Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Và rồi sau đó...?

Thời Điểm Lựa Chọn (4)

41 Bình luận - Độ dài: 1,911 từ - Cập nhật:

Từ góc nhìn của Ariel.

_____________________________________

“Nhìn kìa! Lũ người kia cứ như cỏ rác ấy!”

“Này Ariel, đó là lời thoại của mấy nhân vật phản diện mà nhỉ?”

“Nhưng chúng ta là nhân vật phản diện còn gì?”

“...Ừ nhỉ.”

“Barusu!” [note31287]

“Này Ariel, nếu cô đọc câu thần chú đó, cả con tàu này sẽ bị nổ toang hoang, rồi cả đám bay vào vũ trụ đấy.”

“Nhưng đây là tàu vũ trụ mà, như thế thì có gì là lạ?”

“...Ừ nhỉ.”

Bọn ta vừa tận hưởng chuyến du hành trên không, vừa có một cuộc trò chuyện chẳng đâu vào đâu.

Thứ mà bọn ta đang cưỡi lên lúc này là con tàu vũ trụ- một chiến lợi phẩm trong cuộc chiến với Potimas.

Đây cũng chính là phương tiện tẩu thoát cuối cùng mà Potimas đã chuẩn bị trước, nhưng rốt cuộc lại bị Shiro chặn lại.

Bởi nó bị bắt giữ lại mà không có lấy một vết xước, thế nên bọn ta vẫn còn có thể trưng dụng được.

Những thứ vũ khí khác đều đã bị Shiro tháo rời ra rồi mang đi đâu đó.

Nhỏ đã để lại chỉ mỗi con tàu này để ta xem qua những thông tin nghiên cứu của Potimas còn lưu lại trong đây, nhưng may mắn thay bọn ta có thể sử dụng nó như một phương tiện di chuyển.

Nếu di con tàu này cũng bị phá hủy, nhiều khả năng ở thời điểm hiện tại bọn ta vẫn còn đang bị buộc chân tại làng Elf mà chẳng thể di chuyển đi đâu được.

Bởi lẽ việc đi lại chính đều phụ thuộc vào khả năng dịch chuyển của Shiro, thế nên bọn ta sẽ gặp phải rất nhiều trở ngại lớn nếu Shiro không có ở đây.

Thật sự, có con tàu này đúng là tiện quá mà.

Tiện đây, con tàu này vốn dĩ được chuẩn bị để Potimas có thể bay vào vũ trụ như một lối thoát hiểm.

Bên cạnh đó, nó cũng được thiết kế để lang thang khắp vũ trụ trong thời gian dài.

Ít nhất là cho tới khi Potimas có thể tìm thấy một ngôi sao nào đó mà hình có thể sinh sống mà không có trở ngại gì.

Thế nên không chỉ riêng không gian sinh hoạt cho Potimas và bộ hạ của hắn, trên tàu còn có những tiện nghi khác như nơi trồng trọt để cung cấp thức ăn, nơi chăn nuôi gia súc và cả những trang thiết bị phục vụ cho mục đích giải trí.

Túm cái váy lại, ý ta là cái nơi này rất rộng.

Không chỉ riêng gì những người chuyển sinh, nơi đây còn đủ chỗ cho cả quân đội ma tộc lẫn tàn dư của quân đội đế quốc cũng có thể trú ngụ.

Về phần tàn quân đế quốc, ta đã thả chúng xuống một thị trấn nào đó gần làng elf.

Ta cũng đã thả một nhóm người chuyển sinh xuống đó, chiếu theo yêu cầu của họ.

Nhóm đó gồm Tagawa Kunihiko và Kushitani Asaka, cộng thêm ba người bên phía Thánh Ngôn Giáo là Kusama Shinobu, Ogiwara Kenichi và Hasebe Yui. Tổng năm người cả thảy.

“Dù có chọn bên nào đi nữa thì bọn tôi cũng không tham gia cùng mấy người được.”

Đó là những gì Tagawa nói.

Merazophis đã từng phá hủy quê hương của cả hai.

Có lẽ họ cảm thấy khó chịu khi đi cùng bọn ta, những kẻ cùng phe với Merazophis.

Về phần ba người có liên đới đến Thánh Ngôn Giáo là Kusama, Ogiwara và Hasebe.

Bọn họ cũng từ chối tham gia cùng vì bọn ta đang đối địch với Thánh Ngôn Giáo.

Mắt Hasebe lúc này nhìn như con cá chết ấy, có ổn không vậy?

Hasebe là một kẻ sùng đạo và cũng là ứng cử viên cho vị trí Thánh Nữ của Thánh Ngôn Giáo. Bị Natsume tẩy não, cô đã tham gia vào quân đế quốc trong cuộc tập kích làng elf.

Vì lí do đó mà lúc này cô đang bị sang chấn tâm lí khá nặng, cứ thế này thì sao mà đi theo đến cái chỗ chiến trường kia chứ?

...Đem cổ đến làm tạ hay gì?

Mà, ít ra thì ta cũng muốn cô gái này sống sót bình an.

Bốn người đã trà trộn vào làng elf ngoại trừ Ogiwara ra đều có năng lực chiến đấu cao hơn hẳn người thường. Nhưng nếu bị bỏ ở cái nơi gần làng elf mà xa Đại Mê Cung Elroe như thế kia thì đố họ làm gì được.

Nếu muốn làm gì đó thì chỉ còn có nước ngồi một chỗ mà cầu nguyện thôi.

Còn việc muốn cầu nguyện cho ai, cái đó là do bản thân họ tự quyết định.

Ta chẳng có quyền lên tiếng về vấn đề này.

Ngay từ ban đầu thì trong cái nhóm đó đã có đến hai người có thù oán với bọn ta, ba người kia lại thuộc Thánh Ngôn Giáo.

Thế nên ta cũng chẳng mong mỏi gì họ sẽ cầu nguyện cho Shiro.

Đa phần những người chuyển sinh còn lại hiện đang được giam lỏng ở làng elf.

Đó đều là những đứa trẻ sinh sống tại làng elf bao lâu nay, hoàn toàn thiếu kiến thức về thế giới bên ngoài.

Quả thực vô trách nhiệm nếu khi không tự dưng ném đám đó ra cái nơi mà chúng chưa từng nghe hay thấy qua.

Trước mắt thì cứ để chúng ở chỗ ta. Sau khi mọi thứ lắng xuống, ta chỉ việc tại cơ hội cho chúng có một cuộc sống mới là được.

Cơ mà có lắng được hay không thì vẫn chưa biết.

Ngoại lệ duy nhất, người không nói không rằng, tự tiện đi theo bọn ta mà không thèm xin phép, không phải ai khác ngoài Cô Giáo.

Cô là ân nhân của Shiro, và cũng là một người sỡ hữu kĩ năng Chi Phối Giả.

Kĩ năng Chi Phối Giả là công cụ bảo vệ, ngăn không cho Hệ Thống bị sụp đổ. Thế nên cô cần phải được giám sát chặt chẽ.

Vì lí do đó nên cô đang đi cùng bọn ta.

Có mặt ở trên tàu, hiện tại chỉ có những người chuyển sinh và những kẻ thuộc Quân Đoàn Ma Tộc.

Chỉ trừ hai kẻ.

Một trong hai lúc này đang đứng ở ngay đây.

“Thế? Tình hình chiến sự bên kia thế nào?”

“Ai biết đâu. Ta không có liên kết gì với bản thể cả.”

Nói rồi, Hairins- phân thân của Gulie đứng khoanh tay.

“Thế à?”

“Ờ. Ngay từ đầu, cơ thể này được tự do hoạt động độc lập so với bản thể ở một mức độ nào đó. Nói cho đúng thì Hairins này hoàn toàn chẳng liên quan gì đến Guliedistodiez cả. Lâu lâu bản thể sẽ nhập vào đây một lần, nhưng chỉ có bản thể mới có khả năng làm vậy. Thế nên ta không thể can thiệp vào bản thể chính.”

“Ta chẳng biết mình hiểu ngươi nói gì hay không nữa.”

“Tóm lại thì bản thể có thể lấy thông tin từ những gì ta nhìn và nghe thấy, nhưng ta chẳng biết chút gì về đầu bên kia cả.”

“Hửm~”

“Ta chỉ có thể tiếp nhận được thông tin ở bên kia một khi hai bên đồng bộ. Ngoài ra thì tuy vẫn có thể cảm nhận được một phần của Guliedistodiez trong mình, nhưng cái tôi của Hairins thì vẫn nhiều hơn hẳn.”

“À, thì ra thế.”

Ra đó là lí do.

Cứ thắc mắc tại sao mặc dù mình đang nói chuyện với Gulie, nhưng ta vẫn cảm thấy có gì đó sai sai.

Hóa ra kẻ đang đứng trước mặt ta thừa hưởng một phần nào đó kí ức của Gulie, nhưng hắn lại không phải là Gulie.

“... Nói thế cũng có nghĩa là Gulie biết hết tình hình diễn ra bên này à?”

“... Chưa chắc.”

Nếu Gulie nắm bắt được tình hình hiện tại bên này, có khả năng điều đó sẽ gây ảnh hưởng đến cuộc chiến giữa hắn và Shiro.

Lo là lo như thế, nhưng câu trả lời của Hairins lại rất mập mờ.

“Tức là sao?”

“Ngay cả Guliedistodiez cũng chưa từng chiến đấu với một vị thần ở một chiều không gian khác. Thế nên cũng chẳng rõ là bên kia có thể kết nối với ta từ trong dị không gian hay không. Mà giả sử dù có làm được đi, chắc gì bên kia đã đủ rảnh tay để tìm hiểu tình hình bên này?”

“Ra là thế...”

Tóm lại, chẳng hiểu gì ráo.

Mà giả sử Gulie có biết tình hình bên đây đi nữa, có lẽ ta cũng không thể làm gì được.

Đúng là không lo không được mà.

“Thế? Ngươi có ý định làm gì với tư cách là Hairins không?”

“Làm gì là làm gì? Chỉ số trên cơ thể này đúng là có cao hơn người bình thường thật đấy, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Chưa kể lúc này ta còn là tù binh của các người nữa, có muốn làm gì cũng chẳng được.”

“Ngươi không có quyền năng gì của thần à?”

“Không.”

Ra là không à...

Hơi cảnh giác một tí, nhưng cứ thế này là ổn.

“Chí ít thì ngươi cũng có thể cầu nguyện cho Gulie.”

“...Có ai lại tự đi cầu nguyện chính mình không?”

“Ụa, chứ không phải ý thức của ngươi hoàn toàn riêng biệt với bản thể à?”

“Thì đúng là thế, nhưng ta vẫn thấy nó tởm tởm thế nào ấy...”

Hairins làm bộ mặt trông thực sự khó chịu.

Thấy cảnh đó khiến ta cười chua chát.

Có lẽ ta đã nhẹ lòng được một chút.

[Nhiệm Vụ Cấp Thế Giới Giai Đoạn 3. Lắng Nghe Chủ Trương Của Các Vị Đại Biểu. Xin Mời Ma Vương Ariel.]

“Hự!?”

Tự dưng thánh ngôn từ đâu xuất hiện, khiến ta giật mình rồi phát ra âm thanh lạ lùng.

Còn một thứ bất ngờ hơn, tên ta vừa được nhắc đến.

Thế rồi, âm thanh lạ lùng đó cứ vang lên văng vẳng trong đầu ta.

“Ơ? Cái gì thế này?”

Ta bất giác tự hỏi chính mình, câu hỏi đó vang lên trong đầu gần như cùng lúc.

“Giọng của Ariel đang ở trong đầu tôi.”

“Ơ? Thế ra không chỉ có mình ta à? Có nghe ta nói gì không?”

“Có.”

Wrath gật đầu.

Khi ta nhìn Hairins, hắn cũng gật đầu.

Tới đây, ta bỗng dấy lên một dự cảm thực sự, thực sự không lành.

“Ơ? Cái này, không lẽ là đang phát sóng trực tiếp cho toàn thể nhân loại à?”

Mỗi một giai đoạn của Nhiệm Vụ Cấp Thế Giới cho đến giờ đã ảnh hưởng rất nhiều đến toàn thể nhân loại.

Đừng nói với ta là đến cả dòng suy nghĩ này, cả nhân loại cũng đều nghe thấy đấy!

“Ư, AAAAAA!”

Nhận ra dự cảm không lành đã trở thành sự thật, bất giác ta phát ra một tiếng rên rỉ nghe thật thảm bại.

...Và ta cũng biết rằng, tiếng rên kia vừa vang vọng khắp toàn thế giới.

Ghi chú

[Lên trên]
Ai xem bộ Laputa- Castle in the sky rồi sẽ biết câu thần chú này. Nôm na thì đọc nhẹ câu thần chú là cả tòa lâu đài bay lên, còn tại sao thì chịu khó tìm xem đi. Kể mất vui.
Ai xem bộ Laputa- Castle in the sky rồi sẽ biết câu thần chú này. Nôm na thì đọc nhẹ câu thần chú là cả tòa lâu đài bay lên, còn tại sao thì chịu khó tìm xem đi. Kể mất vui.
Bình luận (41)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

41 Bình luận

D rất có tiềm năng mở show truyền hình 🤣
Xem thêm
rên cho cả thế giới nghe :)))
ASMR
Xem thêm
AKK
D thật đỉnh kao
Xem thêm
Rem: anh hùng của Rem.. Subaru
Ram: Barusu
Xem thêm
ớ ?! " barusu " ????? có cái gì đó...hừm, có hơi...
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Khoan, hairins là ai thế mn?
Xem thêm
Thì rõ có nêu lại còn gì, phân thân của Hắc Long, cái ông cầm khiên có cái "lông vũ hồi sinh của phượng hoàng" trong đội của anh hùng đời trước ấy. Vẫn còn thấy cay vì bị tác giả lừa về cái lông vũ.
Xem thêm
Tội con bé , đag nói chuyện tự dưng lại kiêu nó phát biểu cho toàn thế giới nghe ????
Xem thêm