• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 09 Cuộc chiến tranh giành trị liệu sư ngầm của các cô nàng

12 Bình luận - Độ dài: 1,104 từ - Cập nhật:

“Muu~…”

Buổi sáng ở phòng khám

Lily ngồi ở vị trí lễ tân, nhắm mắt ngáp dài trong khi lắc lư mái tóc vàng

“Sao sắc mặt em trông tệ quá, Lily?”

“Zofia-san, Ringa-san và Lev-san đến thường xuyên”

Nói về chuyện này, ba nữ thủ lĩnh đại diện cho khu ổ chuột thường xuyên xuất hiện ở phòng khám này gần đây

Zofia vào thứ Hai

Ringa vào thứ Tư

Lev vào thứ Sáu.

Do có mâu thuẫn, những lần viếng thăm được sắp xếp để họ không thể gặp mặt nhau.

“Anh thắc mắc là họ đến đây làm gì trong khi không ai bị thương?”

Nói thật, tôi gặp chút rắc rối vì sự xuất hiện của họ sẽ khiến chúng tôi trở nên nổi bật.

“Zenos không biết lí do họ đến đây sao?”

“Có lẽ họ có nhiều thời gian rảnh”

“Không phải. Họ là lão đại, tất nhiên họ luôn bận rộn”

“Thế thì anh không hiểu nữa”

… có lẽ nào tôi đang bị giám sát không?

“Có lẽ là…”

Lily lẩm bẩm, “là [tình yêu] kukuku..”

“Cô ở đây từ khi nào thế?”

Trước khi kịp nhận ra, Carmilla đã ngồi trên giường bệnh. Cô ta khoanh chân và nhếch đôi môi đỏ của mình

“Họ có lẽ đã yêu anh rồi, Zenos”

“Hả!? Đừng ngốc thế, không thể đâu. Tôi chỉ là một trị liệu sư ngầm thôi”

“kukuku… Không lừa được mắt tôi đâu. Tôi đã quan sát tất cả từ trên trần nhà, thấy rất rõ ánh mắt đang yêu của các cô nàng. Ta đã trải qua việc này 300 năm rồi”

Không phải, cô đã chết rồi mà.

Quan trọng hơn, Cô ta đang cố nhìn trộm cái gì đó?

“Lily… có hơi lo”

“Em lo lắng chuyện gì, Lily?”

“Vì ai cũng đẹp cả…”

“Mặt họ khá xinh, nhưng con người bên trong lại có vấn đề”

Carmilla đang ngồi trên giường bệnh cười phá lên

“…kukuku, không còn lâu nữa cả ba cô nàng á nhân đó sẽ tranh giành Zenos và bắt đầu khai chiến toàn diện”

“Chuyện đó làm sao xảy ra được, con ma ngốc”

Carmilla từ từ bay lên

“Lily, em cũng phải cố hết sức để giải trí cho ta”

“Nhưng Lily vẫn còn bé, và không đủ gợi cảm như họ…”

“Kukuku, con gái trong tình yêu thật đẹp”

“Ca-cảm ơn, Carmilla-san”

Carmilla vừa cười vừa biến mất lên tầng trên.

Rốt cuộc cô ta xuống đây làm gì?

Và ba cô nàng á nhân đó sẽ đánh nhau vì tôi sao?

Điều ngu ngốc này làm tôi chẳng thể cười được

+++++++++++++

“Sensei, tôi sẽ khai chiến với họ”

“…Hả?”

Thứ Hai, lizardman Zofia đến từ sáng sớm đã nói vậy

“Tôi vẫn luôn không vừa mắt Ringa và Lev. Tôi sẽ cho họ biết ai mới là người thống trị Á nhân. Họ đều là đối thủ đáng gớm, nhưng lizardman có sức chịu đựng tốt nhất”

“Không, chuyện đó…”

“Thế nên Sensei.” Zofia quay mặt lại trước khi tôi kịp nói hết câu

“Nếu có thể, anh có thể đứng về phe lizardman không? Nếu sensei có thể chữa trị ngay trong trận chiến, chúng tôi là bất bại”

“Xin lỗi, tôi không làm thế được. Nếu tôi nhận lời sẽ làm ảnh hưởng đến công việc làm ăn trong tương lai”

“Đúng… xin lỗi đã làm anh khó xử. Vậy thì ít nhất mong anh không theo phe Người sói hay Orc”

Zofia để lại một đống quá rồi rời đi

“…….”

“… Sao em lại nhìn anh với ánh mắt đó, Lily?”

“Trận chiến tranh giành Zenos sẽ sớm nổ ra”

“Không, chỉ là tình cở thôi. Hey, Carmilla, đừng có nhòm trộm từ trần nhà”

“kukuku…”

Mặt Carmilla từ từ biến mất khỏi trần nhà bằng gỗ

Tôi có chút bất ngờ, nhưng có lẽ chỉ có Zofia nói vậy. Cuộc chiến toàn diện sẽ không nổ ra.

Bỏ qua việc này, tôi bắt đầu mở phòng khám

+ ++ + + + + +

“Zenos-dono, tôi đã quyết định khi chiến với họ”

“…..Hả”

Thứ Tư, người sói Ringa xuất hiện vào sáng sớm nói vậy

“Zofia và Lev đã ổn định lại tình hình như trước, thế nên Ringa cũng sẽ làm vậy. Họ là những đối thủ nặng ký nhưng nói về tốc độ, người sói chắc chắn vượt trội hơn.”

“Khoan đã…”

Chưa nói hết câu, “Vì lí do đó…” Ringa áp sát vào tôi và nói,

“Tôi muốn anh sẽ theo phe người sói. Với ma thuật trị liệu của Zenos, chúng tôi chắc chắn chiến thắng”

“Xin lỗi, tôi không thể làm vậy. Nếu tôi nhận lời sẽ làm ảnh hưởng đến công việc làm ăn trong tương lai”

“Tôi hiểu… không còn cách nào khác. Ít nhất thì mong anh không làm đồng minh cho lizardman hay orc”

Nhóm người sói để lại một đống cá tươi làm quà rồi rời đi

“… chỉ là trùng hợp thôi, Lily. Với cả nhìn cái đầu thò ra từ trần nhà đáng sợ lắm đấy, nên cô đừng có nhìn trộm nữa Carmilla”

Chính xác thì Zofia và Ringa đang nghĩ gì thế?

Có lẽ chuyện này xảy ra chỉ vì họ đang bị nóng máu nhất thời.

Sau một thời gian sẽ ổn thôi.

+ + + + + +

“Zenos, vì mục tiêu đánh bại…”

“Khoan, khoan đã”

Thứ Sáu.

Orc lev đến và bắt đầu nói với tôi.

“Zofia và Ringa là những đối thủ mạnh mẽ, nhưng chúng tôi có sức phòng thủ mạnh nhất. Nên Zenos…”

“Tôi không chịu được nữa. Tôi đã biết cô định làm gì”

“Đúng là Zenos, hiểu rõ điều tôi định nói”

“Tất nhiên, các cô giống hệt nhau!”

Thực tế là tôi bắt đầu nghĩ cả ba cô gái này rất thân với nhau.

Cuộc chiến sẽ diễn ra vào trưa ngày Chủ Nhật tiếp theo. Nơi diễn ra trận chiến là khu vực ngoại ô của khu ổ chuột.

Lev thông báo như vậy và để thịt lại làm quà.

Khi cô ta rời đi, Carmilla ở phía sau khoanh tay lại lẩm bẩm

“kukuku, cuộc chiến toàn diện của ba thế lực lớn nhất. Sự đào hoa của anh sẽ mang đến rất nhiều cái chết…”

“Cô có nói quá đáng không thế?”

“Muuuu”

“Và sao em lại phồng mà lên, Lily?”

Tại sao… tại sao chuyện lại diễn ra thế này?

Giờ thì cuộc chiến tranh giành Zenos của các cô nàng ở ba phe sẽ diễn ra.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Sao t lại hóng đoạn bọn đồng đội cũ hơn nhỉ ???
?_?
Xem thêm
TRANS
Giống t
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
TRANS
Nhanh quá rồi:))
Xem thêm
Cảm ơn trans tiếp tục cố gắng nha
Xem thêm
Harem nhưng k ngán z.z.z
Xem thêm
ok, FourSome :D
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm