Sekai Saikou no Ansatsush...
Tsukiyo Rui Reia
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 16: Sát thủ chiến đấu với Orc

20 Bình luận - Độ dài: 2,073 từ - Cập nhật:

Trans: Bé Ana

=========

Mặt trời đã lặn xuống gần đường chân trời và mọi người đều đã về vị trí của mình.

Naoise, Tarte và Epona là đội tiên phong.

Tôi được chỉ định với vai trò trung phong. Việc của tôi là tiêu diệt lũ Orc bằng ma thuật và hỗ trợ đội tiên phong nếu có gì đó bất thường xảy ra. Dia ở hàng sau để tập trung vào các ma pháp tầm xa.

Xa hơn nữa là Rachel và Giáo sư Dune đang đợi ở vị trí dự bị. Vai trò của họ là hỗ trợ nếu chúng tôi rơi vào tình huống nguy hiểm và ngăn chặn bất kì con Orc nào lao qua. Họ cũng sẵn sàng để thay thế bất kì ai không thế tiếp tục chiến đấu.

“Lũ Orc đang ở đây.”

Nhìn từ khoảng nhỏ từ bức tường mà tôi và Dia tạo ra chỉ toàn thấy một màu xanh lục đâm của làn da của những con quái vật đang đến gần.

Những người lính bình thường đã đóng quân trên khe núi để bù đắp lại cho tầm nhìn hạn chế của chúng tôi. Họ sẽ báo cáo nếu có bất kì chuyển động nào bất thường.

Những thứ khổng lồ cao ba mét đi xuyên qua khe núi. Những người lính trên cao bắn tên nhưng lũ Orc có da dày nên không bị thương.

Đúng như dự tính, những con quái vật đã bị chậm lại do bức tường mà tôi và Dia tạo ra. Ngay khi tôi và Dia chắc chắn thì chúng tôi bắt đầu niệm chú.

Bọn tôi hoàn thành câu niệm ngay khi những con Orc đầu tiên đi qua. Cả hai hô lớn [Hồng liên bạo liệt]”

[Hồng liên bạo liệt] là phép thuật lửa thứ hai mươi được các vị thần ban tặng khi dùng ma thuật lửa nhiều lần. Hầu hết các pháp sư đều chết trước khi học được nó. Nên sức mạnh rất lớn.

Những quả cầu lửa to như quả bóng rổ bay qua bức tường theo hình parabol, đáp xuống giữa bầy Orc và nổ tung. Ngọn lửa bùng lên giữa đội quân quái vật trông thật sống động.

Một người lính quan sát từ trên cao la lên “Ma pháp đã có hiệu quả! Tám kẻ địch đã ngã xuống!”

Orc thật sự rất khỏe. Dù cho có là những pháp sư ưu tú thì tôi và Dia cũng chỉ hạ được 4 con bằng một ma pháp cấp cao.

Tuy nhiên bọn tôi không có thời gian để tuyệt vọng. Vài trò của pháp sư chúng tôi là dùng bức tường như lá chắn để tung ra nhiều ma pháp nhất có thế. Chúng tôi tiêu diệt càng nhiều thì càng dễ dàng hơn cho đội tiên phong.

Tất nhiên là vai trò của đội tiên phong là tiêu diệt bất kì con Orc nào băng qua lối vào. Ngay bây giờ họ đang phải chặn hai con Orc đầu tiên vượt qua được.

Epona lao vào một con.

“Chết đi!”

Cô ấy chỉ đơn giản là lao đến và vung đấm bằng mu bàn tay. Bụng nó rung lên rồi nát ra. Nửa trên bay lìa khỏi nửa dưới và cắm thẳng vào bức tường đất.

Epona không dùng vũ khí. Vì với sức mạnh đó thì vũ khí sẽ không chịu nổi và tan tành hết.

“Lên nào Tarte!”

“Được rồi!”

Naoise và Tarte cùng nhau giao chiến với con Orc còn lại. Chỉ là một sự kết hợp ngẫu hứng nhưng họ vẫn khéo léo bẫy con quái vật bằng cách đánh vào sườn của nó. Trong khi con Orc còn chưa biết phải làm gì thì Tarte đâm ngọn giáo của mình vào một bên mắt của nó còn Naoise dùng thanh kiếm sắc bén của mình chém đứt một bàn tay.

Đó là kĩ năng. Những con Orc được bảo vệ bởi lớp da dày như áo giáp và lớp mỡ. Mọi đòn tấn công bình thường đếu không thể gây sát thương. Dù vậy Tarte đã phá hủy một con mắt và Naoise dễ dàng cắt qua cỗ tay của nó, để lại một vũng chất lỏng màu đỏ ngày càng lớn. Dù cho đang mất máu nhưng con Orc vẫn tiếp tục nổi xung cho đến khi đổ gục sau chưa đầy một phút và bắt đầu lạnh đi.

Với cái tốc độ mà mọi thứ đang diễn ra này thì chùng tôi có thế đánh bại lũ Orc này mà không cần phải cố quá sức. Miễn là cứ dùng con đường bọn tôi đã tạo ra thì chỉ có hai, nhiều nhất là ba con quái vật có thể qua cùng lúc. Epona, Naoise và Tarte có thể xử lí số lượng như vậy mà không hề hấn gì. Họ lo việc chăm sóc lũ Orc ở đằng trước, còn tôi và Dia thì nướng lũ đang kẹt ở chỗ hẹp.

Đây là một trận chiến căng thẳng nhưng chiến thắng là của chúng tôi. Tất cả những gì phải làm là duy trì như nãy giờ. Chỉ còn một thứ không chắn là chúng tôi có kiệt sức trước hay không.

Và thế là bắt đầu một cuộc chiến sức bền.

***

30 phút đã trôi qua nhưng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Có gì đó không bình thường.

Lẽ ra chúng tôi đã tiêu diệt hơn trăm con Orc nhưng cuộc tấn công dữ dội này không hề có dấu hiệu kết thúc.

Có bức tường này nên chúng tôi không thể thấy được toàn cảnh nên đành lệ thuộc vào những báo cáo từ những người lính ở phía trên hai bên khe núi.

Naoise hét vào mặt những người lính, sự mất bình tĩnh hiếm hoi đã phá vỡ phong thái bình thường của cậu ta. “Phải còn tới bao nhiêu con nữa?!”

“Theo ước tính của chúng tôi thì tầm 120 con!” họ trả lời.

“Ý mấy người là gì? Bọn này đã giết ít nhất là cả trăm con rồi đấy!” Naoise thốt lên.

“Chúng được tiếp viện từ đâu đó.”

Hơn 50 con đã đủ mệt rồi nhưng bây giờ chúng đã có lượng dự bị khá lớn.

Tổng cộng đã có khoảng 220 con Orc. Tệ hơn nữa là không đảm bảo rằng số lượng chỉ dừng lại ở đó.

Dù có trốn ở đâu đó thì tận 70 con vẫn là quá nhiều để trốn ở đâu đó... Tôi có cảm giác rất tệ về chuyện này. Ta nên xem xét khả năng có một con quỷ có khá năng sinh ra quái vật đang ẩn nấp ở gần đây. Điều này thật tệ.

“Xin lỗi nhưng em không nghĩ mình có thể tiếp tục được bao lâu nữa.”

Dia trông có vẻ xanh xao và đã gục xuống. Em ấy đã cạn ma lực.

Không có gì ngạc nhiên. Em ấy đã dùng [Hồng liên bạo liệt] liên tục trong hơn nửa tiếng.

Tarte cũng đang gặp rắc rối. Chuyển động của em ấy đang chậm đi trông thấy.

Một con Orc vung gậy vào và em ấy không thế né được.

“GAAAHHHHHH!”

Tarte chỉ cố gắng bảo vệ mình bằng tay trái nhưng xương đã gãy chỉ trong tích tắc và em ấy bị hất văng xuống đấy. Dường như em ấy không thế đứng dậy nổi nữa.

Một con Orc quay về phía Tarte và đưa tay về phía em ấy. Nó sẽ bắt em ấy đi.

“Con lợn hôi hám này!!!”

Tôi ngưng ma pháp [Hồng liên bạo liệt] của mình và chạy như bay tới chỗ em ấy. Tôi lao tới và dùng động năng của mình để quay tròn trong không khí, hạ cánh bằng một cú đánh bằng lòng bàn tay thổi bay con Orc.

Đây là chiêu giống với cái tôi đã xài với phó chỉ huy Đơn vị Hoàng gia lúc thi đầu vào. Phép này sẽ gây một vụ nổ ma lực và năng lương bên trong con Orc, khoét một lỗ xuyên qua sinh vật khiến nó chảy máu mà chết.

Tôi không hề kiềm chế như trận trước nên có thế gây ra một vụ nổ bên trong xuyên qua lớp mỡ dày và cơ bắp của con quái vật.”

“Chủ nhân Lugh!”

“Tarte, lùi lại. Anh sẽ thế chỗ cho em.”

“Em vẫn còn có thể chiến đấu mà.”

“Em không đánh nổi nữa đâu!

Tarte không cãi nữa. Vì em ấy hiểu rằng giờ em ấy còn ở đây thì chỉ như gánh nặng thôi.

Tôi không huấn luyện cho em ấy ít tới nỗi chỉ đánh được 30 phút, nhưng em ấy vẫn đang cố để thích nghi với con mắt của mình. Điều đó đã rút cạn sức của em ấy.

Tôi đã thay vị trí trong đội tiên phong của Tarte. Tôi quay về phía một tên Orc trong khi vẫn bảo vệ Tarte đang đứng phía sau.

Tarte đã chiến đấu hết sức với những kẻ địch đáng sợ thế này. Lát nữa phải khen em ấy mới được.

“Nếu cậu chạy lên đây thì ai lo mấy con Orc phía sau?” Naoise hỏi.

“Nếu tôi không lên đây thì hàng tiền tuyến tan tành mất. Tôi sẽ thế chỗ ở đây cho tới khi Rachel và giáo sư đến.”

“Bọn tôi đã chiến đấu rất nhiều. Cũng tới lúc họ phải đến đây để thế chỗ cho chúng ta rồi chứ.”

Naoise nói đùa nhưng không thể phủ nhận rằng cậu ta đã chiến đấu rất khói khăn. Cậu ta đã ở hàng tiên phong trong nửa giờ.

Từ đây mọi thứ chỉ có tệ hơn.

Dia quỳ gối, mặt tái mét hét lên, “Lugh, bức tường của chúng ta!”

“Chắc đó là giới hạn nó có thế chịu được.”

Những con Orc mắc kẹt bên ngoài khe núi chắc chắn chẳng có kiên nhẫn mà chờ xếp hàng. Chúng đã cố gắng phá bỏ chướng ngại vật bọn tôi tạo ra.

Chỉ thế thôi thì có lẽ vẫn chưa đủ để đánh bại bức tường. Nhưng thật không may là Epona đã làm suy yếu cấu trúc bực tường bằng những cú đập của mình.

Nếu như số lượng lũ Orc không tăng thêm thì trận chiến đã kết thúc trước khi bức tường sụp đổ. Tôi và Dia xây bức tường dựa trên số lượng ước tính ban đầu. Giờ chỉ còn tí nữa là sụp rồi. Chúng tôi đã quá lạc quan.

Lũ Orc bắt đầu tràn qua bức tường. Bức tường dã sụp đổ nên chúng tôi có thể thấy được số lượng Orc chẳng hề thay đổi chút nào. Không gì có thể ngăn cản chúng, mỗi lần chúng được tiếp thêm tận 6 con.

Tôi biết là có khả năng thế này nhưng đây vẫn là một đòn đau giáng thẳng vào tinh thần của tôi.

Chúng tôi không thể đánh nhau với nhiều con Orc cùng lúc được. Hơn nữa cũng không trông mong gì được ở Tarte và Dia.

Không thể giấu bài nữa rồi. Nếu không dùng toàn bộ sức mạnh ngay lúc này thì tất cả sẽ chết hết. Tôi chộp lấy một viên đá Farh mình mang theo như phương pháp cuối cùng, và chuyện đó xảy ra.

“Cuối cùng cũng có một thứ thỏa mãn trái tim ta. Tất cả chứ không phải từng con. Giết từng con thật phiền phứccccccc. Ta sẽ giết sạch các ngươi!!

Một Epona hăng máu lao vào đám Orc, người bình thường mà làm vậy chỉ tổ bị bao vây và đánh cho tơi tả. Tuy nhiên cô ta chỉ ném lũ quái vật sang một bên và tiếp tục cười.

Tiếng cười khúc khích mang lại cảm giác nham hiểm nhiều hơn là vui vẻ. Sự khát máu được thể hiện rõ rệt.

Như cô ấy đã nói, đây là những gì sẽ xảy đến khi tầm nhìn của cô ấy hóa thành màu đỏ.

Mặt Naoise căng thẳng con Tarte và Dia thì co rúm lại. Không cần để ý tới anh nhìn xung quanh, con thú man rợ mang danh anh hùng bắt đầu xé xác con mồi của nó.

u57993-24f67f5a-ee69-4e91-8f6a-fbd5d3799a73.jpg

=======

Ana: Tui mới mở momo để xin donate, ai test phát cho tui vui đi

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Thông tin momo của em là gì nhỉ?
Xem thêm
Goblin không xuất hiện ư
Xem thêm
Đây chắc là kế hoạch của mấy ông lớn phía sau. Dùng đội thằng main để làm mồi lửa cho quả bom anh hùng. Hi sinh tụi nó để anh hùng luyện khả năng điều khiển khát máu
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Hay
thx trans
Xem thêm
ơ câu bonus đau đầu của t đâu -,-
Tks trans~!!
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Zeroone.
Ana
CHỦ THỚT
TRANS
Ơ kìa vậy bạn
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi KazzuSSR