Taming Master
Park Teasuk
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương 14 Nhà nghiên cứ quái vật (3)

1 Bình luận - Độ dài: 1,571 từ - Cập nhật:

- Độ thông thạo kĩ năng đã tăng. [Triệu hoán cơ bản] đạt cấp 2.

- Bạn nhận được 3 điểm kĩ năng.

- Bạn đã học được kĩ năng chủ động [Dã chiến sĩ đích chúc phúc].

- Bạn đã học được kĩ năng bị động [Chiến thuật cơ bản].

Mặt Ian rạng rơ hẳn lên khi nhận được những thông báo như vậy.

- Lao động là vinh quang.

Jinsung đã ở trong thế giới Kailan gần hết thời gian thực của cậu kể từ khi server mở cửa lại. Kết quả là cậu và Ly đều cùng đạt được cấp 18. Hơn thế nữa, kĩ năng Triệu hoán cơ bản cũng đã tăng cấp.

‘Từ giờ, mình nên để dành những điểm kĩ năng mình nhận được và sẽ dùng nó một cách hợp lý sau này.’

Có nhiều cách để tăng cấp độ kĩ năng là tăng độ thông thạo thông qua việc sử dụng nó một cách liên tục, tuy nhiên sẽ có lúc bạn nhận được những điểm kĩ năng khi tăng cấp.

Hệ thống nhận điểm kĩ năng trong Kailan khác biệt hơn hẳn. Bạn phải tăng cấp kĩ năng cơ bản để có thể mở rra những kĩ năng cấp cao.

Ví dụ, đối với chúc nghiệp Xạ thủ, bạn phải năng kĩ năng Tiễn thuật lên mới có thể học được kĩ năng cao cấp. Trong khi đó, đối với một Triệu hồi sư Ian, cậu phải năng Triệu hoán thuật để nhận được kĩ năng cấp cao hơn.

Ngoài ra, bạn có thể nhận được kĩ năng bằng cách lặp đi lặp lại một hành động hoặc tự nghiên cứu ra nó, bạn cũng có thể nhận đươc bằng cách hoàn thành một vài nhiệm vụ nhất định hoặc sử dụng sách kĩ năng.

Do đó, bạn sẽ không thể gặp được hình ảnh những người chơi cấp cao giúp người chơi mới kéo cấp. Tuy cả 2 sẽ nhận được điểm kinh nghiệm nhưng bạn không thể nhận được độ thông thạo kĩ năng và kết cục là nhân vật của bạn sẽ là một nhân vật rác rưởi khi có cấp cao nhưng kĩ năng yếu ớt. Chính vì thế mà chiến lực của mỗi người chơi phụ thuộc vào cách họ phát triển nhân vật của mình. Ian mở của sổ thông tin để kiểm tra kĩ năng mới nhận được.

[Dã chiến sĩ đích chúc phúc]

Phân loại: kĩ năng chủ động

Cấp độ kĩ năng: 0

Độ thông thạo: 0%

MP (Mana) tiêu thụ: 150

- Tất cả thành viên trong tổ đội bao gồm bản thân sẽ nhận được hiệu ứng chúc phúc Lực chiến tăng 30% trong vòng 20 phút.

- Khi sử dụng kĩ năng lên thú chiến, khả năng hiệu ứng tăng đến 100% .

….

‘Ô, ra là kĩ năng cường hóa.’

Tuy không bằng kĩ năng cường háo của tu sĩ nhưng được cái hiệu ứng phát huy mạnh khi sử dụng lên thú chiến.

‘Chiến thuật cơ bản… để xem nào.’

Ian liền mở kĩ năng tiếp theo

[Chiến thuật cơ bản]

Phân loại: kĩ năng bị động

Cấp độ: 0

Độ thông thạo: 0%

Khả năng lãnh đạo và kĩ năng thuần hóa được cải thiện 10%. Thú chiến sẽ hiểu mệnh lệnh được đưa ra trong trận chiến tốt hơn.

….

Mặt Ian rạng rỡ hẳn lên.

‘Húuuu yeah, tăng 10% chỉ số Lãnh đạo… giờ thì mình có thể bắt con gấu rồi!’

Thực tế trước đó là Ian đã cố gắng bắt Hắc hùng Asiatic khi cậu chỉ mới cấp 15. Cậu vẫn còn nhớ đến việc chỉ số Hão hữu và Kĩ năng thuần hóa tăng chậm rãi khi cậu bắt từng con sói nên cậu sẽ lặp đi lặp lại hành động đó nhằm tăng chỉ số và có thể nhận được kĩ năng mới. Tuy nhiên, thực tế lại đặp vào mặt cậu bằng dòng thông báo rằng điểm Lãnh đạo của cậu không đủ để bắt một con gấu.

‘Hãy thử lại lần này.’

Ian liền dò tìm một con gấu xung quanh đó.

“Liệu có con gấu nào có khả năng ngon nghẻ như Ly không ta.” Cậu lẩm bẩm trong khi chuẩn bị sẵn cung và tên.

Sự phát triển của ly làm Ian cảm thấy cực kì vui vẻ vì nó vượt qua cả sự mong đợi của cậu, do đó cậu muốn bắt nhiều quái vật hơn.

Ian nhanh chóng bắt được một con gấu ngay trước mặt mình.

‘Để kiểm tra chỉ số nó nào.’ Nhờ có Chiến thuật cơ bản mà chỉ số Lãnh đạo của cậu tăng đến mức vừa đủ bắt cho việc bắt gấu.

“Để xem nào, xem chỉ số của mày so với Ly sẽ như thế nào đây.’

Và cậu cực kì phấn khích.

‘Ơ, Ly thuộc giống Sói à? Chỉ số như hack vậy?”

Ly cấp 18 nhưng có chỉ số gần như tương đương với một con gấu cấp 34.

Nếu so lực chiến thì Ly gần như là bằng với con gấu và điều làm Ly mạnh hơn là tốc độ của nó. Mặc dù vậy, Máu và Lực phòng thủ là đểm bất lợi duy nhất của Ly. Nhưng tính mặt bầng chung thì Ly vẫn nằm kèo trên. Cậu không quên ngó qua dòng chữ có thể tiến hóa ngay trong dòng thông tin của Ly  trước khi đóng.

‘Nhưng làm sao để nó tiến hóa giờ? Mình muốn biết điều kiện cần thiết…’

Ly đang làm rất tốt phần việc của mình, cậu không thể yêu cầu hơn nữa và khôg thể ngừng hy vọng về ngày mà Ly tiến hóa.

‘Dù sao thì mình cần lên cấp 20 khi trở về ngôi làng và đi lại Hội Triệu hồi sư để tìm thông tin.

Khi về làng, cậu cần lên cấp 20 để có thể gia nhập lại Hội Hoa sen và bán đồ đạc cậu thu thập được. Cảm thấy việc nghỉ ngơi đã đủ, Ian liền kích hoạt 2 kỹ năng

“Phong đích chúc phúc, Dã chiến sĩ đích chúc phúc.”

Ly gầm lên khi nhận được hiệu ứng từ 2 cái buff và cậu cùn với nó lao vào việc săn bắn.

“Ly, đánh lạc hướng con gấu đó!”

Những ngày đầu đi đến dãy núi, cậu chỉ dám tấn công những con gấu riêng lẻ. Nhưng giờ thi cậu solo cả đám 2 3 con gấu. Phải biết là Hắc Hùng Asiatic tuy có máu trâu và giáp dày nhưng tốc độ nó rất chậm và vì vậy, khi Ly sử dụng tốc độ của mình để kéo sự chú ý của con gấu thì Ian tung chiêu kết liễu con khác.

Krừưưưư -!

Ly gầm to lên và nhảy vào cắn vai con gấu, con gấu liền vung vuốt lên tấn công Ly nhưng Ly nhanh chóng né ra và kéo dãn khoảng cách với con gấu. Ian cực kì hài lòng vì Ly cuối cùng cũng thuần thục chiến thuật này.

“Đúng đó, làm tốt lắm Ly.”

Ly lúc đầu chỉ biết lao vào tấn công điên cuồng và nhận đòn, Ian kiên nhẫn mà chỉ dạy chiến thuật tấn công cho nó và cách để gây sức ép lên kẻ thù. Khi cậu sử dụng kĩ năng  Bồi huấn cơ sở thì Ly mới có đủ khả năng nghe theo và học hỏi mệnh lệnh của Triệu hồi sư trong vòng 10 phút. Nhờ vào đó mà việc đi săn của Ian cũng dễ thở hơn.

‘Giờ mình có thể nhận thấy được tốc độ tăng cấp đang chậm dần đi, Mình cần đi làm nhiện vụ để có thể tăng cấp nhanh chóng mới được.;

Hiện tại Ian không có bất kì nhiệm vụ nào cả, dù nhiệm vụ liên quan đến hắc hùng Asiatic thì rất là nhiều. Lý do cơ bản là phải về làng đê nhận nhiệm vụ được và điều đó khá tốn thời gian. Cậu tính toán rằng mình có thể lên cấp nhanh hơn mà không cần nhận nhiệm vụ và kể từ sau cấp 20, cậu sẽ không còn là Tân thủ nữa nê sẽ có cả hàng nhiệm vụ đợi chờ cậu lúc đó.

Ian bất giác mỉm cười khi nhìn thấy Ly tấn công con gấu.

‘À, đúng rồi, phát triển mạnh mẽ hơn nữa đi thú chiến mạnh mẽ của anh.’

Ian liền lắp mũi tên vào dây cung và nhắm vào con gấu. Cậu cần phải lên cấp 19 trước khi đăng xuất. Nếu bị thương, cậu chỉ việc sử dụng kĩ năng sơ cứu và không phải tốn thời gian đi về làng hồi máu, miễn la túi đồ cậu còn chỗ trống.

Ian đi săn điên cuồng và khoảng một tiếng sau đó, tin nhắn thông báo cậu mong chờ xuất hiện.

- Thú chiến Ly đã lên cấp 19.

“Tuyệt vời.”

Lúc cậu bắt Ly thì nó chỉ hơn cậu 1 cáp độ và giờ nó lên cấp cấp 19 trước cậu

Và khoảng 30 phút sau….

- Bạn đã lên cấp 19.

Khi đạt đượcmục tiêu đề ra, Ian liền đăng xuất ngay lập tức, đã đến lúc nghỉ ngơi.

‘Để chơi game tốt thì cần phầi có kế hoạch tốt.’

Một trong những nền tảng chơi game của Ian.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận