Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Và rồi sau đó...?

Thời Điểm Lựa Chọn (5)

47 Bình luận - Độ dài: 483 từ - Cập nhật:

Chương ngắn.

Những lời tuyên bố của Ariel mà cả nhân loại đang nghe thấy.

_______________________________________________

[À... Ừm! Nãy ta có hơi nghẹn chút xíu, các ngươi quên cái phần đó đi, nhớ quên đi nha.]

[Giờ thì. Cái gì ấy nhỉ? Nói quên xong tự dưng quên luôn rồi ta? À, chủ trương đúng không?]

[Chủ trương, trưởng chu...]

[Nếu thế thì ta sẽ chỉ nói ngắn gọn thôi.]

[Bởi lẽ ta hoàn toàn chẳng còn hi vọng gì với nhân loại cả.]

[Tất nhiên rồi, sao ta phải nuôi hi vọng cho cái đám thờ ơ đến mức để mọi sự đi đến nước này cơ chứ?]

[Thần Sariel đã đặt cược cả mạng sống của mình để giữ cái thế giới này còn tồn tại thêm một khoảng thời gian nữa, thế nhưng ngay lúc này đây vẫn có những kẻ lờ đi cái ơn đó của ngài.]

[Các ngươi nghĩ bao ngày bao tháng đã trôi qua rồi? Nếu nhìn vào Cấm Kị, các ngươi hẳn đã nhận ra khoảng thời gian đó dài đến mức nào rồi chứ?]

[Mà nói gì thì nói, một phần cũng là do có kẻ đã cố tình xóa cái sự kiện này ra khỏi lịch sử phát triển nhân loại.]

[Thế nhưng ta đã thử đứng sang một bên và theo dõi rất rất là lâu rồi, cơn giận của ta đã chuyển thành sự thất vọng từ lúc nào rồi.]

[Phải hi sinh Thần Sariel để cứu cái đám này á? Liệu có đáng không?]

[Trong quá khứ, nhân loại đã chọn cách hi sinh Thần Sariel để tự cứu lấy chính mình. Thế nên lần này nếu phải chọn, ta hoàn toàn biết phải chọn gì rồi.]

[Đó là lí do ta không hi vọng gì vào các ngươi, và cũng chẳng việc gì phải giải trình chi cả.]

[Nhưng có một điều ta vẫn phải nói.]

[Bọn ta chắc chắn sẽ chiến thắng.]

[Dù cho không một ai trên thế gian này muốn cứu Nữ Thần, dù cho Nữ Thần không muốn tự cứu chính mình đi chăng nữa, ta vẫn sẽ cứu lấy Ngài.]

[Dù có phải hi sinh một nửa nhân loại đi chăng nữa.]

[Nếu các ngươi đã xác định muốn hi sinh Nữ Thần, các ngươi cũng phải chuẩn bị tinh thần để trở thành vật hi sinh đi.]

[Vậy nên, để ta tuyên bố lần cuối.]

[Ta là Đệ Nhị Ma Vương Ariel.]

[Vua của Ma Tộc, Ma Vương Chân Chính, không phải một tồn tại được hệ thống chỉ định.]

[Để giải thoát cho Nữ Thần Sariel, đi theo di nguyện của Đệ Nhất Ma Vương Fodoi: Tàn sát toàn bộ nhân loại. Ta, xin tuyên bố tuyên chiến với toàn bộ Nhân Loại.]

[Lũ Nhân Loại các người cũng hãy ngoan ngoãn chấp nhận cái chết của mình vì Nữ Thần đi.]

Bình luận (47)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

47 Bình luận

Tuyên bố kiểu này bố ai dám theo 🤣
Xem thêm
Bà ngoại tuyên bố khét lẹt luôn
Xem thêm
Nghe ma vương mà tuyên bố giải cứu nữ thần thấy mắc cười sao ấy
Xem thêm
Hi sinh một nửa nhân loại
nghe giống thanos mặc dù quy mô nhỏ hơn thôi
Xem thêm
ariel + găng tay vô cực 6 đá thì
Xem thêm
bài phát biểu của đệ nhị ma vương ariel đến đây là kết thúc ! chúng tôi sẽ phân phát vé " khám phá lòng đất " cho các bạn ngay khi có thể ! chuẩn bị tắm bùn đi là vừa ~
Xem thêm
Đừng nói Đệ nhất Ma vương là cái ông giàu giàu từng lên lớp cho Hắc Long rồi khúc sau bị biến thành Vampire nha.
Xem thêm
@Ắc qWỹ: tưởng đấy là dustin chứ
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
S ko nhắc đến kiêu nếu muốn ủg hộ thù cầu nguyện cho shiro , nó cầu nguyện bên kia z là shiro ik núi lun gìui????
Xem thêm
Nếu nói thế thì trong tâm lý của người dân sẽ nghĩ là họ đang bị lợi dụng, nói như ariel thì ít nhiều gì cũng sinh ra cảm giác tội lỗi cho người dân để họ vote cho shiro
Xem thêm