Omiai shitakunakatta node...
Sakuragi Sakura (桜木桜) clear
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 5

Chương 30 - Hôn Thê Và Con Cái

46 Bình luận - Độ dài: 2,676 từ - Cập nhật:

Trans: HK.

_____

Vài ngày sau hôm đi chơi ở biển.

“Khoan đã…Yuzuru-san! Xóa tấm hình đó đi mà!”

“Ể…có sao đâu. Chính em đã nói là anh chụp hình cũng được mà”

Yuzuru và Arisa đang cự cãi với nhau trong khi nhìn vào điện thoại.

Trên màn hình là tấm ảnh một Arisa hết sức sẹc xì trong bộ đồ bơi hôm đó đang ngượng ngùng.

Nó được chụp vào hôm đầu tiên ra biển.

“E-em đổi ý rồi! Quả nhiên là xấu hổ lắm…!”

“Nh-nhưng mà… phí lắm…”

“Phí…anh định dùng nó làm gì mà bảo phí hả?”

“Hả? Ah, k-không có gì…”

Yuzuru lảng mắt sang hướng khác.

Và gò má cô vợ đỏ bừng lên trước phản ứng của anh chồng.

“Tuyệt đối không!”

Arisa nói thế và giật lấy điện thoại của Yuzuru.

Cậu vội giơ điện thoại lên cao hòng thoát khỏi “ma trảo” của Arisa.

Cô nàng cũng vươn tay ra và ấn người vào Yuzuru.

Cậu cũng cố ép ngược trở lại và dùng tay còn lại để giữ Arisa ra khỏi dế iu của mình…

Rồi bàn tay ấy VÔ TÌNH tóm lấy ngực Arisa.[note47306]

“Ah, khoan…anh đang làm gì vậy!?”

Arisa bối rối dùng cả 2 tay che ngực trong khi lùi về sau.

Nhân cơ hội đó, Yuzuru tạo khoảng cách với vợ.

“Cũng là do em cố sống cố chết đòi xóa còn gì? Có sao đâu. Chỉ là một tấm hình thôi mà”

“Anh đã nói chỉ là một tấm hình thì xóa nó giùm em đi. Người thật ở đây này, còn chưa đủ sao?”[note47307]

“Không, nhưng mà đồ bơi đâu phải thứ muốn thấy là thấy được đâu…”

“Từ giờ thì mùa hè nào anh cũng được thấy mà, không phải sao?”

Hơn nữa…

Mặt Arisa trở nên ửng hồng.

“Nếu Yuzuru-san thực sự muốn nhìn, nếu anh yêu cầu thì…em sẽ mặc cho anh ngắm mà”

“…thật?”

“Thật chứ, em là vợ sắp cưới của Yuzuru-san mà”

Arisa thì thầm vào tai Yuzuru.

Sau đó, cô nhẹ nhàng với tay đến, cầm lấy điện thoại của chồng.

“Thế…chúng ta xóa nó đi nha?”

“Ư-ưm…”

“Nhé? Đi mà anh. T-thì… hình ảnh sao bằng đồ thật được, anh có thể đụng chạm được luôn đó”

Arisa dụ dỗ, trong khi áp ngực mình vào Yuzuru.

Trái tim Yuzuru chơi trống điên cuồng trước cảm giác mềm mại căng tròn đầy mê hoặc ấy.

“Đây này, Yuzuru-san…thích chúng lắm đúng không? Lúc nãy anh cũng sờ vào chúng rồi đấy thôi”

“K-không, cái đó thì là sự cố thôi chứ đâu phải anh cố ý…”

“Dù sao thì, anh không muốn sờ nhiều hơn một chút sao? Thực ra thì anh cũng rất để tâm đến chúng phải không nè?”

Arisa vừa nói vừa dùng tay chọc chọc vào ngực mình.

Hình ảnh chiếc áo ngực hằn rõ lên bên dưới chiếc áo sơ mi màu trắng.

“Không, c-cũng không hẳn…”

“Kiềm chế quá cũng không tốt đâu đó”

Nói xong, Arisa nắm lấy tay chồng và nhẹ nhàng đặt nó lên ngực mình.

Yuzuru vô thức hơi dồn lực vào tay khi được “bật đèn xanh”.

Cảm giác mềm mại truyền từ bàn tay xộc thẳng lên não cậu.

“Ưm…anh thấy sao?”

“…Mềm quá”

Đó là một cảm giác gây nghiện đến mức khiến cậu muốn được sờ thế này mãi mãi.

Yuzuru bị cuốn theo cảm xúc đó và tiếp tục sờ nắn.[note47308]

Tuy mặt đã đỏ bừng đến tận mang tai, Arisa vẫn để chồng tự do tiếp tục trong khoảng 5 giây.

Và…

“Anh đã chạm rồi ha? Thế thì xóa tấm hình đó đi”

“Kuu…em gài anh, Arisa”

“Là lỗi của Yuzuru-san khi cứ nghĩ về mấy chuyện hư hỏng chứ bộ”

Yuzuru “khóc trong lòng một ít” và quyết định xóa tấm ảnh.

Tuy nói là vậy nhưng cậu cũng có hơi cay khi mình liên tục nằm trong thế bị động.

“Cái này hình như người ta gọi là dâm ngầm nhưng vờ là nạn nhân thì phải?”

“Cá-!? Anh nói gì thế…! Em làm sao mà…”

“Em đang cố tình mặc loại đồ show ra cho anh thấy bên trong mà, anh sai à?”

“C-cái này là loại đồ nhìn xuyên thấu…là một kiểu thời trang! Khi ra ngoài thì em khoác thêm áo khoác nữa, và em cũng không cố ý show hàng…”

“Nhưng em đâu có mặc áo khoác trước mặt anh”

“T-thì bởi…đây là thời trang… ưm, anh ghét sao?”

Yuzuru lắc đầu trước câu hỏi của Arisa.

“Không, anh không ghét”

“Thế thì đâu có vấn đề gì ha?... Cũng đành chịu thôi, đây là chọn lựa phù hợp nhất mà. Với sở thích của Yuzuru-san”

Arisa nói xong thì mỉm cười.

“Có em là hôn thê thật tốt quá ha?”

“Điều đó…đúng vậy. Thử tưởng tượng rằng vợ sắp cưới của anh không phải là em… thật kinh khủng”

Yuzuru cười nói, sau đó kéo Arisa vào lòng mình.

Và cướp lấy đôi môi của cô.

Arisa cũng dịu dàng đón nhận nụ hôn.

Sau đó dúi mặt vào lòng chồng.

“Ừm…Yuzuru-san”

“Hửm?”

“…Anh muốn có con chứ?”[note47309]

“C-con á?”

Câu hỏi đột ngột của Arisa khiến tim Yuzuru đập mạnh.

“Kh-không phải… Thì, trước đây đó…trong trò chơi cuộc sống ấy, chúng ta đã có nói về những đứa trẻ nhỉ?”

“À, ah…ừm, đúng rồi”

“Thế Yuzuru-san…có muốn có con không?”

Arisa ngước lên, hỏi chồng.

Trong khoảnh khắc, Yuzuru đã nghĩ rằng đó là ám thị cho việc “Anh muốn tiến đến bước tiếp theo không?”.

Thực chất thì bầu không khí lúc này cũng phù hợp với suy nghĩ đó…

Nhưng việc một học sinh cao trung mang thai thì có hơi khác thường.

Thế nên, đây chỉ đơn giản là về kế hoạch gia đình trong tương lai.

…Ít nhất thì hiện tại Yuzuru quyết định sẽ nghĩ theo hướng đó.

“Tất nhiên rồi”

Đầu tiên và quan trọng nhất, Yuzuru muốn có con với người mình yêu.

Thứ 2, với tư cách là gia chủ kế nhiệm của gia tộc Takasegawa, cậu có nghĩa vụ phải tạo ra đứa trẻ để kế thừa và dẫn dắt thế hệ tiếp theo.

Nói trắng ra là không cần phải hỏi Yuzuru cái điều đương nhiên như là muốn có con hay không.

“Vậy sao? …Tốt quá”

“Sao em lại thở phào?”

“Vì em được nghe rằng thời nay có nhiều người không muốn có con… Ah, tất nhiên là em cũng…muốn một đứa”

Arisa thú nhận với Yuzuru trong xấu hổ.

Tim Yuzuru như nhảy loạn khi nghe từ “muốn” phát ra từ đôi môi căng mọng của hôn thê.

“Nhân tiện thì… Anh thích trai hay gái? Muốn bao nhiêu đứa?”[note47310]

“Dù gì thì vẫn phải sinh từng đứa mà ha…”

“Sao lại thế?”

“Thì nhà anh toàn sinh đơn không hà, cái đó như là thành chuẩn mực luôn rồi… Còn em thì sao?”

“Em thì không đặc biệt thích trai hay gái… Không, em muốn có cả trai lẫn gái luôn”

“Quả thật, tốt hơn là có 3 đứa thì đẹp”

Yuzuru chỉ có 1 cô em gái, nhưng đôi khi cậu tự hỏi có thêm thằng em trai không biết có vui hơn nữa hay không.

Và với Ayumi, có vẻ cô bé cũng muốn có thêm 1 đứa em gái hoặc em trai.

Nếu 2 đứa là tiêu chuẩn thì thêm đứa thứ 3 là hoàn hảo đối với Yuzuru.

“Nhưng…nhắc đến 3 đứa, thì…phải cố gắng lắm”

Arisa nói với đôi gò má ửng hồng.

Chắc chắn Arisa sẽ là người trực tiếp “sinh ra”. Anh chồng có thể hỗ trợ hoặc giúp đỡ cho cô, nhưng không thể thay thế được.

“Phải…nhưng em cũng không cần quá lo lắng về chuyện đó đâu”

“Nói đến chuyện sau này…anh dự định sẽ là khi nào vậy, Yuzuru-san?”

“Sớm nhất cũng chắc là sau khi tốt nghiệp đại học…”

Mang thai và sinh con khi vẫn còn đi học không phải là chuyện tốt.

“S-sau khi tốt nghiệp à?”

“Arisa muốn sớm hơn một chút à?”

“Ể? K-không phải thế nhưng… A-anh thấy đó, ừm…khi thời điểm đến mà không thể làm được thì sẽ rắc rối lắm. Nên em không biết là có nên luyện tập trước hay không…”[note47311]

“…luyện tập?”

“Vâng. Thì hồi chúng ta hôn cũng…như thế còn gì. Tình cảm của chúng ta cũng trở nên sâu đậm hơn rồi, t-thế nên, cũng đến lúc…như vậy…”

Arisa nhìn vào mắt Yuzuru và nói thế.

Và rồi cậu mới nhận ra suy nghĩ của mình và Arisa đang thiếu đồng bộ.[note47312]

“A-à! R-ra là vậy. Ý em là chuyện này à…ừm thì, đúng vậy. Chúng ta cũng nên bắt đầu luyện tập thôi ha”

“…Anh đã nghĩ gì thế hả?”

“…Về chuyện mang thai chẳng hạn”

Arisa dùng tay đấm nhẹ vào ngực Yuzuru.

“K-không phải như thế mà! Ư-ưm, cũng không phải là không liên quan gì nhưng mà chỉ là tương tự chuyện đó thôi…”

“À thì, anh xin lỗi. Cũng tại phần đầu cuộc hội thoại… chẳng phải là giống như một kế hoạch cụ thể về gia đình trong tương lai sao…?”

“H-hãy nghĩ về bầu không khí khí trước đó đi chứ! B-bầu không khí như thế…thì còn là gì được nữa…”

Arisa bẽn lẽn nhún vai bất bình.

Điều này cũng chứng minh cho lời của Yuzuru đã nói trước đó “Arisa là một cô nàng dâm ngầm”.

“Xin lỗi, xin lỗi… Thì, tất nhiên, anh cũng muốn làm chuyện đó. Mà, để sinh 3 đứa thì chúng ta phải hợp tác nỗ lực rất nhiều cùng nhau đó nha”

“Yuzuru-san là đồ ngốc!”

Yuzuru muốn “vuốt lông” cho vợ, nhưng có vẻ cô nàng lại nghĩ rằng mình đang bị chồng trêu.

Cô tức giận hơi dùng sức đập vào ngực chồng.

“Mà, đại khái thì… Chuyện con cái thì của rất rất xa trong tương lai mà ha? Trước mắt thì cũng chỉ nói đến “công đoạn sản xuất” thôi”

“Ủa? …Sao nói đến con cái thì Arisa lại cài số de rồi?”

“Không có, em cũng muốn mà, chỉ là…em không mường tượng được cái cảnh tượng đó cho lắm thôi”

Có vẻ cô không tưởng tượng được cảnh mình sẽ trở thành một người mẹ.

Tuy bản thân Yuzuru cũng không hình dung được lúc mình trở thành một người cha, có hơi mông lung.

“Và…không biết chúng ta có ổn khi chung sống với nhau hay không…”

“Quả thật. Khi có con thì chúng ta sẽ bận rộn hơn.”

Ba và ông nội Yuzuru có lẽ sẽ thúc giục nhưng…

Dành thời gian cho hôn thê và tận hưởng thế giới 2 người sau khi cưới quan trọng hơn là cảm giác muốn nhìn thấy cháu/chắt của ba mẹ hoặc ông bà.

“Vốn dĩ, chẳng phải anh nên nghiêm túc nghĩ về việc sau khi tốt nghiệp đại học và đi làm trước sao?”[note47313]

“Cái đó thì công nhận”

Yuzuru gật đầu.

Với một cặp vợ chồng (tương lai) học trung học thì nói về con cái là quá sớm, và thường thì nó cũng là một chủ đề khá nặng nề.

Nhưng vì Yuzuru và Arisa đã thực sự đính hôn với nhau, nên việc đó cũng không tính là phi hợp lý…

“Nhắc đến thì, nơi làm việc của Yuzuru-san sẽ như thế nào?”

“Hả? Anh sẽ làm việc ở đâu ấy à? Ừm... thì, nghĩ một cách nghiêm túc thì anh sẽ được nhận vào làm tại một công ty có liên kết với gia tộc Takasegawa và tích lũy kinh nghiệm...chẳng hạn? Hoặc là ngược lại, tại một công ty nước ngoài ít chịu ảnh hưởng bởi Takasegawa…”

Tuy mục đích cuối cùng là như nhau nhưng…

Vì lý do nào đó mà Yuzuru nghĩ rằng lựa chọn thứ 2 sẽ tốt hơn cho mình.

“Ở nước ngoài sao… Em nghĩ mình nên chú trọng vào tiếng Anh hơn từ bây giờ…

“Anh nghĩ nếu là Arisa thì sẽ ổn cả thôi mà”

“Việc anh có dùng nó vào giao tiếp được không khác hoàn toàn với bài kiểm tra trên giấy đó…”

Rõ ràng là dù Yuzuru có ra nước ngoài thì Arisa cũng định theo chồng.

…Yuzuru quyết tâm trân trọng phần tình cảm này của vợ.

“…Nhân tiện thì anh có nghĩ là em nên có vài loại bằng cấp nào đó không?”

“Bằng cấp?”

Yuzuru bất giác nghiêng đầu.

“Thì, ý em là…Với tư cách là vợ tương lai của Yuzuru-san! Không biết từ bây giờ có làm được gì hay không!”

Arisa vừa dũng cảm nói, vừa nắm chặt tay và hơi đỏ mặt.

Hành động và lời nói đầy dũng khí đó khiến Yuzuru hơi giật mình.

“Phải ha…”

“Ưm, Yuzuru-san...ư!”

Yuzuru giả vờ suy nghĩ trong khi tiếp cận Arisa…

Cậu bất ngờ chiếm lấy môi cô.

Arisa trợn tròn mắt, rồi dùng sức đẩy chồng sang một bên.

“Anh làm cái gì vậy!? Vừa thấy sơ hở là lợi dụng ngay…!”

Yuzuru nói đùa và Arisa đã đỏ bừng mặt.

“Không, ai bảo em đáng yêu quá làm chi”

“T-thật là… Nghiêm túc trả lời em đi!”

“Ừm…lấy mẹ anh làm ví dụ đi…”

“…Vâng”

Arisa nghiêm túc nghe Yuzuru nói.

“…Bằng lái xe chẳng hạn?”

“…Còn gì nữa không?”

“À, hình như có bằng quản lý nữa thì phải?”

“Cái đó, có liên quan gì đến việc kinh doanh của nhà Takasegawa không…?”

“Không, không liên quan lắm”

Yuzuru nghiêng đầu.

Mẹ của Yuzuru đi dạy với tự cách là một giáo viên văn học Mỹ, nhưng nếu hỏi việc đó có ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của gia tộc Takasegawa hay không thì Yuzuru không nghĩ là có.

“Hình như mẹ anh chỉ làm những gì bà ấy thích thôi, thế nên Arisa chỉ cần làm những gì em thích là được”

“Những gì em thích sao? N-nhưng mà…”

Em muốn giúp đỡ cho Yuzuru-san cơ.

Yuzuru nhẹ nhàng ôm lấy Arisa khi cô dường như định nói thế.

“Chỉ cần có em bên cạnh là anh hạnh phúc lắm rồi”

“Vậy ạ”

Arisa mỉm cười hạnh phúc, nhưng cô chôn vẻ mặt chưa hài lòng của mình vào ngực người yêu và giấu nó đi.

Vẫn còn một chút… Một chút khoảng cách giữa trái tim của họ khi nói về quan điểm trong tình yêu.

Mặc dù 2 người mơ hồ cảm nhận được nhưng lại quyết định xem như không nhìn thấy.

_____

Sakuragi Sakura:

Phù, mệt quá! Cuối cùng cũng xong rồi (vol 5)!

Lần tới, chúng ta sẽ tiếp tục với tập 6.

Từ giờ, có vẻ như sự khác biệt giữa bản web và bản sách sẽ ngày càng lớn hơn. Thật ra thì tôi đã nghĩ đến việc cưỡng ép cho 2 bản trở nên nhất quán, nhưng dù cố thế nào cũng không thể được, thế nên đã từ bỏ.

Đó là lý do vì sao điểm nối cuối cùng của tập 5 dự kiến được phát hành vào ngày mai (1/9) trở nên khác đi.

Cả 5 tập đều được bày bán tại các cửa hàng.

Ngoài ra thì trong tập này sẽ có ảnh Arisa mặc áo dài Trung Quốc tại lễ hội trường, thế nên nếu bạn quan tâm, xin hãy mua nó.

Như mọi khi, nếu cân nhắc đến những lợi ích kèm theo khi mua thì bạn nên đặt mua sớm.

Trans: Kết vol hơi làm cụt hứng, nhưng ít ra chúng ta lại có thêm drama để hóng và có hy vọng trong vol sau (hoặc sau khi giải quyết xong drama) thì anh chị nhà sẽ “luyện tập” tạo em bé.

Hẹn gặp ae trong những chương kế tiếp.

P/s: vào phần Minh Họa Vol 5 để xem full ảnh minh họa LN vol 5 tui đã cập nhật nhé.

-Hết Vol 5 WN-

Ghi chú

[Lên trên]
Tui nhấn mạnh là “vô tình” rồi nhé nhé nhé ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Tui nhấn mạnh là “vô tình” rồi nhé nhé nhé ( ͡° ͜ʖ ͡°)
[Lên trên]
Á đù! 100đ đối đáp và 101đ dụ dỗ cho Arisa.
Á đù! 100đ đối đáp và 101đ dụ dỗ cho Arisa.
[Lên trên]
Ae có biết tui cần bao nhiêu sự bình tĩnh để ngồi trans cái chương này không? o(╥﹏╥)o
Ae có biết tui cần bao nhiêu sự bình tĩnh để ngồi trans cái chương này không? o(╥﹏╥)o
[Lên trên]
Ae ngồi xuống, chuyện gì cũng phải từ từ…
Ae ngồi xuống, chuyện gì cũng phải từ từ…
[Lên trên]
Tự nhiên câu này làm nhớ tới Mafuyu-sensei trong Bokuben.
Tự nhiên câu này làm nhớ tới Mafuyu-sensei trong Bokuben.
[Lên trên]
Nói em dâm ngầm thì lại tự ái… =.=’
Nói em dâm ngầm thì lại tự ái… =.=’
[Lên trên]
Kiểu “chàng cố nghĩ trong sáng, nhưng nàng đang chui trong tối” ấy mà =))
Kiểu “chàng cố nghĩ trong sáng, nhưng nàng đang chui trong tối” ấy mà =))
[Lên trên]
Ý Arisa là, nãy ẻm nói về chuyện “trong tối” nhưng anh chồng lại cứ cố lái suy nghĩ sang mấy chuyện “nghiêm túc”, nhưng nếu đã nghĩ “nghiêm túc” thì nên nghĩ đến việc tốt nghiệp ĐH & đi làm trước cái việc kế hoạch hóa gia đình thì đúng hơn.
Ý Arisa là, nãy ẻm nói về chuyện “trong tối” nhưng anh chồng lại cứ cố lái suy nghĩ sang mấy chuyện “nghiêm túc”, nhưng nếu đã nghĩ “nghiêm túc” thì nên nghĩ đến việc tốt nghiệp ĐH & đi làm trước cái việc kế hoạch hóa gia đình thì đúng hơn.
Bình luận (46)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

46 Bình luận

TRANS
2 ng thật hợp nhau(≧▽≦)
Xem thêm
B-bạo quá :))
Xem thêm
Liệu trans vs edit có thầu ln của bộ này ko nhỉ 👀
Xem thêm
Sao tác giả ko làm đến hết đại học rồi có con nó ms làm fan hài lòng chứ
Xem thêm
Vãi ạ ae tôi hết chịu nỗi r 🐸
Xem thêm
sắp :>>>
TFNC
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi KazzuSSR
Luyện tập bằng cách nào :))))))))))
Xem thêm
đeobcs và... thôi tôi đen quá rồi ;-;
Xem thêm