Omiai shitakunakatta node...
Sakuragi Sakura (桜木桜) clear
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 5

Chương 05 - Hôn Thê Và Lời Khuyên

49 Bình luận - Độ dài: 1,593 từ - Cập nhật:

Trans: HK.

_____

“Xin chào. Những quý cô bạn của Yuzuru và…bạn gái, nhỉ?”

Một người trông có vẻ là nhân viên mang thức ăn ra và nở nụ cười thân thiện với các cô gái trên môi.

Arisa, Ayaka và Chiharu đều chào lại và nói lời cảm ơn.

“Đây là lần đầu tiên chú gặp bạn gái-san ha? Tên chú là Hiromi, quản lý của nhà hàng này. Yuzuru-kun đã giúp chú rất nhiều”

Người đàn ông trung niên nói với Arisa.

Cô cũng mỉm cười và cúi chào lại.

“Vâng, rất vui được biết chú… Xin lỗi vì hôm nay đã làm phiền vào lúc nhà hàng đông khách thế này ạ”

“Không. Không sao đâu, đừng lo”

Sau đó, ánh mắt của Hiromi tự nhiên bị hút vào…tay trái Arisa.

Một chiếc nhẫn tuyệt đẹp đang nằm trên ngón áp út của cô.

Dù với một người không rành về trang sức như ông thì cũng có thể nhận ra đẳng cấp của chiếc nhẫn đó ngay lập tức.

Một chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái – có ngu mới không biết ý nghĩa của nó là gì.

“Nhân tiện thì…đó là một chiếc nhẫn đính hôn nhỉ?”

Khi Hiromi hỏi điều đó…

Arisa nhẹ nhàng dùng tay phải của mình đặt lên bàn tay trái và mỉm cười ngượng ngùng.

Cô khẽ gật đầu với biểu cảm như thể muốn nói “Ah, chú để ý à? Cháu không cố tình để chú nhìn thấy đâu”.[note44074]

“À, thì…vâng. Cháu đã nhận được nó…vào Ngày trắng ạ”

“…Hể ~”

Hiểu rồi – Hiromi thầm nói trong lòng.

Lý do Yuzuru cày hùng hục do cần tiền giờ đã rõ.

“…Ba mẹ cháu biết chuyện này không?”

Và ông đưa ra câu hỏi mà bất kì người lớn nhạy cảm nào cũng sẽ thắc mắc.

Nếu chỉ là lời tuyên bố đính hôn của một cặp học sinh trung học ngốc nghếch…ông sẽ chỉ có thể cười khổ và coi như không biết gì.

Nhưng mà đã tặng trang sức đắt tiền như là nhẫn đính hôn thì…khó mà cười cho qua được.

Chưa kể, đó là một câu chuyện khá “nặng nề”.

Và, Arisa nói cùng vẻ ngượng ngùng nhưng giọng thì chắc chắn với Hiromi, người đang nghĩ mình nên nói chuyện “như 2 thằng đàn ông” với Yuzuru.

“Vâng, tất nhiên ạ… Đó là một cuộc hôn nhân chính trị”

“C-chính trị…”

Hả? Thiệt luôn?

Hiromi nhìn sang những người bạn khác của Yuzuru là Ayaka và Chiharu.

Thấy thế, 2 cô nàng nhìn nhau rồi…cười gượng.

“Mà, cũng đâu phải chuyện gì quá hiếm gặp đâu ha” – Ayaka.

“Khá nhiều là đằng khác” – Chiharu.

Thực tế, tuy không đến mức gọi là “phổ biến”, nhưng quả thật hôn nhân chính trị cũng không phải điều gì quá đáng ngạc nhiên, thế nên đó là câu trả lời của Ayaka và Chiharu.

Nhưng thâm tâm 2 cô nàng thì trợn tròn mắt rồi.

Cơ mà…có cần chơi lớn đến thế không…?

Cần gì phải “khoe ân ái” lộ liễu thế chứ…[note44075]

Nhưng, tất nhiên là họ không nói ra.

“Quào, tuyệt ghê”

Còn Hiromi thì thốt lên lời ngưỡng mộ.

Ông ngạc nhiên về cái nhận thức chung của cái thế giới mà ông không hiểu nhiều. Nhưng đồng thời, Hiromi cũng bất ngờ với bạn gái của Yuzuru, cô gái đã và đang đeo một chiếc nhẫn đính hôn.

“Thời gian tới mong vẫn tiếp tục được chú chiếu cố cho ạ”

“À, chú cũng thế, ừm…Takasegawa-san?”

“Ahaha…vẫn còn hơi sớm ạ”

Arisa đáp, với khuôn miệng hơi cong lên.

Còn 2 cô bạn Ayaka và Chiharu thì cười khúc khích trước khuôn mặt đang phởn mà cố nén của Arisa.

.

Hiện tại, sau khi nhóm Arisa rời đi và ca làm việc của Yuzuru cũng kết thúc…

“Hôn thê của cháu khá xinh đẹp đấy”

Hiromi nói điều đó với Yuzuru sau khi cậu đã thay đồng phục phục vụ sang đồ thường của mình.

Còn Yuzuru thì nghiêng đầu kinh ngạc.

“…Cháu có nói đến việc chúng cháu đã đính hôn rồi ạ?”

“Cô bé đã đeo một chiếc nhẫn đính hôn, và cũng thừa nhận là đang trong một cuộc hôn nhân chính trị luôn”

“À, ra vậy”

Yuzuru, người đã không nhận ra là “vợ” có đeo nhẫn, gật đầu.

Việc thông báo tuy không theo dự định nhưng cũng không cần thiết phải giấu làm gì.

Thế nên, câu trả lời của Yuzuru có hơi nhạt.

“Vậy, có đúng là một cuộc hôn nhân chính trị không?”

“À, thì… Vào khoảng thời gian này năm ngoái, chắc vậy? Đó là một buổi xem mắt được sặp đặt sẵn… Tuy lúc đầu thì tụi cháu không có yêu nhau”

Yuzuru giải thích ngắn gọn về sự khởi đầu cho mối quan hệ giữa họ.

Tất nhiên là đã bỏ qua những chi tiết không cần thiết như là hôn ước giả và hoàn cảnh gia đình của Arisa.

“Ra vậy… Thế là cháu thực sự sẽ kết hôn?”

“Tất nhiên”

Yuzuru gật đầu, không chút do dự.

Sau đó, cậu hơi mỉm cười.

“Ah…hay chú nghĩ với cháu thì còn quá sớm để nói đến chuyện đó?”

“Không, không hẳn… Nói đến thì, Sayori-san cũng tương tự thôi”

Ba mẹ của Yuzuru, Kazuya và Sayori cũng có một cuộc hôn nhân chính trị.

Và Hiromi là bạn cũ của Sayori.

“À, đúng rồi, cơ mà…”

“…Có gì sao chú?”

“Không…”

Có chút do dự trong biểu hiện của Hiromi.

Nói hay là không đây?

Ông chần chừ một lúc, rồi nói với Yuzuru.

“Có thể là chú sai, nhưng bạn gái cháu có vẻ…tính chiếm hữu rất mạnh, cháu biết không?”

“Hả?”

Yuzuru không thể không kinh ngạc trước những lời hoàn toàn bất ngờ từ Hiromi.

Tuy bản thân cậu cũng đã biết rõ Arisa không phải một con người hoàn hảo hay thánh thiện.

“Cái đó…thì, chắc rồi. Cô ấy cũng có một mặt như thế”

Về mặt nào đó, Arisa có hơi ích kỉ và chiếm hữu.

Nhưng với Yuzuru thì đó lại là thứ góp phần vào sự đáng yêu của “vợ”…

“…Chú cho là có lẽ nó mạnh hơn cháu nghĩ đó, Yuzuru-kun”

“Thế ạ? … Sao chú chắc chắn như vậy được?”

Yuzuru biết rõ vị hôn thê của mình vẫn có những khuyết điểm.

Nhưng, khi có ai đó nói xấu hơi lố về cô, cậu không thể không cảm thấy hơi bất bình.

Thấy Yuzuru có chút gắt gỏng hỏi lại, Hiromi vò đầu bứt tóc.

“Bởi vì…cô bé đã mang theo chiếc nhẫn đính hôn đó”

“…Thế thì không ổn chỗ nào?”[note44076]

“Ý chú không nói đến việc đó có gì không ổn… Thế cháu nghĩ ngay từ đầu thì tại sao cô bé lại đeo nhẫn đính hôn mà tới đây?”

“…Không phải chỉ vì thời trang sao?”

Hiromi lắc đầu sau khi Yuzuru trả lời.

“Chú chắc lý do đó cũng là một phần… Nhưng mục đích chính hẳn là để thị uy”

“…Thị uy?”[note44077]

“Chú khá chắc cô bé đã đeo nó để cho mọi người biết rằng “anh ấy là của tôi!”

Nói cách khác, cô đang thông báo đến những cô gái làm cùng với Yuzuru rằng cậu đã có bạn gái, đúng hơn là vợ sắp cưới. Và để chứng tỏ 2 người đang mặn nồng đến thế nào, cô đã tới với chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay…

Nói thẳng ra thì, kịch bản đó không phải là không có khả năng.

“Và có thể… Có lẽ cô bé đang cảm thấy bất an”

“… Bất an? Rằng cháu đang lừa dối cô ấy sao?

“Mà, còn hơn thế nữa, kiểu như là có khi nào bị cháu vứt bỏ không ấy”

Yuzuru không thể không nghiêng đầu.

Tuy là điều hiển nhiên, nhưng Yuzuru chưa từng có kinh nghiệm yêu đương với cô gái nào khác cả.

Và với Arisa, cậu nghĩ rằng mình đã thể hiện tình yêu dành cho cô khá là thường xuyên cơ.

“Hừmm, cháu không nhớ là mình có làm gì đó khiến Arisa cảm thấy bất an”

“Việc một người phụ nữ cảm thấy bất an là bình thường như cân đường hộp sữa luôn, dù cho người đàn ông chả làm gì nên tội cả”

Yuzuru lại nghiêng đầu, tự hỏi có thật là thế không.[note44078]

“…Chú đang chia sẻ kinh nghiệm từ quá khứ đó à?”

“À, phải… rất lâu về trước, chú suýt bị xiên cho vài nhát đó”

“Ai biểu bắt cá 3 tay làm gì?”

Yuzuru cạn lời nhìn ông chú.

Còn Hiromi thì xua xua tay.

“Mà, nói chung là thế đó. Hãy cẩn thận vào. Một cô gái như thế thường có xu hướng cố nhẫn nhịn, rồi bất ngờ bùng nổ. Nếu cảm thấy có gì không ổn thì bất cứ lúc nào cũng có thể nói chuyện với chú, biết chưa?”

“À… Vâng, nếu có lúc đó, ừm. Cháu sẽ rất vui nếu được tham khảo ý kiến từ chú”

Yuzuru trả lời một cách thích hợp, đáp lại lời khuyên từ một “tiền bối” trên đường đời.

_____

Sakuragi Sakura: Mức độ phiền não của Arisa-chan: ?? %.

Eng: Về cơ bản thì Arisa đã đến đó để tuyên chiến☺

Trans: Biết Arisa có máu Yan lâu rồi, nhưng tâm cơ đến thế này thì bắt đầu sợ rồi đấy…

Ghi chú

[Lên trên]
Diễn tệ vler, chị tính từ đầu cả rồi thì có =.=’
Diễn tệ vler, chị tính từ đầu cả rồi thì có =.=’
[Lên trên]
2 nàng đang nói chuyện Arisa “khoe” nhẫn.
2 nàng đang nói chuyện Arisa “khoe” nhẫn.
[Lên trên]
Mn ai cũng nhận ra có mình Yuzuru không biết…đúng là yêu vào rồi cái ngu người hẳn. Hay do là “tấm chiếu mới” nên không nhận ra nhỉ?
Mn ai cũng nhận ra có mình Yuzuru không biết…đúng là yêu vào rồi cái ngu người hẳn. Hay do là “tấm chiếu mới” nên không nhận ra nhỉ?
[Lên trên]
Gốc là “kiềm chế”, nhưng tui đổi thành “thị uy” cho hợp mục đích hơn.
Gốc là “kiềm chế”, nhưng tui đổi thành “thị uy” cho hợp mục đích hơn.
[Lên trên]
Nay a hơi lú nên nghiêng đầu miết =))
Nay a hơi lú nên nghiêng đầu miết =))
Bình luận (49)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

49 Bình luận

TRANS
Yannnnn(」゜ロ゜)」
Xem thêm
Khuôn mặt ngây thơ nhưng tâm cơ khó đoán
Xem thêm
Ông chú còn biết chs hơn cả thk bn main
Xem thêm
tội ôg chú thật nếu như thag Main bên school days chắc k ở đây nói chuyện với main r🤣
Xem thêm
máu yan nổi lên rồi
Xem thêm
Yan real rồi :))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Mức độ Yandere: ??% 🐧🐧
Xem thêm
Yan khá là nặng 1 tí
Xem thêm