Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Và rồi sau đó...?

Thời Điểm Lựa Chọn (3)

70 Bình luận - Độ dài: 1,786 từ - Cập nhật:

Góc nhìn của Dustin (Giáo Hoàng của Thánh Ngôn Giáo).

________________________________________________

Tại tổng bộ của Thánh Ngôn Giáo ở Giáo Quốc Aleus, chính quyền hành chính nơi đây chưa bao giờ rơi vào trạng thái hỗn loạn như thế này.

Huy động tất cả những người có kĩ năng đàm thoại từ xa- vốn là kĩ năng cao cấp nhất trong hệ thống kĩ năng truyền tin, ta đang liên lạc với tất cả những người có kĩ năng này hiện đang được phân bổ ở những nơi khác.

Bằng cách này, Thánh Ngôn Giáo đã mở rộng mạng lưới tình báo trên toàn thế giới. Thường thì ta sẽ chỉ nghe lần những báo cáo để nắm thông tin phòng trường hợp tình hình có gì biến chuyển, nhưng lần này thì hoàn toàn ngược lại.

Mục đích của ta lần này, đó là phổ cập thông tin từ tổng bộ.

“Muốn mắng muốn chửi gì cũng được! Giờ không phải lúc câu nệ gì cả! Làm sao đó để thuyết phục mọi người cầu nguyện cho ngài Hắc Long bằng mọi giá! Dù có gây kích động đi nữa cũng cứ làm cho ta!”

Quắc mắt nhìn những người có đàm thoại từ xa, ta hét lên.

Tình trạng này xảy ra, tất cả là tại cái Nhiệm Vụ Cấp Thế Giới gì gì đó.

Hay ta nên nói là “nhờ” nó chăng?

Việc toàn thể nhân loại đều được nhận Cấm Kị ở ngay giai đoạn đầu tiên đã khiến ta phải ôm đầu.

Nếu nhìn vào Cấm Kị, họ sẽ hiểu rõ được bản chất những gì Thánh Ngôn Giáo đang làm.

Và lẽ dĩ nhiên họ sẽ mất lòng tin vào Thánh Ngôn Giáo nếu biết hết tất cả.

Ngay từ đầu, Thánh Ngôn Giáo bị mất chỗ đứng chỉ là việc xảy ra trong nay mai.

Dù kết cục có ra sao đi nữa, chỉ nghĩ đến lí do tôn giáo này được lập nên và những thứ tổ chức này đã làm cho đến nay, sớm hay muộn gì Thánh Ngôn Giáo cũng sẽ bị sụp đổ mà thôi.

Nhưng sụp đổ lúc này hãy còn quá sớm.

Vẫn còn quá sớm để Thánh Ngôn Giáo- một phần cơ thể của ta bị mất đi.

Thánh Ngôn Giáo bắt buộc phải tiếp tục tồn tại, ít nhất đến khi nào ta tận mắt chứng kiến được kết cục trận chiến giữa các vị thần.

Giai đoạn đầu tiên của Nhiệm Vụ Cấp Thế Giới lại phá hỏng cái kế hoạch đó, không một chút khoan nhượng.

Tuy nhiên ở giai đoạn thứ 2 ngay sau đó, ta đã tìm lại được chút ánh sáng.

Dù rằng ta không thể ngăn cản việc thánh ngôn giáo bị sụp đổ.

Song, lúc này dân chúng vẫn còn đang trong tình trạng hỗn loạn.

Vẫn còn đó những tín đồ đã và đang còn ủng hộ Thánh Ngôn Giáo cho đến thời điểm hiện tại.

Dù sớm hay muộn gì thì lòng tin của họ hướng về Thánh Ngôn Giáo cũng sẽ mất đi, nhưng ít nhất họ vẫn còn có ý định lắng nghe trong lúc này.

Đây là một cuộc chạy đua với thời gian.

Trước khi lòng tin biến mất, ta phải tranh thủ được sự ủng hộ cho ngài Hắc Long dù ít hay nhiều.

Thời gian trôi đi kéo theo sự hỗn loạn dần lắng xuống, một khi dân chúng bình tĩnh lại rồi, có thể họ sẽ khinh bỉ những lời răn dạy của Thánh Ngôn Giáo. Bởi lẽ tôn giáo này được lập nên chỉ để bị lụi tàn một ngày nào đó.

Nhưng lụi tàn lúc này vẫn còn là quá sớm, tất cả chỉ có thế.

Khó có thể nói rằng đây là thời điểm thích hợp để ta từ bỏ con bài lớn mang tên Thánh Ngôn Giáo của mình.

Song, ít nhất ta vẫn phải tìm cách tối ưu hơn để lợi dụng quân bài này.

“Đức Giáo Hoàng!”

Một người vừa dùng khả năng đàm thoại từ xa để nói chuyện đang chạy lại chỗ ta với khuôn mặt hớt hải.

Nhìn biểu hiện của người đó, chắc chắn đây chẳng phải là tin tốt lành gì.

“Có vấn đề gì à?”

“Vâng, một số Nhà Thờ đã bị phá hủy.”

“...Chưa gì hết mà đã có những kẻ muốn bạo động rồi à?”

Tất cả đều đã được tiên liệu từ trước.

Khi lòng tin của một người bị phản bội, lẽ dĩ nhiên ác cảm trong tim họ sẽ bùng lên dữ dội.

Lòng tin yêu mạnh mẽ vốn có sẽ bị đảo ngược và trở thành sự căm phẫn.

Vậy giả sử, nếu họ biết được tôn giáo mà mình đã hết mực thờ kính bấy lâu nay lại quay sang phản bội, chuyện gì sẽ xảy ra?

Kết quả là thứ có thể dễ dàng dự đoán.

“Thưa không, nguyên nhân hình như không phải do dân chúng bạo động.”

“Gì cơ?”

Câu trả lời đi ngược lại với dự đoán của ta.

Nếu vậy, rốt cuộc nguyên nhân là do đâu?

“Có một số đĩa bay cỡ lớn đã bay ngang qua, cùng lúc đó Nhà Thờ đã bị phá hủy là những gì nằm trong báo cáo.”

“...Ra là thế sao.”

Những cái đĩa bay trên trời.

Chỉ có một kẻ duy nhất sở hữu thứ như thế.

Không, chính xác hơn là “đã từng” sở hữu mới đúng.

Potimas-Hyphenas.

Thứ này chắc hẳn là vũ khí hay cái gì đó mà y đã chế tạo.

Và giờ thì y đã chết, vậy nên nhân vật duy nhất có thể trưng dụng chúng cũng chính là người đã hạ Potimas- Cô Ariel.

Vậy nên có thể dễ dàng suy ra chính cô Ariel là người đã phá hủy nhà thờ.

“Đức Giáo Hoàng!”

Một người có khả năng đàm thoại từ xa khác lại lên tiếng.

“Bên đó cũng nhận được tình báo Nhà Thờ bị phá hủy bởi đĩa bay à?”

“Thưa, vâng!”

“Địa điểm?”

Xác nhận vị trí thành phố nơi có nhà thờ bị phá hủy, ta đối chiếu vị trí lên bản đồ.

Trong khoảng thời gian đó, số lượng những báo cáo tương tự mỗi lúc một tăng.

Tốc độ di chuyển quá nhanh.

Quả nhiên là thứ do Potimas chế tạo có khác.

Dù có hơi khó chịu, nhưng quả thật không thể không công nhận sự ưu tú của y.

“...Bọn họ hướng thẳng đến Đại Mê Cung Elroe à?”

Sau khi đối chiếu xong, lộ trình của đĩa bay được xác nhận là đang hướng thẳng đến Đại Mê Cung Elroe.

Những nhà thờ trong chuỗi thành phố nằm trên đường bay của thứ đó đều đã bị phá hủy.

Ta đã quá chủ quan vì nghĩ rằng nơi đây gần hơn về mặt địa lí.

Nhưng nếu cứ thế này, chẳng mấy chốc cô Ariel sẽ đến Đại Mê Cung Elroe trước ta.

Đây chắc chắn là lỗi của ta vì đã quá ung dung, khi nghĩ rằng người duy nhất có thể tự do dịch chuyển là cô Shiro đang bị vướng vào cuộc chiến với ngài Hắc Long.

Lẽ ra ta nên xuất phát trước cả khi xác nhận được Potimas đã bị đánh bại hay chưa.

...Không phải.

Vào thời điểm đó, ta vẫn chưa xác định được kế hoạch tiếp theo bên phe của cô Ariel.

Dù có đoán trước được đi nữa, giữa tình cảnh đang bắt tay nhau để triệt hạ Potimas, ta không thể làm những hành vi mang nghĩa phản bội như thế được.

Có hối hận đi nữa thì chuyện cũng đã rồi.

Nếu Ariel đến Đại Mê Cung trước, chắc chắn cô ấy sẽ đóng quân và trấn thủ nơi đó.

Quan trọng hơn, ta phải tìm cách đối phó ngay bây giờ.

“Tình trạng những nhà thờ đã bị phá hủy giờ ra sao?”

“Người dân ở phía bên kia đang lo lắng bàn tán những câu như liệu rằng đây có phải là hình phạt của thần thánh không.”

Quả nhiên là thế.

Trong thời kì này, bỗng dưng một vật thể bay hình tròn không xác định xuất hiện và phá hủy những nhà thờ, chẳng trách sao dân chúng lại cảm thấy như thế.

Đây hẳn là kế hoạch gây náo loạn của cô Ariel, nhằm đẩy nhanh tốc độ khiến Thánh Ngôn Giáo bị mất lòng tin.

“Phải làm sao đây ạ? Nếu cứ thế này...”

“... Nói với các thần quan ở hiện trường, kêu gọi dân chúng ủng hộ cho ngài Shiro đi.”

“Sao cơ ạ?”

Những người làm nhiệm vụ liên lạc tỏ ra ngạc nhiên.

Thế nhưng, đây là cách duy nhất ở thời điểm hiện tại.

Dù có bị người đời phỉ báng là vô đạo đức đi chăng nữa, giai đoạn lựa chọn cách thức hành sự đã qua rồi.

Nếu thần quan kêu gọi mọi người ủng hộ cho cô Shiro ngay thời điểm sự mất lòng tin của dân chúng hướng về phía Thánh Ngôn Giáo đang ngày một tăng như thế này, chuyện gì sẽ xảy ra?

Chắc chắn sẽ có một cơ số người cầu mong cho ngài Hắc Long không bị đẩy lui.

“Soạn một bài diễn thuyết kích động dân chúng càng nhiều càng tốt, sau đó hãy đưa tên của ngài Shiro ra.”

Rồi chuyện gì sẽ xảy ra với vị thần quan sau khi đọc bài diễn thuyết đó...

Thế nhưng, ta vẫn phải làm.

Nhận ra sự quyết tâm của ta, những người truyền tin bắt đầu làm việc.

...Hãy tha thứ cho ta.

Chính ta sẽ lãnh hết những tội lỗi này.

Đó là lí do tại sao ta vẫn sẽ hoàn thành tất cả những bổn phận và nghĩa vụ của mình.

Nếu cô Ariel có đến được Đại Mê Cung Elroe trước ta, cứ để như thế đi.

Nếu đã không thể bắt kịp được, chí ít ta phải làm sao để dân chúng cầu nguyện cho ngài Hắc Long càng nhiều càng tốt.

Gì chứ, dù sao thì ta cũng là người đàn ông đã lấy được vô số sự tín nhiệm và trở thành kẻ thống lĩnh tối cao từ rất rất lâu rồi.

Chính vì thế, nên ta rõ về cách thức tranh thủ sự ủng hộ hơn ai cả.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tạm nghỉ vài ngày ghé xem Demonbane, nếu thấy hay thì Hako chuẩn bị đón thêm một thành viên của Bộ Tứ nữa!

Bình luận (70)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

70 Bình luận

"Sau khi tiêu diệt đám elf, tất cả mọi thứ của chúng sẽ được các ngươi giữ . . . tất cả . . . tất c . . . tất . . . t t t . . . ."
Xem thêm
TRANS
không đàm phán với kẻ địch là thường thức =)
Xem thêm
Ông kia xài được dịch chuyển mà nhỉ, mới xin làm đệ tử bé nhện mà
Xem thêm
Nhưng ông già không theo phe Ariel.
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Ổng phun máu vào shiro kìa , thấy mà tức á
Xem thêm
Á à ông này khôn dùng tâm lí ngược
Xem thêm
Bộ tứ?
Gấu
Xem thêm
Sao k thấy con pet của shun đâu nhể
Xem thêm
web novel bạn ơi
Xem thêm
Hình như là Shinohara hay sao ấy, nhớ không nhầm thì kiếp trước tên là Shinohara, kiếp này tên Fei (Fey). Mà cũng là nhân vật có thiếu chắc cũng không ảnh hưởng mấy đến mạch truyện chính.
Xem thêm
Cảm ơn mọi người đã vất vả
Xem thêm