Isekai Tensei Soudouki
Takami Ryousen Ririnra
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2

Chapter 1 - Knight Academy - Part 7,8,9 (Tiến độ: 20%)

5 Bình luận - Độ dài: 2,155 từ - Cập nhật:

(Cuối tuần vui vẻ nha mọi người~)

Part 7

“……Chúng tôi đã mang thủ cấp của Ngân Quang đến.” 

“Hou…Ta đã được thông báo rồi. Lui xuống đi.”

Tên lính đang ngồi ở vị trí chỉ định, chống cằm ra hiệu cho Repulse đi vào trại.

Repulse đã lo rằng hắn sẽ bị đuổi cổ đi thật kín đáo để người khác có thể thay thế chiến tích của mình, nhưng sự lo lắng của hắn có vẻ thừa thải rồi.

Repulse và Maggot được cho phép vào bên trong trại mà không có bất cứ sự giám sát đáng lo ngại nào.

Tất cả các nước đều nhận định rằng việc sử dụng phương pháp ám sát sẽ là một điều đáng xấu hổ với họ trong một cuộc chiến giữa các quốc gia.

Quân đội của Vương Quốc Haurelia cần lấy việc những tên lính đánh thuê khác đã ám sát Maggot để làm cái cớ, và họ sẽ ngụy biện rằng đó là kết quả của một vụ tai nạn.

Nhưng vào lúc này, Repulse thậm chí còn không nghĩ đến những trường hợp đó.

“Đã có chuyện gì đã xảy ra với những tên khác hả?”

Người đã gọi Repulse khi hắn ta đến cổng trại là người đàn ông mặc đồ đen, người đã đưa ra lời đề nghị ám sát Maggot.

Giọng của tên đó đã không còn lịch sự như vẻ ngoài tối hôm qua.

Ngay cả sau khi hắn đã bố trí một lực lượng chiến đấu “quá khổ” như thế, việc chỉ còn lại hai người đến trại đã làm hắn không khỏi khiếp sợ.

Tuy nhiên, ngay sau đó mới thực sự là một nỗi kinh hoàng.

“Nhân tiện, người đứng cạnh ngươi là ai vậy? Ta không nhớ mình đã đưa ra yêu cầu cho người này…...”

“Nghe hờ hững thế…..ta đã cất công đến đây chỉ vì ngươi muốn tìm ta mà.”

“Đừng nói với ta là──!?”

Người đàn ông mặc đồ đen không nói nên lời.

Không thể nào, không thể nào, không thể nào, không thể nào.

Hắn ta đã yêu cầu hội ngầm cử ra tất cả những sát thủ tinh nhuệ của họ, và trên hết là hắn ta đã tự mình chọn ra những người lính đánh thuê có kĩ năng do chính hắn ta nhìn trúng.

Nếu như một cái bẫy như vậy mà còn có thể vượt qua, thì kẻ đó không còn là con người nữa. Đó là một con quái vật.

Người đàn ông đã nhận thức được sự kinh hoàng trong chính cuộc sống của mình. Đám lính canh đã đoán được tình hình từ dáng vẻ của hắn và lên tiếng.

“Nhanh lên! Đưa tướng quân đến một nơi an toàn!”

“Quá muộn rồi” 

Maggot đã tìm kiếm hình bóng của Tướng Quân Soryus kể từ khi cô bước vào trại. Khi đã phát hiện tên tướng quân già ấy đang cố gắng rút lui phía sau một căn lều dưới sự bảo vệ của rất nhiều binh lính, cô đã di chuyển nhanh như một tia chớp.

Một tên lính ngay lập tức di chuyển để che cho tướng quân và chặn lại ngọn giáo của Maggot. Không rõ đây là công việc của số phận hay hắn đang làm tốt vai trò bảo vệ của mình.

Đòn tấn công chết người của Maggot đã lấy đi mạng sống của người lính duy nhất và chỉ gây ra được vết thương nhẹ lên bụng của tên tướng quân già.

“Chậc!” 

Một khe hở đã được tạo ra khi Maggot kịp rút lại ngọn giáo của cô, ngọn giáo đã đâm sâu hơn cô mong đợi vào cơ thể tên lính. Hình bóng của Soryus đã hòa vào đám đông. Maggot tặc lưỡi vì đã bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng trong khi hàng trăm binh lính đang tràn sang để hạ gục cô.

Cảnh tượng diễn ra sau đó là một cuộc tàn sát dã man.

“Ối, thật sự xin lỗi nhé. Sẽ thế nào nhỉ nếu tất cả các ngươi đều được khiêu vũ với thần chết?” 

Maggot di chuyển xung quanh với một tốc độ chóng mặt. Không ai có thể nhìn thấy hình bóng cô ấy.

Một ngọn núi xác chết ngay lập tức đã được tạo thành bên trong trại, cô ấy đã ám sát kẻ thù chỉ bằng một mũi giáo.

Người ta nói rằng sức mạnh của Maggot Ngân Quang có thể sánh ngang với một tiểu đoàn─ đó chỉ là sự phóng đại thông thường mà họ nghĩ sẽ xảy ra trên chiến trường.

Nhưng sự thật thì ngược lại.

Ngay cả Maggot cũng không thể duy trì tốc độ đó vĩnh viễn được.

Rất có thể, thời gian mà Maggot cần để tiêu diệt một tiểu đoàn là thời gian giới hạn trong bao lâu cô ấy có thể thể hiện toàn bộ sức mạnh của mình.

Nói cách khác, nếu như Maggot thể hiện sức mạnh của mình như một Ngân Quang, cô sẽ trở thành một con quái vật vô hình!

Dù vậy, số lượng là mới chính sức mạnh. Nếu tất cả quân đội cả Haurelia cứ tiếp tục bao vây Maggot như thế này mà không chịu buông tha, không sớm thì muộn cô cũng sẽ cạn kiệt sức lực.

Tuy nhiên, Ignis không phải là một chỉ huy ngu ngốc, ông không thể bỏ qua sự hỗn loạn bên trong trại của quân đội Haurelia.

Bản năng đã thuyết phục Ignis rằng đây là một cơ hội mà ông ta nên đánh cược những gì mình có. Ông chuyển toàn bộ quân đội vào một cuộc phản công.

Nếu Tướng Quân Soryus vẫn còn khỏe mạnh, hắn có thể coi đây là cơ hội hiếm có để hạ gục Ignis.

Tuy nhiên, vị tướng quân được đề cập đã bị thương và đang được chữa trị. Trụ sở chính quân đội Haurelia đang trong tình trạng hỗn loạn, mặc dù họ nên hành động để kiểm soát sự hỗn loạn đó.

Cuối cùng, quân đội Haurelia đã không có cơ hội để tập hợp lại cho đến phút cuối. Soryus đã bị Ignis hạ gục giữa lúc hỗn loạn.

Đội quân thám hiểm của Vương Quốc Haurelia với số lượng áp đảo đã sáu lần khiến kẻ thù phải rút lui trong đau đớn, mất hơn một phần ba quân số.

Mặt khác, chiến thắng của Ignis, người sở hữu sự may mắn, quyết đoán và mạnh mẽ, rất nhanh đã lan rộng ra cả Vương Quốc Mauricia. Ông ấy được biết đến như một người anh hùng trẻ tuổi.

Nhưng chỉ một mình Repulse biết được sự thật.

Chiến thắng phi thường đó thật sự đã được hoàn thành dưới tay của một con quái vật đơn độc.

Part 8 (Cáo)

“Hội trưởng, có một lời đề nghị từ Chủ tịch Hội đồng công ty Dowding nhằm nhờ hỗ trợ phá hoại công ty Saravan… chúng ta nên làm gì đây?”

Repulse, đang ngồi đọc chồng giấy tờ trong văn phòng của mình, cảm nhận thấy điềm chẳng lành nên liền ngẩng mặt lên.

“Công ty Saravan?... Ta nghĩ ta đã từng nghe cái tên đó rồi.”

“Nó là một công ty tầm trung có chi nhánh cửa hàng nằm ở Cornelius. Tôi tin rằng có lá thư chứa thông tin từ một bang hội ngầm về nó.”

Sự kinh hãi từ đêm hôm ấy bỗng nhiên hiện lên rõ mồn một trong tâm trí Repulse

Khi hắn nhận ra mối quan hệ đó (giữa Maggot và công ty Saravan), Repulse liền cảm nhận sự nguy hiểm đang lẩn trốn sâu trong tim hắn.

Lá thư từ hội ngầm ấy cũng có nhắc đến điều này

“Đó là công ty được bảo kê bởi thuộc hạ của Ngân Quang. Nhất định phải cẩn trọng.”. Không có gì thú vị ở đây cả.

Nếu họ xem nhẹ điều này, ngày mai nhiều khả năng hội lính đánh thuê này sẽ bị san bằng.

Trong thế giới này, có những thứ không được phép đụng tới, và có những thứ không được phép xâm phạm.

Thỉnh thoảng lại có những đứa nhóc mang theo đầy tham vọng, chơi đùa với quỷ dữ một cách vô tư mà không biết rằng thần chết đang đợi chúng nơi ấy.

Repulse phẩy tay với thư kí của mình và khẽ thì thầm.

“—Nói điều này với nhóc Clan. Nếu hắn nhắc đến điều này một lần nữa, hội này sẽ cắt đứt mọi mối quan hệ với chúng trong tương lai.” 

Thằng Clan ấy chắc hẳn sẽ không chấp nhận dừng lại với chỉ chừng này đâu, Repulse tin là vậy.

Nhưng mọi thứ sẽ chấm dứt với hắn nếu hắn dám làm bùng lên cơn giận của Maggot.

Repulse không ngáo đến mức sẽ hỗ trợ cho một người đàn ông đang ngấp nghé việc bị hủy diệt trong tương lai gần.

Dù ở thế giới nào, chỉ có thằng ngốc hay một kẻ muốn tự sát là muốn tiếp cận một người khi đã biết rằng họ là một cái điềm xui xẻo.

.

Part 9

“Ouch ouch ouch-!”

Baldr nhăn mặt vì một cơn đau âm ỉ đang chạy dọc khắp cơ thể.

Ông già chết tiệt. Ông ta chẳng hề nương tay một chút nào…...

Sau cuộc đấu đối kháng với huấn luyện viên Lombard, cuộc chiến với hiệu trường Ramillies đã đóng màn với sự thất bại của Baldr

.

Ngoài sự khác biệt về vóc dáng, sức khỏe của Ramillies cũng tốt hơn Balrd gấp một hoặc hai lần. Hơn thế nữa, kỹ thuật vật lộn của Baldr không thật sự hiệu quả với cậu.

Rõ ràng khi nhìn vào các vận động viên Olympic của judo thời hiện đại. Cuối cùng, cái yếu đánh bại cái mạnh chỉ có trong tình trạng lý tưởng thôi. [note34792] Thực tế, các kỹ thuật mềm dẻo sẽ chống lại loại sức mạnh cứng cáp một cách áp đảo trong hầu hết các trường hợp. 

Một võ sĩ người có thể có được chiến thắng mãi mãi bằng việc sử dụng sức mạnh của đối thủ để chống lại bản thân bất kể sự bất lợi về vóc dáng nhỏ, sức khỏe yếu chính là Shioda Gouzou [note34793], một chuyên gia thật sự trong thế giới của Masaharu.

Đáng tiếc thay, võ thuật của Baldr đã không đạt đến được một cấp độ như vậy.

Dù vậy, uy tín của Baldr không hề đi xuống vì cậu đã làm một vị tướng kỳ cựu như Ramilles phải trượt chân và khuỵu gối trong một vài khoảnh khắc, bất chấp tất cả sự bất lợi của mình.

“Thánh thần ạ…..nếu kẻ thù vẫn có thể đấm ông ấy khi ông ấy đang trong tư thế mất cân bằng thì điều đó vẫn không có nghĩa lý gì cả!”

“Ha-ha-ha! Kỹ năng của cậu thật sự rất đáng gờm đấy nhóc, nhưng cậu vẫn thiếu sức mạnh cần thiết để đưa ra cú giáng đòn quyết định. Cậu cần luyện lại những kỹ thuật cơ bản từ bây giờ đấy!”

Ramillies cười lớn.

(Mặc dù ta không thể đoán được kết quả sẽ như thế nào nếu cậu ta sử dụng ma thuật một cách thoải mái như trong cuộc đấu đầu tiên…..)

Ramillies có thể nhớ rất rõ phong cách chiến đấu của Baldr, cậu đã thay đổi mặt đất thành cát để tạo ra một khe hở tạm thời.

Ramillies tin rằng sự đáng sợ của Baldr nằm ở chỗ ý tưởng của cậu ta đã vượt ra khỏi thế giới này, điều mà đến bây giờ chưa có ai nghĩ tới.

Sẽ là một vấn đề khác nếu đó là huấn luyện, nhưng ngay cả Ramilles cũng không muốn chiến đấu chống lại Baldr một trong trận chiến sinh tử.

Rốt cuộc, ông thật sự không biết cậu trai trẻ này đang che đậy con át chủ bài nào.

“Không hổ danh là hiệu trưởng!”

Mặc khác, dù có thành thật chấp nhận thất bại của mình, Lombard vẫn cảm thấy vui vẻ như một người hiệp sĩ vì Ramillies đã chiến thắng Baldr. Anh đưa một cái nhìn đầy tôn trọng với đôi mắt lấp lánh hướng về phía Ramillies.

Sự kỳ vọng như vậy rất nặng nề đối với Ramillies.

(Bây giờ, ta tự hỏi ta còn có thể xử gọn Baldr như thế này bao lâu nữa…..)

Cậu ta đã trở nên mạnh mẽ hơn để tiếp tục đưa ra những chiến thuật tấn công mới, người vẫn còn trong độ tuổi thiếu thời.

Ramillies xác định bản thân phải rèn luyện lại cơ thể đang bắt đầu suy thoái của mình.

Ông ấy vẫn còn rất sung sức dù ở độ tuổi này.

.

Ghi chú

[Lên trên]
deathflag~
deathflag~
[Lên trên]
Đang nói đến việc nhu thuật (chủ yếu dùng lực của đối phương để đánh lại đối phương) không có hiệu quả với 1 người mạnh hơn hoàn toàn như Ram
Đang nói đến việc nhu thuật (chủ yếu dùng lực của đối phương để đánh lại đối phương) không có hiệu quả với 1 người mạnh hơn hoàn toàn như Ram
[Lên trên]
Một trong những bậc thầy Aikido, người sáng lập ra phong cách Aikido của Yoshinkan
Một trong những bậc thầy Aikido, người sáng lập ra phong cách Aikido của Yoshinkan
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Vẫn còn mấy đoạn tiếng Anh bạn ui.
Xem thêm
Nn thanks
Xem thêm