Taming Master
Park Teasuk
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương 13 Nhà nghiên cứu quái vật (2)

1 Bình luận - Độ dài: 1,902 từ - Cập nhật:

Ly nhìn con cáo rồi gầm lên, tuy nhiên Ian giơ tay ra hiệu cho nó dừng lại

“Sau khi tao bắn mũi tên đi thì mày sẽ vào tấn công nó. Đừng vội lao vào.”

Ly hiểu rõ mệnh lệnh của Ian và nó dừng lại.

Sau khi quan sát biểu hiện của Ly, Ian nhả dây cung ra, mũi tên lao vút đi.

Whoosh-!

Khoảnh khắc mà mũi tên cắm vào giữ trán con cáo, Ly liền lao lại nó bằng tốc độ tối đa.

‘Ly tuy yếu hơn con cáo nhưng nó vẫn lao đến tấn công con cáo! Có phải vì đặc tính của nó không nhỉ?”

Đặc tính của Ly là ‘Dũng cảm’, nhưng dù lý do nào đi chăng nữa, Ly vẫn lao đến tấn công con Xích hồ dù cách biệt gấp đôi cấp độ. Ly cắn một phát cực mạnh vào cổ con cáo, nhưng nó nhanh chóng bị ném đi.

‘Cấp độ khác biệt là vấn đề chính và sói không phải là loại quái có lượng máu cao, bị tấn công vài lần nữa là nó sẽ nghẻo.’

Ian bắn tên liên tục.

Dù Ly không giỏi đánh nhau, nó vẫn cố gắng thu hút sự chú ý của con cáo để cho Ian thoải mái tấn công.

- Bạn đã tiêu diệt [Xích hồ]. Nhận được 265 Kinh nghiệm.

- Bạn đã tiêu diệt [Xích hồ]. Ly nhận được 265 Kinh nghiệm.

‘Vậy là điểm Kinh nghiệm chia đôi ra à.;

Ian gật đầu đồng ý và trở lại công việc.

‘Mình sẽ lên cấp 15 hôm nay.’

Truóc khi đi săn, cậu ấy đã sử dụng kĩ năng [Bồi huấn cơ sở] mà cậu vẫn chưa thử nghiệm trước đó. Một luồng sáng màu xanh xuất hiện và ôm trọn Ly, một tin nhắn hệ thống xuất hiện.

- Bạn đã sử dụng kĩ năng [Bồi huấn cơ sở] (Thời gian hồi: 35 phút)

- Sự hiểu biết của Ly khi nhận mệnh lệnh sẽ tăng lên và học hỏi kinh nghiệm nhanh hơn trong vòng 10 phút. Bồi huấn cũng làm tăng chỉ số tiềm năng.

- Tiềm năng hiện tại của Ly: 65

Ian nhìn Ly và tự hỏi mình nên đưa ra mệnh lệnh như thế nào. Một lúc sau, cậu nói….

“Ly, ngồi xuống!”

Gâu!-

“Đứng lên!”

Gâu!-.

Cậu làm những thứ như lúc cậu huấn Poro, con chó gắn liền với tuổi thơ của cậu.

Ly kiêu hãnh nhìn Ian như thể nó đang cố nói ‘Cậu chủ nghĩ tôi không thể làm mấy trò vặt vãnh này à?’

Ian lắc đầu.

‘Mình không biết gì về vấn đề này cả. Mình có nên tìm mua sách hướng dẫn huấn luyện động vật không nhỉ?’

Ian suy nghĩ một chút rồi quyết định, “Mình cần tập trung vào việc săn bắn trước cái đã.”

Thật ra thì [Bồi huấn cơ sở] là một kĩ năng đơn giả. Tất cả những thứ bạn cần làm là kích hoạt nó và đi săn, Ian đã nghĩ quá lên. Nhưng cuối cùng cậu cũng nhận ra tiềm năng của nó và bắt đầu đi săn.

Ban đầu, cậu vẫn chưua quen việc họp tác với Ly và đưa bản thân và nhiều tình huống nguy hiểm.

Bạn đã sử dụng [Sơ cứu]. Ly hồi 45 điểm Sinh lực.

Tuy nhiên, cậu dần dà quen với kiểu săn bắng này, tốc độ săn của cậu tăng lên một cách đáng kể.

‘Tuy sinh lực của Ly không cao, bù lại tốc độ của nó rất nhanh nên nó sẽ khó bị đánh.’

Tất nhiên là Ian đã tiêu diệt hầu hết lượng cáo bằng cung tên, nhưng phần thể hiện của Ly không làm cậu thât vọng chút nào.

Khoảng 3 tiếng sau, cấp độ của Ian và Ly tăng đến Cấp 15.

‘Tăng cấp độ ngốn thời gian hơn mình tưởng, có thể là do điểm kinh nghiệm bị chia đôi với Ly.’

Dẫu vậy, Ian không hề cảm thấy thấy vọng xíu nào., sau cùng thì việc xem thú cưng của mình tăng cấp rất là vui. Và để làm cậu bất ngờ hơn nữa, Ly phát triển với tốc độ rất nhanh. Cậu có thể nhận thấy súc mạnh của Ly tăng rất cao sau mỗi lần lên cấp. Tuy xét trên phương diện bình thường, cả hai người đều không bình thường chút nào.

“Ly, đi săn gấu không?”

Gấu-. Gấu-.

Ly sủa to trong khi Ian quấn băng quanh chân nó bằng kĩ năng [Sơ cứu].

Trong quá trình săn bắn, chỉ số Trung thành của nó cũng tăng dần lên và hiện tại là 80%.

Sau khi Ian hoàn thành việc chăm sóc Ly, bọn họ bắt đầu di chuyển. Điểm đến kì này là Núi Nuran, địa bàn của Hắc Hùng Asiatic.

….

Sau khi ăn tối cùng với nhị vị phụ huynh, Yuhyeon bắt đầu thực hiện công việc hằng ngày là đăng nhập và thế giới Kailan.

Tuy nhiên, cậu chợt nhớ ra chuyện gì đó và liền quay ra máy tính.

‘Liệu mình có nên kiểm tra thêm thông tin về Triệu hồi sư không nhỉ? Đã được 2 ngày từ lúc cập nhật nên chắc đã có thêm thông tin về chức nghiệp này….’

Tuy đã khởi tạo lại nhân vật, nhưng Jinsung vẫn là một người chơi quý giá của hội Hoa sen, nên Yuhyeon vẫn giúp đỡ cậu hết mức có thể trên cương vị chủ hội.

‘Ái chà, cậu ấy luôn mang đến cho mình nhiều hơn những gì mình cho cậu ấy, cậu ấy chắc hẳn đã đạt được thành tựu gì giờ này rồi.’

Với lý do này và nhiều lý do khác nữa, Yuhyeon tò mò hơn với chưc nghiệp mới của Jinsung, Triệu hồi sư. Cậu đăng nhập vào cộng đồng Kailan.

“Để xem nào…”

Yuhyeon nhanh chóng vào trang chính của chức nghiệp Triệu hồi sư.

“Hả? Mấy cái tiêu đề gì kì cục vậy nhở?”

Yuhyeon bối rối truóc sự lộn xộn trên trang chủ.

- Triệu hồi sư rác rưởi!

- Ha, chức nghiệp tồi tệ nhất. Mọi người đừng dại mà chọn chức nghiệp này.

Yuhyeon nhấn vào một tiêu đề được nhiều lượt xem nhất.

- Tiêu đề: Cuối cùng tôi đã đạt cấp 12. Đây là chia sẻ về việc săn bắn.

‘Để xem…’

Yuhyeon nhấn và vào xem một bài giới thiệu dài về Triệu hồi sư.

Tôi là một người chơi đã đạt cấp 10 và chờ dài cổ để đạt chức nghiệp Triệu hồi sư. Ngay khi server vừa mở thì tôi liền đăng nhập và chọn nhiệm vụ chức nghiệp trở thành Triệu hồi sư.

Tôi đã thậm chí khởi tạo lại nhân vật Vu sư cấp 25 để trở thành Triệu hồi sư.

Đầu tiên, tôi sẽ nói về kết luận của mình, Triệu hồi sư là chức nghiệp chơi khá vui. Nuôi dưỡng quái vật mà mình bắt giữ khá là thú vị. Con quái vật đầu tiên mà tôi bắt giữ là Hắc Lang, một con quái hạng Hiếm ở Lòng chảo Basin. Đó là trận đánh khó nhằn, một vài thành viên của hội thậm chí còn giúp tôi. Tôi đã cho nó ăn toàn bộ lượng thịt mà tôi có và đã bắt giữ được nó. Sau đó tôi quyết định triệu hồi nó ra và để nó chiến đấu cùng với mình. Chức nghiệp này dường như mạnh hơn những chức khác cùng cấp. Sau khi sử dụng kỹ năng lên Hắc Lang, nó có thể chiến đấu tốt như một người chơi lớp Chiến binh.

Tuy nhiên, bất lợi lớn nhất của Triệu hồi sư là rât khó để thu thập điểm kinh nghiệm khi chiến đấu cùng với thú chiến, điểm kinh nghiệm chia sẻ như khi lập tổ đội, tức là thú chiến sẽ nhận được một phần điểm kinh nghiệm cùng với bạn. Mặt khá, nếu bạn đi săn solo thì tiến độ sẽ rất chậm.

Tôi đã phải đi săn hơn 10 tiếng trong vòng 2 ngày mà chỉ tăng 2 cấp.

Triệu hồi sư, tôi không biết liệu sẽ có thay đổi gì khi lên cấp cao hơn không, nhưng hiện tại thì ai có ý định chọn chức nghiệp này thì nên chú ý đến việc lên những cấp đầu là một cơn ác mộng.

Tôi sẽ tiếp tục chức nghiệp này. Sau cùng thì tôi không thể trở thành một ranker với bất kì chức nghiệp nào ngay lúc này. Và như tôi đã nói, thu thập quái vật là một trải nghiệm thú vị.

Bài đăng đã thu hút được nhiều lượt đánh giá, vậy nên cũng có nhiều bình luận trong đây.

- SummonMania: Tôi vừa mới trở thành Triệu hồi sư….có quá nhiều tin xấu đối với chúng ta.

- Dragonslayer: SummonMania ơi, có lẽ vẫn chưa quá muộn đâu. Nhanh chóng khởi tạo lại nhân vật đi. Tôi đã đi qua trang của Hắc vu sư. Bọn họ tuy có Khô lâu binh không mạnh nhưng nó không nhận bất kì điểm kinh nghiệm nào của cậu cả và bạn có thể triệu hồi cả binh đoàn nên chức nghiệp lên cấp khá nhanh.

- KimchiWarrior: Nhưng có thể bắt nhiều quái vật và tạo cả binh đoàn không? Săn tổ đội có vẻ không hiệu quả, vậy săn solo nhưng với cả đóng thú chiến thì sao?

- ka1908: KimchiWarrior, có vẻ cậu chưa biét gì về chức nghiệp Triệu hồi sư. Có một loại chỉ số là Lãnh đạo. Khi nó quá thấp thì bạn chỉ có thể triệu hồi được vài con quái vật thôi.

- pts1120: Đúng đó. Tôi chỉ bắt những con chó hoang vì nó không tốn nhiều điểm Lãnh đạo. Tôi đã bắt được 5 con và đem cả đám theo chiến đấu nhưng có vẻ tình hình không khả quan mấy. Sau khi bị con sói cắn vài phát thì cả đám bay màu hết. Tôi chỉ có thể tiêu diệt được 1 con và điểm kinh nghiệm thì lại chia ra cho 6 người nên tôi chỉ nhận được 1 lượng nhỏ kinh nghiệm….

Mặt Yhuhyeon sa sầm lại khi đọc những tin tức đó.

“Ái chà, có vẻ có quá nhiều lời phàn nàn về chức nghiệp này quá nhỉ, có vẻ giai đoạn đầu game nên như vậy, nhưng có vẻ sẽ không tệ đâu nhỉ? Jinsung dù gì cũng đã khởi tạo lại nhân vật rồi…” Tuy nhiên, Yuhyeon xóa bỏ sự nghi ngờ của cậu. Đến bây giờ thì tất cả các chức nghiệp ở Kailan đều cân bằng cả. Lbsoft, công ty phát triển Kailan, là một công ty lớn nên không có chuyện họ tạo ra một chức nghiệp vô dụng. Hơn nữa, chỉ mới 2 ngày kể từ lúc các chức nghiệp mới xuất hiện nên vẫn còn quá sớm để phán xét các chức nghiệp mới.

‘Nhưng sự thật là nó vẫn khá khó để cày cấp. Jinsung hẳn sẽ tốn khá nhiều thời gian để đạt cấp 20 và gia nhập lại Bang.’

Yuhyeon tất máy và đăng nhập vào trò chơi. Cậu không hề nhận thứuc được việc khôgn thể áp dụng thường thức bình thường đến Jinsung, người sắp đạt đến cấp 20.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận