Isekai Tensei Soudouki
Takami Ryousen Ririnra
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2

Chapter 3 - Malicious Trap Part 7

10 Bình luận - Độ dài: 4,558 từ - Cập nhật:

Part 7

“Chủ tịch Selina có ở đây không?”

Người đàn ông ăn mặc lòe loẹt trông có vẻ khác thường ở đây đang "ghé" qua công ty Savaran.

Nữ nhân viên lễ tân cảm thấy nghi ngờ về chuyến thăm của họ đã nhanh chóng bấm chuông bí mật để gọi các vệ sĩ, trong đó có Glymur.

“Ngài đến đây có việc gì không ạ?”

“Một nhân viên quèn như cô thì không nên quá tò mò làm gì đâu. Mau gọi chủ tịch của các người ra đây!”

Một thanh niên với một bộ trang phục nổi bật nhất trong số những người đàn ông còn lại đập xuống bàn một cách thô lỗ.

Ngoại hình của anh ta cũng không đến nỗi tệ, nhưng ánh mắt thì lộ vẻ coi thường phụ nữ. Người lễ tân đang nghĩ rằng người đàn ông này là cư dân của một thế giới hư cấu đầy kì dị nào đó.

“Tôi không thể thông báo cho chủ tịch nếu không biết quý khách đến đây có việc gì. Đó là quy tắc. “

“Đồ phụ nữ thô lỗ! Cô có biết ta là ai không!? Ta là chính Nam tước Paul Nevis đấy! “

“Tôi vô cùng xin lỗi, nhưng tôi mong ngài hãy vui lòng tuân thủ các quy tắc của công ty chúng tôi”

Cô nhân viên lễ tân tên Mabel này đã hàng chục lần xử lý kiểu “yang hồ” này rồi, nên cô cảnh báo cho anh ta mà không hề chùn bước.

Một người không thể trở thành nhân viên lễ tân hạng nhất nếu không gan dạ như vậy.

.

“Đừng có đùa với ta! Làm sao một thường dân như cô lại dám làm nhục ta như thế này! “

Paul lại càng tức giận hơn khi có vẻ như hắn thậm chí chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị từ chối ở đây. 

Đó có thể là một vấn đề khác đối với những quý tộc cấp thấp không có bất kỳ thứ bậc nào trong triều đình, nhưng trưởng gia của một nhà nam tước có địa vị xã hội cao như này thì không thể so sánh với những quý tộc cấp thấp như vậy được.

Hơn nữa, Paul có lý do tại sao hắn không thể rút lui khỏi nơi này một cách lặng lẽ.

Nhà Nevis là một gia tộc quyền quý, có thể nói là trong số những cổ xưa có gia phả tốt ở Vương quốc Mauricia.

Tuy nhiên, người đứng đầu trong nhà đã chết trong Chiến tranh Antrim. Paul, người kế nhiệm vị trí này, lại không đủ năng lực trong việc quản lý lãnh thổ, vì vậy hiện tại gia tộc đang chìm trong nợ nần và sẽ không có gì lạ nếu nơi này bị phá sản bất kì lúc nào.

Vào thời điểm đó, ý tưởng về cuộc hôn nhân với Selina đã đến với Paul như một món quà trời cho.

Niềm tự hào là một quý tộc của hắn ta sẽ bị tổn thương khi kết hôn với một thường dân đơn thuần, nhưng đổi lại tài sản công ty của Selina chắc chắn rất hấp dẫn. Nếu vơ vét toàn bộ gia tài rồi vứt bỏ cô, sau này hắn chỉ có thể đón một người vợ mới từ một gia đình quý tộc tốt hơn.

Paul ngay lập tức đồng ý lời đề nghị này từ vị đại quý tộc anh quen mà không cần phải đắn đo suy nghĩ.

Hắn hoàn toàn chán ngấy với cuộc sống mưu sinh phải lo cơm áo gạo tiền hàng ngày dù hắn là một quý tộc.

Và vì vậy, hắn ta đến đây để lấy một thường dân như Selina làm vợ mặc dù rất miễn cưỡng về điều đó. Nếu hắn không thể gặp cô ấy, hắn sẽ không còn mặt mũi nào để gặp Công tước Malory, người đã cố gắng cứu lấy hắn.

“Mang con Selina đó đến đây ngay lập tức. Ngươi sẽ mất mạng nếu như cứ từ chối với sự ngang ngược của mình đấy! “

Paul rút thanh kiếm treo trên thắt lưng ra và bắt đầu chĩa kiếm đe dọa. Nhưng rồi một người lính đánh thuê với thân hình to lớn xuất hiện trước mặt hắn.

"Đừng khoe mẽ thứ gì nguy hiểm như thế ở một nơi như thế này chứ!"

Ban đầu, Glymur không phải là một người hài lòng với việc làm vệ sĩ ở nơi này. Anh ta là một chiến binh kỳ cựu, được nể sợ như một người có sức mạnh của mười người đàn ông gộp lại trên chiến trường.

Nhưng hiện anh đang được Selina thuê vì trận chiến lớn duy nhất hiện có lúc này là ở rìa ngoài của lục địa. Và lý do lớn nhất là vì anh đã bị thu hút bởi cuộc cách mạng mà Baldr và Selina đang hướng tới.

Không có nghĩa là vì anh ta sợ Maggot. Điều này rất quan trọng, vì vậy cần phải nói lại một lần nữa, anh ấy không ở đây vì anh ấy sợ Maggot! [note35787]

"Sao! Ngươi nghĩ ngươi có thể thoát khỏi việc đe dọa một quý tộc cấp cao như ta à!?"

Sự xuất hiện của Glymur, người rõ ràng là một người lính đánh thuê có năng lực trong nháy mắt khiến Paul quay lại với một giọng nói run rẩy.

Đó chính là sự thật hiện tại. Paul ngay từ đầu đã không có bất kỳ kinh nghiệm chiến đấu nào. Chưa nói đến Glymur, thật đáng nghi ngờ rằng liệu hắn ta có thể đấu lại một thanh niên bình thường nào đó trên đường phố hay không nữa. 

Ngay cả những tên côn đồ mà Paul cầm đầu cũng ngay lập tức nhận ra sức mạnh của Glymur và không thể tỏ ra cứng rắn như lúc nãy nữa.

Chúng có thể dùng bạo lực ngay lập tức mà không chút do dự nếu thấy đối thủ của mình yếu hơn, nhưng chúng sẽ vô dụng như đám vật trang trí làm màu khi đối mặt với kẻ mạnh hơn.

Glymur đã từng chứng kiến những tên côn đồ chỉ biết núp sau quyền lực của kẻ khác biết bao nhiêu lần cho đến bây giờ.

Không có gì phải sợ chúng.

.

“Có chuyện gì vậy, rút kiếm ở nơi này nguy hiểm lắm…” 

Selina xuất hiện với với một cái nhìn ngơ ngác ngay lúc ấy.

Paul nhớ lại lý do hắn đến nơi này và nhìn chằm chằm về phía Selina.

Mái tóc vàng óng mượt phản chiếu ánh sáng mặt trời. Vòng một chắc khỏe đang cố rướn ra khỏi chiếc áo sơ mi cô đang mang. Cô có một cái nhìn hòa nhã dưới những đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt. Thật xứng đáng để gọi lại một mỹ nhân.

Thật vậy, cô là một người phụ nữ rất có sức hút.

Hắn không thể chịu nổi việc cô là một người thú, nhưng hắn nghĩ cũng không tệ nếu thuần hóa cô như con chó của mình.

Và hơn hết, thật tuyệt khi cô trông đẹp hơn bất kì đứa con gái quý tộc nào mà ta có thể gặp bất cứ nơi đâu.

Paul đang cảm thấy dễ chịu khi tưởng tượng việc hãm hiếp cho đến khi có thể đập tan ý chí kiên cường của cô. [note35788]

Vòng một khiêu gợi cùng làn da trắng như tuyết ấy trông sẽ rất thú vị để hắn có thể chơi đùa.

“Cô đến đúng lúc lắm, Selina, ta Paul Nevis, vị nam tước tráng lệ của vương quốc này đã đến để nhận cô về làm vợ.”

“Tôi từ chối, về đi.”

Thời gian để phản hồi: 0,02 giây.

Đó là một lời từ chối ở tốc độ âm thanh [note35789]. Paul đóng băng như đá.

Mặc dù tình hình tài chính của Paul đang hoàn toàn sức cùng lực kiệt, hắn hoàn toàn tin rằng không gì đáng tự hào hơn một thường dân có thể cưới một quý tộc.

Danh dự của hắn như một quý tộc là thứ duy nhất mà hắn còn, thế mà nó đã bị đánh tan thành từng mảnh khiến tâm trí Paul hoàn toàn trống rỗng.

Con này nói gì?

Từ chối?

Không thể tha thứ được….

Không thể tha thứ được….!

Một quý tộc danh giá như hắn không thể nào chấp nhận cách đối xử này!

“CON KHỐNNNNNNNNNNN!”

Thật đáng kinh tởm khi một con điếm sẽ vẫy đuôi với bất kì ai lại từ chối một người như hắn. Con này phải đem ra xét xử. Nam tước Nevis thề dưới tên mình sẽ không bao giờ tha thứ sự sỉ nhục này.

Paul chém Selina theo như bản năng của mình.

“Oi oi,  cái đó không vui đâu.”

Không thể nào có chuyện Glymur sẽ hụt một đòn tấn công bản năng của một tên nghiệp dư được.

Anh dễ dàng đánh bay thanh kiếm của Paul bằng tay không và đấm thẳng vô mặt hắn, kiềm bớt lại một tí lực.

“Hebuh!”

Paul bị đánh bay cả ba mét, lăn long lóc trên sàn với máu chảy ra từ mũi.

Đúng như vậy, bọn côn đồ không thể ngồi yên khi chủ của mình bị đánh được. Chúng chuẩn bị tư thế để rút kiếm khiêu chiến. Nhưng Cell và Miranda nhanh chóng khống chế bọn chúng, để lại một tàn cuộc khủng khiếp với bọn trai trẻ đang nằm dài ra như rạ.

Thực ra, đây không phải lần đầu tiên một người phản ứng thái quá và cầu hôn Selina.

Tất cả bọn chúng điều bị đẩy lùi bởi sức và lượng của đội vệ sĩ, có lẽ là hơi quá mức với một công ty bình thường.

Nếu chúng thực sự muốn vượt qua Selina chỉ bằng mỗi sức lực, chúng sẽ cần một tiểu đội lính chính quy từ phía vương quốc là ít nhất.

.

"Cái thể loại bất công gì thế này? Dám hành động như thế với một quý tộc của vương quốc, ta hy vọng ngươi đã sẵn sàng lãnh hậu quả."

Một tên quý tộc trung niên mặc áo choàng của một người thực thi pháp luật đến vào thời điểm đó với một nụ cười nhếch mép ghê tởm.

“Đây là một hành động tự vệ chính đáng. Tôi chưa làm bất cứ điều gì mà bản thân cảm thấy tội lỗi cả. “

Người đàn ông với chiếc áo choàng màu trắng và xanh lục tự nhận rằng hắn ta đến từ bộ tư pháp.

Selina nhận ra rằng tên nam tước vừa rồi chỉ là người mở màn cho sự việc này.

Đúng vậy, người đàn ông bắt đầu chỉ trích Selina với vẻ mặt đắc thắng.

“Vị nam tước lãnh chúa đó đã rõ ràng đến đây để cầu hôn cô một cách lịch sự, nhưng cô thậm chí không biết vị trí thường dân của mình. Cô không chỉ bạo lực với anh ta, thậm chí còn sỉ nhục anh ta một cách thậm tệ như thế. Thật là thái quá. Ta sẽ quản thúc cô vì tội khi quân [note35790] theo luật của vương quốc.“

Luật pháp của vương quốc đảm bảo quyền của thường dân để các quý tộc không tùy tiện làm càn, nhưng vị trí xã hội của quý tộc được bảo vệ bởi hệ thống thuế và tất cả các loại quyền đặc biệt. Trong số đó có điều thứ sáu chính là cấm thường dân không được làm ô danh quý tộc.

“Khoan đã nào! Tôi suýt chút nữa đã bị giết bởi tên đó đấy!”

"Ô xem kìa, ngươi đang nói vớ va vớ vẩn gì đấy. Chính mắt ta đã thấy cách mà nam tước đối xử với ngươi một cách tôn trọng và lịch thiệp như thế nào."

(Ngươi nói mớ như thể ngươi đang chìm trong giấc ngủ vậy!) [note35791]

"Đây là những lời khai của tôi, một người bảo vệ pháp luật. Những lời ngươi vừa nói có thể được xem là tội khi quân phạm thượng!"

Một quan chức tư pháp của bộ tư pháp được trao quyền bắt giữ dựa trên lời khai của chính họ.

Theo lẽ đó, những gì người đàn ông này đang cố gắng làm là hợp pháp.

"Theo điều khoản thứ sáu của luật của vương quốc, ta có thể bắt giữ Selina Savaran bằng cách sử dụng điều khoản thứ tư của quyền tư pháp!."

Người đàn ông tuyên bố chiến thắng của mình.

Miễn là có thể bắt giữ Selena, thì sẽ không còn khó khăn gì đối với tài sản của công ty Savaran. Sau đó, có thể dễ dàng sử dụng biện pháp thương lượng nhận tội [note35792] hoặc sử dụng việc điều tra làm cái cớ để phơi bày bí mật của sản phẩm.

Nếu hắn bắt ai đó bằng quyền xét xử [note35793] của mình, thì cho dù đối thủ của anh ta là một trong thập đại quý tộc, hắn ta cũng tự tin có thể chống lại họ.

“Quyền tư pháp, điều một, khoản hai, không ai được làm chứng gian dối. Dựa trên điều này, ta phản đối lời khai của viên chức tòa án!”

Thứ ngăn cản tiếng cười đắc thắng của người đàn ông là Baldr Cornelius, người đang cau mày khinh thường.

Người đàn ông vô thức lùi lại khỏi luồng khí khủng khiếp trôi ra khỏi toàn bộ cơ thể Baldr, nhưng khi hắn ta nghĩ về mối quan hệ giữa Công ty Savaran và Nhà Cornelius, thì sự xuất hiện của Baldr vẫn nằm trong dự đoán của hắn.

Người đàn ông thu mình lại và gằn giọng để tạo ra vẻ ngoài cứng rắn.

“Ngươi nói rằng ngươi đang phản đối lời khai của ta!? Ngay cả ngươi sẽ không thoát khỏi tội nếu ngươi vu khống lời khai của một người giám hộ của pháp luật! Không quan trọng rằng ngươi là người thừa kế của bá tước, đừng nghĩ rằng ngươi sẽ nhận được bất kỳ sự khoan hồng nào. "

"Ta có thể làm chứng rằng Nam tước Nevis đã rút kiếm của hắn ra và tấn công Selina. Ngươi nên biết rằng theo điều thứ mười trong luật của vương quốc, lời khai của một quý tộc phải được coi là sự thật. "

"Hừm! Nói chuyện với ngươi là vô ích. Thậm chí không cần phải nghĩ, lời khai nào là chính xác, lời khai của một thằng nhóc không có bất kỳ cấp bậc trong tòa án nào như ngươi hay lời khai của một nhân viên pháp luật như ta! "

“Ta không phải là người duy nhất có thể đưa ra lời khai. Ngươi có biết bao nhiêu người đã chứng kiến sự việc không?”

"Có bao nhiêu nhân chứng không quan trọng, lời khai mà ta đưa ra là lời chứng chính xác! Không thể nhầm lẫn phán quyết của một viên chức tư pháp được. "

Ngay cả khi Baldr chạy đến khóc lóc với Ignis với lời buộc tội của hắn, thì cũng không thể lật ngược phán quyết của tòa án chỉ với những lời khai từ Baldr và những thường dân khác.

Ngay cả khi chủ tọa phiên tòa nghi ngờ về lời khai của hắn, thì tiền lệ lại có một thẩm phán tin rằng lời khai của một người dân thường so với lời khai của một viên chức bảo vệ luật pháp sẽ đe dọa ý nghĩa tồn tại của bộ tư pháp. [note35794]

Thẩm phán sẽ ủng hộ hắn ta bất kể họ có cố gắng thế nào để bảo vệ tổ chức của mình.

Sau lưng hắn còn có người chống lưng quyền lực. Không có cách nào để hắn ta thua ngay cả trong trường hợp xấu nhất.

"Quyền tư pháp, điều đầu tiên, khoản một, ngươi không được phản bội lương tâm của mình. Thưa ngài viên chức luật, ông không cảm thấy xấu hổ với lương tâm của mình sao? "

Những lời của Baldr chẳng qua là tiếng gào thét của một tên thất bại đối với hắn.

Lương tâm? Một thứ như vậy có thể trở thành thức ăn cho chó. Tiền bạc và quyền lực có nghĩa là tất cả mọi thứ trên thế giới này.

"Ngươi có bực bội không, nhóc? Không quan trọng ngươi tự hào về sức mạnh hay kỹ năng của mình như thế nào, nếu ta nói rằng cô gái này có tội thì cô ấy có tội. Những thứ như sự thật có thể không thể cứu bất cứ ai. Đúng vậy, nếu ngươi cầu xin và cầu xin sự tha thứ từ ta, thì có lẽ ta sẽ giảm nhẹ hình phạt cho cô gái này. Ngươi nói gì không quan trọng, sau tất cả, ta là luật của đất nước này! "

Tất nhiên, ngay cả khi Baldr phủ phục, hắn ta cũng không hề có ý định tha thứ cho Selina. Nhưng ngay cả khi có thể, người đàn ông cười một cách tàn bạo với Baldr, người đã làm tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của bộ tài chính.

Phá vỡ và làm ô nhục trái tim của một thằng nhóc không biết đường đi của thế giới và vẫn tin vào một thứ giống như công lý là một niềm vui không thể thay thế được đối với hắn.

“Ngươi là một kẻ ngu dốt. Đôi khi sự thật có thể trở thành một lưỡi dao sắc bén hơn bất cứ thứ gì. Ta không cần phải cúi đầu trước một tên vô lại mù quáng tin tưởng mọi thứ với sự thiển cận của mình. "

"Ngươi nói gì! Đồ khốn nạn! "

Con mồi mà hắn ta tin rằng sẽ phục tùng sau khi hắn triệt hết đường lùi lại bất ngờ nhe nanh về phía hắn. Người đàn ông cảm thấy tức giận và đồng thời cũng cực kì khó chịu.

Đó là bởi vì Baldr trông không giống như cậu đã chấp nhận thất bại. Không, đúng hơn, giống như cậu đang khinh bỉ một con mồi đã mắc vào bẫy của mình ...

.

"Nghĩ xem một viên chức tư pháp sẽ tuyên bố rằng hắn ta là luật pháp trong khi coi thường vị vua là người bảo vệ luật pháp của vương quốc. Phẩm chất của quan chức tư pháp thực sự đã đi xuống. "

"…… điều tồi tệ nhất."

Người đàn ông nhìn thấy hai bóng đen nhỏ xuất hiện từ phía sau Selina. Sự xuất hiện của những người mà hắn chưa hề lường tới ở đây khiến hắn co giật như thể bị sét đánh trúng.

Cổ họng của người đàn ông cảm thấy khô khốc một cách đau đớn. Nó đang cầu xin hắn ngớp một ngụm nước.

Sự hiện diện của William và Silk khác với Baldr., những đối thủ quá nguy hiểm để hắn có thể bỏ qua.

“Sự thật không thể cứu bất kì ai nhỉ? Ta sẽ nói với cha chính xác từng từ mà ngươi vừa nói. Để xem liệu lời ngươi nói có đúng hay không nhỉ. "

"L-làm sao có thể …… tại sao William điện hạ lại ở đây !?""

“Ngươi có nghĩ rằng người cha hiểm độc của ta sẽ không dự đoán được rằng sẽ có một tên ngốc như ngươi hành động liều lĩnh chăng? Công ty này đã nằm dưới sự giám sát của người của thủ tướng từ rất lâu trước đây rồi. "

"L-làm sao có thể ……!"

Một người đàn ông giới thiệu anh ta là người cung cấp thông tin cho thủ tướng xuất hiện trước mặt William và những người khác đã đến Công ty Savaran từ hàng chục phút trước rồi.

Họ đang bảo vệ Công ty Savaran từ trong bóng tối. Các tên quý tộc và quan chức tư pháp đến đây sẽ là quá mức, vì vậy họ đã đến yêu cầu sự giúp đỡ từ William.

Nếu Thủ tướng Harold trực tiếp ra tay, khả năng cao là đối thủ sẽ đề cao cảnh giác và tự chui đầu vào hang.

Tốt hơn nên sử dụng vị thế không dễ thấy của William khi còn là một học sinh để khai sáng sai phạm của họ.

“Thật là phiền phức, nhưng đây là điều phải làm nếu đó là đối với bạn của Baldr”

“Cảm ơn rất nhiều, thưa điện hạ.”

Cái bẫy đã hoàn thành với việc xuất hiện của Selina tại quầy lễ tân khi cô nghe thấy tiếng ồn ào.

Thật hài hước khi một người đàn ông thực hiện một bài phát biểu hoành tráng với khuôn mặt tự mãn như vậy trong khi không biết điều gì đang thực sự xảy ra.

"Hãy nghe xem ai là chủ mưu của việc này từ ngươi và tên nam tước ngu ngốc ở đó."

Người đàn ông cuối cùng nhận ra rằng hắn ta đã lao thẳng vào một cái bẫy, thứ nhắm đến việc đánh sụp kẻ ủng hộ hắn ta.

Mọi thứ đã được sắp đặt trên lòng bàn tay của vị vua hiểm độc đó.

Người đàn ông sụp đổ trong thất bại. Hắn ta và nam tước Paul bất tỉnh bị người của tể tướng dẫn đi.

.

Ngày kế tiếp, có một thông báo gửi đến Baldr và những người khác. Công tước Malory, một người có họ hàng xa với gia đình hoàng gia, đã từ chức, trong khi vài ba gia đình nam tước và tử tước khác bị hủy tư cách quý tộc.

Có vẻ như thằng ngu Paul đã tiết lộ một vài thứ không cần thiết dù không ai hỏi đến.

“Ừm, đó là một sự giúp đỡ to lớn. Nhưng điều này khiến tôi lo lắng liệu chính quyền của vương quốc có thực sự ổn không….”

“Đừng nói thế chứ…”

Baldr và William cuối cùng chỉ thấy bực tức trong lòng.

.

Ngay cả một trong số mười đại quý tộc cũng bị đem ra xét xử. Điều nó nói lên một cách rõ ràng về sự cứng rắn trong cách giải quyết của gia đình hoàng gia.

Ngay cả khi một người muốn bảo vệ bọn chúng, lời thú tội của Paul và lời khai của William đã làm tình huống trở nên quá bất lợi.

Nếu có một ai cố bảo vệ bọn chúng, sẽ có nguy cơ là chúng cũng sẽ bị mất vị trí của mình. Vì vậy không có lý nào có người có đủ dũng cảm để bảo vệ chúng cả.

Ngay cả vậy, vẫn có những người tranh cãi kịch liệt rằng cần ít nhất bảo vệ lợi ích của bộ tài chính. Nhưng phần lớn bọn chúng là những kẻ có tội ác dễ dàng phơi bày nếu bị điều tra kĩ càng, vì vậy chúng ngay lập tức cụp đuôi.

Mấu chốt của âm mưu lần này có thể dễ dàng thấu hiểu bởi bất kì ai nắm rõ về chính trị ở một mức độ nào đó.

Đó là một lời nhắn ngầm mà Welkin gửi đến mọi người: “Ta sẽ không tha thứ cho bất kì ai dám phản đối cải cách của nhà vua.”

Nếu Welkin thích, ngài hoàn toàn có thể lật tung cả âm mưu lần này và chém đầu bộ trưởng bộ tài chính, thế mà ngài chỉ thanh trừng một vài người. Nó thể ngài chỉ đang đưa ra một ví dụ nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. [note35795]

Nếu bọn chúng làm những điều trái pháp luật ở một mức độ nào đó, cũng như không trực tiếp phản đối nhà vua dù có mất đi một phần lợi ích, nhà vua sẽ bảo đảm sự an toàn của chúng --- vẫn có vài người chống lại nhà vua sau khi được nói thẳng như thế.

Cũng có những tên ngu đần trong số chúng nghiêm túc chuẩn bị một cuộc lật đổ, nhưng không cần phải công khai xử lý bọn chúng. Có nhiều khả năng chúng sẽ chết vì tai nạn hoặc mất tích mà không ai biết đến. Bọn bạn của chúng sẽ tưởng tượng ra điều đó một cách dễ dàng thôi. [note35796]

Cuối cùng thì sức mạnh của phe phản vua, trung tâm là bộ sậu của bộ trưởng bộ tài chính bị suy yếu. Phe cải cách giành được vị thế trên chính trường.

Hơn một nửa trong nhóm phản vua đã nhảy phe, nhưng điều quan trọng là thủ lĩnh của phe này là người quản lý tình hình kinh tế quốc gia ngay từ thuở ban đầu.

Ví tiền dùng cho quân sự được mở rộng đến một mức độ nhất định. Tại bộ quốc phòng, mọi người đang bàn bạc quyết liệt cách để sử dụng quỹ tiền đó.

Với lượng giới hạn tiền mà họ đang có, điều rất cần thiết là quyết định thứ tự ưu tiên của kế hoạch quân sự bị bỏ ngỏ đến giờ.

Welkin không chỉ tính đến đó, ngài còn thiết lập một thứ thuế bơm nước khi cho rằng bơm tay của Baldr sẽ phổ rộng cả vương quốc.

Đổi lại việc thu thuế, vương quốc sẽ bảo trì và thiết lập các hệ thống bơm nước này.

Ban đầu, mọi người không đồng ý với việc tăng thuế này, nhưng họ dễ dàng thay đổi ý kiến của mình giây phút họ thấy cái bơm. Ngay bây giờ, cả những làng mạc nằm ở xa trung tâm cũng đề nghị được lắp hệ thống bơm nước mới ở nơi của họ. Công ty Dowding và Saravan trở thành nguồn cung của những chiếc bơm đó, bận bịu đến mức họ có thể bị chết chìm trong chúng.

Theo lẽ thường thì việc thiết lập thứ thuế mới sẽ tăng ngân sách và ảnh hưởng cũng như lợi ích của bộ tài chính.

Ngân sách càng lớn, bộ máy càng phức tạp, quyền lực quản lý của chúng càng gia tăng.

Welkin và Harold đang thuần hóa bộ tài chính bằng cách đưa chúng một “món hời”  thế này. Vì vậy, thế lực chống đối bọn họ càng trở nên nhỏ đi. [note35797]

Một nhà chính trị gia đã nói: “Một chính trị gia tuyệt vời là người có thể điều hành bộ máy quan liêu, một nhà chính trị gia ngu dốt sẽ xung đột với bộ máy của mình.”

Bộ máy quan liêu hoàn chỉnh của một tổ chức không bao giờ đứng yên cả. Trong trường hợp bộ máy này xung đột với chính trị gia, nó sẽ ảnh hưởng tới đời sống của người dân.

Trong trường hợp đó, Welkin có thể xem như một chính trị thiên tài.

Guhahahahah! Hahahah! Đúng như ta tính!”

Sau đó, Welkin cười đến mức khan cả cổ họng. Vì vậy ngài bị Harold bực tức trách mắng một trận to.

Ghi chú

[Lên trên]
Đún dzậy! Anh ta không sợ Maggot!!!!!
Đún dzậy! Anh ta không sợ Maggot!!!!!
[Lên trên]
Hashtags: Mindbreak, BDSM, Furry :)))
Hashtags: Mindbreak, BDSM, Furry :)))
[Lên trên]
Tốc độ âm thanh đạt khoảng 343m/s
Tốc độ âm thanh đạt khoảng 343m/s
[Lên trên]
Lèse-majesté vốn nghĩa là tội khi quân trong tiếng Pháp, nay dùng để ám chỉ hành vi chống lại chế độ cầm quyền, (bao gồm cả quý tộc cầm quyền chứ không hẳn là chỉ mỗi gia đình hoàng gia) hay đất nước.
Lèse-majesté vốn nghĩa là tội khi quân trong tiếng Pháp, nay dùng để ám chỉ hành vi chống lại chế độ cầm quyền, (bao gồm cả quý tộc cầm quyền chứ không hẳn là chỉ mỗi gia đình hoàng gia) hay đất nước.
[Lên trên]
Ý bảo là ăn nói hồ đồ thế thì đi ngủ rồi muốn mớ gì cũng được :))
Ý bảo là ăn nói hồ đồ thế thì đi ngủ rồi muốn mớ gì cũng được :))
[Lên trên]
Thương lượng nhận tội: Thương lượng nhận tội là một thỏa thuận trong tố tụng hình sự, theo đó công tố viên nhượng bộ bị cáo để đổi lấy một lời nhận tội hay nolo contender, tức không kháng cáo => Công tố viên có được lời nhận tội của bị cáo (rút ngắn quá trình tố tụng), đổi lại bị cáo sẽ chỉ phải nhận hình phạt nhẹ hơn so với ban đầu.
Thương lượng nhận tội: Thương lượng nhận tội là một thỏa thuận trong tố tụng hình sự, theo đó công tố viên nhượng bộ bị cáo để đổi lấy một lời nhận tội hay nolo contender, tức không kháng cáo => Công tố viên có được lời nhận tội của bị cáo (rút ngắn quá trình tố tụng), đổi lại bị cáo sẽ chỉ phải nhận hình phạt nhẹ hơn so với ban đầu.
[Lên trên]
Quyền xét xử: Quyền cai quản tư pháp, hoặc gọi là quyền xét xử, là chỉ tên gọi chung của quyền xét hỏi xử lí và quyền phán xử quyết định, nó là một thứ quyền lực cơ bản mang tính độc chiếm mà chỉ một mình toà án có, trừ toà án ra, bất luận cơ quan gì khác không có hưởng thứ quyền lực này. => Ám chỉ nếu bắt người bằng quyền này (mà chính xác là bắt người bằng lời khai của viên chức tư pháp) thì người khác khó có thể can thiệp vào.
Quyền xét xử: Quyền cai quản tư pháp, hoặc gọi là quyền xét xử, là chỉ tên gọi chung của quyền xét hỏi xử lí và quyền phán xử quyết định, nó là một thứ quyền lực cơ bản mang tính độc chiếm mà chỉ một mình toà án có, trừ toà án ra, bất luận cơ quan gì khác không có hưởng thứ quyền lực này. => Ám chỉ nếu bắt người bằng quyền này (mà chính xác là bắt người bằng lời khai của viên chức tư pháp) thì người khác khó có thể can thiệp vào.
[Lên trên]
Thượng tôn pháp luật, nếu bên tư pháp mà nhượng bộ cho quý tộc, thì sẽ dẫn đến việc quý tộc sẽ theo tiền lệ đó làm lũng độ chế độ tư pháp. Đó là lý do xuất hiện bộ ba kiềm chế nhau ở nhiều chế độ dân chủ hiện đại: Hành pháp (nhà nước) - Lập pháp (quốc hội) - Tư pháp (tòa án)
Thượng tôn pháp luật, nếu bên tư pháp mà nhượng bộ cho quý tộc, thì sẽ dẫn đến việc quý tộc sẽ theo tiền lệ đó làm lũng độ chế độ tư pháp. Đó là lý do xuất hiện bộ ba kiềm chế nhau ở nhiều chế độ dân chủ hiện đại: Hành pháp (nhà nước) - Lập pháp (quốc hội) - Tư pháp (tòa án)
[Lên trên]
Có một câu chuyện vui thế này: Có một con cá trong một cái hồ. Nếu ta tăng nhiệt độ đột ngột thì nó sẽ tìm cách nhảy ra, còn nếu tăng từ từ thì nó sẽ chết dần chết mòn mà không hay biết. Nếu Welkin mà bứt cây động rừng quá mức sẽ dẫn đến bất ổn trong chính quyền, bộ tài chính bị đàn áp quá mức sẽ càng chống đối mạnh hơn. Bằng cách thanh trừng từ từ thế này, dần dần những cá thể xấu sẽ thay thế bằng những cá thể tốt, đồng thời không khiến những cá thể xấu kia nhận ra tới khi quá muộn.
Có một câu chuyện vui thế này: Có một con cá trong một cái hồ. Nếu ta tăng nhiệt độ đột ngột thì nó sẽ tìm cách nhảy ra, còn nếu tăng từ từ thì nó sẽ chết dần chết mòn mà không hay biết. Nếu Welkin mà bứt cây động rừng quá mức sẽ dẫn đến bất ổn trong chính quyền, bộ tài chính bị đàn áp quá mức sẽ càng chống đối mạnh hơn. Bằng cách thanh trừng từ từ thế này, dần dần những cá thể xấu sẽ thay thế bằng những cá thể tốt, đồng thời không khiến những cá thể xấu kia nhận ra tới khi quá muộn.
[Lên trên]
Chết vì tai nạn là nguyên nhân huyền thoại cho việc bị ám sát, thường có nhiều hình nhiều dạng lắm, nhưng cái gần nhất trans thấy là bắt cóc con người đó để ép người đó xuất hiện rồi thủ tiêu tại chỗ. Chính quyền sẽ ém nhẹm việc điều tra trong khi dư luận chỉ biết chia buồn cho người cha thương con mà bị giết...
Chết vì tai nạn là nguyên nhân huyền thoại cho việc bị ám sát, thường có nhiều hình nhiều dạng lắm, nhưng cái gần nhất trans thấy là bắt cóc con người đó để ép người đó xuất hiện rồi thủ tiêu tại chỗ. Chính quyền sẽ ém nhẹm việc điều tra trong khi dư luận chỉ biết chia buồn cho người cha thương con mà bị giết...
[Lên trên]
Ai học lịch sử chắc từng nghe nói chiến lược "cây gậy và củ cà rốt" của Mỹ đối với Mỹ La Tinh => qua việc viện trợ để bắt ép Mỹ La Tinh phụ thuộc vào Mỹ. Ở đây cũng gần tương tự thế, việc tăng ngân sách của bộ tài chính sẽ khiến nó ngày càng nghiêng về phía đã tạo ra nguồn tài chính đó (sau khi người nắm quyền của đã bị cây gậy xử lý) => Nâng cao ổn định trong chính quyền trung ương.
Ai học lịch sử chắc từng nghe nói chiến lược "cây gậy và củ cà rốt" của Mỹ đối với Mỹ La Tinh => qua việc viện trợ để bắt ép Mỹ La Tinh phụ thuộc vào Mỹ. Ở đây cũng gần tương tự thế, việc tăng ngân sách của bộ tài chính sẽ khiến nó ngày càng nghiêng về phía đã tạo ra nguồn tài chính đó (sau khi người nắm quyền của đã bị cây gậy xử lý) => Nâng cao ổn định trong chính quyền trung ương.
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Đc thế nhờ
Xem thêm
Đăng khuya thế bác
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đang thử nghiệm xem giờ nào sẽ thu hút mn nhất á~
Xem thêm
@Yobi The Fox: đăng giờ nào đối với t cũng như nhau vì t đọc lúc 3h sáng :))
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời