Never Die Extra
Toika; 토이카
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 04 : Evan D.Sherden, quyết tâm (3)

11 Bình luận - Độ dài: 1,716 từ - Cập nhật:

"He,he,he. Ồ, mình không nên cười."

Khi Evan trở về phòng cùng với vòng cổ của Miraseul được tặng bởi Hầu tước, cậu lập tức khóa cửa phòng và đeo vòng cổ lên.

Ngay lúc đó, một đoạn video ngắn về 'đám tang slime' hiện lên trong đầu cậu và khiến cậu rùng mình, nhưng Evan lắc đầu.

Cậu sẽ chắc chắn rằng đoạn CG đó sẽ không xảy ra. Bây giờ cậu không phải một tên ngốc.

'Mình đã biết cách ký khế ước chủ nhân với món cổ vật này, cách để triệu hồi slime... triệu hồi đơn lẻ, triệu hồi nhóm và cả dừng triệu hồi.'

Slime cấp 1 là những con slime mà trẻ em cũng có thể xử lý được.

Có lẽ, khi cậu đã thuần thục sử dụng cổ vật, cậu có thể gọi những con slime ở khoảng cách xa. Tuy nhiên, việc này chả đem lại bao nhiêu tác dụng vì đa phần slime đều là cấp 1.

'Đầu tiên là câu thần chú...' Cậu lẩm bẩm.

“La Apsigoharhar Ugbojourmeiraseul…”

Evan niệm chú. Yeo Banmin, kiếp trước của Evan, sao có thể quên được câu thần chú này cơ chứ? Đây là câu thần chú đã dẫn đến một trong những cái chết khủng khiếp nhất của Evan.

Nhưng lần này, câu thần chú này sẽ cứu lấy Evan.

“La Apsigoharhar Ugbojourmeiraseul!”

Có vô số viên  ngọc được khảm trên vòng cổ. Trong số đó, thì viên ngọc màu xanh lá nằm ở trung tâm tỏa sáng rực rỡ.

"Ta chọn mi, Slimeeee!"

Evan truyền mana vào cổ vật. Cậu không còn là Yeo Banmin trước đây nữa, mà là Evan, một người có khả năng điều khiển mana ngay cả khi mới 9 tuổi.

[Squeak!]

Vào thời điểm đó, một con slime nhỏ xuất hiện trên tay trái của Evan. Nó trông cực kỳ dễ thương. Một con slime xanh lá, dễ thương có kích thước cỡ nắm tay của một đứa trẻ.

[Squeak!]

"Dễ thương quá...! Mày trông thật đáng yêu!"

Có 2 loại slime trong đa phần các game và phim - một loại đáng sợ và một loại đáng yêu. Nhưng hên là, slime ở trong Đại chiến Yoma thuộc loại đáng yêu.

"Ồ, nhưng mày vẫn đang tấn công."

[Squeak Squeak!]

Con slime nghiêng người trước những lời nói của Evan. Bây giờ, con slime vẫn đang phun ra một loại axit yếu và gây sát thương lên cậu.

Theo như trò chơi, slime gây 1 sát thương mỗi 5 giây. Dù rất yếu, nhưng nếu tích đủ lâu thì nó có thể gây tử vong cho một đứa trẻ.

Nhưng lần này thì cậu biết mình nên làm gì.

[Squeak?]

"Tạm biệt, slime đáng yêu!"

Evan dùng hết sức nắm chặt nắm tay mình lại! Con slime la hét và vùng vẫy dữ dội để thoát khỏi nắm tay của cậu, nhưng Evan ngày càng nắm chặt hơn.

"Chết đi! Chết đi!"

[Squeak Squeak!]

"Huh!"

[Squeak!]

Cuối cùng, con slime không thể chịu thêm được nữa và chết trong nắm tay của Evan. Một vụ nổ yếu xảy ra khi con slime chết, chưa đầy một giây sau thì nó đã bốc hơi và biến mất.

Evan mở của sổ cho khói bay ra ngoài.

Một nụ cười vui sướng không thể kiềm chế nở trên môi mà cậu.

"Thành công rồi! Mình không bị làm sao cả!"

Giờ thì cậu đã biết được có thể giết được slime mà không gặp bao nhiêu khó khăn, đã đến lúc nghiên cứu những cách khác hiệu quả hơn. Cậu nghĩ ra một vài phương pháp thô bạo.

"Vị trí triệu hồi của slime là trên lòng bàn tay trái của cậu. Vậy nên cần phải nghĩ ra các biện pháp phù hợp... Được rồi, cứ thế này đi!"

[Squeak!]

Cậu triệu hồi con slime thứ hai. và nó bị giết không thương tiếc ngay khi vừa được triệu hồi. Sự dễ thương của con slime không còn một chút tác dụng nào.

"3 giây, 4 giây..."

[Squeak!]

Tiếng hét tuyệt vọng của con slime ngày càng nhỏ hơn, Evan lạnh lùng đếm từng giây. Cậu ấy đang đếm thời gian để một con slime chết đi.

[Squeak!]

"...11 giây. Quá chậm."

'Cái thân thể vô dụng này! Tại sao lại cần tới 11 giây để giết được 1 con slime?'

Evan nghiến răng khi nghĩ về việc này.

"Nhưng mình cảm thấy việc này tiêu của mình rất ít mana, và HP của mình dường như không thay đổi. Được rồi, tiếp tục thôi."

Trong đại chiến Yoma 3, khi HP và MP giảm xuống sẽ gây ra một vài phản ứng được hiển thị dưới dạng hình ảnh động.

Nếu HP tụt xuống dưới 50%, nhân vật sẽ bị lạnh, và nếu nó dưới 30%, mồ hôi lạnh sẽ liên tục chảy.

Nếu MP tụt xuống dưới 50%, nhân vật sẽ nổi da gà, và nếu nó dưới 30%, tim sẽ có cảm giác thắt lại.

"Ý tôi là, tôi vẫn ổn nếu bị như thế."

Nếu mỗi thứ trong cả 2 đều giảm xuống 10%, nó sẽ có nhiều triệu chứng khác đáng sợ hơn, nhưng Evan không có ý định vượt qua mốc đó.

'Mỗi chỉ số phải được giữ ở mức 30% hoặc hơn. Nếu như mình ra khỏi nhà, tốt nhất nên luôn giữ lượng HP trên 50%!"

'Mình cần phải khắc sâu điều này vào tâm trí trong suốt cuộc đời...'

Đầu tiên, cậu cần phải làm hết sức những gì cậu có thể làm bây giờ! Chỉ cần cố gắng tiếp tục bóp nát những con slime bằng tay của mình!

[Squeak!]

"Uh!"

[Squeak!]

“Hugh.”

Kể từ lúc đó, cuộc huấn luyện đặc biệt của Evan bắt đầu một cách nghiêm túc.

Mục tiêu của cậu là có thể nắm chặt hơn và gây nhiều sát thương hơn cho slime, giết nó nhanh hơn; sau đó, triueej hồi một con slime mới ngay khi con slime trong nắm tay vừa mới chết.

"Khó thật."

[Squeak!]

Tất nhiên cũng có những sự cố như cậu không kịp chụp con slime ngay khi nó vừa được triệu hồi, hoặc con slime được triệu hồi khi con slime trên tay chưa hoàn toàn chết.

[Squeak!]

[Squeak!]

[Squeak!]

"Uh..."

Nhưng có một việc rõ ràng: Các kỹ năng của cậu đang được cải thiện dần dần! Trong một thời gian ngắn, tư thế của cậu đã cải thiện, và cách cầm nắm của cậu như một cử động tự nhiên!

[Squeak!]

[Squeak!]

[Squeak!]

[Squeak!]

Sau vô số lần như vậy, kỹ thuật của cậu đã cải thiện, và thời gian để giết slime ngày càng ngắn hơn.

[Squeak!]

"Ồ, có lẽ lần này cấp của mình đã tăng lên."

Tại một thời điểm, Evan tự hỏi về cấp độ hiện tại của ban thân.

Không như trong game, cậu có thể nhìn thấy nó chỉ bằng cách xem thông tin, Evan không cách nào biết được dù cho cậu ấy đã lên cấp.

Có lẽ cậu có thể trở thành bậc thầy của việc lặp đi lặp lại một việc duy nhất.

Hoặc, có lẽ khó có thể xảy ra, nhưng cậu đã có một kỹ năng mới liên quan tới việc nắm tay?

'Mình hiểu rồi, đây là lý do mà mọi người không quan tâm đến 'cấp độ đời sống'.'

Nếu Evan, một người biết về 'cấp độ đới sống', cũng không quá chắc chắn về việc phát triển của bản thân. Vậy thì những người hoàn toàn không biết gì về nó sẽ ra sao?

Evan lắc đầu với sự giác ngộ sâu sắc.

Trong lúc đó, cậu tiếp tục triệu hồi slime và nghiền nát chúng với nắm tay của mình.

Đã 2 tiếng trôi qua.

[Squeak!]

"9 giây. Được rồi, mình đã giảm nó xuống chỉ còn 9 giây! Mình đã trở nên khá giỏi trong việc này. Có lẽ mình nên để chế độ triệu hồi liên tục tự động. Không, việc đó vẫn quá đáng sợ, nên hãy cứ tiếp tục như thế này."

Đột nhiên, ngay sau khi cậu đạt được thành tựu 9 giây, cậu cảm thấy tim mình hơi siết lại.

Không nghi ngờ gì nữa, đây là tín hiệu cho việc MP tụt xuống chỉ còn 30%!

Evan dừng di chuyển, việc triệu hồi slime cũng ngừng lại.

"Nhưng khoan đã..."

Nghĩ về việc này...  HP vẫn không giảm dù cho MP của cậu chỉ còn 30%... không, cậu vẫn chưa hề cảm thấy triệu chứng của HP còn 50%. Thực tế, cơ thể cậu vẫn trong tình trạng hoàn toàn khỏe mạnh.

'Có khả thi không? Mình chắc chắn là mana sẽ hồi phục nhanh hơn HP nhờ vào cái vòng cổ.'

Lượng sát thương mà lũ slime gây ra chắc chắn là rất yếu. Nhưng số lượng slime mà cậu đã đụng vào, nó không phải là số lượng mà một đứa trẻ 9 tuổi không chịu một chút sát thương nào được.

Nói một cách khác, nếu MP giảm, thì HP cũng phải giảm... Nhưng tại sao?

'Có lẽ Evan thiên về loại vật lý hơn là loại ma thuật. Đó là lý do mà lượng HP tăng trưởng nhiều hơn MP'

Trong đại chiến Yoma, tài năng cũng được phân loại. Tài năng về pháp sư, tài năng kiếm sĩ ma thuật, tài năng về hiệp sĩ,...

Nhận ra tài năng va phát triển chúng một điều kiện để đạt được thành công. Loại nhân vật chuyên về mana sẽ không được lợi quá nhiều từ việc huấn luyện thể chất và ngược lại.

"Đợi đã, nhưng Evan xuất hiện với tư cách là một kiếm sĩ ma thuật trong trò chơi! Sao cậu ấy có thể là loại vật lý được? Ughhhh!"

Cậu khóc trong lòng. Sai ngay từ những điều cơ bản!

Maybell chạy đến khi nghe tiếng la của Evan.

"Cậu chủ! Có chuyện gì sao?"

"Maybell..."- Evan tặc lưỡi và tự bình tĩnh lại khi Maybell đập cửa. "Không có chuyện gì đâu, không có gì cả..."

Nhưng chắc chắn có điều gì đó đã xảy ra.

Vẫn chưa rõ cuộc huấn luyện của Evan sẽ diễn ra trong bao lâu.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Đúng là độc ác mà:))
Xem thêm
Kể từ khi cái phát sáng là “viên ngọc màu xanh” thì nó hẳn có thể triệu hồi ra mấy thứ khác
Xem thêm
Trần Quốc Toản ft Vòng cổ vô cực ?
Xem thêm
=)) :)) =)) :))
Xem thêm
Hèn gì yếu dữ thần :v
Xem thêm
TRANS
bao giờ thì làm máy diệt slime tự động :))
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm