Taming Master
Park Teasuk
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05

Chương 18. Sự phát triển của Ly (4)

3 Bình luận - Độ dài: 1,357 từ - Cập nhật:

Jinsung đang nhập vào trò chơi với con tim đầy phiền muộn.

Trước đó cậu đã không hủy triệu hồi Ly nên khi đăng nhập lại Ly đã đứng cạnh cậu và nó nhìn thấy từng giọt nước mắt đọng trong mắt cậu.

“Ly này”

Gâu???

“Chúng ta sẽ phải cày nhiều hơn”

Ly nghiêng đầu nhìn Ian, và cậu xoa đầu nó với sự yêu thương dành người bạn chia sẻ tâm sự chung với mình.

“Hầy, mình không thể tin được là giáo sư lại biết mình.”

Ian phải tranh cãi với giáo sư tầm 10 phút, và phát hiện thầy ấy cũng là người chơi ở thế giới Kailan. Cuối cùng thì cả 2 đi đến một thỏa thuận

Nếu Ian đạt cấp 93 như nhân vật trước đó của cậu trước khi bắt đầu học kì vào mùa thu thì cậu sẽ vượt qua kì này, nếu không thì, giáo sư sẽ tặng cậu một vé học cải thiện.

‘Mình cũng đặt mục tiêu là đạt lại cấp độ như cũ trước khi kì nghỉ hè kết thúc….’

Lần này cảm giác nó khác hẳn với cảm giác khi đặt mục tiêu.

‘Nhưng ít ra thì mình có thể tránh việc học cải thiện trong kì đầu.’

Giáo sư đã bị thuyết phục bởi sự can đảm dám cược của Ian và ông đã cho cậu một án treo. Chỉ cần cậu thua là sẽ có phiếu báo kết quả học tạp được đưa về tận tay cho nhị vị phụ huynh. Và thêm nữa là Ian cũng đã hứa sẽ tham dự đầy đủ các sự kiện của khoa.

‘Mình buộc phải đạt được!’

Ian tự nhủ bản thân phải thắng cược bằng bất cứ giá nào.

‘Nếu thắng thì mình có thể tránh được học cải thiện trong kì đầu.’

Dường như bị cảm động bởi sự can đảm khi đưa ra lời đề nghị của Ian mà giáo sư đã hứa sẽ tha cho cậu nếu cậu thắng. Tuy nhiên, nếu cậu thua thì phiếu báo điểm sẽ gửi về nhà bố mẹ cậu.

Và Ian sẽ phải tham dự tất cả các sự kện tại khoa.

‘MÌNH BUỘC PHẢI THẮNG!’

Thua cuộc đồng nghĩa với ngưng chơi game. Còn thắng thì cậu sẽ được Giáo sư Lee cho điểm A+ trong lớp cho dù cậu có đi học hay ko.

Đối với giáo sư Lee thì ông nghĩ điều này dường như là bất khả thi, nhưng Ian lại xem như đây là 1 cơ hội tốt

‘Mình có thể làm được. Mình có thể.’

Dù gì thì cuộc cá cược này cũng một phần mang mục đích ban đầu của cậu là đạt lại cấp độ cũ.

Ian tĩnh tâm lại, cậu muốn đi trị liệu tâm lý nhưng ở Kailan không có cơ sở vật chất như vậy.

‘Phải trở về làng thôi.’

Dù vậy, cây lao đã ném rồi, cậu giờ chỉ có thể đi theo nó thôi. Cậu cần phải làm nhanh hơn.

“Ly, hủy triệu hồi.”

Sử dụng hồi hoán thạch chỉ đưa cậu về làng nên cậu phải hủy triệu hồi Ly.

Thứ đầu tiên khi cậu trở về là đi tìm Quản lý bang hội.

‘Phải tham gia bang mới được.’

Hội Hoa sen của cậu dù gì cũng là một hội hàng top 5% nên cậu không có lý do gì để mà tham gia hội khác cả và hơn nữa là cậu không muốn tham gia các hội khác.

Cậu tham gia bang hội trước nhằm nâng điểm tin tưởng với NPC. Điểm tin tưởng càng cao thì NPC sẽ có khả năng giao nhiệm vụ và bảo vệ cậu tránh khỏi rắc rối. Hơn nữa là sẽ nhận được sự trợ giúp từ các thành viên trong bang.

“Cậu có công việc gì ở đây không?”

“Tôi muốn gia nhập một hội.”

NPC quản lý gật đầu.

“Cậu cần phải đạt cấp 20.”

“Vâng.”

Một danh sách bang hội hiện lên trước mắt cậu.

“Cậu đã quyết định được chưa.”

“Hội Hoa sen.” Ian trả lời ngay lập tức.

NPC nghiên đầu và hỏi lại cậu.

“Hội Hoa sen yêu cầu thành viên mới ít nhất đạt cấp 60. Tôi có thể ứng cử cho cậu nhưng cậu có thể sẽ bị từ chối. Cậu chắc chắn chưa.?”

Ian gật đầu.

Chủ hội là bạn thân của cậu và cậu thân với tất cả thành viên quan trọng của hội. nên sẽ chả có ai phản đối cậu cả.

“Tôi đã gửi. Cậu sẽ được nhận vào hội khi chủ hội chấp nhận yêu cầu.”

“Cảm ơn ngài.”

Cậu đã gửi một tin nhắn trực tiếp tới Herss nhưng cậu ta đã offline rồi.

‘Mình cũng không vội lắm. Cậu ta sẽ thấy khi đăng nhập lại.’

‘Giờ cần thay trang bị thôi.’

Ian liền tiến đến sàn đấu giá.

Sự giàu có của người chơi mới!

Cậu dự định sẽ mua những món đồ phù hợp với chỉ số hiện tại của cậu, bắt đầu từ vũ khí đến trang bị phòng thủ.

‘Sức chiến đấu của mình đang suy giảm…’

Những chức nghiệp chiến đấu mạnh mẽ như Chiến binh, Cung thủ hay pháp sư đều có chỉ số theo chức nghiệp. Bên cạnh việc mỗi người sẽ được 5.5 điểm chỉ số mỗi khi lên cấp, chỉ số liên quan đến chức nghiệp cũng sẽ tăng theo. Và có cả kỹ năng bị động như độ thông thạo vũ khí. Nên mặc dù Ian có thêm 77 điểm thưởng chỉ số thì sức chiến đấu của nhân vật của cậu vẫn không khác mấy các chức nghiệp khác khi đạt cấp 30.

Tất nhiên là Ian ko phàn nàn gì về việc này vì tất cả chỉ số thưởng cậu đều cộng vào các chỉ số cần thiết cho việc triệu hồi như lãnh đạo hay thuần hóa. Càng về lâu dài, cậu sẽ phải phụ thuộc vào thú của cậu.

‘Hình như có vật phẩm nâng chỉ số cho thú…? Có vẻ giống phép cường hóa.’

Ian liền lướt toàn bộ phòng đấu giá và gặp được 1 vật phẩm mà cậu chưa từng gặp bao giờ.

Cột tóc của Mẹ thiên nhiên

Phân loại: phụ kiện tóc

Hạng: anh hùng

Giới hạn sử dụng: cấp 25 hoặc hơn

Phòng thủ: 24

Độ bền: 224/224

Tính năng: +25% máu

                   Tất cả thú triệu hồi sẽ được tăng 20% máu. Lực chiến tăng 15%. Tỷ lệ né tránh mục tiêu của thú tăng thêm 5%

‘Tuyệt vời!’

Ian nhấn mua liền mà không cần suy nghĩ.

‘Mình nên mua nó!’

Giới hạn cấp độ của nó tuy là 25 nhưng cậu tin là cậu sẽ đạt được cấp độ đó sớm. Cậu cũng không cần nhìn vào giá tiền của nó, nhưng may mắn thay, nó chỉ có 150,000 vàng[note36586]

Giá của nó cũng chỉ ngang bằng với phụ kiện tóc bậc anh hùng cấp 25 nên Ian cảm thấy hợp lý.

‘Giờ kiếm đồ cho Triệu hồi sư nào!’

Cậu đang cực kì phấn khích khi mua được 1 món đồ tốt vào lúc này vì sức mạnh của Ly đang tăng mạnh. Ian chỉ là nhân vật con người với kỹ năng chiến đấu gần như bằng 0 và Ly là loài hoang dã với giác quan chiến đấu tuyệt vời, dù chỉ số của nó chưa được tốt lắm, nhưng hiện giờ thì sức mạnh của cả 2 gần như là bằng nhau. Và đây là thời điểm mà Ian cần tăng chỉ số của thú.

‘Vòng cột tóc của Mẹ thiên nhiên à….có lẽ sẽ có một vài vật phẩm khác có chức năng tương tự như vậy cho Triệu hồi sư!’

Ian giữ một niềm tin như vậy và sau 10p, cậu cũng tìm được vật phẩm cậu muốn.

--------------------------------------------------------------------------

Chào mọi người, mình lặn hơi lâu nên tập này câu từ có vẻ sẽ không được hay cho lắm. Các bạn có góp ý gì thì có thể góp ý trực tiếp với mình, mình xin cảm ơn các bạn,

Ghi chú

[Lên trên]
150,000 vàng mà rẻ ???
150,000 vàng mà rẻ ???
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

tks. dịch ôn rùi chỉ có điều ra chap nhanh là dc r ????????
Xem thêm