Never Die Extra
Toika; 토이카
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 16 : Evan D.Sherden. Bắt đầu công việc

10 Bình luận - Độ dài: 1,818 từ - Cập nhật:

Thêm 3 tháng lại trôi qua kể từ hôm đó.

Từ thời điểm Evan khôi phục lại ký ức kiếp trước tính tới nay đã đã được 200 ngày.

Shine không chú ý đã bao nhiêu ngày trôi qua khi cậu phải thực hiện nhiều khóa huấn luyện  như huấn luyện tinh thần, huấn luyện cùng quản gia trưởng, và huấn luyện song dao.

Belois tiếp tục huấn luyện với hầu gái trưởng và luyện tập cùng Evan với cây đèn. Đồng thời còn một buổi huấn luyện bí mật cùng với vợ Hầu tước mà Evan không hề hay biết.

<Squeak!>

Trong thời gian đó, Evan vẫn tiếp tục giết slime.

Tuy nhiên, bây giờ cậu đã có thể làm việc này nhanh và dễ dàng hơn.

'Mình không ngờ rằng hiệu ứng khi cổ vật tăng trưởng lại tuyệt vời đến mức này,' Cậu nghĩ khi vừa bóp slime trên cả hai tay.

<Squeak!>

<Squeak!>

3 tháng trước, sau khi cổ vật tăng trưởng, khóa huấn luyện slime của cậu đã thay đổi đáng kể.

Thay đổi lớn nhất, tất nhiên chính là cậu có thể bóp slime bằng cả hai tay, giúp việc luyện tập tăng gần gấp đôi.

Khi tốc độ triệu hồi tăng lên, thì việc luyện tập kỹ năng nắm tay của cậu cũng tăng gấp đôi.

Lực nắm tay của cậu dần mạnh lên, nên đương nhiên, nó cũng dẫn đến thêm một lợi ích nữa.

Cậu giờ có thể giết slime trong 2.5 giây bằng tay phải và 1.5 giây bằng tay trái!

Nhưng đó chưa phải là tất cả.

Tốc độ hồi mana của cậu cũng đã tăng lên. Lúc đầu, cậu nghĩ dù tăng thì nó cũng không đáng kể, nhưng không phải vậy.

Lúc trước, thời gian nghỉ của cậu dài 2 tiếng, giờ đã giảm xuống còn 20 phút.

'Bên cạnh đó, chỉ mới có 1 viên ngọc sáng lên, và cái vòng cổ này thì có hàng tá viên ngọc được gắn trên đó. Điều này có nghĩa là nó có khả năng phát triển gần như vô tận'- Cậu vô cùng phấn khích khi nghĩ về việc này.

Evan, người ban đầu lo lắng về việc vòng cổ tăng trưởng, bây giờ hào hứng sử dụng cái vòng cổ để có thể giúp nó tăng trưởng thêm nữa.

Nhờ đó, kế hoạch về tương lai của Evan đã có vài thay đổi.

'Khi cái vòng cổ của Miraseul tăng trưởng thì cấp độ đời sống của mình cũng tăng lên phần nào đó. Nói cách khác, nếu cái vòng cổ tăng trưởng thì cấp độ của slime sẽ tăng lên. Sẽ khó hơn, nhưng đồng thời, lượng kinh nghiệm khi giết một con slime cũng sẽ tăng lên. Nắm tay của mình cũng đang dần mạnh lên, nên có thể mình vẫn sẽ đủ khả năng để bóp chết chúng dù cho chúng có lên cấp đi nữa.'

Nếu mọi thứ đi đúng theo những gì cậu nghĩ, thì cậu không cần phải thay chiếc vòng cổ bằng vật phẩm khác. Và nếu là thế, thì cậu cần phải đề phòng hơn với con dao của Maybell.

"Cậu chủ vừa gọi tối sao?"

"Hả?! Ta không có gọi cô."

Evan cực kỳ sốc! Cậu chỉ nghĩ về cô ấy, nhưng cánh cửa mở ra và cô ấy ló đầu vào.

May mắn là, cậu đang trong thời gian nghĩ giữa giờ của việc giết slime.

"Maybell, đây là lần cuối ta nói với cô. Nếu cô dám bước vào phòng ta một lần nữa khi chưa được ta goi, ta sẽ thật sự sa thải cô."

"Huh? Nhưng rõ ràng cậu chủ đã gọi tôi... Ah, tôi hiểu rồi. Tôi phải gõ cửa trước khi vào."

Khi Evan thể hiện ra khuôn mặt tức giận, Maybell đã cúi đầu xuống và khóc thut thít. Evan mắng cô ấy nhưng trong lời nói lại không ác ý gì.

Tuy nhiên, khả năng ngoại cảm có thể nghe được suy nghĩ của Evan có lẽ là một vấn đề lớn.

'Làm thế quái nào mà việc này lại xảy ra cơ chứ?'

Evan nghĩ, trong khi nhìn vào đầu của cô. Cô ấy có được khả năng này có lẽ là do việc Evan cứ liên tục tạo khoảng cách với cô.

Maybell lớn tuổi hơn Evan, nhưng dù vậy, cô ấy vẫn chỉ mà một đứa trẻ 13 tuổi. Bây giờ thì, Maybell vẫn chưa thể tấn công Evan bằng dao được, nên những phản ứng của cậu có lẽ là hơi thái quá.

Thêm nữa, có lẽ sẽ tốt hơn nếu giữ mối quan hệ gần gũi với cô ấy.

"Maybell."

"Vâng?"

"Bây giờ cô đang được hầu gái trưởng huấn luyện đặc biệt?"

"Vâng! Hầu gái trưởng cũng nói rằng sự nhiệt tình của tôi là tuyệt vời nhất thế giới!"

'Đó là câu nói phổ biến dành cho những đứa trẻ chẳng làm được việc gì ra hồn'- Evan nhanh chóng nuốt những lời này trước khi phát nó thành tiếng.

"Cám ơn cô. Vì đã cố gắng vì ta."

"Cậu chủ...! Vậy, cậu định cho phép tôi làm hầu gái độc quyền của cậu!?"

"Không, ta vẫn đang suy nghĩ về việc đó."

Evan thở dài. "Nhân tiện..."

"Gì vậy, cậu chủ?"

"... ... Được rồi, ta đang dự định đi đến bước tiếp theo."

Evan nhìn xuống thân thể cậu ấy, trông nó giờ khỏe mạnh hơn nhiều so với nữa năm trước.

Bây giờ, cậu không cần phải sợ sẽ bị ngã sấp mặt khi đang đi dạo ngoài đường.

Thêm nữa, Shine và Belois đang phát triển khá tốt.

'Đúng vậy, đây chính là thời điểm để bắt đầu ... kế hoạch bất tử số 3... Ăn tất cả mọi thứ!'

Mandok-bulchim là một thuật ngữ được dùng trong các tiểu thuyết giả tưởng trong kiếp trước của cậu.

Nó có nghĩa là một cơ thể có khả năng kháng mọi chất độc, bằng cách tăng cường hệ miễn dịch. Đây có thể xem là một loại trạng thái của cơ thể.

Trong Đại chiến Yoma, có một cách để đạt được khả năng tương tự với Mandok-bulchim.

Chất độc là một yếu tố quan trọng xuất hiện ở tất cả mọi nơi trong loạt game. Vậy nên việc tăng khả năng miễn dịch với chúng sẽ đem lại rất nhiều lợi ích.

Ngay cả loại slime mà cậu dùng để bóp cũng có khả năng tiết ra một loại axit yếu. Trong hầm ngục còn có nhiều loại quái vật tiết ra hàng tá những loại độc khác nhau. Ngay cả trùm cuối, vua Yoma, cũng có khả năng sử dụng một vài loại ma thuật tấn công bằng độc.

Tuy nhiên, bất chấp việc các chất độc có mặt ở khắp nơi trong trò chơi, rải rác khắp mọi ngóc ngách trong nơi sống của con người, thì Evan lại là người chết vì độc nhiều nhất trong số đó.

Độc từ một cái bẫy, khí độc vì việc kích hoạt thất bại cổ vật, thậm chí tự đầu đọc bản thân khi đang nghiên cứu.

'Vậy nên, mình cẩn phải tăng cường hệ miễn dịch của bản thân.'

Vì có vô số chất độc khác nhau trong Đại chiến Yoma, nên cũng có hàng đống kỹ năng giúp bạn nhận ít sát thương hơn từ chúng.

Trong số đó, chỉ số kháng vật lý và kháng phép có thể nhận được từ người chơi khác hoặc các NPC.

Cách để luyện tập kháng độc cực kỳ đơn giản.

Tất cả những việc bạn phải làm là trúng độc và không chết. Lặp lại nhiều lần.

Tuy nhiên, nếu bạn chỉ luyện tập với duy nhất một chất độc, hiệu quả của việc luyện tập sẽ dần giảm đi, vậy nên cần phải thay đổi định kỳ.

Có nhiều loại chất độc khác nhau trong game, chẳng hạn loại sẽ gây sát thương cho bạn liên tục tới khi bạn chết hoặc giải độc, một loại khác có khả năng ẩn giấu sâu trong cơ thể rồi bùng phát và giết chết người trúng độc ngay lập tức. Một vài loại gây rất nhiều sát thương trong thời gian nhất định nhưng sau thời gian tác dụng kết thúc thì chúng sẽ không gây thêm hậu quả gì khác.

Cũng có rất nhiều loại độc mà người chơi không hề biết với chúng, dù đã chơi đi chơi lại tựa game này nhiều lần.

'Ta-da, ngạc nhiên chưa, Evan đều có ít nhất một cốt truyện bị giết chết bởi một trong toàn bộ các chất độc có trong Đại chiến Yoma 3. Là một trong những người đã gắn bó sâu sắc với Evan, mình tự tin rằng mình là người hiểu rõ về các chất độc!'

Đúng vậy, cậu ấy chính là một chuyên gia về các chất độc. Một chuyên gia! Ít nhất thì trên lý thyết là vậy.

'Luyện tập. Mình cần phải luyện tập.'

Để rèn luyện khả năng kháng độc, thì trước hết cần phải dính độc.

Evan, người có các ký ức đen tối về 'chất độc', đã rất sợ hãi và trì trệ kế hoạch này cho tới tận bây giờ.

Không như bị Maybell đâm, [note31073] việc chắc chắn sẽ xảy ra tương lai xa, không có gì đảm bảo cậu sẽ không dính độc vào ngay ngày hôm sau. Cậu ấy không thể biết được khi nào mình sẽ bị dính độc. Nên cậu cần phải tiến hành kế hoạch Bất tử số 3.

'Bởi vì luyện tập kahr năng kháng độc không hề dễ một tí nào...'

Cậu đã lên danh sách tất cả các loại chất độc và phương pháp gải độc của chúng.

Quy tắc bất thành văn của những người muốn nghiên cứu độc chính là tiền.

Bạn không thể tiếp tục nếu bạn không có tiền. Trừ  khi trong kho của bạn đã có một đống chất độc.

Tất nhiên, gia tộc Hầu tước Sherden có rất nhiều tiền, nhưng cậu không thể cứ như thế lấy tiền của họ.

Có một vài thứ khác trong đầu Evan. Trong nữa năm qua, khi rèn luyện cơ thể, cậu cũng đã nghĩ rất nhiều về vấn đề này.

"Ta đang nghĩ đến một vụ làm ăn nhỏ," Cậu ấy nói với Maybell.

"Một vụ làm ăn? Cậu chủ đang nói gì thế? Không phải cậu vẫn còn quá nhỏ sao?"

"Huh... Chà, vấn đề chính là tuổi của ta, vì vậy ta cần tìm một người để ra mặt thay ta... Chúng ta sẽ cực kỳ bận rộn kể từ bây giờ đấy."

"Chúng ta?"

Evan gật đầu với Maybell đang bối rối.

"Cô không phải là người hầu độc quyền của ta, nhưng... cô sẽ làm việc cùng ta chứ, Maybell?"

Ghi chú

[Lên trên]
(Trans: Sao nhắc mãi vụ bị đâm thế chú em, sợ có mức độ thôi chứ, không thì rút cây 'kiếm' của mình ra mà đâm ẻm trước :))))
(Trans: Sao nhắc mãi vụ bị đâm thế chú em, sợ có mức độ thôi chứ, không thì rút cây 'kiếm' của mình ra mà đâm ẻm trước :))))
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Ko ai thấy tội cho slime à
Xem thêm
Hèn gì ảnh chương có con ma bay ra từ tách trà :v
Xem thêm
tấn công là cách phòng thủ tốt nhất :)) đâm thôi
Xem thêm
Hình như đấy là cách nhanh nhất để bị đâm khi mc đang theo route harem :)))))
Xem thêm
TRANS
Tem again
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nhanh thiệt :v
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời