A Banished Failure Surviv...
Mikoshiba Nana Zerogo Iwamoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Twilight World

Chương 4: Cư dân của [Twilight]

39 Bình luận - Độ dài: 1,624 từ - Cập nhật:

Trans by Ana_chan

Edit by Leon

Đây là bản được edit và chỉnh sửa vài chỗ cho đúng với raw

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

********************************

Một tuần trôi qua sau trận chiến khắc nghiệt ấy, thành công chinh phục [Mê cung] mà vẫn không tìm được kho báu. Chừng nào về được [Thành phố kết giới], tôi phải kiếm kẻ tung tin đồn giả và dần hắn một trận mới được. Vừa nghĩ tôi vừa quay bước trở lại mặt đất, tự hỏi tại sao bản thân đã đi lâu như thế nhưng vẫn không tìm được đường quay về [Thành phố kết giới]. Tự nhiên trong lòng chợt cảm thấy có chuyện chẳng lành.

“Hả, gì vậy?”

Gần đây, nhờ giác quan thứ sáu phát triển, tôi đã có thể cảm nhận những mối nguy hiểm đang tiếp cận, phải di chuyển thôi.

“Sao lại có khiên chắn ở đây?”

Khi tôi ra khỏi khu rừng, tôi thấy bức khiên chắn giang rộng trước mắt. Cần phải có con người để duy trì khiên chắn, suy ra phải có người sinh sống ở đây. Ngay lập tức tôi dùng [Vô ảnh kiếm] xẻ đôi khiên chắn.

.......

Từ từ tiến vào sâu bên trong, khung cảnh dần hiện ra chỉ duy nhất một ngôi làng đang tọa lạc ở đây. Phong cách này... là phong cách Nhật Bản? Những ngôi nhà được xây từ đá và gỗ nhiều hơn gạch, chắc chắn ở đây có người sinh sống, nhưng hi vọng của tôi lại nhanh chóng bị đạp đổ.

“Khiên chắn bị phá rồi.”

“Kẻ địch tấn công? Quân số bao nhiêu?”

“Có phải lính lác của tên Maxwell không?”

Bọn họ bắt đầu la hét và xô đẩy nhau, mà họ tuy giống lại chẳng phải con người, là tộc quỷ. Con người thường phân loại quái vật cùng với quỷ, nhưng có loại không có trí khôn, như quái vật, và loại có trí khôn là ác quỷ. Vậy nên đây chắc là một ngôi làng của quỷ.

Tộc [Orge] có trí thông minh tương đương con người, nhưng sức mạnh lại vượt xa chúng ta. Đã vậy chúng còn có khả năng đấu kiếm trên cơ  ta... Hồi ở Học viện tôi được dạy như vậy.

“Ngươi!? Là tên quái nào!?”

Bị bao vây bởi nhóm [Orge], tôi tưởng sẽ lại phải chiến đấu và một cuộc tàn sát sẽ xảy ra. Cố gắng chuồn êm nhưng có vẻ chúng hiểu tiếng người... hay thử bắt chuyện xem sao. Tôi đưa tay lên chào và giới thiệu.

“Tôi là con người, tên Julia.”

Nghe xong mặt bọn quỷ bắt đầu biến sắc.

“Hả? Con người? Làm sao con người tồn tại ở đây được?”

“Nhìn tay phải của hắn kìa. Không phải đó là dấu ấn [Twilight] sao!”

“Đúng thế thật”

“Gọi trưởng làng đi, nhanh lên!”

Lúc đưa tay lên chào, tay áo phải bị tuột xuống để lộ cẳng tay trần. Có thứ gì đó đang lan rộng ra trên cẳng tay, các vệt đen đỏ chạy dọc từ vai đến khuỷu tay.

Tại sao khi nhìn thấy thứ này, bọn họ lại phản ứng như thế? Mà dấu ấn [Twilight] là gì?

*****

Đang mải suy nghĩ, tôi bỗng nhìn thấy một người khí chất khác hẳn, quần áo chỉn chu, có vẻ là người có chức quyền. Mà quan trong hơn, đằng sau bộ quần áo ấy hiện lên cơ thể vô cùng cường tráng, hằn lên áo từng thớ cơ săn chắc. Chắc là người mạnh nhất ở đây rồi.

“ Cư dân của [Twilight] - Julia phải không. Hãy trao đổi chút nào”

“Ngài sẽ không tấn công tôi chứ? Ăn thịt tôi hoặc tương tự thế?....”

“...cậu nghĩ mọi loài quỷ đều ăn thịt người à? Hãy để chuyện đó sau. Và nếu cậu thực sự là cư dân [Twilight], thì phải tôn trọng cậu”

Sau đó tôi đi theo người có vẻ là trưởng làng, cố gắng tìm cơ hội trốn thoát. Nhưng xung quanh cả bầy [Orge] đang nhìn chằm chằm này có thoát đằng trời, mà họ không toả ra địch ý nên chắc sẽ ổn thôi.

Họ quen với việc con người đến đây rồi ư? Ngu ngốc…. một tên nhân loại sống trong [Twilight]…. Đúng, tôi đang sống trong [Twilight], nếu cũng có người giống tôi thì đâu lạ gì. Tại sao tôi không nghĩ ra chứ…

“Mời ngồi, cậu dùng chút trà chứ.” [note28143]

“Cảm ơn ngài.”

Tôi ngồi xuống tấm vải mềm đã được chuẩn bị sẵn, mọi người còn lại cũng ngồi.

“Xin tự giới thiệu, ta là trưởng làng Edgar,ta có hơi thắc mắc vài chuyện, nhưng cậu có vẻ không đến để đột kích chúng tôi, phải không?”

“À...Thật ra tôi cũng không biết nói sao để mọi người tin. Nhưng tôi bị ném vào [Twilight] một năm trước và lang thang mãi rồi lạc đến đây”

“Cậu lang thang trong đó từ lúc cậu rời [Thành phố kết giới] đến tận nay á?

“Ừm, mà ngài cũng biết [Thành phố kết giới] à?”

“Hmm.. thật ra chắc cậu cũng không biết, tộc [Orge] trung lập.”

“Không phải quỷ tộc là kẻ địch với con người sao?”

“Đúng vậy, nhưng chỉ khoảng 90% thôi, 10% còn lại thì không, chúng tôi muốn sống hòa thuận với con người. Trong trận đại chiến 150 năm trước, chúng tôi mang ơn con người. Kể từ đó, tộc [Orge] tuyên bố mình muốn hòa bình với con người nên các quỷ tộc khác không chấp nhận và tấn công chúng tôi. Nhưng bỗng nhiên, vài năm trước...đúng hơn là 3 năm trước, có một con người đã tới nơi đây. Giống như cậu, anh ta cũng có một dấu ấn đỏ xen đen trên tay”

“Ngài có biết dấu ấn này là gì không?”

“Đó là dấu ấn của cư dân [Twilight]. Nói cách khác, nó là dấu hiệu của người tương thích với [Twilight]”

“Tương thích với [Twilight], là sao?”

“Cậu vẫn chưa nhận ra à? [Twilight] thực ra là kịch độc với con người, nhưng nó không giết con người ngay lập tức. Trong [Twilight], nơi mà con người bị yếu đi còn quỷ lại được gia tăng sức mạnh. Nhưng cũng có những người đặc biệt cũng có thể tăng sức mạnh như quỷ, đó chính là cư dân [Twilight].

Cuối cùng tôi cũng hiểu ra, trước đây tôi cứ nghĩ mình có thiên phú tiềm ẩn nhưng nó chỉ thực sự bộc lộ trong thời khắc sinh tử. Nhưng lại chính nhờ [Twilight] mà tôi mới có được sức mạnh. Càng nghe, càng tin chắc vào giả thuyết ấy.

“Vậy cái gã đến đây 3 năm trước đã làm gì?”

“Cậu ta nói cậu ta chỉ lang thang thôi, nhưng cậu ấy có để lại vài quyển sách. Và dặn chúng tôi đưa cho bất cứ con người nào đến đây.”

“Sách à?”

“Nhưng có vẻ nó không còn cần thiết nữa rồi”

“Là sao, tôi không hiểu?”

“Tính tương thích của cậu tốt hơn tất cả những người trước.”

“Mà rốt cuộc [Twilight] bắt nguồn từ đâu? Theo như tôi biết thì nó tồn tại từ đại chiến Nhân-Quỷ và khiến cho nhân loại thua trận.”

“Ta cũng không biết”

“Vậy sao?”

“[Twilight] là một bí ẩn. Không ai biết nó xuất hiện từ đâu? Có thể chỉ là hiện tượng tự nhiên? Chung quy lại ngay cả chúng tôi cũng không biết gì về nó hết”

“Có vẻ như thế giới ngoài kia vẫn còn nhiều điều bí ẩn đang chờ chúng ta.”

“À mà cậu có còn muốn trở về [Thành phố kết giới] không?”

“....Á, tôi quên mất! Ngài biết đường à?”

“Đương nhiên, nó nằm khá xa tận cùng phía đông của lục địa. Nếu cậu đi về phía tây thì chỉ gặp đại dương xanh thẳm thôi.”

“Phía tây, không lẽ đây là bên kia của lục địa?”

“Chắc vậy, tôi nghĩ cậu là người đầu tiên có thể đi bộ một quãng đường xa như vậy chỉ trong một năm đó...”

Bản đồ thế giới hiện lên trong tâm trí tôi, có 7 [Thành phố kết giới] nằm dọc bờ tây. Vậy là từ đó đến nay tôi đã đi lộn hướng, rồi đến tận cùng của lục địa.

“Ngài có bản đồ không?

“...cậu muốn đấu một trận không?”

“Hả!!”

“Người đến đây ba năm trước, hắn ta rất mạnh. Và chúng tôi đã đấu một trận.”

“Ngài có thắng không?”

“Không, tôi đã thua, thua tâm phục khầu phục và rút ra nhiều bài học từ đó. Cậu có muốn thử sức không?”

“Nếu tôi thắng, ngài sẽ đưa bản đồ cho tôi chứ.”

“Không, thắng thua không quan trong. Ta chỉ muốn thử xem mình đã tiến bộ đến đâu sau chừng ấy thời gian, dốc sức đánh bại một con người. Sau trận đấu, chúng ta sẽ cung cấp cho cậu đầy đủ hành trang cần thiết như: bản đồ, quần áo, sách,.... tất nhiên là cả lương thực nữa.”

“Thật vậy sao, cảm ơn mọi người nhiều lắm”

“Không cần khách sáo.”

Tôi đã nợ ngôi làng khá nhiều rồi. Một trận đấu tập à, thế cũng tốt, tôi có thể kiểm tra sức mạnh của bản thân đã đến đâu trong [Twilight] này.

Và tôi sẽ thách đấu với người mạnh nhất tộc [Orge].

________________________________________________________________________________

Edit: mong các bác ủng hộ, cmt và gạch đá là niềm động lực giúp team hoạt động 

2 bản eng đều thiếu: 1 google dịch 1 thiếu ý

Check jap mệt nên các bác phải biết thương thằng edit đấy

Ghi chú

[Lên trên]
(Ana: Quỷ cũng có trà á, Leon: Nhật bổn style)
(Ana: Quỷ cũng có trà á, Leon: Nhật bổn style)
Bình luận (39)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

39 Bình luận

Z...z...z, :))
Xem thêm
Chắc chap nào cũng phải bắt lỗi cho trans quá :))
Đoạn 15: " lính lác" --> "lính gác"
Xem thêm
Ana
CHỦ THỚT
TRANS
Lính đi đánh thì là "lính lác" chứ sao là "lính gác" được hả bạn
Xem thêm
@Ana: Nếu thế trans nên sửa thành "quân lính" hoặc "binh lính" chứ trans để "lính lác" thành nghĩa khác đấy trans (gg không tính phí) :D
Xem thêm
Thanks trans với edit nhó
Xem thêm
Càng đọc càng mê :))
Xem thêm
Ahhh dù tình tiết truyện này có hơi quá "vội" nhưng vẫn hóng màn combat đẹp mặt :3
Xem thêm
Ana
CHỦ THỚT
TRANS
Vội để gặp gái sớm chứ. Chứ ko lẽ đập Goblin cả đời :))
Xem thêm
@Ana: mở đầu chưa có giới thiệu gái gì nên tò mò quá uwu
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm