Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ta bí rồi, hỗ trợ ta tí coi, Đệ Thập Tứ

Rời khỏi Beim

43 Bình luận - Độ dài: 3,443 từ - Cập nhật:

TN: những ai nghĩ là sẽ không phải thức đêm hóng chương... quá ngây thơ rồi :v... nhân tiện hôm nay 2 chương thôi, mai trans bù lại 2 chương, không thức nổi

-----------

…Trong viên Đá Quý.

Ở khu vực vốn có bàn tròn, Miranda vừa bị bắn bay đi, lăn lông lốc trên sàn.

Cô ấy ngừng bản thân lại, đứng dậy, thấy ngay trước mắt là Milleia đang thờ ơ chĩa thẳng mũi súng về phía mình rồi bóp cò.

Cong người lại né đạn, cô ấy quấn dây tơ của mình quanh cánh tay của Milleia, sử dụng bạo lực quấn lấy rồi ném cô ta về phía tường. Nhưng bay đi trên không, Milleia sử dụng đầu dao của khẩu súng của mình cắt rời dây tơ, rồi dù đang mặc váy đầm vẫn đạp từng bước trên tường mà chạy.

Rút một khẩu súng khác từ trong ống tay áo rộng của mình, cô ta lại bắn một viên đạn về phía Milleia, xong ngay lập tức vứt bỏ khẩu súng đi. Những khẩu súng kíp cần phải nạp đạn lại sau mỗi lần bắn đó đều có gắn dao ở nòng súng, khiến cô ta cũng đánh cận chiến được rất thoải mái.

Miranda lao đến, cố né phát đạn đó, nhưng rồi đùi cô ấy bị bắn dính, té gục xuống tại chỗ.

Sợ hãi bước tới bước lui không quyết, Shannon cố dùng Ma Nhãn của mình tìm điểm yếu của Milleia, nhưng khi thấy nòng súng chĩa về phía mình thì…

.

“É!!”

.

…Cô bé ré lên một tiếng rồi nhìn đi chỗ khác. Khi viên đạn của Milleia bắn dính khu vực gần chân cô bé, Shannon lần nữa té bệt mông xuống đất.

Vết thương của Miranda đã lành lại, cố gắng đứng dậy, cô ấy tạo một con Golem bằng Ma Pháp.

Con rối bằng bùn đó chặn giữa cô ấy và Milleia. Milleia vừa bước đến vừa nạp đạn lại cho từng khẩu súng một của mình, tới thẳng chỗ con Golem lớn cao hơn 3 mét đó.

.

“Hự!”

.

Con Golem nhìn giống như có lợi thế tuyệt đối, nhưng mà Miranda vẫn biết rằng nó chỉ có tác dụng câu được một chút thời gian mà thôi.

Từ góc nhìn của Miranda, cô ấy chỉ thấy phần lưng của con Golem lớn khi nó cố dùng nắm tay của mình tấn công Milleia. Rồi ngay sau đó con Golem tan rã đi, quay về với cát bụi.

Sau con Golem đang đổ nát đó, là Milleia tay cầm hai khẩu súng. Nụ cười tươi rói của cô ta đi kèm với mồ hôi lạnh từ trên trán Miranda chảy xuống.

.

“…Đúng là thật khó mà tin nổi”

.

Đối thủ của cô ấy đang là tổ tiên của bản thân, một người có liên quan đến Gia tộc Walt, cô ấy được kể lại như thế, nhưng những gì trước mắt cô rõ ràng không thể nào gọi là bình thường được.

Nhìn Miranda như thế, Milleia lên tiếng.

.

『 Con làm gì thế, nhìn người khác như thể đang nhìn quái vật vậy. Thế là quá bất lịch sự đó biết không 』

.

Cất súng đi, Milleia vuốt lại tóc của mình rồi nhìn xung quanh. Thấy Shannon vẫn đang cuộn lại ở một góc, cô ta thở dài.

.

『 Shannon. Đôi mắt đó của con ít nhất sẽ làm được như ta mà. Thật tình, cứ khăng khăng đi ảnh hưởng tâm trí người khác như thế. Sao không thử nhìn dòng chảy Mana rồi cố dò tìm cần phải chọc vào đâu để hủy nó đi? 』

.

Trong lúc Miranda đang lau mồ hôi, Shannon đã sắp bật khóc.

.

“Không thể nào được! Trong tình huống như thế con làm sao nhìn được nhiều như vậy!”

.

Cô bé vừa lắc đầu nguầy nguậy vừa ngân ngấn nước mắt. Milleia nhìn Shannon, rồi sụp vai xuống. Dạo gần đây hai chị em họ thường xuyên đi vào viên Đá Quý để được Milleia huấn luyện. Nhưng mà không có bất kì tổ tiên nào của Gia tộc Walt xuất hiện gặp họ lần nào cả.

Trong số họ, chỉ mỗi Milleia là chủ động tìm gặp hai chị em họ mà thôi.

.

『 Con đúng là vô dụng đến đáng yêu mà, Shannon 』

.

Hết cách, Milleia đi đến chỗ Shannon, đưa một tay để giúp cô bé đứng dậy. Rồi cô ta lấy tay phủi bụi đất khỏi quần áo của cô bé. Thực tế chỉ cần để yên thì bụi đất đó cũng sẽ phai đi, nên Miranda cho rằng đó là một hành động vô nghĩa.

.

“Shannon, giúp chị nhiều hơn một chút đi. Phải đối mặt cô ta một mình khó quá”

.

Nghe Miranda than thở như thế, Milleia đưa một ngón tay lên môi mình.

.

『 Nếu con một mình không đánh nổi ta thì, ta khó mà tưởng tượng được con làm sao chịu nổi những gì xảy ra sau này đó Miranda. Con phải hiểu rõ ràng làm một người phụ nữ Gia tộc Walt mang ý nghĩa như thế nào. Trong số các đời vợ và con gái của các gia chủ, có không ít người còn mạnh hơn cả ta nữa 』

.

Nghe thế, Miranda hơi bắt đầu cảm thấy đau đầu. Cô ấy không cho rằng mình là yếu, nhưng lại bị nhắc nhở liên tục rằng còn nhiều người khác mạnh mẽ hơn bản thân. Và cô ấy cảm giác như mình đang bị dạy một bài học bởi Gia tộc bất thường mang tên Walt này.

.

“Ý cô nói là tôi không xứng đáng sao?”

.

Nghe Miranda hỏi thế, Milleia làm một vẻ mặt đầy hứng thú.

.

『 Chuyện con có xứng đáng hay không… cuối cùng mà nói là lựa chọn của Lyle mà thôi, Miranda 』

.

Milleia kéo hai chị em họ lại, từ từ nói tiếp.

.

『 Ta rất trông chờ vào hai đứa đó. Để hai đứa giúp Lyle làm nên sự nghiệp của mình. Nhưng mà, cuối cùng thì ta vẫn muốn hai con được hạnh phúc. Miranda có vẻ ngoài giống ta, và Shannon đã kế thừa đôi mắt này của ta. Cả hai đều là con cháu đáng yêu của ta 』

.

Milleia ôm hai người họ mà nói như thế. Miranda cảm giác hơi ngượng, còn Shannon thì e dè nắm lấy tay áo của Milleia, rồi cuối cùng ôm ngược lại cô ta.

Shannon không nhớ được gì nhiều về mẹ mình, nên bóng hình của cả chị gái và mẹ cô bé đều chồng lên nhau ở nơi Milleia.

.

『 …Ngày xửa ngày xưa. Khi ta còn trẻ. Đôi mắt của ta không thể nhìn được. Một dị tật trên cơ thể là một gánh nặng cực kì lớn cho một quý tộc. Một thất bại, sự nhục nhã… cả anh chị em của ta cũng từng nói như thế. Còn những người hầu cũng có người phân biệt đối xử với ta nữa. Chỉ riêng việc ta tồn tại đã là kéo chân Gia tộc Walt rồi, họ nói như thế 』

.

Milleia tiếp tục câu chuyện của mình.

.

『 Nhưng mà các bạn biết đó. Anh cả của ta lại rất hiền hậu. Anh ấy là người rất vụng về, nhưng anh ấy vẫn chống cự lại đường lối của Gia tộc Walt, luôn luôn chống lại phụ thân của ta. Có lẽ ta cũng là một phần lí do của việc đó, nhưng ông ấy rất trân trọng ta. Và phụ thân ta luôn luôn đối xử với ta như bất kì anh chị em nào khác của ta. Ông ấy không cho phép ta lấy lí do bị tật ở mắt làm cái cớ để bỏ cuộc. Ai cũng nói ông ấy là một người lạnh lùng, nhưng mà được đối xử bình thường như mọi người đã là một việc cực kì vui sướng với ta. Có đủ loại người vụng về khác nhau ở trên thế giới này. Những người yếu đuối, dễ cô đơn. Nhưng Gia tộc Walt lại được toàn những con người như thế nâng trên vai mình… nên các con phải hỗ trợ cho thằng bé, cho gia tộc 』

.

Milleia mỉm cười nhìn Miranda và Shannon. Rồi giữ nguyên nụ cười đó.

.

『 Với lại như các con thấy. Đàn ông Gia tộc Walt rất giỏi lăn trong lòng bàn tay của những người phụ nữ của họ 』

.

…Shannon hoàn toàn ngớ người ra.

.

“…Con cứ tưởng câu truyện sẽ có cái kết có hậu gì đó chứ”

.

Cô bé nhìn cực kì thất vọng. Đúng như cô bé nghĩ, Milleia giống hệt Miranda. Và Miranda cũng xác nhận lại được chuyện đó.

Nhưng Milleia lại than thở.

.

『 Hửm? Hai con nhìn có vẻ không thỏa mãn. Thật tình, bởi vậy mấy đứa con nít thật là… nghe rõ không? Ta sẽ dạy cho hai con một thứ cực kì quan trọng. Thậm chí có thể nói đây là mánh khóe để khiến người đàn ông của Gia tộc Walt nhảy múa không ra khỏi lòng bàn tay mình được 』

.

Miranda nghe thế hơi phản ứng lại, ngẩng mặt lên.

.

“Mánh khóe sao?”

.

Shannon nhìn cô ấy.

.

“Onee-sama… đừng cắn câu dễ vậy chứ”

.

Milleia lần nữa ôm lấy hai chị em họ, rồi thì thầm…

.

『 Mánh khóe đó là… 』

-

-

-

Nam Beim.

Giữa đoàn xe ngựa kéo đã được chuẩn bị sẵn, Porter to như cục sắt đang cực kì nổi bật.

Hiện tại đang còn là sáng sớm, xung quanh các Valkyrie đang liến thoắn hoàn thành chuẩn bị.

Trong lúc đó, tôi nhận lấy một danh sách từ Novem.

.

“Lyle-sama, toàn bộ chuẩn bị cần thiết đã xong. Về phần Pháo đài Redant thì Adele-san và Maksim-san đã dẫn các Valkyrie hoàn thành công việc của mình trước đi vào Bahnseim rồi. Chúng ta sẽ đi đường biển qua những nước kia trước, rồi cuối cùng mới hướng đến Bahnseim”

.

Gật đầu, tôi nhìn Porter.

Được chất đầy hàng hóa, sau khi xác nhận mọi thứ đã xong, Monica đang kiểm tra lại lần cuối. Clara cũng đang cùng với cô ta kiểm tra từng món một trên danh sách đồ.

Tôi nhìn danh sách.

.

“Anh hiểu về Aria và Clara. Với lại cũng rất cảm kích em có thể để Monica qua phía này được. Nhưng mà tại sao Shannon cũng đi với anh nữa? Chúng ta đang đi qua Cataffs để đến Bahnseim rồi sau đó qua Faunbeux mà không phải sao?”

.

Mặc dù có Skill của Đệ Tứ… Speed… nhưng quãng đường chúng tôi cần đi không phải là ngắn. Và hiện tại đang còn rất ít thời gian, nên chúng tôi cần phải nhanh chóng đến Faunbeux để họ xác nhận muốn giúp đỡ.

Nhưng mà những thành viên được sắp xếp để giúp tôi là Aria, Clara, Monica và Shannon.

Tôi hiểu Aria. Cô ấy là một phần chiến lực rất có giá trị.

Cần Clara để điều khiển Porter.

Monica… chủ động đứng ra nói sẽ đi cùng tôi, và chúng tôi cơ bản là bị buộc phải chấp nhận.

Nhưng không thể để Shannon ở lại giữ nhà được sao? Tôi nghĩ thầm.

Novem liếc nhìn Shannon đang ngồi trên một hộp gỗ, đung đưa chân qua lại. Lí do thực sự Shannon chỉ đang ngồi ngó những Valkyrie bận bịu liên tục là bởi vì nếu cố giúp đỡ thì sẽ vướng tay vướng chân hơn là giúp được gì.

.

“Shannon-chan đã tự nguyện. Miranda-san cũng đồng ý rồi. Phía chúng em có Miranda-san, Eva-san, và May-chan. Hơn nữa còn mang theo Marina-san nữa”

.

Tôi hơi miễn cưỡng không muốn để Nam Beim trống không như thế, nhưng Fidel-san đã đi đến đây đứng ra nắm quyền chỉ thị rồi.

Những nhân viên từ Guild của Beim đã bắt đầu công việc của mình, các Thám Hiểm Giả hiện tại đang thu thập nguyên liệu và Ma Thạch từ Mê Cung.

Novem nói tiếp.

.

“…Rauno-san và Innis-san cũng đã dời đến Nam Beim ở rồi. Có vẻ như Rauno-san sẽ cùng anh đi đến Cataffs. Mọi chuyện đã được xác nhận với Vera-san, nên ông ta chỉ cần phải lên tàu là xong. Đây cũng sẽ là chuyến đi tàu đầu tiên của anh trong một thời gian dài”

.

Cô ấy nói là chuyến đầu tiên trong một thời gian dài, nhưng ngụ ý chính là chuyến đầu tiên đi cùng Vera trong một thời gian dài. Tôi nghe Novem nói thế thì hơi né tránh ánh mắt cô ấy.

.

“Chỉ là đùa thôi. Thực sự đó chỉ là đùa để chọc ông ấy giận thôi…”

.

Novem bật cười nhẹ.

.

“Fidel-san lúc đó cực kì mong chờ chuyện đó thì phải. Khi ông ấy sau đó nghe rằng đó chỉ là đùa thì ông ấy làm một vẻ mặt rất là mâu thuẫn. Nhưng… nếu như nó thực sự là con đầu lòng của anh thì sẽ không ổn chút nào. Nếu là con trai, rất có thể nó sẽ là người thừa kế của anh, và Nhà Trēs sẽ có được vị trí thừa kế chính thức. Nhà Trēs với địa vị hiện tại của nó lại là như vậy, hơn nữa tốt nhất con trai đầu lòng nên là sinh với vợ cả của anh. Nếu như tính toán ra thì, những người không nằm trong cân nhắc có lẽ là Eva-san, May-chan và Clara-san đi? Bởi vì dòng dõi quý tộc dễ được công nhận làm người thừa kế hơn”

.

Novem vẫn đang mỉm cười. Giọng điệu của cô ấy cũng cực kì dịu dàng. Nhưng lí do tôi đang cảm giác mình bị dồn vào góc đường cùng như thế này có lẽ là vì tôi cảm giác được đây là trách nhiệm của tôi.

Để chọc cho Fidel-san nổi nóng, tôi đã kêu Vera giả bộ mình có thai. Kết quả, Aria lúc đó cũng đang ở đó… sau đó tôi hôn Aria để tạo một đường kết nối rồi thì, Monica cũng được biết chuyện đó.

Đến lúc tôi về đến nơi thì Monica đã bắt đầu chuẩn bị những món đồ để nuôi em bé, và tôi ngay lập tức bị phe nữ bao vây lại.

Cực kì không may thay. Từ Galleria, Rusworth, và Cataffs, Gracia-san, Elza-san và Ludmilla-san hôm đó đều có mặt ở đó.

.

“Anh xin lỗi. Hãy tha cho anh đi. Anh không muốn nhớ lại ngày hôm đó nữa đâu”

.

Tôi hết sức xin lỗi Novem, nên cô ấy cũng.

.

“Em cũng rất xin lỗi. Chỉ là… em cũng thấy có hơi ghen tị một chút. Đây cũng là vấn đề để anh cân nhắc, và em sẽ tuân theo mọi quyết định của anh. Nhưng có lẽ anh nên xem những lời của em như một trong nhiều ý kiến là được”

.

Tôi không muốn nhớ lại. Tôi ném kí ức của ngày hôm đó về sau đàu rồi nghe lời xin lỗi của Novem, tiếp tục nhìn các Valkyrie đang chuẩn bị.

.

“…Anh muốn tốt nhất hãy làm xong hết việc này trước khi Bahnseim tràn vào Beim”

.

Sau khi Bahnseim tuyên chiến đột ngột như thế, Beim đang cực kì hốt hoảng.

-

-

-

Tôi cất Porter vào trong Box của Đệ Thất, mang theo Aria, Clara, Monica, Shannon… cùng với Rauno-san theo, bước lên thuyền của Nhà Trēs, Tàu Vera Trēs.

Đồng bạn của tôi cũng đã đến tiễn chúng tôi rời đi.

Novem, Miranda, Eva và May. Ngoài ra còn có người mới gần đây làm việc cùng với May, Marina-san cũng đến tiễn chúng tôi nữa.

Không mặc áo vest của mình, chỉ có áo sơ-mi, Fidel-san cũng lên boong thuyền.

Trên đó, Vera đang nói chuyện với ông ấy.

.

“Chúng con sẽ nhổ neo sớm thôi, cha à”

“…Ừ, con nhớ hãy cẩn thận. Là con, nên ta không nghĩ sẽ có vấn đề gì, nhưng lần này trên thuyền còn có tên Thần Xúi Quẩy đó nữa. Nếu con thấy trinh tiết của mình bị đe dọa thì nhớ hãy nhắm thẳng rồi bóp cò”

.

Hình như ông ấy mới vừa nghiêm túc thì phải? Vừa nghĩ đến đó, Fidel-san nhìn tôi đầy ác ý.

Vera thở dài rồi nói.

.

“Thật tình, cha hãy bỏ cuộc đi. Con không có ý định tìm ai khác ngoài Lyle nữa đâu. Nếu Lyle mà đi rồi… cha sẽ không bao giờ thấy mặt cháu ngoại mình dễ thương của mình được nữa. Chúng ta cũng không đảm bảo rằng cha sẽ có cơ hội gặp được con của Gina mà”

.

Fidel-san ôm lấy đầu mình đầy đau khổ.

.

“Chết tiệt! Đùa giỡn về cháu ngoại là quá đáng… tại sao các người lại đi cướp con gái của ta đi như thế chứ! Ta ghét tất cả những tên đàn ông nào động tay vào con gái của ta! Các người nên để lại một đứa cháu rồi biến cho khuất mắt đi!”

.

Nhìn cảnh Fidel-san như thế, Đệ Tam trong viên Đá Quý bật cười.

.

『 Fidel-kun hôm nay lại ở tình trạng tốt nhất của mình rồi 』

.

Đệ Thất nghe cũng rất thỏa mãn.

.

『 Đúng là một tài năng hiếm có. Càng chọc ông ta giận thêm ông ta càng tỏa sáng 』

.

Khi Fidel-san xuống thuyền, ông ta lườm tôi trước khi rời đi hẳn. Khi ông ấy đã xuống, thang tàu cũng được kéo lên thì Vera đi đến chỗ tôi.

.

“Lyle, chúng ta sẽ đi thẳng đến Galleria và Rusworth. Ngoài ra sau đó sẽ đi về phía Cataffs ngay lập tức, nhưng mà anh sau đó thì sẽ đi đường bộ đúng không? Anh đã chuẩn bị hết mọi thứ cần thiết chưa?”

.

Đáp lại sự lo lắng của cô ấy, tôi.

.

“Đừng lo gì hết. Clara và Monica đã cùng nhau kiểm tra kĩ rồi. Hơn nữa nếu không có đủ thì chúng ta vẫn có thể mua thêm trên đường đi mà”

.

Tôi đã không còn là Thám Hiểm Giả nữa, nhưng Guild từ khắp mọi nơi trên lục địa vẫn sẽ chịu mua nguyên liệu từ tôi.

Nếu không thể né tránh được quái vật, cứ tiêu diệt chúng, thu thập những gì có thể… rồi bán đi cũng là một cách kiếm tiền tạm.

Monica nói với Vera.

.

“Có Monica này ở bên, nên sự lo lắng của cô là thừa thãi rồi. Cứ tưởng tôi đã có cơ hội chăm sóc những gà con đáng yêu của tên dối trá… của Dâm Gà chứ”

.

Vera cười khổ. Monica có vẻ như khi nghe rằng cô ấy có em bé đã cực kì cao hứng.

Aria thở dài.

.

“Cô với tôi đều biết rõ rằng Lyle bị kẹt làm trai tân vĩnh viễn mà? Làm sao hiểu nhầm được rằng anh ta có con thế? Cô có chắc mình không có bị hỏng rồi không?”

.

Nghe Aria nói thế, Monica lắc lư hai lọn tóc của mình.

.

“Nhưng mà tên gà trong cuộc chiến tranh ở Galleria và Rusworth đã biến mất một thời gian không phải sao!? Lỡ lúc đó cậu ta ‘bận rộn’ thì sao!”

.

Ánh mắt của Aria đâm sâu vào người tôi.

.

“…Thực sự cô nghĩ tôi trình độ dữ vậy à?”

.

Nghe thế, Aria gật gù thỏa mãn.

.

“Đúng rồi. Là Lyle mà, nên chắc chắn không có chuyện đó được. Ừ, anh ta còn là trai tân mà”

.

Bị Aria cười nhạo như thế, khi tôi đang nhủ thầm cố chịu đựng, Clara lẩm bẩm.

.

“Mặc dù Aria-san cũng chẳng khá hơn gì”

.

Bầu không khí liền trở nên cực kì lúng túng, còn Clara chỉ lấy một quyển sách ra khỏi túi của mình ngồi đọc như không có gì xảy ra.

Shannon nhìn con thuyền bắt đầu di chuyển.

.

“…Không thể nào an tâm nổi với những thành viên này”

.

Rồi nói thế.

Bình luận (43)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

43 Bình luận

Giờ t lại thấy ấn tượng nhất là miranda,trong cái harem từ thần,nữ hoàng ,chiến thần,...thì miranda tuy là ko có sức mạnh gì đặc biệt nhưng lại là đối trọng lớn nhất của movem
Xem thêm
Đúng là Vera là best girl mà trong cái đám harem toàn yan thế em như là 1 thiên thần vậy :)
Xem thêm
shannooonnnnnn anh yêu em loli của đời anhhhh à ms lâu rồi chưa nói chậc! CHẬC
Xem thêm
Ko ai team shannon à :((
Xem thêm
Tội ẻm, thôi để làm linh vật cho vui nhà vui cửa, cái harem toàn yan này sợ lắm r
Xem thêm
novem vera shannon miranda top 4 vk trong harem🐸
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm
K tính 5 gái ban đầu thì t thích nhất vera. Nếu tính 5 gái đầu thì là novem ngang miranda
Xem thêm
t thấy thích vera hơn
Xem thêm
Thích Miranda nhất
Xem thêm
Ưu tiên của t là Novem Miranda Vera Aria Clara
Xem thêm