A Banished Failure Surviv...
Mikoshiba Nana Zerogo Iwamoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Twilight World

Chương 30: Nhân vật cùng các thông tin quan trọng khác.

11 Bình luận - Độ dài: 2,360 từ - Cập nhật:

Ana: Chương này hoàn toàn do tác giả viết và có đánh số hẳn hoi, đừng ai thắc mắc sau nó lại nằm ở đây nha.

=========================

Chương này là tập hợp thông tin về thế giới và các nhân vật trong truyện. Có thể có spoil ở một số chỗ, nhưng nhìn chung sẽ không ảnh hưởng đến việc thưởng thức tác phẩm của mọi người. Mọi người có thể dùng chương này như tài liệu tham khảo để hiểu mọi thứ sắp diễn ra. Còn nếu không thích thì mọi người có thể bỏ qua.

*Nhân vật chính

Julia

Giới tính: Nam

Tuổi: 15

Tính cách: Nói chung là tốt bụng, nhưng cũng thiếu quyết đoán. Tuy nhiên, khi cần thiết cũng có thể tỏ ra lạnh lùng.

Ngoại hình: Cao khoảng 1m7. Tóc trắng, dài. Nhìn chung là khá gầy.

Hồ sơ: Nhân vật chính cũa truyện. Bị bỏ rơi ở Twilight và buộc phải sống hai năm ở đó, nhưng đã sống sót. Nhờ vào kinh nghiệm và kĩ năng của mình, cậu đã trở thành [Exorcits Rank S] trẻ tuổi nhất. [Hội chứng Twilight] của cậu ở giai đoạn 5- trường hợp nặng nhất từng thấy ở người. Chuyên đánh cận chiến.

Ngoài ra cậu còn có [Quỷ nhãn]. Vũ khí thường sử dụng là một con dao được kéo dài ra bằng Ma pháp ảo ảnh. Được gọi là [Vô ảnh kiếm]. Khi nhắc tới đánh cận chiến- cụ thể là trong bán kính 5m- thì cậu ta hiện là vô địch, cho dù có so với con người hay là cả các Rank S khác.

Sherry

Giới tính: Nữ

Tuổi: 15

Tính cách: Trong sáng và vui vẻ, nhưng đôi lúc cũng hơi kiêu ngạo. Đã bớt kiêu ngạo hơn từ khi gặp Julia. Tuy nhiên nhiều lúc vẫn hơi khó khăn.

Ngoại hình: Tóc vàng mắt xanh. Cao khoảng 1m7. Tóc dài và thường được buộc lên. Thân hình cân đối. [note32588]

Hồ sơ: Là một Exorcit Rank A cực kì tài năng. Vậy nên cực kì tự tin vào khả năng của bản thân cho tới khi gặp Julia. Sau cuộc gặp đó, cô ấy đã học được cách khiêm tốn hơn. Cô luôn tôn trọng và yêu mến Julia, vũ khí là một thành boardsword.

Sophia

Giới tính: Nữ

Tuổi: 15

Tính cách: Khá thô lỗ và hiếm khi trung thực. Cô rất tàn nhẫn và sẽ sử dụng mọi cách để đạt được mục đích của bản thân. [note32589]

Ngoại hình: Cao khoảng 1m6. Có mái tóc xanh hơi dài. Tỉ lệ cơ thể vào mức trung bình.

Hồ sơ: Sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích, như khi ép buộc Julia thành Rank S. Tuy nhiên, cô có một bí mật trong quá khứ...

Tuy nhiên thông thường cô rất vui vẻ, và tạo không khi cho các cuộc trì chuyện. Vũ khí là một thành boardsword. Nhưng hầu như cô chỉ dùng mà thuật khi chiến đấu.

*Exorcists Rank S

#1 Cyrus

Giới tính: Nam

Tuổi: 29 [note32590]

Tính cách: Một quý ông điển hình. Tuy nhiên, anh ta khá đãng trí, thường xuyên quên nói ra những thông tin quan trọng. Có vẻ thường xuyên thích làm phiền mọi người.

Ngoại hình: Cao khoảng 1m75. Có mái tóc đen dài được thắt bím. Thân hình khá gần.

Hồ sơ: Là Exorcit đầu tiên và cũng là người mạnh nhất thế giới. Chiến đấu bằng dây kim loại và cũng khá tài năng trong lĩnh vực ma thuật. Anh ta cũng ở giai đoạn 5 của [Hội chứng Twilight]

#2: Không có thông tin

Giới tính: Nữ

#3: Gil

Giới tính: Nam

Tuổi: 40

Tính cách: Khá giải dị, nói chung là kiểu anh trai đáng tin cậy. Thích chăm sóc mọi người.

Ngoại hình: Chiều cao vào khoảng trên 1m8. Tóc đen ngắn và cả một bộ râu. Luôn tin vào sức mạnh cơ bắp và là người có cơ bắp mạnh nhất trong tất cả các Rank S.

Hồ sơ: Cha của Sophia. Là một người điềm tĩnh và dễ tính, nhưng trong trận chiến với quái vật và quỷ thì lại rất tàn nhẫn. Luôn dành thời gian lo lắng cho vợ con đang ở [Thành phố kết giới số 7] vì phần lớn thời gian phải bảo vệ nơi khác. Vũ khí là một thành trường kiếm. Thường dùng ma thuật để cường hóa sức mạnh cơ thể và cũng dùng một kĩ năng hỗ trợ để tăng cường tầm nhìn của mình. Anh cũng đang ở giai đoạn 5 của [Hội chứng Twilight].

#4: Roy

Giới tính: Nam

Tuổi: 20

Tính cách: Hung hăng. Anh luôn đe dọa mọi người mình gặp. Tuy nhiên, một khi đã chấp nhận sức mạnh của ai thì anh sẽ tôn trọng người đó.

Ngoại hình: Cao khoảng hơn 1m7. Luôn luôn mang kính râm. Tóc bạc trắng nên anh luôn nhuộm với nhiều màu khác nhau. Anh tự miêu tả vẻ ngoài của mình là “rock”.

Hồ sơ: Khá đáng sợ và hung hăng, nhưng vô cùng tài năng trong lĩnh vực đánh đấm. Anh được xếp thứ 4, một thành tích khá ấn tượng với người trong tuổi đó. Anh cũng khá hứng thú đến sức mạnh của Julia. Cũng đã đến giai đoạn 5 của [Hội chứng Twilight]

#5: Derrick

Giới tính: Nam

Tuổi: 32

Tính cách: Điền đạm nhưng lại thích chọc phá mọi người. Anh chọc Eira đến mức bị cô ghét, nhưng anh cũng tận hưởng cả vụ đó luôn.

Ngoại hình: Cao khoảng hơn 1m8. Có máu tóc ngắn màu nâu, và có một khuôn mặt bình thường

Hồ sơ: Là Exorcits Rank S thông minh nhất. Nhưng cũng rất có khả năng trong chiến đâu. [Hội chứng Twilight] cũng đã đến giai đoạn 5.

#7: Claudia

Giới tính: Nữ

Tuổi: 27

Tính cách: Một cô gái (tự nhận) hiền lành, kiểu như chị gái. Nhưng với quái vật thì không chút thương sót, thỉnh thoảng cũng dùng từ hơi tồi tệ.

Ngoại hình. Thấp hơn 1m7. Để tóc vàng, dài tới ngang ngực và có những lọn xoăn. Tỉ lệ cơ thể hoàn hảo hơn bất kì nhân vật nữ nào trong truyện này.

Hồ sơ: Người kiểu chị gái thích chăm sóc mọi người. Đã tìm cách kết hốt được một thời gian. Tuy nhiên vì vị trí của mình- và cũng bởi vì cách tiếp cận tình yêu khá khó khăn- nên hiện vẫn chưa thể kết hôn. Gần đây, cô bắt đầu nghĩ rằng có lẽ bạn đời trẻ tuổi sẽ tốt hơn...

Đặc biệt, cô không mắc [Hội chứng Twilight].

#8: Không có thông tin

Giới tính: Nữ

#9: Không có thông tin

Giới tính: Nam

#10: Không có thông tin

Giới tính: Nữ

#11: Không có thông tin

Giới tính: Nam

#12: Eira

Giới tính: Nữ

Tuổi: 17

Tính cách: Không hề có mặt nào khác, cho dù là mặt tốt hay xấu. [note32591]

Ngoại hình: Cao khoảng 1m rưỡi. Tóc hồng được tết thành hai bím. Còn về tỉ lệ cơ thể... cô giả vờ mình chẳng quan tâm tới nó, nhưng vẫn đang cố gắng làm nhiều cách để cải thiện. Cô đặc biệt muốn có một cặp bưởi bự hơn.[note32592]

Hồ sơ: Học viên năm sáu ở Học Viện tại [Thành phố kết giới số 1]. Gần đây, cô rất vui khi gặp được một đàn em tốt là Julia. Chỉ có ít bạn bè và thường bị châm chọc vì thân hình nhỏ bé. Ngay cả khi cô trở thành Rank S thì vẫn vậy. Bởi thế, cô có vẻ rất biết ơn Julia khi đối xử với cô bình thường... nhưng cô sẽ không bao giờ nói ra.

Vũ khí là một con dao để tự vệ và thường dùng ma thuật để chiến đấu. Con được biết đến với biệt danh “Phù thủy băng giá” và cũng mắc [Hội chứng Twilight] ở giai đoạn 5.

#13: Julia (xem trên kia)

 Các nhân vật khác

Liane

Giới tính: Nữ

Tuổi: 15

Tính cách: Nhẹ nàng, nhưng thoải mái trong lời nói.

Ngoại hình: Cao khoảng hơn 1m5. Có mái tóc dài ngang lưng màu bạch kim hơi vàng. Tỉ lệ cơ thể tốt. [note32593]

Hồ sơ: Đệ tam công chúa. Mặc dù là hoàng tộc nhưng cô không chịu trách nhiệm duy trì kết giới. Cô cũng có thể sử dụng một Extra ability cho phép cô có thể cảm nhận Twilight.

Tuy nhiên, khả năng của cô hoạt động theo bản năng chứ không phải thị giác như Julia

*Ma thuật

Ma thuật hoạt động bằng cách tạo ra một hình ảnh tưởng tượng và ép vào mana để hiện thực hóa một kết quả.

Có thể được chia thành hai loại: Ma Thuật có hệ thống và không hệ thống.

Ma thuật Có hệ thống bao gốm 4 thuộc tính chính: lửa, băng, nước và điện.

Ma thuật Không hệ thống bao gồm Ma thuật Ánh sáng, Ma thuật bóng tối, và Ma thuật vô hệ như là Ma thuật Hồi phục, Ma thuật Cường Hóa, Ma thuật Ảo Ảnh, Kết giới và nhiều khả năng bổ sung khác

Năng khiếu dùng ma thuật phần nào phụ thuộc vào giới tính. Nữ giới thường có năng khiếu với ma thuật, đặc biệt là Ma thuật có hệ thống. Nam giới thường có năng khiếu về Ma thuật cường hóa nhiều hơn, tuy nhiên đây chỉ là thông thường, nên vẫn có ngoại lệ.

*Extra ability

Tên khoa học là “Nhận thức bổ sung giác quan nhờ ma thuật” [note32594]. Rất hiếm người có khả năng nhận được những khả năng này.

Có hai loại Extra ability chính: loại có tác dụng lên năm giác quan và loại tác dụng lên giác quan thứ sáu.

Ví dụ như Julia có [Quỷ nhãn] tác dụng lên tầm nhìn.

Còn của Liane lại tác dụng lên giác quan thứ sáu, nên cô ấy nhận thức về nó như bản năng.

¯*hế giới

Sau khi thua chiến tranh Nhân-quỷ 150 trước bối cảnh diễn ra câu chuyện này, nhân loại rút về phía Tây và xây dựng 7 [Thành phố kết giới]. Thế giới chìm vào Twilight và chỉ còn hoàng hôn và đêm tối. Không có trận chiến lớn nào trong 150 năm qua, nhưng rõ ràng là mọi thứ đang thay đổi.

*Twilight

Là một hiện tượng bí ẩn không thể giải thích, xuất hiện khi nhân loại thua trong chiến tranh. Là chất độc với một số người nhưng lại chẳng có phản ứng với một số khác, thậm chí có người còn thích nghi với nó và mắc phải [Hội chứng Twilight].

Ngoài ra, mật độ Twilight không đồng nhất. Có thể nhiều ít khác nhau ở từng khu vực. Càng đậm thì quái vật và ác quỷ càng mạnh hơn. Càng đi về phía đông thì nồng độ càng đặc.

Hơn nữa, các thành phố kết giới thứ nhất và thứ bảy ở hai đầu nam và bắc cũng là khu vực có nồng độ tương đối cao. Vì vậy, kể cả trong vùng an toàn cũng không thể lơ là cảnh giác ở gần các thành phố đó.

Lục địa được phân chia thành các “cấp độ” cho các khu vực khác nhau, tùy thuộc vào nồng độ Twilight ở đó. Bắt đầu từ “cấp 1” ở phía tây và tăng dần cho đến “cấp 10” ở cực đông. Ngay cả khu vực nguy hiểm ở cấp 1 cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Hiện tại, nhân loại chỉ tiến đến khu vực “cấp 5”. Julia là người duy nhất từng đến khi vực “cấp 10”

Nghiên cứu về Twilight liên tục được tiến hành, nhưng [Hội chứng Twilight] vẫn chưa có cách chữa. Một số quần áo bảo hộ là những thứ duy  nhất nhân loại có.

*Học viện.

Nơi đào tạo các Exorcits. Theo học ở đây có phần tương tự như khi vào một trường quân sự. Học viên học trong 6 năm, và cấp bậc đầu vào trong quân đội được xác định bằng cấp bậc Exorcits lúc tốt nghiệp.

Tuy nhiên, nhưng cá nhân đặc biệt tài năng có thể được tuyển thẳng vào quân đội trước khi tốt nghiệp.

Cấp bậc Exorcits được sắp xếp như sau, tư thấp tới cao:

-Rank E Exorcist

-Rank D Exorcist

-Rank C Exorcist

-Rank B Exorcist

-Rank A Exorcist

-Rank S Exorcist

*Quân đội

Là tổ chức của những Exorcits được vũ trang để chiến đấu với quỷ. Được chia thành nhiều bộ phận khác nhay như: bộ phận chiến đấu trong Twilight, Tình báo, bộ Tổng chỉ huy, Nghiên cứu và phát triển, Quân y, quân cảnh,...

Trong khi đó các Exorcist Rank tồn tại để cho nhân loại thấy con người có thể đánh bại quỷ tộc. Họ phần nào được xem như những vũ khí chiến lược.

Cấp bậc như sau, từ cao tới thấp

Tổng chỉ huy

-Thống tướng

Các sĩ quan

-Đại Tướng

-Trung tướng

-Thiếu tướng

-Đại tá

-Trung tá

-Thiếu tá

-Đại úy

-Trung úy

-Thiếu úy

Chuẩn úy:

-Chuẩn úy

Hạ sĩ quan:

-Thượng sĩ

-Trung sĩ nhất

-Trung sĩ

-Hạ sĩ

Lính nhập ngũ

-Chuyên viên

-Binh nhất

-Binh nhì

-Lính

[note32595]

Exorcists Rank S có cấp bậc tương đương Thiếu tá.

Rank A tương đương Thiếu úy

Rank B tương đương Chuẩn úy

Rank C tương đương Hạ sĩ

Rank D tương đương Chuyên viên và Rank E sẽ là Lính.

Và đương nhiên là có thể thẳng hàm bằng thành tích. Nếu được thăng hàm trong quân đội thì thứ hạng Exorcits cũng tăng theo, nhưng không tính Rank S. Rank S bắt buộc phải có khả năng chiến đấu siêu phàm, vì vậy có hàm Thiếu tá không có nghĩa là người đó trở thành Exorcist Rank S.

Khi một người tốt nghiệp Học viện- hoặc được tuyển trước khi tốt nghiệp- thì sự nghiệp của họ sẽ khởi đầu theo các quy chuẩn này.

Ghi chú

[Lên trên]
Ana: Tướng phu thê vậy
Ana: Tướng phu thê vậy
[Lên trên]
Ana: Tui lại càng thấy nghi thêm
Ana: Tui lại càng thấy nghi thêm
[Lên trên]
Ana: Hả???
Ana: Hả???
[Lên trên]
Ana: Nghĩa là thẳng tuột đấy
Ana: Nghĩa là thẳng tuột đấy
[Lên trên]
Ana: Không không, thế này là tốt rồi, đừng to hơn gì nữa hết
Ana: Không không, thế này là tốt rồi, đừng to hơn gì nữa hết
[Lên trên]
Ana: Làm gì mà cha tác cứ phải chêm dòng tỉ lệ cơ thể vào là thế nào
Ana: Làm gì mà cha tác cứ phải chêm dòng tỉ lệ cơ thể vào là thế nào
[Lên trên]
Magic-based Extra Sensory Perception
Magic-based Extra Sensory Perception
[Lên trên]
Note: có tham khảo qua hệ thống Quân hàm Hoa kì
Note: có tham khảo qua hệ thống Quân hàm Hoa kì
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

main và 1 ng ? nào đó đã đến cấp 10 chứ nhể chap làng orge có nói mà
Xem thêm
main và 1 ng ? nào đó đã đến cấp 10 chứ nhể chap làng orge có nói mà
Xem thêm
Bằng cách nào đó mà tôi đọc nhầm sophia là con của syrus (bên manga)
Xem thêm
Z...z...z, :))
Xem thêm
Kuma dayo nano!
Xem thêm
sẽ ngon hơn nếu chèn được illu của các char :3
mãi yêu Anal-chan
Xem thêm
Ý tác là Claudia khoái main :3 Và...main chưa cắt tóc
Xem thêm
Ana
CHỦ THỚT
TRANS
Đây là WN nha, còn minh họa là LN nên có thể khác nhau
Xem thêm
TRANS
cướp tem của con mèo gei bên dưới =))
Xem thêm