God is hungry for games....
Sazane Kei Tomose Toiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Game Của Thần Thứ Nhất - "Kami Gokko", Bắt Đầu Màn Chơi

Chương 18

5 Bình luận - Độ dài: 1,642 từ - Cập nhật:

Sân chơi của các vị Thần

Ảo Tưởng Phế Đô

“Kể cả tôi có được hồi sinh, ngài có nghĩ là ngài đã thắng với tỉ số 16:3 không?”

“Thật không may, là ngược lại.”

“Chúng tôi đã hiểu được điều kiện chiến thắng; CHẲNG PHẢI VẬY SAO ––THƯA THẦN!”

“HMM!?”

“Giờ thì, đã đến lúc thảo luận câu trả lời. Điều luật đã được ẩn giấu cho đến cuối trò chơi Kami Gokko này là…”

Trỏ tay vào mắt của Thần Titan từ bên dưới…

“Reversi, phải không~”

Kami Gokko......

Từ bản thân cái tên, con người đã vô thức nghĩ rằng trò chơi này tương tự với Đuổi bắt, cái bẫy chứa đựng ngay từ chính cái tên trò chơi.

Chúng tôi cũng đã lầm tưởng rằng cần phải chơi trốn tìm để tránh bị phát hiện.

Nhưng bản chất trò chơi lại là nằm ở nơi khác.

“Thần đuổi theo, trong khi con người chạy trốn. Khi con người bị chuyển sang phía phe Thần, những con người khác sẽ cố gắng và giải cứu họ. Nhưng điều này sau đó lại giống với một trò chơi dùng tay… trong đó, Thần di chuyển trước và sau đó đến lượt Con người.”

『––––––––』

“Và phần thân trên của con người dưới trướng Thần, chuyển thành màu của Thần, khá tương đồng với nửa mặt một quân cờ khi lật chúng lại, đổi sang một màu khác; đó là gợi ý mấu chốt.”

 (1) Hệ thống di chuyển theo lượt, lượt thứ nhất và lượt thứ hai.

 (2) Khi một quân cờ được chuyển về phía đối thủ, chỉ có một bên mặt chuyển về màu của đối thủ.

Vào lúc này, chúng tôi đã chắc chắn rằng: 

Đây là một trò chơi được gọi là Reversi, còn có cái tên khác là Othello.

“Nói cách khác, lượt di chuyển đầu tiên là Đen, tiếp theo là Trắng. Bên nào có nhiều quân cờ lúc kết game thì thắng. Và trên hết––”

“‘Bàn cờ’ của trò chơi chính là cả thành phố này, đúng vậy không?”

Vị Cự Thần nhìn xuống mặt đất.

Cùng với đó, Fay cũng nhìn sang một vị Thần, vị Cựu Thần, người thiếu nữ có mái tóc tựa ngọn lửa rực cháy đang đứng với những lọn tóc bay phất phơ.

“Tinh Linh Cuối Cùng của ngươi là người hướng dẫn xuất sắc đó~. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện giải thích luật trò chơi lại có thể trở thành gợi ý để tìm ra bản chất thật sự của trò chơi này.”

“Nơi này~ Sân chơi này được tạo dựng lên với bốn góc.”

Cấu trúc của thành phố cũng là một gợi ý khác.

Những trụ cọc thép được dựng sao cho tạo khoảng cách bằng nhau theo phương dọc và phương ngang.

Tương tự như những ô vuông trên bàn cờ. Một bàn cờ khổng lồ.

Đó là lí do tại sao Thần Titan lại đặc biệt chọn thành phố này.

Do đó, đúc kết lại, vào lúc kết của trò chơi này, bàn cờ Reversi đã được lấp đầy những quân cờ, không còn thừa ô nào để đặt quân.

Điều đó dẫn đến kết luận, ‘chúng ta không thể chơi được nữa’.

Vì vậy, theo luật Kami Gokko… khi những tòa nhà của cả thành phố đã bị phá hủy, ‘chúng ta không thể chơi được nữa’.

“Vậy là, điều đó đã đưa chúng ta đến sự hoàn tất trò chơi. Game Over. Khi đó, việc cuối cùng phải làm sẽ là đếm cờ, Đen hoặc Trắng, bên nào sẽ được thông báo, phải vậy không?”

“......Haa~n …...Haaaaa~... Mou~ Fay, cậu thực sự… thực sự… LẠM DỤNG TIỀN BỐI CỦA MÌNH QUÁ ĐẤY!”

Là Asta hết hơi do chạy quá sức, đang phản đối cách làm của Fay.

Nhưng…

Nếu bao gồm cả cô ấy thì vẫn chỉ có 3 quân Trắng. Đem so sánh với quân Đen, 16 quân, số lượng quân vẫn quá cách biệt. Đó là nỗ lực tuyệt vọng.

Cho tới trước lúc trò chơi kết thúc.

––

Nhưng––

“Vẫn có cách để chúng tôi có thể giành chiến thắng. Một tia sáng có thể xoay chuyển hoàn toàn trò chơi. Bởi vì, đó là Reversi, game tuân theo nguyên tắc chuỗi dây chuyền.”

Đặt quân trắng lên 2 đầu hàng có sẵn toàn quân đen có thể chuyển hàng loạt quân đen trở thành trắng. [note35731]

Kiến thức phổ thông này cho phép một cú lội ngược dòng ngoạn mục trong Reversi trở nên khả thi.

Những quy tắc đó cũng đã hiện diện trong trò chơi Kami Gokko này.

Nhưng chỉ là chúng được ẩn giấu rất khéo thôi.

“~Eh…....EHHHHHHH~~......!”

“Tại sao?! Tại sao chúng ta lại trở về được như trước dù cho chưa được chạm vào!?”

Cũng như Asta, Phó Đội Trưởng cũng đã bị cưỡng chế chuyển đổi bởi Thần Titan.

Kết quả mang đến là kể cả hai tông đồ gần Phó Đội Trưởng cũng bị bắt bởi Thần, như thể nó là một lời nguyền, truyền qua nhau giữa bọn họ.

Nhưng, thông qua Reversi, điều này có thể được lí giải dễ dàng.

“Vào thời điểm đó, chẳng phải Asta đã dùng phong ma thuật khóa chặt ba tông đồ, Phó Đội Trưởng và ba tông đồ phụ tá tới nơi bức tường bên ngoài của những tòa nhà hay sao?”

“Đó có lẽ không phải là để giới hạn chuyển động của họ. Mà là để đặt họ vào một đường thẳng với Asta và Thần ở hai đầu.”

Phải,

Và tình cờ thay, trước tòa nhà đó.

Hãy tưởng tượng, một bàn cờ nơi các quân cờ được xếp theo quy luật…

Đen, Trắng, Trắng, Trắng, Đen. Sự sắp xếp của các quân cờ phản ứng lại trên bàn cờ, Phó Đội Trưởng và hai tông đồ bị bắt.

Do đó, ngay cả các tông đồ phụ tá của Phó Đội Trưởng, những người bị vướng vào trong chuỗi dây chuyền đều bị chuyển về phía phe Thần cùng với phó đội trưởng.

“Từ bên ngoài, ta cũng đã dùng một chiến thuật tương tự, sử dụng Fay để thu hút sự chú ý của Thần Titan.”

Bộp~

Reche đặt tay lên vai Asta.

“Lúc đó, lí do ta nhảy khỏi tòa nhà thương mại đó thực chất là để hướng đến chỗ tòa nhà nơi con người này đang núp.”

“Hãy tách ra. Ổn mà phải không, để chia những tông đồ tầng dưới ra hai nhóm bằng nhau đuổi theo mỗi người một phía?”

“Phải, chính xác là một nửa số họ tiến về phía mỗi người.”

Số lượng tông đồ đuổi theo Reche là bảy.

Họ thậm chí còn không hề biết… Rằng Reche thực chất không phải là chạy đi. Mà là hướng về chỗ Asta để cùng tham chiến với cô ấy, người vẫn còn đang trốn.

Một cú hit hoàn hảo và bất ngờ.

Hướng về phía bảy tông đồ bám theo Reche, Asta phát động phong ma thuật, giam họ tới bức tường ngoài của những tòa nhà, ép họ phải xếp thành một đường.

(Ở cùng một vị trí đứng, như lúc trước.)

Trắng, Đen, Đen, Đen, Đen, Đen, Đen, Đen, Trắng.

Rồi sau đó tất cả những gì bạn cần làm là chạm vào một quân đen.

Và cứ thế, bảy người kẹp giữa Asta và Reche, tất cả được chuyển đổi trở lại thành trắng trong một chuỗi phản ứng dây chuyền.

“Do vậy, tôi đã, đặt niềm tin vào họ, tin tưởng họ, để tôi có thể cố hết sức thu hút ngài, Cự Thần, tới đây.” [note35753]

Do đó, bây giờ trắng đã có 9 quân.

Và giây phút cuối cùng, Fay trở về quân trắng qua việc tái sinh đã quyết định phần thắng thuộc về bên trắng.

Cho nên,

Trắng 10: Reche và Chín tông đồ bao gồm cả Fay và Asta.

Ngược lại,

Đen 9: Thần Titan và Tám tông đồ.

“Do đó, đây là chiến thắng của chúng tôi. Ngài có phản đối không?”

………...Không…

Một tuyên bố thua cuộc vụng về bởi vị Thần đáng ra không thể nói được ngôn ngữ của con người. Một tuyên bố thua cuộc, chỉ được truyền đến một mình Fay, một cách bí mật.

Khi Fay rơi từ trên trời xuống mặt đất, cậu được đón đỡ trong lòng bàn tay của Titan Thần Thánh, người sau đó chậm rãi đưa cậu xuống chỗ Reche.

Và khi Fay nhìn lại một lần nữa…

Hình bóng của Cự Thần Titan đã khuất khỏi tầm mắt , và trong ‘Sân chơi của các vị Thần’.

Ahhh, ta đã chơi quá đủ rồi.

Nhiêu đây là hoàn toàn thỏa mãn rồi,

Như thể cả chiếc sân đang nói.

––––––––––––––––––

ĐỐI ĐẦU

“Thổ Thần Thông Thái.”

“Titan.”

Game Battle Với Thần.

Tông đồ/Con người đã thắng trò chơi trong 3 giờ và 31 phút.

Điều Kiện Chiến Thắng: 

Vào lúc kết của trò chơi, số người chơi trắng phải vượt hơn số người chơi đen.

Điều Kiện Thất Bại 1:

Tất cả người chơi đều bị bắt (bởi sẽ không còn quân trắng để lật lại quân đen).

Điều Kiện Thất Bại 2:

Người chơi Đen, Thần, có nhiều quân hơn phía người chơi Trắng vào lúc kết thúc trò chơi.

Luật Ẩn 1:

Nhưng ai mất khả năng tham gia bởi đòn tấn công của Thần sẽ được chuyển sang phe thần.

Luật Ẩn 2:

Bạn có thể trở lại phe người bằng cách tác động tới quân thuộc cấp của Titan tựa như trong trò Reversi.

Luật Ẩn 3:

Nếu ‘giữa’ bạn có kẻ địch khi bạn đạt được điều 1 và 2 bên trên, một chuỗi phản ứng sẽ xảy ra.

Ghi chú

[Lên trên]
Dịch xong câu này mình biết cách chơi cờ luôn :v
Dịch xong câu này mình biết cách chơi cờ luôn :v
[Lên trên]
Thằng chả đang hụt hơi vì vừa cắm cổ chạy:v
Thằng chả đang hụt hơi vì vừa cắm cổ chạy:v
[Lên trên]
Editor: Chiếu theo luật thì chỉ cần 17 đứa bị bắt thì cũng end game, bởi còn mỗi 1 đứa trắng cũng không thể chuyển đen thành trắng được:v
Editor: Chiếu theo luật thì chỉ cần 17 đứa bị bắt thì cũng end game, bởi còn mỗi 1 đứa trắng cũng không thể chuyển đen thành trắng được:v
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Nếu là mình thì nội việc chạy thoát khỏi con titan là thở như chó luôn chứ nói gì đến việc vừa chạy vừa nghĩ, ảo thật đấy.
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Hay
Xem thêm
Nghe mà như cờ vây vậy ấy nhức não vc :(
Xem thêm
Vậy là chuỗi 4 thắng
Xem thêm