Cựu tướng quân là kỵ sĩ U...
Necoco, Nekoko Akira Banpai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 1 - Kỵ sĩ phục sinh

Chương 13: Mạo hiểm giả hạng nhất, Cradle ④

14 Bình luận - Độ dài: 2,158 từ - Cập nhật:

Chương 13: Mạo hiểm giả hạng nhất, Cradle ④  

Khi đến gần căn cứ của Guild 『Spirit's Dusk』, Fiona đột nhiên dừng lại. Thấy vậy, Lambert cũng ngừng di chuyển và đưa mắt theo ánh nhìn của Fiona. 

Một gã đàn ông tóc bạc đang đứng trước tòa nhà. Hắn ta có vẻ ngoài khá đào hoa với một chiếc áo choàng thêu hình một con rồng vàng khoác trên người. 

「Tôi sẽ không vòng vo tam quốc nữa[note30918] mà đi thẳng vào vẫn đề luôn. Đây là lời cảnh cáo tôi dành cho bà, tốt nhất thì bà nên khiến bọn chúng cút khỏi tầng hai tòa nhà này. Dĩ nhiên đây không phải là một lời đe dọa gì đâu! 」 

Gã đàn ông lòe lọet đó đang nói chuyện với một người phụ trung niên. Lambert đoán rằng bà ấy có lẽ là chủ của『Fairy's Furnace』. 

「Ohh, cuối cùng thì em cũng trở lại rồi, Fiona của tôi?」 

Nét mặt của gã đàn ông khá bất ngờ khi nhìn thấy Fiona và những người còn lại. Dù vậy, hắn vẫn nói với Fiona bằng một tông giọng nhẹ nhàng. Lambert không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vậy nên anh liếc nhìn Fiona, Lily và Lloyd. Sau khi nhìn thấy nét mặt của họ thì anh cũng hiểu được phần nào tình hình hiện tại. 

「Tôi không nhớ là mình có quan hệ tốt với anh như vậy lúc nào.」 

「Hắn là Cradle… là thành viên của Guild lớn nhất thành Ainsaz này,『 Demon Gold’s Dragon』. Hắn là kẻ bị ghét nhất trong danh sách những kẻ bị ghét của hội chúng ta. Nói đơn giản hơn thì hắn là một kẻ bám đuôi tồi tệ. 」 

  Llyod nói với giọng điệu như thể đang nguyền rủa Cradle. 

「Ngươi đang nói ai là kẻ bám đuôi tồi tệ hả ?! Ta chỉ đang cố gắng mời Fiona gia nhập với chúng ta bởi tài năng của cô ấy. Dường như ngươi có cái thói quen khá khó chịu là thích chỉa mỏ nói tầm phào về vấn đề của người khác nhỉ 」  

Gã đàn ông tóc bạc tên là Cradle bước tới chỗ của nhóm Lambert. 

"

「Mà hơn nữa, ta cũng không có rảnh đâu mà dành thời gian để quan tâm tới một con đàn bà ngu ngốc cả. Cái sự hiểu lầm của ngươi khiến ta khá khó chịu đó, biết không hả. 」 

「À? Nếu là vậy, mục đích của các người là gì khi làm những chuyện này hả?」 

Lambert đứng bên cạnh quan sát Lloyd và Cradle đối chất nhau. 

「Ta hiểu rồi. Ngươi đang kiếm chuyện với tụi tao vì mày đã bị cổ từ chối, hở. Đúng là một tên nhỏ mọn.」 

 Cradle tức giận trừng mắt nhìn Lloyd, sau đó hắn nở một nụ cười sởn cả gáy.  

「Hahahaha, tốt, tốt lắm, ta chỉ đang cho mày một lời khuyên thôi. Dù chỉ là một Guild nhỏ nhưng các người cũng nên nghe những tin đồn rằng ta có liên hệ với Dark Guild『Ghost's Passage』, phải không? Vậy nên chuyện phá hủy một cái quán Bar hạ đẳng như này chỉ là một vấn đề đơn giản với ta mà thôi.」 

Dứt lời, Credle tung một cú đá vào bức tường của tòa nhà. Một tiếng động lớn vang lên và phần bị đá vào của bức tường lõm xuống. Nhìn thấy cảnh tượng đó, người phụ nữ vừa nói chuyện với Credle lúc nãy hét lên thất thanh.  

「L-Làm ơn hãy dừng lại đi mà! Sao cậu lại—-! 」 

「Ôi trời, tôi trượt chân mất rồi. Mà tôi cũng đâu có lỗi gì đâu nhỉ, đúng không hả? Lỗi ở đây là do bức tường quá mỏng mà thôi. 」 

Hắn ta nhún vai và nhe răng nở một nụ cười xấu xa trước mặt họ 

「Tên chó chết! 」 

Lloyd với tay cầm lấy thanh kiếm chuẩn bị lao đến nhưng đã bị Fiona giữ lại. 

「Lloyd! Những gì cậu đang làm chính là điều mà hắn ta muốn! 」 

「Ôi trời! Ta đến đây chỉ để đưa cho cậu một lời “nhắc nhở” chân thành thôi, sao lại trở thành một cuộc chiến thế này? Ngươi đúng là tên tồi nhất đó nha. 」 

「Đ-Đồ khốn, chính ngươi là kẻ đã bắt đầu chuyện này!」 

「Bọn tôi là Vệ binh, những người đằng kia! Mau giải thích chuyện gì đang diễn ra ở đây.」 

Một người đàn ông cầm giáo hét lớn tiến về phía họ. Có vẻ như một vài người qua đường khi thấy Cradle gây sức ép với Lloyd đã đi báo chuyện này với các Vệ binh đang tuần tra. Tuy nhiên, ngay sau khi nhìn thấy Credle, gương mặt của người Vệ binh trở nên xám xịt. 

「Đúng lúc quá! Tôi cần các anh… Nhìn kìa Vệ binh-san~~ , những người đằng đó đang chĩa vũ khí vào người tôi kìa, phải~không?」 

「Hở…. AH, V-Vâng… .. 」 

Khác với lúc nãy, lần này người Vệ binh lại sử dụng kính ngữ với Credle. Sự thật thì Lloyd đã đặt tay lên kiếm và chuẩn bị tấn công. Tuy nhiên, anh vẫn chưa rút kiếm ra khỏi bao và đã lấy lại được bình tĩnh nhờ Fiona ngăn anh lại. 

Nhưng nhữnginh đã mặc kệ tất cả các điều trên, bọn họ chỉ nghe theo những gì mà Credle đã nói. Trong lúc đó, Credle chỉ nở một nụ cười khẩy, hắn đã có được cho mình câu trả lời. Hắn lao về phía Lloyd, vụt ngang qua Fiona và dùng thanh kiếm vẫn đang tra vỏ của mình tung một đòn đánh vào thẳng mặt của Lloyd.

「GEFU! ? 」 

Một vài chiếc răng bay ra khỏi hàm của Lloyd và máu tuông ra từ miệng anh. Lloyd bị đánh bay trong không trung trước khi rơi xuống và lăn vài vòng trên mặt đất. 

「C-Cái gì..!! 」 

Lily vội vàng chạy đến chỗ Lloyd và đỡ anh đứng dậy. 

「Cái này là để tự vệ vì hắn đã có ý định tấn công tôi mà thôi. Còn nữa, hắn ta cố gắng rút kiếm ra còn tôi chỉ dùng kiếm vẫn còn bao. Thật là quá tử tế, đúng không?」 

Cradle đã tấn công Lloyd dù cho Lloyd đã bị Fiona ngăn lại và chưa làm được gì cả. 

Lý lẽ của Cradle thật quá trắng trợn. Tuy nhiên, người Vệ binh chỉ đứng đó với vẻ mặt khó chịu. 

「Ngay cả sau khi thấy những điều này mà các anh vẫn không chịu làm gì đó sao hả?」 

Lambert hỏi những Vệ binh, nhưng họ chỉ hạ ngọn giáo xuống và lắc đầu nhẹ. 

「Ngươi không biết bất thứ gì về bọn ta cả . Về địa vị của bọn ta và của 『Demon Gold’s Dragon』ở cái thành phố này .」 

Cradle nói với giọng giễu cợt khiến Lambert trông như thằng đần. 

「 Đồ tồi….」 

Fiona trừng mắt nhìn Cradle. 

「Em thật là tàn nhẫn khi lại buộc tôi một cách vô căn cứ như vậy đó…Tôi đã không muốn dùng bạo lực để giải quyết chuyện của em bởi tôi biết nó không phải là tất cả và cũng chẳng giải quyết được gì. Tôi thích giải quyết mọi chuyện trong hòa bình. Nhưng các người lại là những kẻ bắt đầu mọi chuyện khi để tên đần đó chĩa kiếm vào tôi. Nếu tôi không làm gì đó để trả đũa thì nó sẽ khiến tôi trông như một kẻ yếu hơn vậy. Còn nữa, việc một Guild nhỏ như các người lại dám chĩa vũ khí vào tôi chính là tội lỗi. Các người phải nên biết được điều đó chứ hả? Niềm tự hào bản thân không cho phép ta lùi bước trước những thứ chỉ ở đẳng cấp đó」 

「T… Thằng khốn! 」 

Lloyd hét vào mặt Cradle, mặc kệ máu vẫn đang chảy ra từ môi anh. Còn Cradle chỉ liếc nhìn anh với một ánh mắt khinh bỉ. 

「Một con chó thua cuộc như ngươi thì nên nằm sang một bên đi. Thật chướng mắt. Mà điều đó cũng có thể bao gồm cả Guild các ngươi nhỉ. Ngươi chỉ là một kẻ yếu đuối, yếu đến mức không thể tránh được một đòn tấn công từ hướng chính diện. Nếu ta mà là ngươi thì ta sẽ chết vì xấu hổ mất thôi. 」 

「Ngươi nói cái quái gì vậy hả! Bọn ta gây sự với ngươi sao?! Ngươi chỉ là một thằng ngu đã bị Fiona từ chối mà thôi! 」

「Haah? Ta chỉ đối xử tốt với cô ấy thôi! Là một thành viên tử tế của Guild 『Demon Gold's Dragon』, mời cổ gia nhập cùng bọn ta thay vì ở lại cùng tụi mày chính là một điều tuyệt vời! Ý của ngươi là gì khi nói tao bị từ chối hả? Không thấy xấu hổ khi nói mà không biết cái gì cả sao ? 」 

Cradle giữ một thái độ thượng đẳng khi nói chuyện. Cách xư xử của hắn từ đầu đến giờ thật khó chịu. 

Dù ngay từ đầu Lambert đã biết rằng Cradle chẳng phải là một kẻ tốt lành gì, nhưng cuối cùng anh cũng nhận ra rằng hắn là một kẻ không thể nói lý lẽ được. Dù cho đã từng gặp nhiều kẻ đáng khinh bỉ khác trong thời kỳ chiến đấu cho cuộc chiến tranh thống nhất tám vương quốc, Lambert vẫn chưa từng gặp kẻ nào có bản chất mục nát đến mức như của Cradle. 

「Vậy nên chỉ cần ngươi rút lại lời tuyên bố lúc trước và để Fiona gia nhập Guild của chúng ta, ta sẽ giúp hội của tụi mày tránh khỏi việc bị Dark Guild tiêu diệt. Ngươi biết đó, thật sai lầm khi để các Guild tự phá hủy lẫn nhau. Thế nào, ta quá tốt bụng đúng không hả?」 

「Đồ khốn nạn, chính ngươi là kẻ đã chủ mưu tất cả chuyện này! ! 」 

「Bằng chứng đâu hả? Thực sự thì ngươi khiến tao cảm thấy phiền thật đó. Ngoài sự yếu đuối ra thì ngươi cũng trở thành một thằng đần khó chịu rồi nhỉ. Ngươi đang vượt quá giới hạn rồi của mình. Đừng nói với ta cả lũ trong Guild của ngươi cũng vậy nha?」 

「…… Được rồi. Tôi sẽ chuyển đến Guild của anh nên hãy dừng cái trò hề này lại ngay đi .」 

Câu nói của Fiona chấm dứt cuộc cãi vả của Lloyd và Cradle. 

「F-FIONA! Đừng làm vậy 」 

「Hắn sẽ không hài lòng chỉ với chừng đó đâu ! Cô có biết là mình đang làm gì không hả?  」 

「… Chuyện này sẽ không kết thúc chừng nào tôi vẫn từ chối hắn. Kiểu gì thì hắn cũng sẽ tiếp tục gây sự với chúng ta trong tương lai nếu tôi từ chối hắn lần này… 」 

「Vậy là đủ rồi. Quyết định của em đúng là chậm chạp thật đó. Giá như em đồng ý ngay từ đầu thì tên đằng kia đã không mất vài cái răng rồi. Hắn cứ nói luyên thuyên những điều vô nghĩa khiến tôi thấy thật xấu hổ. Mà cũng không sao. Tôi nghĩ điều đó cũng chẳng hề gì bởi tôi là một người tốt bụng mà. 」 

Chứng kiến tất cả mọi chuyện, Lambert suy nghĩ liệu mình nên làm gì trong tình huống này. Cradle rõ ràng là người có lỗi nhưng nếu anh đi sai một bước thì tình huống có thể trở nên còn tồi tệ hơn. 

Hơn nữa, các Vệ binh, những người có trách nhiệm bảo vệ trật tự công cộng đã dung túng làm ngơ trước những hành động tàn bạo của Cradle. Vậy nên nếu buộc phải giết Cradle thì anh muốn thực hiện nó ở những nơi không có nhân chứng. Rốt cuộc thì việc giết Cradle ở nơi này sẽ chỉ gây thêm rắc rối cho Fiona và Guild của cổ. 

「Đúng là một tên đáng thương. Đổ lỗi cho kẻ khác chỉ bởi ngươi không thể thu hút sự chú ý của một người phụ nữ. Sau đó thì ngươi lại quay sang làm phiền bạn bè cô ấy ... nhìn xem, ngươi đang tự làm nhục bản thân mình. 」 

「…. HẢ? 」 

Câu trả lời cho suy nghĩ của Lambert chính là đưa ra một lời khiêu khích trực diện tới Cradle. Từ việc quan sát những cuộc đối thoại lúc nãy, anh đã nắm được phần nào tính cách của hắn. Hắn là một kẻ có tính tự phụ cao. Vậy nên Lambert nghĩ rằng anh có thể anh có thể ngăn Cradle quấy rầy Fiona và Guild của cô trong tương lai bằng cách đánh vào lòng tự tôn của hắn. 

Ghi chú

[Lên trên]
nguyên văn là "beat around the bush", câu thành ngữ này có cùng nghĩa với vòng vo tam quốc
nguyên văn là "beat around the bush", câu thành ngữ này có cùng nghĩa với vòng vo tam quốc
Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Hóng chap sau :v Liệu thg Cradle có bị đấm?
Xem thêm
Cay thế nhờ, cay thế nhờ, cay thế nhờ,...
Xem thêm
hay quá :))
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
S.K
CHỦ THỚT
TRANS
AOT kết thcus rồi, có ae nào buồn như tôi ko T-T
Xem thêm
Vẫn còn vương vấn, ai là chồng của Historia
Xem thêm
S.K
CHỦ THỚT
TRANS
@La Fonten: cái đó chắc chỉ tg mới bt chắc chắn T-T
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
S.K
CHỦ THỚT
TRANS
:)
Xem thêm