Cựu tướng quân là kỵ sĩ U...
Necoco, Nekoko Akira Banpai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 1 - Kỵ sĩ phục sinh

Chương 14: Mạo hiểm giả hạng nhất, Cradle ⑤

20 Bình luận - Độ dài: 2,057 từ - Cập nhật:

Chương 14: Mạo hiểm giả hạng nhất, Cradle ⑤ 

「Hả, ta nghe không rõ lắm. Mới nãy...ngươi đã nói cái gì hả. Ngươi biết gì không, ta rất ghét những kẻ hạ đẳng cứ thấy cái gì là bu vào sủa cái đó. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến ta muốn giết chúng rồi. 」 

Vừa nói, Cradle vừa trừng mắt nhìn Lambert đầy sát ý.  

Hắn ta đang cố đe dọa anh. Nếu xem xét đến ẩn ý rằng “Ngươi không thể trốn sau khi đánh những kẻ yếu hơn mình được” cùng với hành động tấn công Lloyd thì rõ ràng những lời của Lambert vừa nói là một sự khiêu khích trắng trợn mà Cradle không thể nào có thể bỏ qua được. 

Chắc chắn Cradle không thể nào để yên cho Lambert làm như vậy được. 

Mặc khác, Lambert chỉ im lặng đứng đó chờ đợi hành động tiếp theo của Cradle. Dường như điều này đã khiến cho Cradle càng cảm thấy khó chịu hơn. 

「Này, để ta cho ngươi biết, ta là một trong năm thành viên mạnh nhất trong số bảy mươi thành viên của Guild『 Dragon’s Enchanted Metal 』… hẳn ngươi cũng biết đến hội của ta, đúng chứ? Đối với ta thì một kẻ chỉ vừa mới gia nhập『Spirit's Dusk』chẳng khác gì một đống rác cả  . Nhưng ngươi ngươi cũng thấy đó, Guild Master của bọn ta đã ra lệnh là không được gây rắc rối, cho nên…. Thế này, nếu ngươi cởi cái bộ giáp đó ra và khỏa thân quỳ lạy ta thì ta sẽ tha cho ngươi. 」 

Rất lâu về trước, Lambert từng là một trong bốn người đã trở thành Tứ Quỷ Tướng của Vương quốc Regios . Anh cũng là chiến binh đứng đầu trong số hàng trăm ngàn binh sĩ tại đất nước này. 

Vậy thì tại sao anh lại phải sợ hãi trước một kẻ chỉ đứng top năm trong số bảy mươi người cơ chứ ? 

Nhận thấy Lambert không hề lo sợ trước nhưng lời đe dọa trên, Cradle lại tiếp tục làm tới. Dù vậy, hắn cũng nhận ra rằng những lời đe dọa là hoàn toàn vô nghĩa với Lambert. 

「Oi, hai tên vô dụng đằng kia (Vệ binh), các ngươi cứ giả vờ như chưa bao giờ gặp ta ở đây, rõ chưa 」 

「 Hả ……? 」 

「Ta nói các ngươi cứ vờ như chưa từng thấy ta ở đây. Cũng khá lâu rồi... kể từ lần cuối ta gặp một tên khốn dám coi thường ta như vậy. Khá khen cho ngươi khi có thể khiến ta tức giận đến mức này. 」 

「N-Nhưng mà….」 

「 Câm mồm. Nếu muốn phàn nàn thì các ngươi cứ việc nói nó với Bá tước-sama. 」 

「U-Uh….」 

Nghe vậy, các Vệ binh ngay lập tức im thin thít. 

Ra là vậy....Dường như Bá tước Aubock đang thông đồng với Guild『 Dragon’s Enchanted Metal 』. 

Chủ nhân của các Vệ binh này không ai khác chính là lãnh chúa của thành Ainsaz, Bá tước Aubock. Vậy nên anh có thể hiểu tại sao đám Vệ binh không dám làm gì với Cradle. Rốt cuộc thì Bá tước Aubock là người có toàn quyền quyết định tiền lương của các Vệ binh. Nếu thực sự ông ta đang có mối quan hệ với  Guild『 Dragon’s Enchanted Metal 』thì phản ứng sợ hãi của bọn họ khi nhìn thấy đồng phục của Cradle cũng là điều dễ hiểu. 

「Giờ thì rút kiếm của ngươi ra. Ngươi nghĩ cái bộ giáp lỗi thời đó có thể cứu được mình sao hả? Để ta dạy cho ngươi biết thế nào mới là một trận chiến. 」 

Cradle rút thanh kiếm ra khỏi bao. 

「 Ta từ chối. 」 

「 Cái gì? 」 

「Việc xé xác ngươi ra với ta quả thật khá đơn giản, nhưng sẽ khá rắc rối nếu ngươi chạy đến khóc lóc ở chỗ của Bá tước-sama.」 

「Hả! Hahahaha! 」 

Cradle cười lớn rồi dữ tợn lao về phía Lambert hết mức có thể. 

「Đừng có mà tự mãn, thằng hạ đẳng.」 

Lòng tự tôn cao ngất ngưởng của Cradle đã bị xúc phạm bởi câu nói lúc nãy của Lambert. Chính điều đó đã chọc tức và khiến hắn tấn công Lambert. Nhưng một khi anh chiến thắng cuộc chiến này, cùng với những lời khiêu khích của mình, anh có thể dùng bản thân như một miếng mồi để chuyển hướng những hành vi quấy rầy của Cradle. 

Anh không biết liệu Cradle sẽ trả thù như thế nào, nhưng nếu xét tới cái nhân cách của hắn thì cho dù mọi chuyện có ra sao đi nữa, hắn chắc chắn vẫn sẽ tìm cách rửa hận. Tuy nhiên, Lambert không chút lo lắng về chuyện đó. Bởi lẽ anh cũng đã lên kế hoạch cho chuyến thăm tiếp theo đến cấp trên của các Vệ binh, Bá tước Aubock. 

Và nếu thậm chí Lambert còn không ngần ngại khi biến Bá tước trở thành kẻ thù của mình, thì cớ gì anh lại phải sợ trước sự trả thù của Cradle cơ chứ? 

Dù vậy, những hành động của anh có thể sẽ mang đến rắc rối cho những thành viên của Guild『Spirit's Dusk』. Vậy nên dù mọi chuyện có ra sao, anh cũng phải hành động một cách cẩn trọng để tránh mang lại rắc rối cho họ. 

Ngay từ đầu thì Lambert đã không rằng Fiona là mục tiêu duy nhất mà Cradle nhắm đến. 

Dù sao Fiona cũng sẽ trở lại Guild sau vài ngày. Không đời nào mà Cradle lại dư hơi rảnh rỗi đến mức đến quấy rối hội của Fiona trong khi cổ đang đi vắng cả. Nhưng nếu đúng là vậy thì hắn đang nhắm đến thứ gì khác ngoài Fiona cơ chứ? 

Dù vậy, Lambert vẫn sẽ tiếp tục ý định của mình. Bởi đơn giản là anh không thể nào để cho cô gái có gương mặt giống với chủ nhân cũ của mình phải chuyển đến nơi chứa đầy những tên cặn bã được. Mặc kệ vị chủ nhân ấy đã phản bội anh ra sao thì cuối cùng, cổ vẫn là chủ nhân của của anh. 

「K-Kỵ sĩ-sama…. Ngài không thể chiến đấu ở đây đâu! 」 

「Xin cô hãy lùi lại.」

Lambert vô tình sử dụng cái ngữ điệu mà anh từng dùng với Aurelia lúc nói chuyện với Fiona. Thực sự thì nếu không kịp thời chấn chỉnh lại bản thân thì có khi anh đã gọi Fiona bằng hai tiếng “Bệ Hạ” rồi. Thói quen lúc còn sống thực sự không dễ bỏ chút nào. Nó vẫn tiếp diễn ngay cả khi anh trở thành một Undead. 

「 Cứ làm đi ! Xin anh hãy đá đít thằng khốn đó! 」 

Lloyd hét lên với cái mồm ngậm đầy máu. Niềm tin vào sức mạnh Lambert của Lloyd bắt nguồn ngay sau khi anh chứng kiến Lambert bón cho bọn cướp. Dù vậy, anh cũng nhận thức được sức mạnh của Cradle. Dù cho tính cách của hắn thật đáng khinh nhưng không thể lấy nó phủ nhận đi kỹ năng kiếm thuật tuyệt vời của hắn. Nhưng, Lloyd vẫn chắc rằng sức mạnh của Lambert là ngang bằng nếu không muốn nói là trên cơ so với Cradle. 

「Để ta cảnh báo trước. Ta sẽ bắt đầu với việc khóa toàn bộ chuyển động của ngươi.」 

Cradle chĩa mũi kiếm về khe hở các khớp nối của bộ giáp Lambert. 

「Sau đó, ta sẽ nghiền nát hàm ngươi với một đòn trực diện.」 

Mặt khác, Lambert không hề rút kiếm ra mà chỉ dơ nắm đấm của mình lên. 

「!!!!! Này, Cradle không yếu tới mức đó đâu ! 」 

Lloyd cố gắng ngăn Lambert lại, nhưng anh hoàn toàn không để tâm đến nó. 

Cradle giậm chân xuống đất, cuối người lao về phía trước. Hắn thu tay lại và nắm chặt thanh kiếm của mình. 

「Giờ thì ngươi sẽ phải quỳ xuống trước ta. Trước hết sẽ là chân trái-… 」 

Thanh kiếm của Cradle đâm vào khoảng trống giữa bộ giáp của Lambert. 

Q-Quả là một cú đâm nhanh tuyệt đẹp. Đúng như mình nghĩ, tên đần ấy chỉ nói được cái mồm. 

Llyod kinh ngạc trước nhát đấm của Cradle. Với anh, đó quả thật là một đòn đánh tuyệt đẹp. 

Đòn đánh đấm gì mà vừa chậm chạp lại vừa nhạt nhẽo vậy trời. Mà~ nếu kỹ năng của hắn chỉ ở mức này thì có lẽ vấn đề mà hắn mang lại chắc cũng chẳng to tát gì . 

Lambert vừa nghĩ vừa quan sát chuyển động như rùa bò của Cradle. Với một chiến binh mạnh mẽ như Lambert thì nhát đâm này của hắn quả thực chẳng khác gì trò trẻ con. 

Ngay thời điểm mũi kiếm chạm vào bộ giáp của Lambert, anh về phía sau một bước, cuộn lưỡi kiếm Cradle vào đầu gối và phá hỏng nó. 

Do không thể chịu được đòn đó của Lambert, Cradle đánh rơi mất thanh kiếm. 

「GUH! 」 

Thanh kiếm rơi xuống đất. Cradle sử dụng hai chân và tay trái để tiếp đất, trong khi tay phải của hắn lại nắm lấy con dao được giấu bên dưới lớp áo choàng. 

「Có vẻ ngươi không chỉ biết nói suôn nhỉ. Nhưng đây sẽ là sai lầm lớn của ngươi!」 

Cradle lao tới phía Lambert cùng với lưỡi dao―― Một nắm đấm còn nhanh hơn cả con dao của Cradle bay nhanh tới mặt hắn. 

「A… Hự ? 」 

Nắm đấm bọc giáp của Lambert đập nứt xương mặt Cradle. Đấm bay cơ thể hắn về phía sau trước khi nặng nề tiếp đất như một bao khoai tây. 

「A, AAAAH, G-Giết …… Ta sẽ giết ngươi …」 

Cradle ôm mặt rên rỉ đau đớn, hắn trừng mắt nhìn Lambert. 

「Ta đã kiềm chế rất đi rất nhiều. Nếu ta nghiêm túc thì đầu của ngươi sẽ không còn đâu. 」 

Cradle thở dốc và dựa người vào bức tường. Trong khi đó, máu đang không ngừng tuông ra từ mũi và miệng của hắn. 

「O… phu phu! 」 

「Ta đã định sẽ đá ngươi khỏi đây một cách nhẹ nhàng nhưng.... có lẽ ta đã hơi quá tay. Mà lỗi ở đây là do ngươi yếu hơn so với dự tính của ta mà thôi. 」 

Lambert đã nhẹ tay khi chỉ gây ra một số vết thương nhỏ bởi anh không muốn gây thù với bất kì người nào nữa. 

Các Vệ binh vội vã chạy đến chỗ Cradle. 

「A...ai cũng được, mau đi gọi người có thể sử dụng ma thuật trắng tới đây mau! 」 

「…. Không cần. Không phải ta đã nói với các ngươi ngay từ đầu là vờ như không nhìn thấy gì sao? 」 

「V-Vâng!」 

Cradle trừng mắt với các Vệ binh khiến họi phải lùi lại. Sau đó, hắn đưa đôi mắt đỏ ngầu của mình nhìn sang chỗ Lambert. 

「Thằng ngu… Ít ra thì cái mạng của mày có thể được đảm bảo nếu mày rời khỏi hội『 Spirit's Dusk 』. Đừng có mà vênh váo chỉ vì mày mạnh hơn tao một chút. Mày không biết ý nghĩa của việc biến tao thành kẻ thù nó như nào đâu. 」 

Nói xong, Cradle ôm mặt đứng dậy, hắn loạng choạng bước đi dọc theo bức tường. 

Haizz, cái lòng kiêu hãnh cao vút của hắn thật vô dụng. … Uhm, có lẽ mình nên dọa hắn thêm chút nữa. 

Nghĩ vậy, Lambert giải phóng chướng khí của mình và hướng nó tới thẳng chỗ của Cradle. Cảm nhận được luồn khí lạnh lẽo, Cradle lập tức sởn cả gai óc. 

「H-HIIIIIIII! 」 

Cradle hoảng sợ bỏ chạy. Nhưng trớ trêu thay, hắn lại vấp ngã do viên đá trên mặt đất và phải bò đi. 

Giờ thì… Guild 『Spirit's Dusk』 đã trở thành mục tiêu của Guild 『 Dragon’s Enchanted Metal 』 hử. Có khả năng Guild 『Spirit's Dusk』 chính là mục tiêu mà Bá tước Aubock nhắm đến ngay từ đầu. Các manh mối về Bá tước đó thường xuất hiện khá ngẫu nhiên nhỉ. 

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Bá tước có pay đầu ko nhỉ =))
Xem thêm
NDK
Cảm ơn trans nhé
Xem thêm
Đoạn thứ 64 còn lỗi dấu cách kìa thớt
Xem thêm
S.K
CHỦ THỚT
TRANS
bn chỉ giúp mik đoạn nào đc ko, nội dung chỗ ấy chứ mik có thấy j âu
Xem thêm
@S.K: thớt dùng cái chức năng bookmark mà tìm á
Mỗi lần đánh dấu là nó sẽ thông báo là "bạn đã lưu bookmark thành công ở đoạn thứ ..."
Mình có nói ở trên là đoạn thứ 64 rồi đấy.
Ngồi lướt tí là ra thôi à



Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Khác gì thách đấu bắt nạt đồng đoàng
Xem thêm
Avatar ms à ad =)))
Xem thêm
Thanks trans
mà đoạn lambert chỉ đứng yên đó chờ đợi hành động tiếp theo của lambert là sao ạ :3?
Xem thêm
S.K
CHỦ THỚT
TRANS
Kiểu đứng xem nó dám làm j :)
Xem thêm
@S.K: nếu thế phải là " lambert chỉ im lặng đứng đó chờ đợi hành động tiếp theo của cradle" chứ ko phải " lambert chỉ im lặng đứng đó chờ đợi hành động tiếp theo của lambert"
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Tôi muốn đọc chương sau quá :[
Xem thêm
S.K
CHỦ THỚT
TRANS
1 tuần nữa :))
Xem thêm
S.K
CHỦ THỚT
TRANS
Chap tiếp theo: Chúa tể Mê cung ngầm
Xem thêm
S.K
CHỦ THỚT
TRANS
@Bắp cải nhỏ: thấy j mới ko :)
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời