Deatte Hitotsuki de Zecch...
Akagi Hirotaka Matarou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 1.6: Tình nhân của phụ nữ

2 Bình luận - Độ dài: 1,643 từ - Cập nhật:

Dù Kaede không để lộ chi tiết nào, nhưng tôi vẫn mừng vì vẫn còn vài học viên chưa tìm thấy đội cho mình.

Có vẻ bọn họ là những học viên chuyên gây rối nhưng so với việc bị đối xử như một nô lệ ở đội “chiến thần” của Kaede thì còn thoả đáng hơn nhiều.

Cảm giác bị tẩy chay đúng là đau đớn quá đi mà… việc hỏi giáo viên giới thiệu tôi với những học viên còn lại có lẽ sẽ là ý hay.

Tôi còn đang cân nhắc trong lúc bước qua tòa nhà của trường đang bắt đầu vắng đi vì lớp buổi chiều đã kết thúc. 

Thì nhiều nhân ảnh đột nhiên xuất hiện từ góc hành lang và bao vây lấy tôi.

“Furuya Haruhisa!”

Nhân ảnh dẫn đầu nắm lấy vai và xích gương mặt nổi bật của mình lại gần tôi.

“Cậu đã làm cái quái gì trong căn phòng kín với tiểu thư Kuzunoha Kaede vậy hả!?”

Karasuma Aoi, cùng với đám con trai lớp D, thở gắt trong khi trả hỏi tôi.

Gương mặt sắc sảo và sáng sủa cùng bo đì khiến ngay cả người mẫu cũng “hờn kém xinh”.  Mái tóc ngắn màu đen của cô khẽ đung đưa.

Cô nàng này là học viên rắc rối nhất lớp D này. Hơn nữa, nhờ sắc đẹp trời ban của mình mà cô ấy nổi bật hơn hẳn so với phần còn lại của lớp D, vốn có tỉ lệ con trai cao.

Cô ấy sở hữu một nét quyến rũ khác hẳn so với nét đẹp ấn tượng của Kaede cùng với tính cách tương đối dễ gần. Mặc dù vẻ đẹp của cổ có thể khiến cho đám nam sinh đồng trang lứa cảm thấy tự ái, nhưng Karasuma lại rất thân với đám con trai. Còn lý do thì,

“Dù tớ cũng thấy vô lý, nhưng có phải cậu đã chơi trò bác sĩ với tiểu thư Kuzunoha nổi tiếng và cao quý không hả?”

“Tất nhiên là không rồi! Chỉ là trị liệu thông thường thôi mà! Nhìn lá bùa trên mắt cá chân tớ là biết!”

“Tiểu thư Kuzunoha chiếm lấy danh hiệu “người phụ nữ băng giá” và giờ còn gây khiếp sợ khiếp sợ bằng biệt hiệu "người phụ nữ nitơ lỏng"[note28841] lại đi quấn bùa cho cậu ư…? Tên khốn kiếp này, có phải cậu đã phát hiện điểm yếu của tiểu thư rồi không? Cậu không có quyền độc chiếm lấy vẻ mặt nhăn nhó trong nhục nhã khi tiểu thư “quan hệ” với cậu!”

“Tránh ra đi, đồ điên!”

Thay vì làm một người phụ nữ bình thường, thì cô nàng này lại có tình yêu mạnh mẽ đến điên loạn dành cho người đồng giới và còn có máu S trong người nữa chứ. Cô ta là một kẻ đần độn trốn tránh việc huấn luyện ở trường để lấy một tấm bằng lái xe máy và học chơi nhạc cụ chỉ vì cái suy nghĩ “Những thứ này có vẻ phổ biến với nữ giới”.

Có người đã nói rằng “Một tình nhân của phụ nữ có thể bước vào bồn tắm của họ, thật đáng ghen tị…”. Để đáp trả, cô nàng xinh đẹp đáng thương kỳ dị này nói rằng “Tớ không thể đi suối nước nóng được vì tớ sẽ bị "ướt" hết đó!”.[note28877]

Đó là Karasuma Aoi.

Đám con trai đi cùng cô nàng cũng nhìn tôi một cách nghi ngờ.

“Không, đúng là khả nghi mà không phải sao? Mối quan hệ giữa cậu và tiểu thư Kuzunoha ấy.”

“Hay người ở lì trong phòng y tế rất lâu so với việc chữa trị thông thường. Cậu không có chơi trò bác sĩ thật đấy hả…?”

Đã nói là tôi không có rồi. Đừng có xem trọng ảo tưởng của Karasuma như vậy.

Tuy vậy, tôi cũng không thể nói ra bí mật về chuyện ở trong đó được.

Tôi bịa ra một cái cớ tình thế trong lúc giấu những thanh thánh giá ở hai tay đi.

“Lý do mà tớ rời khỏi phòng y tế trễ như vậy… là vì Kuzunoha-senpai đã đe doạ tớ trở thành nô lệ của chị ta.”

Đây không phải nói điêu. Tôi cũng hy vọng rằng sau khi nói ra thì sự ghen tị sai lầm của họ sẽ phai đi.

“Cái gì!? Nô lệ của Kuzunoha-sama!? Tại sao tớ lại không được như thế chứ! Thật bất công!”

Đám con trai phát tiết.

Ngôi trường này toàn lũ ngốc hay sao vậy? Hay là chỉ có những kẻ ở quanh tôi thôi?

“...nếu cậu muốn làm nô lệ chị ấy đến vậy thì sao không đến mà hỏi đi?”

Nếu là Kaede, tôi dám chắc là cô ấy sẽ rất vui vẻ mà tận dụng triệt để bọn họ thôi. Có thể là làm mồi cho ác linh. Hoặc là vật thí nghiệm cho kỹ năng mới. Cũng có khả năng là biến họ thành vật tế cho cấm thuật nữa.

“Haruhisa này, bọn này đâu có nói chuyện bình thường với Kuzunoha-sama được.”

“Cậu cũng biết rồi đó… bọn này mà làm phật ý Kuzunoha-sama là có thể bị đá khỏi cái ngành trừ tà này đấy.”

“Ờ, cũng phải.”

Tôi gật đầu đáp lại những lời nói nghiêm túc của mấy gã.

Bà của Kaede đang là chủ tịch đương nhiệm của Hội Trừ tà sư.

Gia tộc của nằm trong số 9 gia tộc nổi tiếng kiểm soát nền công nghiệp diệt yêu trừ ma này.

Bản thân Kaede có ảnh hưởng khá lớn và sẽ không làm nhục dòng dõi của mình. Nếu bạn xúc phạm Kaede thì không chỉ bị cấm khỏi ngành, có thể bạn sẽ nhận được đặc quyền trải nghiệm một hình thức tra tấn mới lạ, như là thiêu rủi linh hồn bằng ma trơi. Bạn thơ ấu của tôi đúng là một kẻ nhẫn tâm.

“Khốn thật, chỉ có mình cậu được làm nô lệ của Kuzunoha-sama thì đúng là bất công.”

Đám con trai nhìn tôi như muốn nguyền rủa tôi vậy.

“Nếu các cậu ghen tị như vậy, thì một trong số các cậu nên cho tớ vào đội. Nhờ thế tớ sẽ không thể trở thành nô lệ của chị ấy nữa.”

Tôi cố gắng nói điều đó để vừa có thể bảo vệ an toàn cho bản thân vừa có thể tìm được cho mình một nơi nương thân. Tuy vậy, bọn chúng liền phủi bay sạch sẽ “Thứ lỗi, cậu còn không dùng được nhận diện vong linh…” Mả cha nhà nó.

“À, đúng rồi. Nếu tớ nhớ không nhầm thì cậu vẫn chưa lập đội với ai cả mà Karasuma. Sao cậu không làm chung với Furuya đi?”

Một tên trong đám chuyển hướng đề tài sang Karasuma.

Một chữ “Hả?” hiện lên trong đầu tôi ngay khi nghe thấy điều đó.

“Không phải hôm nọ cậu đã nộp đơn đăng ký rồi sao Karasuma? Cậu nói cái gì mà đã thuyết phục được lớp B cho cậu tham gia ấy.”

Đó sẽ là một tổ đội hậu cung chỉ toàn con gái! Hây hây… Tôi có cảm giác là cô nàng đã nói những câu như thế trong lúc nhảy tưng tưng khắp lớp.

“Ờm, tớ không thể cưỡng lại ham muốn của mình và bị đuổi vì đã mơn trớn ngực của các thành viên trong nhóm và kéo nhũ hoa của họ.”

Con nhỏ thiểu năng này đã làm cái gì thế này…?

Có lẽ nào cô nàng này chính đứa rắc rối mà Kaede đã nhăn nhó mặt mày à?

Tôi đứng chết lặng nhìn Karasuma, nhưng cô nàng có vẻ hiểu sai ý.

“Xin lỗi, tớ không giúp cậu được. Ước mơ của tớ là trở nên nổi tiếng với phụ nữ bằng cách trở thành một trừ tà sư chuyên nghiệp cùng với một đội quân hậu cung đi giải cứu các thần tượng và con gái của các gia tộc nổi tiếng khỏi ác linh.”

Cô nàng này nói nghiêm túc đấy à? Nhỏ này…

“Điểm cậu cũng có hơn tớ đâu mà sao mồm cậu to thế?”

“Fufufu. Năng lực thật sự của tớ không thể nào đong đếm bằng tiêu chuẩn trường lớp được đâu!”

Karasuma ưỡn ngực đầy kiêu hãnh.

Dù không biết cô nàng nghiêm túc đến mức nào, nhưng cô ấy đã có thể thuyết phục lớp B cho mình vào đội dù chỉ trong ngắn hạn. Tôi phân vân liệu nhỏ này có năng lực bí mật nào đó chăng?

Mà thôi, ai lại đi tin lời nói của một kẻ ngốc cơ chứ…? Tôi đang hoài nghi về sức mạnh thực sự của Karasuma thì-

DOGOOOOOO!

Một tiếng rầm vang lên, giống như một quả bom phát nổ, khiến tòa nhà trường rung chuyển.

“Cái gì!?”

Tôi ba chân bốn cẳng chạy khỏi toà nhà cùng Karasuma và những người khác để tìm kiếm nguồn cơn của âm thanh.

Rầm, rầm…

Tiếng gầm lúc trước cùng với cơn địa chấn ngắt quãng phát ra từ phía sân thể thao.

Mặt đất rung chuyển như thể một người khổng lồ đang từng bước dậm chân, còn âm thanh thì đang chậm rãi tiến về phía chúng tôi.

Vài học viên hoảng loạn chạy ra khỏi góc khuất ở con đường dẫn từ trường đến khu thể thao.

Bọn họ tức tốc chạy về phía chúng tôi.

“Chạy đi!”

Gã chạy dẫn đầu nhìn thấy chúng tôi và hét lên.

“Một đứa ngu ngốc lớp B khiến thức thần[note28851] của chúng hóa điên rồi!”

Khoảnh khắc kế tiếp.

BÙM…!

Một con quỷ khổng lồ cao 10 mét xuất hiện trước mặt bọn tôi.

Ghi chú

[Lên trên]
Fact: Nhiệt độ đóng băng của nước là 0°C, trong khi nhiệt độ sôi của nitơ lỏng là -196°C.
Fact: Nhiệt độ đóng băng của nước là 0°C, trong khi nhiệt độ sôi của nitơ lỏng là -196°C.
[Lên trên]
Shikigami là tên gọi chung những thực thể siêu nhiên, linh hồn, quỷ, yêu quái quy phục các Onmyoji (Âm dương sư). Các Onmyoji thường triệu hồi và sử dụng Shikigami để làm bùa hộ mệnh, bùa may mắn, để nguyền rủa kẻ thù hoặc làm các nhiệm vụ lét lút như do thám, trộm cắp báu vật... Chúng thường xuất hiện trong lốt những miếng bùa hoặc tờ giấy nhỏ, dạng cao cấp hơn thì có thể xuất hiện trong lốt động vật, những Shikigami mạnh nhất thì có thể xuất hiện trong lốt con người, yêu quái...
Shikigami là tên gọi chung những thực thể siêu nhiên, linh hồn, quỷ, yêu quái quy phục các Onmyoji (Âm dương sư). Các Onmyoji thường triệu hồi và sử dụng Shikigami để làm bùa hộ mệnh, bùa may mắn, để nguyền rủa kẻ thù hoặc làm các nhiệm vụ lét lút như do thám, trộm cắp báu vật... Chúng thường xuất hiện trong lốt những miếng bùa hoặc tờ giấy nhỏ, dạng cao cấp hơn thì có thể xuất hiện trong lốt động vật, những Shikigami mạnh nhất thì có thể xuất hiện trong lốt con người, yêu quái...
[Lên trên]
Đại ý của cả câu này và của tiêu đề nghĩa là muốn nói Kamasura là một thằng con trai nhưng trong lốt con gái nên có thể ngắm gái khoả thân lúc nào cũng được. Do chưa tìm được từ ngữ nào diễn tả từ "lover" đó ra cho phù hợp nên tớ để tạm là tình nhân.
Đại ý của cả câu này và của tiêu đề nghĩa là muốn nói Kamasura là một thằng con trai nhưng trong lốt con gái nên có thể ngắm gái khoả thân lúc nào cũng được. Do chưa tìm được từ ngữ nào diễn tả từ "lover" đó ra cho phù hợp nên tớ để tạm là tình nhân.
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận