Omiai shitakunakatta node...
Sakuragi Sakura (桜木桜) clear
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 5

Chương 20 - Vị Hôn Thê Thiếu Phòng Bị

39 Bình luận - Độ dài: 1,662 từ - Cập nhật:

Trans: HK.

_____

Mồ! Anh đang nói cái gì vậy chứ!?

Mặt Arisa đỏ bừng lên, cô trừng mắt nhìn Yuzuru và quay đầu đi.

Đó là phản ứng của Arisa trước đề nghị từ Yuzuru.

Tuy cậu nói nửa đùa nửa thật, nhưng lúc ấy đã quyết định nói với “vợ” rằng đó chỉ là đùa mà thôi…

Yuzuru liếc qua Arisa đang chạy cạnh mình.

Mái tóc màu lanh của cô đang được buộc thành búi, và đang chạy bên cạnh cậu với gương mặt nghiêm túc – trông có hơi đau đớn.

Hiện tại thì họ đang chạy bộ quanh công viên của khu phố.

Tuy vẫn chưa chạy hết sức, nhưng Arisa là một cô gái khá khỏe mạnh và có khả năng vận động tốt, thế nên cô vẫn có thể chạy song hành với một chàng trai là Yuzuru.

…Nói gì thì nói, không đau chứ?

Như kết hợp với chuyển động chân của Arisa, 2 khối mỡ ở phần ngực cô nhấp nhô lên xuống.

Tất nhiên là Arisa đang mặc một chiếc áo lót thể thao (chắc vậy), thế nên “biên độ dao động” của chúng cũng không lớn lắm…

Nhưng ít nhất thì vẫn nằm trong khoảng mức 2-3 trong thang đo động đất của Nhật.

Nếu một trận động đất với cường độ đó xảy ra vào một ngày mưa, nó có thể gây ra sạt lở đất, một cụ già bị giật mình cũng có thể mất thằng bằng và dẫn đến gãy xương…

Trong vài trường hợp, động đất mạnh như thế thậm chí còn có thể phát sinh thiệt hại về người.

Liệu đôi vai nhỏ bé của Arisa có chịu được một gánh nặng như thế?

Là chồng sắp cưới, chẳng phải cậu nên giúp bạn đời tương lai của mình san sẻ gánh nặng đó hay sao?[note44417]

Và trong khi đang nghĩ về những thứ tàu lau như thế…

“…Anh đang nhìn đi đâu đó?”

Yuzuru chạm mắt với đôi đồng tử màu xanh ngọc bích.

Sau khi bị nhìn chằm chằm bằng đôi mắt “dã thú” đó, cậu tỉnh queo quay mặt về phía trước như chả có gì đặc biệt.

“Không, đâu có gì đâu… Nếu quá sức em thì nhớ nói với anh nha”

Tuy trời khá mát mẻ vào buổi tối…

Nhưng giờ đang là giữa hè.

Cả nhiệt độ và độ ẩm đều rất cao.

Có nghĩa là vẫn tiềm ẩn nguy cơ bị say nhiệt.

Yuzuru nói như thể đang thể hiện sự quan tâm dành cho hôn thê của mình.

Sau đó thì Arisa trả lời “Em ổn”, và nhìn về phía trước, tiếp tục chạy.

Rồi…

“…Hư hỏng”

Cô nhỏ giọng làu bàu.

Có vẻ ku cậu đã bị phát giác.

.

Sau khi hoàn thành khoảng cách chạy đặt ra, họ cùng ngồi xuống 1 chiếc ghế dài trong công viên.

Và lau mồ hôi bằng khăn.

“Nóng quá…

“…nóng thật”

Dù họ có lau bao nhiêu thì mồ hôi vẫn cứ tuôn ra.

Không chỉ trên mặt mà bên dưới quần áo cũng nhớp nháp rất khó chịu.

Yuzuru luồng khăn xuống dưới trang phục để lau mồ hôi.

Nhưng điều đó cũng chả có ý nghĩa gì lắm, bởi quần áo đã thấm đẫm mồ hôi luôn rồi.

Nhìn sang bên cạnh, cậu thấy Arisa cũng đang làm tương tự.

Tuy chả nhìn ngó được gì vì quần áo không có bị xoắn lên…nhưng vì lý do nào đó mà trông vẫn gợi cảm vật vã.

“Sao thế anh?”

“Không, ừm…”

Yuzuru lắp bắp, kiểm tra xung quanh.

Không có ai khác ngoài cậu và Arisa ở đó.[note44418]

“…Anh lại nhìn em với ánh mắt xảo quyệt đó nữa à? Thật là, mồ…”

‘Chịu anh luôn’.

Arisa cố cau mày.

Nhưng trông cô không có vẻ gì là đang tức giận cả.

Ngược lại còn trông khá hạnh phúc nữa kìa.

“Ừ, thì…anh không phủ nhận điều đó…”

“…Anh khá thẳng thắng đó ha”

Đúng là cậu đã nhìn Arisa với ánh mắt như thế.

Đúng hơn là sao mà không nhìn kiểu đó được.

Bởi có chỗ nào của Arisa lại không quyến rũ đâu.

Ít nhất thì đó là những gì mà Yuzuru tin chắc.

Cũng có thể Arisa không thực sự quyến rũ đến thế, mà vì trước nhãn cầu của cậu có cái “lăng kính” ghi chữ “Arisa sẹc xì”, thế nên cậu cứ nhìn Arisa thì tự động thấy cô quyến rũ cũng không chừng…

Mà, dù sao thì cái nào đúng cũng chả quan trọng, vì quả thực trông Arisa  rất nóng bỏng.

“Chỉ là… Ờm, điều anh muốn nói là…”

“…Là gì?”

Yuzuru gãi má, do dự một chút rồi trả lời.

“Thì, anh hi vọng em chỉ thiếu phòng vệ như thế…khi ở cùng anh mà thôi”

Tất nhiên là hiện tại không có ai xung quanh, nhưng…

Theo Yuzuru cảm thấy, cậu không muốn những người đàn ông khác cũng nhìn Arisa với ánh mắt giống như mình.

…Đó không phải là điều cậu muốn nhắc đến nhiều bởi sẽ trông như là bản thân có tính chiếm hữu quá cao.

“V-vậy…sao?”

Nghe thấy Yuzuru bất ngờ nói những điều như thế, Arisa đỏ mặt và cúi đầu xuống.

Rồi cô nhỏ giọng đáp.

“X-xin lỗi. Em sẽ cẩn thận hơn…”

“Ừ-ừm… Không, thì, em không cần quá bận tâm đâu”

“…Anh không để tâm à?”

Arisa nói với biểu cảm như chưa chấp nhận.

Với Arisa thì, cô muốn cậu để tâm hơn.

“Ừ, nó làm phiền anh đó”

“Vậy thì, em sẽ cẩn thận”

Trong khi họ có cuộc nói chuyện như thế, mồ hôi đã giảm đi kha khá.

Rồi Yuzuru lấy ra một cái chai từ trong túi xách của mình.

Đồ uống rất ngon, đặc biệt là sau khi tập luyện xong.

“…H-hả?”

Cậu nghe thấy một tiếng kêu với vẻ hoang mang.

Nhìn sang bên cạnh, Yuzuru thấy Arisa đang cho 2 tay vào túi và nghiêng đầu.

Rồi cô bắt đầu lấy từng thứ từ trong túi ra.

…Nhưng chỉ có bình nước là không có mặt.

“Em quên rồi à?”

“…Có lẽ vậy. Mà, không sao đâu anh”

Phòng của Yuzuru không xa công viên này lắm.

Cô có thể uống bao nhiêu nước hoặc trà tùy thích khi về đến nhà…

“Muốn uống một chút không?”

Yuzuru nói trong khi đưa bình nước của mình ra.

Uống nước thì tốt hơn là càng sớm càng tốt để tránh nguy cơ say nhiệt.

“Ơ, nhưng…”

“…À thì, anh cũng không phải là đang ép em hay gì đâu”

Nghe Yuzuru nói, Arisa lắc đầu.

“…Em xin nhận”

Cô nhận bình nước từ Yuzuru.

Sau khi nhìn chằm chằm miệng bình một lúc, Arisa bắt đầu uống từ từ…

“Nhắc mới nhớ, cái này là hôn gián tiếp nhỉ?”[note44419]

*Khụ!*

Nghe lời nói kiểu “vu vơ” của Yuzuru, Arisa sặc nước.

Cậu bật cười và nhẹ nhàng xoa lưng cho “vợ”.

Còn Arisa thì lườm “chồng” bằng ánh mắc sắc lẻm.

“Hừ…!”

“Xin lỗi, xin lỗi…thế em tính sao nè? Không uống nữa?”

“…em sẽ uống”

Rõ ràng là Arisa định uống với động cơ gì đó.

Rồi với vành tai đã hơi đỏ, Arisa bắt đầu uống nước thể thao.[note44420]

Chiếc cổ trắng ngần ấy khẽ chuyển động.

“Cảm ơn anh”

“Không có gì”

Yuzuru nhận lại bình nước từ Arisa.

Nó đã rỗng tuếch và nhẹ tênh.

“Về thôi”

“Vâng”

Và họ cùng nhau về nhà.

.

Ngay sau khi về đến, Arisa hỏi.

“Em tắm trước được không anh?”

“Tất nhiên”

Arisa cảm ơn Yuzuru rồi đi vào phòng thay đồ.

Xong lại thò đầu ra.

“Đừng có nhìn trộm nhé”

“Anh không làm thế đâu”

“Eh ~, nhưng anh là một kẻ hư hỏng mà, Yuzuru-san”

Mỉm cười trêu chọc, Arisa đóng cửa lại.

Bị “ném” lại một mình, Yuzuru cười khúc khích.

Gần đây Arisa đã trở nên ít dè dặt hơn.

Với Yuzuru thì không có bất cứ vần đề gì với việc đó cả.

Nhân tiện, việc Arisa mượn nhà tắm của cậu không còn là chuyện gì hiếm lạ, thế nên trong phòng cũng có cả bộ dụng cụ tắm dành cho Arisa, bao gồm bộ dầu gội mà cô đang dùng nữa.

Về cơ bản thì Yuzuru không được phép dùng chúng, nhưng việc cậu đôi khi lén dùng và lẩm bẩm những điều như “Oh… Có mùi như Arisa nè” sẽ là bí mật.[note44421]

Một lúc sau, Arisa bước ra từ phòng thay đồ, trong chiếc áo sơ mi trắng và quần đùi.

Da cô có hơi hồng hào và lấp lánh.

“Giờ thì, đến anh vào”

“Vâng”

“Đừng có nhìn trộm nha”

“Không thèm”

Khi Yuzuru đùa ngược lại, Arisa đáp trả bằng giọng nghiêm túc.

Cậu nhún vai và đi vào phòng tắm.

Rồi tắm nhanh để rửa sạch mồ hôi.

Sau khi cậu lau người, mặc quần áo và bước ra khỏi phòng thay đồ…

Arisa đã ở đó chào đón sẵn.

Nhưng…

“Ah, Yuzuru-san…”

Cô nàng có gì đó là lạ.

Trông hơi bồn chồn…và lo lắng.

Gò má cũng ửng hồng dù cho đã tắm xong được một lúc rồi.

Cô liên tục nhìn dáo dát 2 bên…

Và vì lý do nào đó mà đang ngồi thẳng lưng.

“…?”

Dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng Yuzuru vẫn ngồi xuống sàn đối diện Arisa.

Và, cô hơi rùng mình.

Sau đó hỏi Yuzuru trong khi cúi đầu.

“Ưm…thế, anh muốn em làm gì?”

“…Hả?”

“C-cái đó, anh biết mà… Cái đó…”

“…cái đó?”

Thấy Yuzuru nghiêng đầu, Arisa nói với giọng xấu hổ xen lẫn tức giận.

“Đ-đừng có trêu em nữa…”

Rốt cuộc là chuyện gì?

Trong khi Yuzuru đang nghiêm túc tự hỏi…Arisa nói.

“…Em đang nói về phần thưởng cho anh”

_____

Trans: Chưa đâu...

Ghi chú

[Lên trên]
Ờ, lại dùng tay mà đỡ lên phụ đi (¬_¬)
Ờ, lại dùng tay mà đỡ lên phụ đi (¬_¬)
[Lên trên]
Chú tính làm gì con người ta hả!? O.o
Chú tính làm gì con người ta hả!? O.o
[Lên trên]
Thằng này cố ý chắc luôn!
Thằng này cố ý chắc luôn!
[Lên trên]
Thiếu điều đè nhau ra nữa thôi mà hôn gián tiếp cũng bày đặt ngại, uầy!
Thiếu điều đè nhau ra nữa thôi mà hôn gián tiếp cũng bày đặt ngại, uầy!
[Lên trên]
Hảo hán!
Hảo hán!
Bình luận (39)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

39 Bình luận

Hẳn là thang đo động đất cơ đấy :)))
Xem thêm
Khi 2 đứa yan gặp nhau kiểu 😈🌚
Xem thêm
Qap
Lôi thang đo động đất ra ạ =))))))))))))) cười sặc cả nước
Xem thêm
segs đâu =))
Xem thêm
Nào yuzuru hãy học theo yuuya đi nào seggggf
Xem thêm
arisa phải bạo như kaede cơ=))))))
Xem thêm
:))) bạo như kaede thì lại seggg liên tục tôi thích lắm
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
S???? thoi còn chờ gì nữa
Xem thêm
hôn nhau bao lần rồi. mà hôn gián tiếp lại ngại là sao???? =]]]]]]]]
Xem thêm