Kawaii Onnanoko ni Kourya...
Amano Seiju kakao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 5

Lời bạt + Lời dịch giả

15 Bình luận - Độ dài: 944 từ - Cập nhật:

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dõi theo đoạn kết của trò chơi tình ái giữa Mikado và những cô gái khác. Dưới cương vị một tác giả, có thể hoàn thành được series cho đến khi kết thúc, một series mà hy vọng là hay, tôi không thể hạnh phúc hơn được nữa. Chắc chắn vẫn còn nhiều rắc rối và chông gai chờ đón Mikado và Kisa, nhưng bạn biết cặp đôi này rồi đấy, họ sẽ không bỏ cuộc cho đến khi đạt được tương lai họ mong muốn đâu.

Bàn về mối tình không thành công giữa hai gia tộc trong quá khứ, thì đó là luôn là suy nghĩ của tôi ngay từ lúc đầu rồi. Dù tôi không ngờ Mizuki lại trở thành kiểu nhân vật người mẹ trong volume này đâu. Tôi đã định cho cô bé trở thành một nhân vật quần chúng thôi, thế mà cô bé lại hóa thành nhân vật chính, một nữ chính đúng nghĩa tranh đấu vì Mikado.

Cảm giác của tôi sau khi hoàn thành series này đó là ‘Mình muốn viết một route về những nữ chính khác!’. Mizuki, Rinka và cả Kokage cũng đều dễ thương cả, đều khiến cho tôi muốn họ thành đôi với Mikado. Tất nhiên tôi là fan bự của harem end rồi, nhưng với nền tảng là trò chơi tình ái, cảm giác có chút sai sai ở đây. Chắc là tôi chỉ thích những nhân vật đó quá mà không màng đến việc tạo ra những route nữ chính cụ thể mà thôi.

Usami-sama, biên tập viên đáng kính của tôi, người đã giúp tôi với cuốn sách này từ giai đoạn bắt đầu cho đến hoàn thành, cảm ơn cô/anh nhiều lắm. Những lời cảm ơn chân thành nhất cũng xin gửi tới mọi người ở GA Publishing, cũng như những người đã giúp phát hành sách và những nhà sách đã bày bán chúng trên gian hàng của mình. Lời cảm ơn đặc biệt xin dành cho kakao đại nhân, người đã đem đến cho tôi những bức minh họa đáng yêu, khêu gợi và hài hước xuyên suốt series này. Nếu không nhờ có tiên sinh, series này đã không thể trở nên như ngày hôm nay rồi. Cảm ơn anh rất nhiều.

Lời bạt này đã đánh dấu sự kết thúc cho bộ truyện ‘Kawaii Onnanoko ni Kouryaku Sareru no Wa Suki desu ka?’, nhưng không biết mọi người có tin không, tôi đã ở trong quá trình sáng tác những series khác và chúng cũng sẽ được minh họa bởi kakao tiên sinh đó.

Tựa đề sẽ là ‘Noraneko Kanojo wo Edzuke Shitai’. Câu chuyện là về một căn chung cư với đủ kiểu cô gái khác nhau và nam chính sẽ đóng vai trò là người chăm lo cho nơi này. Theo kế hoạch của tôi thì đó sẽ là một bộ romcom đáng yêu. Tôi không thể đợi được trông thấy những tấm minh họa cho được cho ra lò nữa rồi.

Xin hãy ủng hộ cặp đôi kakao tiên sinh x Amano trong tương lai nữa nhé!

Từ kết thúc của mùa mưa cho đến nửa cuối của giữa mùa hè—

Ngày 4 tháng 8, năm 2019. Amano Seiju.

~~~

Chào độc giả trên hako, tôi là Peter, người đảm nhiệm dịch thuật nửa cuối vol 4 và vol 5 bộ truyện này. Hơn 1 năm qua, kể từ ngày 25/4/2021 khi chương minh họa cho vol 3 dc đăng lên cho đến ngày 12/7/2022 khi lời bạt của vol 5 được dịch xong, quả là 1 quá trình tương đối dài với chỉ 3 vol truyện. 

Chà, nhưng dù sao thì mọi thứ cũng coi như xong rồi, truyện tuy cập nhật chậm, nội dung không mấy mới mẻ nhưng được mọi người đón nhận nồng nhiệt, tôi cũng thấy rất vui và đáng với công sức mình bỏ ra. Thật vậy, với cái tiến độ lúc chậm nhất là mấy tháng mới có phần mới, cộng thêm phần dịch thuật còn nghiệp dư và sai sót, độc giả không bỏ đi mà tiếp tục đồng hành đến cùng là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi nói riêng và Chilli Chilli, hay bây giờ là Daily Chilling nói chung.

Cảm ơn rất nhiều tới Spice, rehP, Error và A. Sora là những cá nhân đã hỗ trợ, giúp đỡ tôi trong những giai đoạn nhóm thiếu nhân lực trầm trọng. Nếu không có mọi người góp sức, có lẽ bộ truyện này phải mất tận 2 năm mới hoàn thành quá. Tuy có người ở lại, có người đã rời đi, nhưng 3 vol cuối của bộ truyện này sẽ luôn luôn là cột mốc đánh dấu sự hợp tác của chúng ta và là tâm huyết của tất cả mọi người.

Lời cuối, tôi xin một lần nữa cảm ơn toàn bộ độc giả cũng như nhân lực tân cựu của Daily Chilling. Vẫn còn một chặng đường dài phía trước, với những pj dài có ngắn có cần được hoàn thành, cùng với việc cột sống của tôi được nâng cấp từ kim cương lên netherite. Rất mong mọi người hãy cùng đồng hành cùng tôi và Daily Chilling trong những project tiếp theo.

(Có chút gì đó không đúng vì lời dịch giả này ngắn hơn vol 3, nhưng nhất thời tôi chỉ nghĩ ra được tới đây thôi, mọi người đừng chê ngắn nhé.)

Ngày 12 tháng 7, năm 2022 (là sn ex nhưng tôi vẫn ngồi đây tâm sự cùng anh em). Peter D. Redlion

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Theo dõi bộ này từ những vol đầu, cho đến bây h mới có thể hoàn thành, cảm ơn các dịch giả đã đi theo bộ truyện này tới cùng
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
tks trans
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Cốt thoái vương có khác =)) cột sống kim cương không uổng công đô lết =))
Xem thêm
Dòng cuối sao lại là năm 2021 hả trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đệt, lỡ tay, tại bạt của tác cũng 2021 nên lú não
Xem thêm
@RedLion: bác dịch nhiều quá h hơi lú r :))
Xem thêm
End rùi ;-;
Xem thêm
Chân thành cảm ơn nhóm dịch đã đem đến cho đọc giả bọn mình một tác phẩm vô cùng tuyệt vời như thế này. Mong các bạn sẽ tiếp tục dịch thêm nhiều bộ truyện hay hơn nữa. Lời cuối, chúc các bạn tràn đầy sức khỏe. Xin cảm ơn.
Xem thêm
cảm ơn trans và những người đã cùng đồng hành với pj chúc trans thật nhiều sức khỏe và có thêm động lực thực hiện các pj còn đang tiến hành!, đến đây văn tôi cũng cụt r nên kết bài thôi <3
Xem thêm