Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ta bí rồi, hỗ trợ ta tí coi, Đệ Thập Tứ

Cái tôi muốn là gì?

29 Bình luận - Độ dài: 3,486 từ - Cập nhật:

TN: Chương của thứ 4, nhân tiện thông báo ngày mai 99% là không có chương mới

-------------

Phòng kí ức.

Là một không gian nơi các tổ tiên và viên Đá Quý có thể tái hiện lại khung cảnh từ quá khứ.

Dinh thự, sân trước, chiến trường, phục chế không ít thứ họ đã thấy, các tổ tiên cho tôi thấy kí ức, trải nghiệm của họ.

Như là sự khởi đầu bất ngờ của Gia tộc Walt, khi họ làm những việc họ làm họ đã nghĩ như thế nào; toàn bộ đều được viên Đá Quý ghi lại. Cứ như nó tiếp tục làm suốt thời gian qua.

Trong một trong phòng như thế, tôi đang chạy vòng quanh sân trước của dinh thự. Bằng những Skill… Speed, Map, Search, Field, Limit Burst… nhiều Skill cùng lúc như thế, tôi chạy hết chỗ này đến chỗ khác, né tránh cơn mưa Ma Pháp từ trên trời xuống.

Khu vườn nhỏ đang bị một cơn mưa sét đánh từ trên trời xuống giày xéo.

Trong khu vườn đó có một pho tượng quý bà, ngồi trên vai của bà ấy, một ‘tôi’ lúc còn nhỏ… LYLE đang ngồi đung đưa chân mà liên tục sử dụng Ma Pháp.

.

“L-làm sao mà!?”

.

Lăn lộn trên mặt đất, tôi đứng dậy, rồi ngay lập tức bật lăn đi lần nữa. Mỗi khi có Ma Pháp đánh dính mặt đất nó đều tạo nên một vụ nổ lớn, ngăn không để tôi bỏ chạy đàng hoàng được.

Lí do tôi đang bỏ chạy là vì, dù có cố tấn công thì những đòn của tôi cũng đều bị xử lí hết.

.

『 Này này, chúng ta mới bắt đầu thôi mà. Chưa gì đã bị thương trí mạng 3 lần rồi… ừ, trả tôi cơ thể đó cho rồi đi 』

.

Nhìn nụ cười nhe răng đầy trẻ con đó, dù đó là khuôn mặt của bản thân mình, tôi vẫn thấy cực kì khó chịu. Vươn tay phải ra, rồi sử dụng Ma Pháp tạo ra lửa.

Từ trên xuống, tôi vung tay như muốn ném nó đi, khiến quả cầu lửa bay thẳng đến chỗ cậu ta.

.

“Hỏa Đạn!”

.

Ma Pháp đó của tôi chỉ đủ để quấy rối một chút, nhưng nhờ Skill Select của Đệ Nhị, tôi đã chỉnh nó để chính xác bay dính được LYLE.

Thấy thế, LYLE thở dài, vung đoản kiếm lên chém viên cầu lửa làm đôi.

.

『 Cậu chăm chăm nhắm yếu huyệt của người khác kiểu đó quá dễ đoán. Nếu muốn làm vậy thì phải nhanh hơn nữa mới được. Còn không thì… Select 』

.

LYLE vừa lẩm bẩm xong, sét từ trên trời liên tục đánh xuống chỗ tôi. Tôi ngay lập tức kiểm tra chỗ nó đánh xuống, vừa chạy vừa né…

.

“Ôi chết. Bị lừa rồi!”

『 Nhận ra quá chậm. Mặc dù nếu cố đỡ cái kia thì cũng sẽ tả tơi không khác gì. Nếu như đây là ngoài đời thật thì đó là trí mạng rồi 』

.

Đi trước đến chỗ tôi phải chạy để né, LYLE đâm thẳng đoản kiếm về phía tôi. Tôi dùng thanh Katana của mình đỡ nó lại, rồi tung chân đạp một cú.

Nhẹ nhàng đáp lên chân tôi, cậu ta nhìn tôi, mỉm cười, rồi cũng đạp lên. Bị cú đạp của một cậu bé thẳng lên cằm như thế, tầm nhìn của tôi liền hướng thẳng lên trời, rồi ngã gục xuống.

.

“T-tại sao cậu còn dùng được cả Skill…”

.

Tôi loạng choạng cố đứng dậy, nhưng đầu tôi quay như chong chóng, khó làm mà đứng dậy được. Một kiểu chiến đấu rất khác các tổ tiên, cùng với khả năng sử dụng toàn bộ Skill của họ đến tầng cao nhất.

.

『 Bởi vì cậu và tôi là như nhau. Tôi là cậu, cậu cũng là tôi. Nên viên Đá Quý cũng cho tôi dùng Skill nữa. Tôi cũng sẽ nói trước, tôi chắc chắn là dùng Skill của các tổ tiên đều dở hơn chủ nhân gốc của chúng rất nhiều. Chỉ là tôi đang dùng chúng khéo léo hơn thôi 』

.

LYLE nhìn tôi đang nằm bệt ra đó, cúi đầu nhìn tôi mà cười.

.

『 Có đủ thứ Skill tuyệt vời như thế trên người mà cậu lại không nắm giữ được chúng hoàn toàn. Tôi không nói về việc tôi luyện Skill. Chuyện mà dùng không bằng được chủ nhân ban đầu của Skill là chuyện hiển nhiên. Nhưng mà phải canh thời gian tốt hơn, dùng Skill tháo vát hơn chứ 』

.

Khi tôi ép mình đứng dậy, LYLE gạt chân khiến tôi lăn té lại xuống.

.

『 Hôm nay đến đó thôi. Tiếp theo… đi phòng của Đệ Ngũ đi 』

.

Tôi nhìn lại lên bầu trời quen thuộc trong kí ức, bực bội vì đến cả một đứa trẻ tôi cũng đánh bại được.

-

-

-

Phòng họp.

Khi tôi đi vào đó, Đệ Tam đang nhìn Milleia-san với một nụ cười.

.

『 Vậy ra đôi mắt đầy tự hào đó của con cũng không nhìn thấu được ảo ảnh của ta. Đầu óc con để đâu thế không biết, Milleia-chan 』

.

Nhìn ông ấy lấy tay che miệng cười khục khục, Milleia-san làm một vẻ mặt bất mãn.

Tay chị ấy đang nắm chặt một khẩu súng, căn phòng cũng có mùi thuốc súng thoảng qua.

Tôi nhìn Đệ Ngũ đang ngồi trên ghế mình.

.

“Có chuyện gì xảy ra vậy?”

.

Đệ Ngũ nhìn cực kì thờ ơ, nhưng có vẻ như ông ấy vẫn nhìn kĩ mọi thứ, nên cũng giải thích ngắn gọn cho tôi.

.

『 Đệ Tam chọc cho Milleia nổi nóng. Có lẽ là vì con bé đột nhiên ra lệnh này nọ cho chúng ta nên ông ấy bực mình cũng nên. Hoặc cũng có thể ông ấy muốn chọc con bé… ngay lập tức cũng bị rút súng ra bắn, nhưng hóa ra con bé bắn chính xác xuyên tim một ảo ảnh 』

.

Nghe nói Đệ Tam chọc chị ấy nổi nóng, tôi tự nhủ hai người ‘đồng đạo’ này đúng là rất ít khi nào gây sự với nhau. Tôi mặc kệ Đệ Thất đang tỏ vẻ rất thất vọng ngồi yên trên ghế của mình.

Đệ Tam lại cười khục khục.

.

『 Milleia-chan, Milleia-chan. Con cứ khoe khoang cặp Ma Nhãn đó của mình mãi, hay là con cố tình vậy? Con cố tình bắn hụt ta sao? Không cần phải lo lắng cho ta chỉ vì ta là ông cố của con đâu mà. Nhìn nè, ta ở đây nè. Thử bắn dính ta xem 』

.

Quay qua Đệ Tam đang giang rộng tay ra, Milleia-san đưa tay trái không cầm gì của mình lên. Chợt, mặc dù tôi không thấy được chị ấy rút súng ra khi nào, nhưng chị ấy đã nắm một khẩu súng trên tay, đã bóp cò.

.

『 Hự! 』

.

…Đệ Tam, ở nơi ông ấy bị bắn trúng, nở một nụ cười méo xệch rồi từ từ biến mất.

.

『 Ahahaha, ta ở đây cơ mà. Con đừng có giận dữ như thế chứ 』

.

Đại tướng quân lỗi lạc đã lưu truyền lại tên của Gia tộc Walt trong lịch sử Bahnseim… cùng với nhiều quốc gia ở nơi xa xôi khác. Người Anh Hùng của Remlrandt đang dắt mũi Milleia-san khắp nơi.

Milleia-san bắn hết lần này đến lần khác. Mỗi khi xong lại ném hết khẩu súng này đến khẩu súng khác đi, tiếng cười của Đệ Tam cũng tràn ngập khắp căn phòng.

Một viên đạn lạc bắn dính Đệ Thất.

.

『 Ui! 』

.

Đệ Ngũ nhìn cảnh đó, thở dài, từ trên bàn nhảy xuống, rồi vẫy tay gọi tôi.

.

『 Lyle, ở đây ồn ào quá, đi với ta một chút 』

.

Được Đệ Ngũ mời đi, tôi vào phòng kí ức của ông ấy.

-

-

-

Trước kia, trong phòng ông ấy, tôi đã từng thấy việc liên quan đến May, cũng như vấn đề gia đình của ông ấy.

Với một vẻ mặt triết lí trên mặt, Đệ Ngũ thở dài, búng ngón tay rồi thay đổi cảnh tượng màu xám quanh mình. Những hình ảnh đang màu xám của bên trong dinh thự Gia tộc Walt chợt lấy lại màu sắc của mình.

Ở nơi đó, một người phụ nữ vóc dáng thấp bé đang trân trọng ẵm một đứa bé.

Đã hơi lớn tuổi, Đệ Tứ… Max nhìn cảnh đó mỉm cười.

.

『 Max, là con trai! Là con trai! 』

.

Hạnh phúc vì mình sinh được con trai, người phụ nữ mỉm cười rạng rỡ. Với những gì trước đó tôi thấy lúc bà ấy khắt khe với Đệ Tứ và chỉ trích ông ấy nhiều như thế để lại ấn tượng quá mạnh nên tôi cực kì kinh ngạc.

.

『 Ừm, như thế này, Gia tộc Walt đã được bảo đảm rồi 』

.

Max nhìn rất vui sướng, nhưng người phụ nữ… vẻ mặt của vợ Max lại thay đổi.

.

『 Anh nói gì thế? Đâu ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ. Đứa trẻ này sẽ cần thêm em trai và em gái nữa. Này, Fredricks! Khi con có được em trai em gái để ủng hộ mình, con nhớ phải trân trọng họ đó 』

.

Max cười khổ.

.

『 Vậy ra cuối cùng nàng cũng nghe theo đề nghị của ta là 【 Fredricks 】 sao? Đúng là làm ta thật hạnh phúc mà 』

.

Khuôn mặt người phụ nữ đỏ lên.

.

『 T-thì… tại vì em sẽ đặt tên cho đứa tiếp theo! Fredricks nè, con thấy em trai em gái con đặt tên thế nào là tốt? 』

.

Vợ ông ấy bế đứa bé lại gần, cọ cọ vào má nó. Max nhìn cảnh đó với một nụ cười.

.

『 Đúng rồi. Cha lúc trước mất quá sớm. Vốn dĩ ta cũng phải có vài đứa em trong nhà nữa 』

.

Đệ Tam là gia chủ duy nhất chết trận trong Gia tộc Walt. Ông ấy đã đổi lấy mạng sống của mình, lật đổ tình hình chiến tranh vô vọng.

Đệ Ngũ nhìn cảnh đó.

.

『 Ta không biết Milleia muốn ta cho con thấy gì nữa. Có rất nhiều thứ ta không muốn cho con thấy, nhưng mà nếu nói thế thì ta lại phải ở lại mãi mất. Ta mừng là mình có thể thấy được May đã lớn lên, nhưng nếu cứ thế này suốt nhiều năm sau nữa thì có hơi, con biết đó… 』

.

Nói xong, Đệ Ngũ giải thích cho tôi cảnh này. Nó có thể là kí ức của Đệ Tứ, cũng có thể là do viên Đá Quý ghi chép lại, nhưng không nghi ngờ gì đây là cảnh lúc ông ấy sinh ra.

Hiện tại có vẻ như ông ấy lẽ ra không phải là con một. Cả Max lẫn vợ ông ấy đều đã nghĩ đến việc có đứa con thứ hai rồi.

Mối quan hệ của họ, theo cái cách Đệ Tứ lúc nào cũng sợ sệt trước kia, khiến tôi tưởng là nó rất tệ, nhưng mà có vẻ cũng không phải.

…Nếu vậy, lí do chắc hẳn là vì ‘tai nạn’ mà Đệ Tứ đã từng nhắc đến.

Đệ Ngũ nhìn cảnh gia đình ấm lòng đó rồi lên tiếng. Xung quanh, những người hầu cũng đang nhìn người phụ nữ đang vui sướng đó với những nụ cười ấm lòng. Ngoài cửa, các hiệp sĩ cũng nắm chặt tay vì mừng rỡ.

Nhìn cảnh đó…

.

『 Lyle. Con thấy cảnh này như thế nào? Có kì lạ không? Hay là bình thường? 』

.

Nghe vậy, tôi.

.

“Ưm… như thế này là bình thường đúng không? Mọi người đều nhìn rất hạnh phúc, Đệ Tứ và vợ ông ấy cũng vui sướng cực kì như vậy”

.

Đệ Ngũ, hơi mệt mỏi.

.

『 Đúng rồi. Đến thời của con thì Gia tộc đã có đủ điều kiện để nghĩ như thế rồi. Thời điểm đó chúng ta chỉ mới là Nam Tước, nhờ chiến tích của Đệ Tam nên chúng ta chỉ vừa trở thành một Gia tộc quý tộc thực thụ. Gia tộc Walt khi đó là một Gia tộc mới nổi chỉ được ủng hộ bởi đà trước đó của nó. Chính xác là vì như thế, nên cảnh tượng như thế này cực kì hiếm thấy 』

.

Ông ấy vừa giải thích cho tôi về cái được gọi là cuộc sống quý tộc.

.

『 Con có biết không? Rằng hôn nhân giữa quý tộc là mối quan hệ duy nhất giữa các Gia tộc với nhau 』

“Con có biết. Nói đúng hơn là con suýt được học”

.

Nghe tôi trả lời như thế, Đệ Ngũ mỉm cười một cách buồn bã.

.

『 Ta không biết rằng mình nên nổi giận hay là thấy mừng vì con không biết nữa… có lẽ là vì lỗi của ta. Ta đã cố tìm một gia đình ấm áp cho Fiennes, rồi thất bại. Bởi vì ta đã cố đẩy cả tình cảm gia đình lẫn nghĩa vụ của một quý tộc vào chung một chỗ. Có vẻ như Brod cuối cùng không gặp vấn đề gì, đa số áp lực đều đã có Gia tộc Walt gánh chịu rồi 』

.

Đệ Lục đã lấy được người phụ nữ mình yêu. Thế nhưng cùng lúc đó ông ấy còn cưới thêm vợ bé như Đệ Ngũ. Vì thế vợ cả của ông ấy cực kì giận dữ.

Đệ Ngũ nói cho tôi biết về một phần của Đệ Lục mà tôi chưa từng nghe đến.

.

『 Lẽ ra nó không nên cố mà bắt chước ta. Dù làm gì đi nữa cũng luôn có cái lợi và cái hại của nó. Ta đã chịu trách nhiệm mở rộng Gia tộc rồi, nên nó không cần phải lo gì về chuyện đó nữa… nhưng mà vừa lấy vợ xong nó lại ngay lập tức đi tìm thêm vợ bé. Ta cực kì bất an. Nhưng dù ta có lo lắng về chuyện người vợ cả của nó gặp mặt thông qua buổi ra mắt nghĩ như thế nào đi nữa, nó vẫn làm hết mọi thứ như thể đó là chuyện hiển nhiên 』

.

Thấy Đệ Ngũ gần như muốn ôm đầu, tôi nhủ thầm thời điểm đó hẳn là rất phiền muộn cho ông ấy. Và Đệ Ngũ cũng có không ít sự bất mãn với Đệ Lục nữa.

Nếu như tôi có thể nói, không phải như thế là vì ông ấy luôn nhìn theo ông sao? Đệ Tam đã từng nói mình ghét ai cuối cùng sẽ biến thành tương tự với họ.

Cảnh tượng lại thay đổi, cảnh một Đệ Lục còn trẻ đang hơi lúng túng… cảnh của Fiennes. Ông ấy đang có vẻ hết sức lúng túng đối mặt một cô gái có ngoại hình cao quý tóc vàng mắt xanh. Một Fredricks đã có tuổi đang đứng một bên ôm đầu.

Đệ Ngũ nhìn cô gái đó, tóc tai bù xù, đang cầm được cái gì ném vỡ cái đó. Nhìn cảnh đó, ai cũng sẽ tưởng rằng cô ta rất tệ. Nhưng…

.

『 Cô gái đó là con gái của một quý tộc thủ đô. Cô ta được gả vào Gia tộc Lãnh Chúa Walt, nhưng đó là vì Đệ Lục đã tỏ tình với cô ta một cách cực kì nồng nhiệt. Vì thế cô ta chấp nhận đến dinh thự, cũng cố hết sức rất nhiều. Có nhiều lúc cô ta đã muốn bật khóc trong môi trường không quen này, nhưng vẫn chịu đựng được… cho đến khi thằng bé, nó… 』

.

Cảnh tượng xung quanh bắt đầu chuyển động. Fiennes né một bình hoa bị ném đi.

.

『 C-có vợ bé thì đã sao đâu chứ!? Với quy mô của Gia tộc Walt thì như vậy là… 』

.

Cô gái gào lên.

.

『 Anh đã nói là sẽ chỉ yêu mình tôi! Tôi đã tin tưởng anh! Vậy mà… vậy mà! 』

.

Một chiếc dĩa dùng để trang trí bay dính thẳng mặt Fiennes, nhưng tôi không thể đồng cảm với ông ấy được.

Đệ Ngũ

.

『 …Để khiến cô ta bình tĩnh lại, sau đó ta đã nghe cô ta kể lại chuyện của mình. Có vẻ như từ lúc sinh ra trong một Gia tộc quý tộc, cô ta đã phải quyết tâm. Cưới một người đàn ông mình không yêu, và sinh con để cái… đàn ông không thể hiểu được chuyện đó, nhưng ta cá là như thế không dễ dàng gì. Nhưng được tỏ tình như thế, được cưới như thế là chuyện nằm mơ cô ta cũng không nghĩ đến. Môi trường khác biệt như thế, nhưng cô ta vẫn cố gắng vượt qua được, để đáp lại tình yêu của Fiennes dành cho cô ta, theo như ta nghe được. Nhiều thứ ở lãnh thổ là chuyện hiển nhiên lại cực kì kì lạ ở Centralle. Và việc Fiennes đã làm để đáp lại công sức của cô ta, là mang thêm một cô gái khác về nhà 』

.

Việc ông ấy đã chịu chữa cháy giúp con trai mình, lại khiến tôi càng bị sốc hơn.

Đệ Ngũ nhìn cô gái tóc vàng đang ngồi bệt xuống mà khóc lóc đó.

.

『 Lyle, đúng như cô ta nói, hôn nhân giữa quý tộc là để kết nối các Gia tộc với nhau. Dù không có tình yêu, thì con cái vẫn được sinh ra, và Gia tộc vẫn được thừa kế. Đó là bình thường. Bởi vì thế, sau khi sinh con rồi cả hai người đi tìm tình nhân riêng cũng không phải là chuyện kì lạ gì. Gia tộc Walt vẫn còn là người mới trong lĩnh vực đó, nên chúng ta cơ bản là không biết. Bởi vì mama… mẹ của ta là một người hơi mơ mộng. Nên bà ấy mới mong muốn một gia đình ấm áp 』

.

Mặc dù ông ấy gọi mẹ mình là mama, Đệ Ngũ chưa bao giờ gọi Đệ Tứ là papa. Tôi khá chắc chắn đó là chuyện mẹ ông ấy bắt ông ấy làm.

.

“Nghĩa là Gia tộc Walt là bất thường sao?”

.

Nghe tôi hỏi thế, Đệ Ngũ mỉm cười.

.

『 Nó không bình thường. Ít nhất chuyện đó là chắc chắn. Mấy cái Chân Ngôn từ thời Đệ Nhất lại là một trò đùa ở bữa tiệc rượu mà, nữ thần ơi 』

.

Tôi cũng cười khổ.

.

“Đúng là… thế”

.

Rồi nụ cười ông ấy chợt trở nên buồn bã.

.

『…Và ta cũng đã như thế. Một người vợ duy nhất, một gia đình ấm áp. Vậy mà, Fiennes lại ném hết mọi thứ đó đi. Ta thậm chí đã nói rõ ràng với nó rằng chỉ nên cưới vợ bé nếu như vợ cả của nó không thể sinh con được 』

.

Dường như Đệ Ngũ lại rất ghen tị với Đệ Lục. Và cảnh tượng xung quanh từ từ biến xám, rồi phai đi. Một khung cảnh mới lại trải ra.

----------------

Lyle(;`・ω・´): “Đệ Ngũ ơi! Chỉ con cách để gìn giữ một harem đi! Nếu họ bắt đầu chia phe phái ra thì phải làm sao!?”

Fifth Generation Head Σ(゜Д゜;): “Đừng có bất cẩn mà can thiệp vào! Hãy tưởng tượng chúng như những trái bom đã bị châm ngồi! Nếu lỡ đụng sai thì nó sẽ nổ thẳng vô mặt đó! Nghe rõ chưa? Hãy đối xử với mỗi ngày như một trái bom sắp nổ bất kì lúc nào, và hãy thích ứng chuyện đó. Luôn luôn cẩn thận mọi thứ. Hãy giả bộ không biết gì, rồi bình tĩnh xử lí những gì có thể. Nhưng…”

Fifth Generation Head (;゜д゜): “… cuối cùng nó vẫn sẽ nổ. Con không phải đang cố ngăn nó không nổ. Mà là đang khiến nó nổ một cách khéo léo. Harem… hãy coi nó như một quả bom sắp nổ bất kì lúc nào. Và nhớ kĩ là chắc chắn nó sẽ nổ. Không có bất kì hi vọng nào khác. Với ta thì đã nổ ít nhất 2 lần lúc ở nơi bị người ngoài thấy được…”

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

Nn Thanks nhiều vì chương
Xem thêm
Nếu muốn nhiều vợ thì 2 thôi, nhưng nếu 2 thì hai người đó phải có mối quan hệ thân thiết
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm
tự nhiên đệ 7 không làm gì bị ăn đạn lạc -))
Xem thêm
Harem 3 đứa là ổn nhất
Xem thêm
NDK
Bài học thấm thía
Xem thêm
Bài giảng đạo cực kì chuẩn
Xem thêm
Tội anh bảy vải :v mà có khi nào đệ thất bị M k nhỉ ?
Xem thêm
harem chắc tối đa 5 em là Ok rồi ? :)
Xem thêm