Dị thế Nhục hình Công chú...
Ayasato Keishi Ukai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 9 (Hoàn thành)

Truyện ngắn: Ngày Hầu Gái

14 Bình luận - Độ dài: 788 từ - Cập nhật:

    Trong căn bếp khó sử dụng tại tòa lâu đài kiên cố nọ.

    Một bài ca hồn nhiên làm dấy động không gian.

    "Phư phư phư phư, thịt tôi là thịt ngon... Tràn đầy tình yêu, lòng quả cảm và ngon lành... Nếu ăn thì lòng can trường của bạn sẽ được tăng lên gấp triệu lần... Gã đồ tể luôn ở bên bạn đây... Phư phư phư phư...

    "Gã đồ tể luôn ở bên bạn đây... Phư phư phư phư..."

    "Và tôi là hầu gái, cũng như là người tình của chủ nhân Kaito đây... Phư phư phư phư..."

    "Nàng hầu gái xinh đẹp là người tình của chàng người hầu ngu ngốc... Phư phư phư phư..."

    "...Ê nè, sao hai người lại hát hò với nhau vậy?"

    Rồi lời nói ngạc nhiên được cất lên.

    Kaito Sena xuất hiện tại bếp. Đang khuấy nồi lưỡi hầm, mặt Hina sáng bừng lên. Cạnh cô là một bóng người nhỏ nhắn được vải bọc lấy toàn thân. Khi leo lên bàn, ông nhảy nhót và ngó nhìn nguyên liệu trong nồi đang được đun liu riu. Tiện thể cũng phải nói thêm, ông chẳng góp tay vào bất cứ việc gì cả.

    Hina vui vẻ trả lời câu hỏi của Kaito.

    "Ngài Đồ Tể đã đến tận đây, nên em nghĩ bọn em cần cùng nhau hát lên một bài ạ!"

    "Đó là bản đồng ca của Cô Hầu Gái Đáng Yêu và Đồ Tể đó! Tình cờ thay, tiếng hát lại bị lộ ra ngoài bởi ma thuật rồi trở nên vô cùng nổi tiếng, rồi lan ra khắp bờ cõi luôn!"

    "Ông ấy muốn trở thành thần tượng cơ đấy... Không, Elisabeth bảo hôm nay là Ngày Hầu Gái."

    "Ngày Hầu Gái ạ?"

    Hina nghiêng đầu sang một bên. Đồ Tể cũng bắt chước làm theo.

    Kaito gật đầu xác nhận. Cậu tiếp tục nói.

    "Ngày Hầu Gái. Hầu gái cần phải được tôn trọng! Vậy nên hôm nay cứ để anh làm việc nhà cho!"

    "Tấm lòng bao la của Cô Elisabeth khiến em ứa nước mắt luôn, nhưng em xin phép được từ chối ạ."

    "Đúng rồi. Đồ ăn cậu ta nấu ra ăn như thuốc độc vậy."

    Nếu Elisabeth mà ở đây thì mình sẽ bị quẳng lên ghế tra tấn mất, Kaito nghĩ.

    Chưa hết. Trước đó, khi hoán đổi vai trò với Hina nhằm trao đổi trang phục, Elisabeth đã thất bại trong toàn bộ việc nhà mà cô bắt tay vào làm. Cô ấy rất nguy hiểm và cực kỳ không đáng tin cậy.

    Nhưng Kaito vẫn tiếp tục.

    "Chà, nay là Ngày Hầu Gái mà. Anh không phải Elisabeth, cơ mà nếu làm được gì thì anh sẽ làm. Có gì mà anh có thể làm cho em không?"

    "Ơm, nếu thế, ưm..."

    "Sao thế?"

    Kaito nhìn chằm chằm vào mặt Hina. Cô đỏ bừng lên.

    Sau khi ngúng ngúng nguẩy, cô thì thầm ước muốn của mình.

    "Đúng rồi ạ!"

    "Anh nghe đây."

    Rồi Hina đưa ra lời thỉnh cầu duy nhất.

    Sau thoáng chốc bất ngờ, Kaito gật đầu.

         

♦♦♦♦♦

        

    Kaito nhìn chiếc thố đất trên lò lửa. Mùi ngòn ngọt tràn ngập khắp nơi. Hina ngúng nguẩy, Đồ Tể thì nhảy lên nhảy xuống. Hina nói như thể chẳng thể đợi nổi nữa.

    "Purin của Chủ nhân Kaito! Em là búp bê máy nên em không thật sự cần đến thức ăn đâu."

    "Anh chưa từng làm nó cho riêng Hina mà. Đợi chút nha."

    "Đồ Tể cũng háo hức lắm đây!"

    "Để lần sau tôi làm cho ông luôn."

    Kaito nói thế rồi nhấc thố đất khỏi bếp. Sau đó, cậu tắt lửa và để chiếc bánh nguội lại hoàn toàn. Hina dậm chân thình thịch thiếu kiên nhẫn. Kaito nhìn cô với ánh mắt trìu mến.

    Cậu nhớ về quá khứ của mình. Cái quá khứ đầy rẫy những vết sẹo. Nhưng nhờ những điều mà bản thân đã trải qua, cậu giờ đây đã có thể tạo nên chiếc purin như thế này. Kaito khẽ thầm thì.

    "...Thật tốt khi được làm món mình thích cho người mình thương."

    "...Chủ nhân Kaito, có lẽ nào ngài vừa nói là ngài thương ai đó ạ?"

    "Thương em đó?"

    "Á! Bánh răng trong em sẽ bùng nổ vì sung sướng rồi khiến em chết mất!"

    "Đừng chết mà."

    "G-gã người hầu ngu ngốc giết chết nàng hầu gái xinh đẹp rồi!"

    "Ông đang nói cái gì thế hả?"

    Buổi chiều tiếp diễn theo cách đầy sức sống như thế.

    Sau một lát, Elisabeth xuất hiện và thắc mắc về những gì đã xảy ra khi mình vắng mặt.

      

—Ayasato Keishi Fanbox, 8 tháng 11, 2022

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Thank trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
đọc mà cứ cười không ngớt á~
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Măth dù xem hơi trể... tks transs
Xem thêm
ko bt có chuyển thể thành anime ko nhỉ thấy bộ này cx hay
Xem thêm
Toàn mấy cái dảk vc thì sao lên nổi anime ô ơi :((
Xem thêm
Cái đỉnh cao của bộ này là diễn biến tâm lý, miêu tả đậm chất dảk kinh khủng đến nghẹt thở. Anime làm không nổi đâu, trừ khi đầu tư kinh phí cấp thần.
Xem thêm
TRANS
lì xì hơi trễ nhưng ko sao, có là mừng lắm r. cảm ơn trans nhiều
p/s: có ai thấy sao kaito hôm nay hơi bạo ko :v
Xem thêm
ôi lì xì này nhịn quá trans ơi :))
Xem thêm