Lần cuối
Số từ
56.333
Đánh giá
0 / 0
Lượt xem
332.899

Tóm tắt

Em gái tôi yêu tôi nhiều đến nỗi phát sợ lên được… Không, nói thật luôn đấy. Em gái tôi - Akari Namiki, chắc chắn là một cô gái rất duyên dáng. Vừa thông minh, xinh đẹp, lại biết ăn mặc nữa. Nhưng thử nhìn tôi xem, tôi chỉ là một thằng nhân vật quần chúng không thể tầm thường hơn. Vấn đề bây giờ tôi đang phải đối mặt đó là cô em gái này của tôi yêu tôi quá mức chịu đựng. Năm ba trung học cơ sở, tôi tìm thấy “Ghi chép về Onii-chan” trong phòng của Akari: một cuốn sổ ghi lại chi tiết về mọi hành vi của tôi. Chưa kể việc bình thường con bé vẫn lạnh lùng với tôi, ấy thế mà ngạc nhiên chưa, trong cuốn sổ ấy nó mê tôi như điếu đổ. Ồ, chưa hết đâu nhé, tôi còn phát hiện có camera theo dõi và thiết bị ghi âm giấu trong phòng mình nữa cơ…! Mùa hè năm thứ hai trung học, tôi biết được kế hoạch của Akari về việc ‘Nhốt onii-chan lại và khiến anh ấy không thể sống thiếu mình được nữa’. Tôi đã quyết định rồi, ngay lúc ấy luôn, rằng sẽ chỉ đối xử với Akari như một người anh trai không hơn, và ngăn con bé lại trước khi mọi chuyện đi quá xa!

Xem thêm
Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Tập 01
Tập 01
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (1654)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

430 Bình luận

Comeback time
Xem thêm
nhìn minh họa cute z mà drop rỗi ã ._.
Xem thêm
Dậy chưa trans ơi ;-:
Xem thêm
ước gì có thêm thì hay rùi
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Shirosaki Rinne
Kết mở hay còn tập 2
Xem thêm
TRANS
trans ơi dậy dịch đê
Xem thêm
Có cái j đâu mà dịch hả thằng kia???
Xem thêm
TRANS
@Shiraishi Yuuki: nghe nói có tập 2 kè anh trai
Xem thêm
Xem thêm 9 trả lời
Đêm trung thu r dậy đê ngài fuho
Xem thêm
Đêm r dậy đê
Xem thêm
Drop rồi à ngài?
Xem thêm