Cựu tướng quân là kỵ sĩ U...
Necoco, Nekoko Akira Banpai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 1 - Kỵ sĩ phục sinh

Chương 04: Orge

12 Bình luận - Độ dài: 2,259 từ - Cập nhật:

Chapter 4 : Ogre 

Sau khi hợp nhất cả tâm trí và cơ thể, anh tìm một nơi vắng vẻ và nhìn lên trên vách đá. Chỉ đến khi tâm trí hoàn toàn tĩnh lặn, anh mới hét thật to và chạy lên vách đá. Khi làm vậy, một âm thanh lớn vang lên xung quanh cùng với đó là vệt cát bụi từ từ rơi xuống vách đá thẳng đứng. 

「HAAAA! 」 

Lambert vung thanh kiếm của mình cùng với vỏ kiếm lên đỉnh vách đá, sử dụng sức bật, anh thực hiện một cú nhảy vọt. Trên toàn bộ lục địa Worimia này, chỉ có Lambert là người duy nhất có thể thực hiện được kỳ tích này với bộ áo giáp Organ trên người. Kể cả trong quá khứ hay hiện tại.  

Mình vẫn có thể di chuyển như lúc còn sống… Cơ thể undead thật kỳ diệu. Như thể da thịt và cân nặng của mình vẫn giữ nguyên. 

Vấn đề đã đúng như anh nghĩ. Nhờ vào chiêu hồn thuật của Maniga. Cơ thể Lambert hiện tại được bao bọc bởi một nguồn năng lượng vô hình gọi là 『Pseudo Flesh』 được tạo ra từ quá trình chuyển đổi Mana đặc biệt. Nó cho phép anh có cảm giác như lúc vẫn còn sống và di chuyển một cách bình thường. 

Thực chất『Pseudo Flesh』 chỉ là cơ thể năng lượng thông thường, là cách duy nhất để khiến những undead di chuyển. Nếu Lambert cố gắng đâm kiếm vào cổ mình, nó ẽ xuyên qua lớp năng lượng 『Pseudo Flesh』 và trực tiếp cắt đứt xương. Bởi kỹ năng này không bảo vệ cơ thể anh. Nó khác với cơ thể xác thịt thông thường. 

Dù vậy, bất chấp những thiếu sót của kỹ năng, Lambert vẫn có bộ giáp Organ để bảo vệ cơ thể. Tên chính thức của nó khá dài và tẻ nhạt 『 Regionix Orgaziera Armor』. Vị vua tiền nhiệm trước Aurelia, trong thời kỳ ông trị vì, ông đã tập hợp những thợ thủ công nổi tiếng, cho vào đủ loại tài nguyên để tạo ra nó. Chỉ có bốn bộ giáp duy nhất trên thế giới này. 

Đó là trang bị chỉ có tứ đại tướng quân của Vương quốc Regios mới có thể mặc được. Họ và chỉ một mình họ mới được phép mặc những bộ giáp đó. Họ còn được gọi là bốn quỷ tướng. Và Lambert chính là một trong bốn quỷ tướng thế hệ thứ hai. 

Không một đòn tấn công nào có thể làm trầy xước bộ giáp này. Tuy nhiên, bộ giáp không phải là thứ khiến bốn quỷ tướng trở thành nỗi khiếp sợ trên chiến trường. Mà là bởi … họ có thể chạy trên chiến trường với bộ giáp nặng nề đó như thể nó nhẹ như lông hồng. 

Lambert tiếp tục chạy sau khi leo lên vách đá. Bởi bộ giáp trên người, anh tạo ra những âm thanh lớn khi di chuyển phá vỡ sự tĩnh lặng của khu rừng. 

Đột nhiên, anh cảm nhận được một luồng hào quang tà ác. Dù đây là lần đầu tiên cảm nhận được hàu quang này, nhưng anh cũng phần nào đoán được thân phận của chủ nhân nó. 

Đây là… .. hào quang quỷ dữ? 

Quỷ là loài quái thú được sinh ra từ giếng Mana. Undead, thứ được sinh ra từ sức mạnh của Mana cũng được xếp chung hàng với chúng. Lambert của hiện tại, sự sống méo mó của anh được tạo ra bởi Mana là một undead, một loại quỷ. 

Thông thường, sau khi được sinh ra, sinh vật mới có Mana. Điều này cũng bao gồm với tất cả các loài động vật bình thường. Nói rõ hơn, Chúa ban Mana cho sinh vật sống như là một bằng chứng về sự ban phước của Ngài. Khác với quỷ, chúng được sinh ra từ giếng Mana - hoàn toàn trái ngược với một sinh vật sống. Đó là lý do tại sao chúng bị phân biệt đối xử, sự tồn tại của chúng là một tội lỗi. 

Vì quỷ được sinh ra từ mana, khả năng cảm nhận mana của chúng không thể so bì. Đặc biệt là với undead, những kẻ có bản chất ghen tị với người sống, cực kì nhạy cảm với Mana và sinh lực. Đó là lý do tại sao giờ đây anh có thể cảm nhận được Mana, điều hoàn toàn là không thể khi anh còn sống. 

Tuy nhiên, vì chỉ mới trở thành undead gần đây nên anh không tin lắm vào điều này. Trước mắt, anh cần phải xác nhận điều này đã. Đó là lý do tại sao Lambert quyết định đi về phía của vầng hào quang độc ác đó. 

Dù sao thì bây giờ anh cũng chẳng biết mình nên đi đâu, và cũng chẳng mất gì khi làm điều này. 

Lambert cuối cùng đã nhìn thấy nguồn gốc của vầng hào quang. Đứng trước cây cổ thụ, một con quỷ lớn trừng mắt nhìn anh. 

Con quỷ đó lớn hơn một cỡ so với Lambert cùng với bộ giáp. Cơ thể nó như một khối cơ với những mạch máu căng phồng. Những chiếc sừng dày dính đầy máu của nó càng khiến nó trở nên đáng sợ hơn. Những chiếc móng vuốt sắc nhọn cùng với những chiếc ngà thò ra từ miệng của nó làm tăng thêm ý định đe dọa vì dù sao mục đích của nó cũng là giết con mồi. 

Nó được gọi là Ogre- loại quái vật được sử dụng làm tiêu chuẩn sức mạnh, loại đối thủ mà con người không thể chiến thắng khi đối đầu trực tiếp. Đặc biệt là bởi khi so sánh với nó, loài người quá thua kém về sức mạnh thể chất. 

Chưa kể đến những cánh tay dài khiến chúng có thể vươn xa hơn. Sự khác biệt về sức mạnh thể chất và tầm với của những cánh tay dài giữa hai chủng tộc không phải là thứ có thể dễ dàng lật ngược. 

Một Wizard hạng nhất có thể chiến thắng nó bằng cách tấn công vào gót chân Achilles[note30904]. Thông thường, một con Orge sẽ được xử lí bởi bốn chiến binh hạng nhất. 

Suy cho cùng, dù loài Orge có bản tính hiếu chiến khiến nên những đòn tấn công của chúng quá dễ đoán. Tuy nhiên, việc tránh né những đòn tấn công dồn dập của chúng lại là một chuyện khác. Rất nhiều chiến binh đã chết vì những đòn tấn công đó. 

Con Orge đứng đó trong im lặng, nó cũng đã cảm nhận được lượng Mana mà Lambert đang sỡ hữu. Nó là vua của khu rừng này. Hàng ngày, những con quỷ khác trong khu rừng đều mang thức ăn đến cống nạp cho nó. 

Không có con quỷ nào dám bất cẩn lảng vảng trước mặt con Orge, ngay cả khi chúng đến để dâng cống vật. Chúng thường ẩn mình trong âm thầm để không đánh thức con Orge khỏi giấc ngủ. Đó là luật của khu rừng này, để bảo vệ bản thân an toàn khỏi cơn thịnh nộ của con Orge đôi khi xảy ra. 

Tuy nhiên, Lambert chỉ vừa mới tiếp cận nó và hoàn toàn không biết về sự thật này. Nhìn thấy hành động của Lambert, con Orge tức giận và lao tới anh ngay lập tức. Dù rất tức giận khi có kẻ dám xâm phạm lãnh thổ, nó cũng tò mò muốn xác minh ai mới là kẻ mạnh hơn giữa chính nó và kẻ đột nhập. Rốt cuộc, nó cũng có thể cảm nhận được lượng mana của Lambert, và nó chưa từng gặp bất kỳ sinh vật nào có lượng Mana khủng khiếp như vậy ngoài bản thân nó. 

Con Orge nhảy lên, hạ thấp thắt lưng và vươn hai tay về phía trước với tư thế húc Lambert. Vừa chạy, Lambert rút kiếm ra để chuẩn bị chiến đấu với con Orge. 

「GUUU…」 

Con Orge gầm gừ với một giọng trầm thấp, nó bối rối trước hành động đầy sơ hở của Lambert. 

Khi nhìn thấy Lambert lộ diện, con Orge nghĩ rằng bất kể nó lao mình vào như thế nào thì những chiến thuật phòng thủ của anh cũng sẽ đều vô dụng, anh chắc chắn sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo trước bộ vuốt của nó. 

Ogre là một chủng tộc được ban tặng khả năng chiến đấu rất cao ngay từ khi sinh ra. Chúng có thể nhìn thấy điểm yếu và khoảnh khắc sơ hở của con mồi và giết chúng. Trong mắt của con Orge, Lambert đầy rẫy những sơ hở. 

「GUGAAAA! 」 

Con Orge lao về phía Lambert. 

Theo quan điểm của con Orge, phản xạ của Lambert quá chậm. Dù lúc đầu nó cảm thấy vô cùng phấn khích khi gặp một đối thủ xứng tầm, nhưng cuối cùng nó cảm thấy thật chán nản trước hành động và phản ứng của Lambert. 

Khi đối mặt với sự tấn công dữ dội của một con Orge, bất kỳ sinh vật bình thường nào cũng sẽ lập tức tăng cường khả năng phòng thủ- mắt mở to, vai run rẩy hoặc chỉ đơn giản là rùng mình… Về cơ bản, cơ thể của một sinh vật bình thường sẽ phản ứng theo bản năng trước mối đe dọa của con Orge, tâm trí nó sẽ lập tưc nghĩ đến 『Làm thế nào để đối phó với con Orge?』

Và vì Orge được ban cho khả năng chiến đấu cao, theo bản năng, nó có thể ước tính phản xạ của bất kỳ sinh sống nào đang cố gắng tự vệ. 

Kết quả là, con Orge kết luận rằng Lambert yếu hơn chính nó. 

Nó đâm những móng vuốt sắc nhọn vào khe hở của bộ giáp trên cổ Lambert. Tâm trí nó đã hình dung cảnh Lambert mất đầu. 

Cánh tay nó khua trong không không khí với một cơn mưa máu, những móng vuốt của nó thậm chí còn không thể chạm đến Lambert. 

Con Orge cảm thấy cơ thể của nó ngã về phía sau. Nó không biết mọi thứ đã diễn ra như thế nào. Nó chỉ cảm thấy cái chết đang cận kề. Trong những giây phút cuối cùng, bộ não nó tăng cường công suất khiến môi trường xung quanh trong tầm nhìn như trở nên chậm hơn. 

Đã quá muộn, gần như cùng với lúc cánh tay nó bị cắt đứt, phần thân của nó cũng bị Lambert chia đôi. 

Vẫn không dừng lại, Lambert tiếp tục tung ra ba nhát kiếm tử thần nhắm vào đầu con Orge. Chuỗi đòn đánh này cắt từ cánh tay, phần thân đến nghiền nát đầu diễn ra trong chưa đầy một giây trước khi nó ngã xuống. 

Trước lúc chết, con Orge nhận ra nó chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng. Lý do tại sao nó không thể nhìn thấy những biện pháp phòng thủ của Lambert là vì anh đã quá quen với chiến trường. Anh chỉ đơn giản là không lãng phí những chuyển động của mình. 

Nhận ra sự thật này vào những giây, con Orge cảm thấy xấu hổ vì niềm kiêu hãnh trống rỗng của mình. Nó không thể lường được  nó yếu đến mức nào kh đêm so với Lambert. Tuy nhiên, là quỷ tộc khao khát chiến đấu, nó tự hào khi có thể chiến đấu với Lambert vào lúc cuối đời. 

Lambert bình tĩnh đâm thẳng thanh kiếm vào mặt con Orge , không quan tâm áp lực mạnh mẽ từ đòn đánh. Âm thanh chém nát đầu con Orge vang dội trong khu rừng. 

Con Orge đã hứng chịu kết cục của nó.  

Lambert nhảy về phía con Orge đang lao về phía anh, cắt tay, chia đôi cơ thể và cuối cùng là xuyên thủng đầu của nó. Đó là tất cả những gì đã xảy trong khoảnh khắc duy nhất của trận chiến. 

Nếu một con người bình thường hứng chịu đòn đó, họ sẽ biến thành những cục thịt mà thậm chí không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra.Đó là một bằng chứng đáng sợ về khả năng của loài Orge. 

Lambert tiếp tục chạy, vung kiếm để loại bỏ vết máu trước khi cho nó vào vỏ. Hành động lơ đễnh đó như một thói quen và không đáng để được ca ngợi. 

… Mình hiểu rồi, cơ thể hiện tại này có thể cảm nhận được sự hiện diện của Mana. Mình có thể sử dụng khả năng này để tìm ra nơi sinh sống của con người. 

 Suy nghĩ của anh chuyển từ xác nhận sự nghi ngờ sang sử dụng khả năng mới đạt được của mình. Bởi đối với một người tầm cỡ như Lambert, khuất phục một con Orge là một điều quá dễ dàng và không đáng để suy nghĩ thêm. 

Thật kỳ lạ… cảnh quang và địa hình nơi đây hoàn toàn khác so với những gì mà mình nhớ. Mình đã bị kết liễu ở một nơi hoàn toàn khác sao? 

 Vào lúc này, lại một lần nữa anh nhầm lẫn tình hình hiện tại. Bởi lẽ anh không nhận ra kể từ ngày anh chết đi và được sống lại thì đã qua … 200 năm. 

Ghi chú

[Lên trên]
Gót chân Achilles (còn được nhắc đến trong nhiều tài liệu là gót chân Asin) là một câu ngạn ngữ nổi tiếng nói về điểm yếu của mỗi con người. (muốn biết thêm thì hỏi gg -sama)
Gót chân Achilles (còn được nhắc đến trong nhiều tài liệu là gót chân Asin) là một câu ngạn ngữ nổi tiếng nói về điểm yếu của mỗi con người. (muốn biết thêm thì hỏi gg -sama)
[Lên trên]
Gót chân Achilles (còn được nhắc đến trong nhiều tài liệu là gót chân Asin) là một câu ngạn ngữ nổi tiếng nói về điểm yếu của mỗi con người. (muốn biết thêm thì hỏi gg -sama)
Gót chân Achilles (còn được nhắc đến trong nhiều tài liệu là gót chân Asin) là một câu ngạn ngữ nổi tiếng nói về điểm yếu của mỗi con người. (muốn biết thêm thì hỏi gg -sama)
Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Đoạn 45 : con Orge không là gì kh đêm so với main....... Lỗi nè
Xem thêm
200 năm thì ko biết công chúa cưới ai bạn thân hay anh nông dân
Xem thêm
Hmm chết lâu r mà vẫn còn thì lúc sống main bodoi thế nào :)
Xem thêm
Vẫn chưa thấy ....
Xem thêm
NDK
Cảm ơn trans
Xem thêm
nói về sức mạnh con Orge này nhiều vào, cuối cũng cũng chỉ là 1 con creep cỏ. :D
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm