Deatte Hitotsuki de Zecch...
Akagi Hirotaka Matarou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Mở đầu

8 Bình luận - Độ dài: 1,035 từ - Cập nhật:

“Cái quái gì đây?!”

Không vứt rác

Coi chừng gấu dữ

Chuẩn bị gặp ác linh chưa đấy?

Biển báo này được cắm tại một khu cắm trại nhỏ khiến mọi người rơi vào hoảng loạn. Kì nghỉ hè đại học. Tiệc BBQ tại nơi dựng lều. Những câu chuyện phiến vui vẻ giữa nam và nữ.

Chỉ mới vài phút trước, mọi người còn đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của khung cảnh mùa hè đẹp như tranh vẽ này.

“Chết đi mấy tên riajuus[note28794]!”

Những thùng lạnh chứa đầy thực phẩm bị vỡ tan tành, bàn ghế bị đập phá, còn những cái vỉ nướng bị ném vào một cái lều gần đó và bắt một đám lửa lớn.

“Mẹ ơi! Kinh dị quá!”

Một tên con trai trong đám vừa chạy vừa hét toáng lên.

“Tưởng chạy như thế là được à?!?”

Cô gái đang đuổi theo họ chính là người lúc nãy còn đang tận hưởng chuyến cắm trại.

Đôi mắt cô ta hằn lên những tia máu và méo xệch khi truy đuổi đám con trai một cách ác liệt, mặc kệ những vết thương trên tay trước đó đã dùng thứ sức mạnh vô lý của mình tàn phá dụng cụ cắm trại. Trên tay cô cầm một con dao như thể một lời kết án cho những nạn nhân xấu số bị bắt lại.

“Tớ đã bảo mang thuốc đuổi gấu với bùa trừ tà chung với thuốc xịt côn trùng mà không nghe!”

“Tại chúng đắt quá đi mà! Vả lại ai mà nghĩ chuyện này lại xảy ra cơ chứ!”

Đám con trai vừa toàn lực chạy vừa la hét tán loạn khỏi cô gái kia để át đi nỗi sợ hãi.

“Những lúc thế này phải gọi số nào? 110…? Hay là 119!?”

“Ngu à! Số đầu là cảnh sát còn số sau là dịch vụ khẩn cấp kia mà! Những lúc thế này… số của Hội là gì thế?”

“Dù ta có trình báo thì họ cũng không tới kịp đâu!”

Cô gái, hiện đang bị điều khiển bởi một thứ không phải con người, sắp sửa bắt kịp lấy họ.

Theo lẽ thường thì con trai có thể chất tốt hơn. Tuy nhiên cô gái lại không hề bộc lộ giới hạn đó khi đuổi theo đám người kia. Bọn họ đành phải ẩn nấp đâu đó hoặc là cổ thủ ở trong toà nhà hành chính cách đó một quãng và chờ đợi con giông tố qua đi. Nhưng-

“…oái!?”

Một tên con trai vấp ngã xuống mặt đất.

“Chết đi, tên riajuu kia!”

Cô gái vung dao xuống và ré lên một tiếng không thể phát ra từ một người bình thường.

“Ááááá!?”

Trong cơn hoảng cực độ bởi hoàn cảnh, tên con trai đó đã chắc mẩm mình chết tới nơi rồi.

Gadzun!

Một tiếng “bịch” vang lên, một chàng trai xuất hiện giữa cô gái đang vung dao và nam sinh kia.

“Bỏ mẹ!”

Chàng trai đang dùng tay trần chặn dao như không có gì kia có vẻ đang học trung học.

“Thời gian vừa khít… nếu mà gặp con ác linh nào cao hơn nhị đẳng thì đã có thương vong từ lâu rồi.”

Khi đám nam sinh kia còn đang chết trân, chàng trai gắt gỏng lầm bẩm trong lúc gạt mồ hôi lạnh.

“Này Karasuma! Cậu nhìn thấy khuôn mặt cô ta rồi chứ?”

Chàng trai lên tiếng với ai đó trong bóng tối.

“…!?”

Cô gái cầm dao uốn éo cơ thể như thể bị thứ gì đó kéo lên với vẻ mặt đau khổ. Trông giống như là có thứ gì đó đang kìm hãm chuyển động của cô ta.

“C, các người là…”

Trong lúc vẫn còn bán tín bán nghi về những hiện tượng siêu nhiên đang diễn ra trước mắt, đám nam sinh bất ngờ nhận ra danh tính của chàng trai vừa xuất hiện.

Trừ tà sư.

Một cái tên được đặt cho những người được huấn luyện đặc biệt để đối phó với những linh thể hãm hại con người.

Bộ đồng phục mà chàng trai đang mặc dường như là từ một trường huấn luyện nổi tiếng. Dù vẫn còn là học viên nhưng kĩ năng của họ không hề thua kém dân chuyên, do đó thì mọi hoạt động của họ thường được giới truyền thông đưa tin.

Không rõ tại sao trừ tà sư lại có mặt ở đây dù vẫn chưa có trình báo, nhưng sự hiện diện của họ lúc này rất đáng hoan nghênh. Đám nam sinh vừa mới cảm thấy an tâm thì-

“Oái!? Chuyện gì thế này!?”

Đôi mắt của họ đột nhiên bị che lại và không thể nhìn thấy gì.

Có thứ gì đó bám vào mặt và chọc vào tai họ một cách thô bạo.

“Làm ngay đi Furuya-kun! Tớ đã che mắt bịt tai bọn họ cả rồi nên cậu có thể dùng “Tuyệt đỉnh trừ tà” rồi đấy!”

“Điên à! đừng có nói to thế chứ Soya!”

Một cuộc trao đổi lờ mờ được nghe thấy. Rồi sau đó-

"Nhooooooooo!?"

Một tiếng khiêu gợi bất thường vang lên.

“Thiệt tình, “Tuyệt đỉnh trừ tà” gì chứ… thật là một lời nguyền vô dụng…”

Giọng nói của chàng trai chêm vào.

Chỉ một lúc ngắn ngủi sao đó, đôi mắt của một nam sinh tìm lại được ánh sáng, lại bắt gặp ngay một khung cảnh không thể tin nổi.

Một người phụ nữ trong suốt thoát ly khỏi cơ thể của cô gái nắm chặt con dao lúc trước rồi tan biến vào không khí với một vẻ mặt ngây ngất.

Một cảnh như vậy đáng được gọi là thăng thiên. Tuy nhiên xem xét tình trạng của cô gái mà toàn thân đang co giật với chất lỏng đang nhỏ giọt ở dưới hạ thể thì không phụ hợp với… một cuộc thăng thiên thánh thiện cho lắm.

Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Đây đúng là một cuộc trừ tà đấy à?

Nam sinh ấy không có nhiều kiến thức về nghề trừ tà nên cũng ù ù cạc cạc theo.

Ghi chú

[Lên trên]
Thuật ngữ chỉ những người có một cuộc sống tốt đẹp.
Thuật ngữ chỉ những người có một cuộc sống tốt đẹp.
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Wtf cũng là trừ tà nhưng mà nó lạ lắm
Xem thêm
Nghe quen
Xem thêm
Skill bao thằng mong muốn (⊃。•́‿•̀。)⊃
Xem thêm
NDK
Omoishiroi
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Nứng để trừ tà :))
Xem thêm