Dị thế Nhục hình Công chú...
Ayasato Keishi Ukai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 7.5 (Hoàn thành)

Thông điệp từ ai đó - V

5 Bình luận - Độ dài: 418 từ - Cập nhật:

Để bắt đầu. Để bắt đầu, để bắt đầu, để bắt đầu. Hãy bắt đầu với cái tiền để cơ bản nào.

    Để bắt đầu?

    Thì "ta" là ai cơ chứ?

    Thậm chí nếu có hỏi ngươi thì ta cũng không nghĩ là ngươi sẽ đưa ra được câu trả lời đúng đắn đâu. Thậm chí ta còn không chắc là mình có thể cơ mà, thế nên sao mà ngươi có thể đưa ra được. Hay là khoan đã, ta nói ngược rồi sao? Ngươi hiểu rõ "ta" là ai hơn cả ta sao? Chắn chắn là khả thi rồi.

    Dù gì thì thế giới cũng tràn ngập những câu chuyện về "ta" mà, tất cả chúng đều được thêm hương dặm sắc cả.

    Cứ như thể cả cuộc đời ta là một câu chuyện cổ tích vậy.

    Một huyền thoại đẹp đẽ, được trang hoàng bởi những đóa hoa lộng lẫy của sự dối trá.

    Thật ngu xuẩn làm sao. Thật bực mình làm sao.

    Ta không muốn được tuyên dương, ta không khao khát được thờ phụng hay tôn kính, và ta chắc chắn không nghĩ là các ngươi nên đặt đức tin vào ta. Xét cho cùng thì những lời cầu nguyện của ngươi sẽ đem lại những gì cơ chứ? Ta chẳng thể nào hồi đáp và sẽ chẳng có gì để mà nói dù cho ta có thể đáp lại chúng.

    Nói ngắn gọn thì điều mà ta muốn nói là như thế này.

    Phắn con mẹ lũ bọn ngươi đi.

    Tại sao mà lũ bọn ngươi phải xóa bỏ đi sự thật rằng ta là chính ta cơ chứ?

    Tại sao mà ta lại để cho lỗi lầm mà mình gánh vác bị trộm mất và bị tô son điểm phấn với những lời đường mật cơ chứ?

    Nhưng ngươi thấy đấy, đây là lúc mà ta không chắc chắn vào bản thân mình nữa. Phải chăng những suy nghĩ này chỉ là sản phẩm của sự điên loạn? Hay những người có đầu óc tỉnh táo cũng nghĩ đến chúng?

    Thật tình thì dù là thứ nào ta cũng không quan tâm. Chỉ là... Chỉ là ta có cảm giác đau buốt này nằm sâu thẳm trong đáy lòng.

     

    Tại sao lại là ta?

    Mà không phải là ngươi?

    

Bonus: 

Minh họa của Yamato Hina: Tôi muốn bày tỏ tình cảm của mình dành cho cái lạnh.

Minh họa đi kèm một mẩu truyện ngắn, minh họa bởi Yamato Hina.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Quặc chó (nice)
Xem thêm
"Phắn con mẹ lũ bọn ngươi đi" Câu này nếu nói vs giáo hội thì chuẩn bài luôn =)))))
Xem thêm
Nghe xong chắc chúng nó cắn lưỡi đấy :)
Xem thêm
@~~~~(^_^)~~~~: Chết hết luôn đi, tui thấy giáo hội chả làm đc cái mẹ j cả ngoài việc ảo tưởng sm và giao hết việc cho Elisabeth
Xem thêm