Dị thế Nhục hình Công chú...
Ayasato Keishi Ukai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 9 (Hoàn thành)

Minh họa đầu sách

26 Bình luận - Độ dài: 0 từ - Cập nhật:
Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

Uầy :v Tình yêu của Elizabeth, Kaito, rồi Vlad,v.v... cứ như trong truyện của má Jun vậy. Không phải là tình yêu nam nữ, cũng không đơn thuần là tình yêu lứa đôi. Là sự tồn tại, là mối quan hệ, là sự song hành. Ấy cũng là tín ngưỡng, là nơi nương tựa, là điểm khởi đầu, cũng là điểm kết thúc. Tình yêu tồn tại vì tất cả, đồng hành với tất cả, và phù hợp với tất cả.
Xem thêm
Má jun là ai thế ông?
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Đến vol cuối rồi. Dù mọi sự có diễn ra thế nào, tôi cũng sẽ ăn mừng theo cách của tôi.
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Đi đến đây mới thấy, chỉ mong họ được sống như những ngày tháng ở vol1
Xem thêm
T thật sự thích những trang nhật ký này :))))
Xem thêm
hắn chỉ cần là thế
Xem thêm
t ko bt thế nào nhưng cái pick đầu tiên tạo cho t một ánh sáng mỏng manh về 1 cái kết viên mãn dành cho tất cả vậy @@
Xem thêm
Không biết sẽ còn trang nhật kí của ai nữa, hay vậy là hết 😤
Xem thêm
Quả nhật ký làm cho t hy vọng nhiều đấy.... Mong là không làm t thất vọng ????
Xem thêm
Gia đình hạnh fuck
Xem thêm