Ta là chúa tể độc ác của...
Mishima Yomu Takamine Nadare
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 7 [Đã hoàn thành]

Chương 13: Giá trị của sinh mạng

76 Bình luận - Độ dài: 2,939 từ - Cập nhật:

Solo: Loli666

=================================

Trong xã hội chúng tôi, mạng người bị xem nhẹ như lông hồng.

Điều đó càng đúng với một quốc gia liên thiên hà.

Quả thật, tôi có thể nói mạng người ở đây còn rẻ rúng hơn cả thế giới cũ.

Hàng nghìn sinh mạng dễ dàng biến mất chỉ trong một giao tranh nhỏ, và có thể lên tới hàng triệu trong một trận chiến.

Tôi dám cá một trận chiến quy mô đang diễn ra tại đâu đó trong vũ trụ ngay lúc này.

Không cần biết ma thuật và khoa học có phát triển đến đâu, sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu nhân loại chúng ta không theo kịp.

Giới thiệu đến đây là đủ rồi.

Mạng người không có mấy giá trị tại quốc gia liên thiên hà, và một trong những lý do chính là không khó để sinh con.

Chính tôi còn được sinh ra từ ống nghiệm và lớn lên trong máy móc.

Cha mẹ chẳng yêu thương gì tôi và quăng cái lãnh địa nợ ngập đầu này lại khi tôi vừa tròn năm tuổi.

Con người sinh ra dễ dàng như cách chết đi.

Đó chính là hiện thực của thế giới này.

“Ta sẽ nghe lý do của các ngươi, nhưng trước đó! Klaus, đọc tội trạng của chúng.”

Tôi ngồi vắt chéo chân trên ghế và chống cằm khi hướng mắt nhìn xuống hai con người đang cúi đầu.

Marie và Tia đã bị gọi tới dù đang bận việc và phải quỳ xuống.

Klaus đang đứng cạnh tôi. Thay vì trông tức giận, anh ta như đã tiến vào cõi niết bàn ấy.

Anh cất tiếng dõng dạc.

“Đầu tiên, hai người đã để Nam tước Norden dẫn Isaac và tùy tùng vào lãnh địa. Không những thế, hai cô còn tùy tiện sử dụng quân đội của Chúa tể Liam và gây náo loạn ở vài hành tinh thuộc địa. Cuối cùng, cả hai đã trái phép lấy gen của Chúa tể để sinh ra hậu duệ.”

Thật lộn xộn.

Hiệp sĩ có bổn phận bảo vệ nhà của chủ nhân khi họ vắng mặt chứ không phải muốn lam gì thì làm.

“Các ngươi đã làm ta thất vọng rất nhiều lần, nhưng lần này tội nặng nhất chính là phản bội ta và tự ý hành động.”

Tia ngẩng mặt lên và bắt đầu giải thích.

“Chúa tể Liam! Bởi lãnh địa đang thiếu người kế vị nên thần…”

Tôi giẫm lên sàn khiến Tia im lặng và nói điều vô cùng quan trọng trước khi để họ tiếp tục.

“Lý do chính đáng cũng tốt thôi, nhưng ta không ở đây vì điều đó. Hãy nhớ rằng ta sẽ chặt hai ngươi ra nếu lý do trở nên nhàm chán.”

Marie và Tia đã góp sức cho tôi suốt nhiều thập kỷ, nhưng tôi không cần thuộc hạ phản bội lòng tin của mình dù có tài giỏi đi chăng nữa.

Tôi thích việc tập hợp các nữ hiệp sĩ xinh đẹp, nhưng nếu ai cũng giống hai con mắm này… tôi nghĩ sẽ cần suy xét lại về việc thêm họ vào dàn harem.

Tôi nên chọn hiệp sĩ dựa trên trình độ thay vì vẻ ngoài—yup, vậy từ giờ hãy chỉ chọn những tân binh ưu tú thôi.

Tia và Maire rơi vào im lặng.

Có vẻ họ chẳng khác gì lũ Isaac và đám còn lại rồi.

Nghĩ vậy, tôi với tay tới thanh kiếm được gác bên cạnh ghế.

Marie đưa tay vén tóc sang một bên, để lộ ra phần cổ của mình.

Cô ta hẳn đang nói rằng tôi muốn làm gì cũng được.

“Oh, quả là can đảm. Ta sẽ cho ngươi một cái chết không đau đớn với một nhát ngay c—”

“Thần chỉ muốn sinh con cho Chúa tể Liam!”

“—Oi.”

Lý do mà cô nói ra ngay sau đó lố bịch đến mức tôi không khỏi vặn lại.

Cái quái gì thế?

Marie tiếp tục nói nhưng mọi thứ chỉ càng tệ hơn.

“D-dù Chúa tể Liam không chấp nhận đứa trẻ làm người kế vị, thần vẫn sẵn sàng tự tay nuôi dưỡng! X-xin hãy tha thứ cho thần!”

Tôi nhìn qua Klaus để cầu cứu nhưng anh ta trông cũng bối rối không kém.

Lý do trên sốc với cả một người có thường thức bình thường như anh ta.

Mới đầu, tôi đã tự hỏi đây có phải phong tục của quốc gia liên thiên hà hay không.

Nhưng phải nhắc lại, hai con mắm này rõ ràng không bình thường.

Tia cũng bắt đầu nói với đôi mắt đẫm nước.

“Thần không mong được Chúa tể Liam yêu mến, nhưng thần muốn một sự kết nối với người. Dù sự cố lần này không xảy ra, thần vẫn định sử dụng gen của người để sinh ra đứa trẻ nối dõi. Thần cũng chẳng đòi đứa bé lên làm người kế vị gia tộc Banfield. T-tóm lại, thần đã cảm thấy một sự xúi giục quỷ quyệt và…”

Ý nghĩa của trẻ con với hai cô là cái quái gì thế?

“Hai ngươi muốn sinh con cho ta?”

Marie gật đầu trong khi run rẩy giải thích.

“Tuy có thể láo xược, Marie đây muốn có một liên kết với Chúa tể Liam. Thần hiểu được tội lỗi nặng nề của mình nhưng thần không thể kiểm soát bản thân. Dù vậy, nếu được chết dưới tay người, thần cũng cam lòng!”

Họ muốn thiết lập một liên kết với tôi?

Họ sẵn sàng bị giết dưới tay tôi?

Tôi không còn cảm thấy muốn làm thế nữa…

Bàn tay cũng ngừng với lấy thanh kiếm.

“Bởi hai ngươi là hiệp sĩ đế quốc nên ta không thể thu hồi chứng chỉ, song ta cũng từ chối coi cả hai là hiệp sĩ của mình tại lãnh địa. Trong thời gian tới, hai ngươi sẽ làm việc với tư cách hầu nữ trong dinh thự.”

Tôi đã định lấy mạng Tia và Marie, nhưng cái lý do củ chuối kia đã thổi bay ý muốn đó.

Hai cô gái bật khóc và cảm ơn rối rít, nhưng tôi chẳng mấy bận tâm.

“Ngàn lần đội ơn người, Chúa tể Liam!”

“Dù là hầu nữ, Marie đây xin thề sẽ mãi một lòng một dạ!”

Tôi đã bỏ qua bởi tài năng của hai người họ, nhưng thật là sai lầm.

Từ giờ, tôi sẽ để Serena dạy dỗ để họ trở nên đoan trang hơn.

“Lui đi. À, và Klaus.”

“Vâng, thưa ngài?”

“Anh thấy đấy, ta đang định đánh thứ hạng cho những hiệp sĩ tài giỏi nhất của mình. Vì anh đã rất chăm chỉ nên ta sẽ cho anh nắm vị trí Nhất hiệp sĩ.”

“Vâ… d-dạ?”

Vừa gật đầu chấp nhận thì Klaus lại trợn mắt kinh ngạc.

Anh hẳn đang bối rối bởi sự bổ nhiệm bất ngờ này.

“Ta chắc chắn sẽ tăng cường uy quyền và tiền lương của anh. Tiếp tục phát huy nhé.”

“V-vâng, thưa ngài!”

Thật buồn cười khi thấy Tia và Marie nhìn Klaus với ánh mắt vô hồn.

Hai người họ hẳn phải khổ sở chấp nhận cuộc trò chuyện giữa tôi và Klaus.

“Tia, Marie.”

“V-vâng!?”

“Thần có thể làm gì cho người?”

“Nếu hai người chịu ngoan ngoãn và làm việc chăm chỉ thì ta đã bổ nhiệm vị trí này cho một trong hai rồi. Thật đáng tiếc làm sao.”

Tia và Marie đóng băng tại chỗ.

Thỏa mãn trước phản ứng đó, tôi đứng dậy và rời khỏi phòng.

***

Mồ hôi lạnh không ngừng đổ trên trán Klaus.

Đang có tin đồn rằng Liam sẽ đánh số lên hiệp sĩ của mình và triển khai một hệ thống cấp bậc đặc biệt.

Nam tước Norden và những người đứng đầu các gia tộc dưới trướng Liam đã lầm tưởng rằng chỉ có họ mới xứng làm Thập nhị hiệp sĩ của Liam. [note41372]

Thậm chí những thành viên của các gia tộc đến du học tại lãnh địa Banfield cũng nói tương tự.

Tuy Liam đã đích thân phủ nhận, lại có tin đồn rằng thực chất cậu đánh thứ hạng cho chính hiệp sĩ của mình.

Ai sẽ là hiệp sĩ được chọn?

Chủ đề trên đã châm ngòi cho cuộc bàn tán nảy lửa giữa các hiệp sĩ.

(Sao mình lại được chọn làm Nhất hiệp sĩ!?)

Một tin sét đánh ngang tai với Klaus.

Bên trong căn phòng Liam vừa rời đi, Tia và Marie, hai người vừa bị cướp mất vị trí Nhất hiệp sĩ, đang nhìn chằm chằm Klaus với đôi mắt vô cùng, vô cùng tối tăm.

Tia chầm rãi đứng dậy.

Tuy nhiên, cách làm lại cực kỳ kỳ quái, cứ như thể cô chẳng còn chút sức lực nào nữa.

“Klaus-dono… Xin chúc mừng.”

Marie cũng đứng dậy với ánh mắt vô hồn, dáng người đờ đẫn cứ như thây ma.

“Được làm Nhất hiệp sĩ của Chúa tể Liam. Tôi…quả là một danh hiệu tuyệt vời. Ah… nói vui thôi, nhưng nếu không có vụ việc lần này, tôi đã là người có được nó rồi.”

Hai người họ nhận phải một đả kích vô cùng lớn khi không thể trở thành Nhất hiệp sĩ của Liam.

“Ừ-ừ thì, tôi cũng rất lấy làm bất ngờ. Chúa tể Liam hẳn chỉ nói bâng quơ thôi. Tôi dám chắc chuyện này sẽ lắng xuống tại cuộc họp giữa hiệp sĩ và quân đội… Hi vọng vậy.”

Dạ dày của Klaus lại đau nhói bởi ánh mắt đố kỵ của hai cô gái kia.

(Tại sao mình phải làm Trưởng hiệp sĩ chứ!?)

Với tài năng của mình, phần lớn hiệp sĩ của Liam đều có vấn đề, và Klaus được giao phó nhiệm vụ quản lý bọn họ.

Nỗi đau của Klaus vẫn chưa có hồi kết.

***

Kết thúc rồi…

Bên trong cung điện tại Thủ đô, Calvin đang ở một mình suy ngẫm về những sự kiện gần đây.

“Họ cuối cùng cũng đã đuổi kịp chúng ta.”

Thông tin về Liam được hiện trên chiếc bàn.

Dựa vào những được ghi; “Điểm yếu lớn nhất của Liam xuất phát từ chế độ độc tài. Nếu cậu vắng mặt thì sẽ khiến lãnh địa chịu vô số thiệt hại.” [note41373]

Phát biểu trên cũng đúng vài phần.

Khi chuyện Liam biến mất lộ ra ngoài, lãnh địa Banfield liền rơi vào hỗn loạn và không khác gì Thời Chiến Quốc.

Như báo cáo đã nêu, lãnh địa khi đó trở nên vô cùng yếu ớt.

Điều này thường là điều tốt khi phe Calvin chỉ phải đối phó với một mình Liam.

Đáng tiếc thay, sự kiện vừa qua chứng tỏ nó là bất khả thi.

“Ám sát. Thất bại. Gửi cậu ta ra chiến trường. Thất bại. Lan truyền tin đồn trong lãnh địa. Thất bại. Mình nên làm sao khi Lium-kun đều vượt qua được hết sự phá hoại đây?”

Nhờ được biệt đội ngầm bảo vệ, việc ám sát Liam gần như bất khả thi. Kể cả có tấn công tổng lực, họ vẫn có rất ít cơ hội trước một người đã đánh bại cả Kiếm thánh, chưa kể danh tiếng của Calvin sẽ bị ảnh hưởng theo.

Xóa sổ cậu trên chiến trường cũng chẳng dễ dàng gì. Sức mạnh cá nhân là một chuyện, nhưng dàn hiệp sĩ và sĩ quan của Liam đều cực kỳ xuất chúng.

Hơn nữa, bởi cậu đã thắt chặt các viên chức nên chuyện phản bội là quá xa vời.

Thậm chí kế hoạch phá hoại lãnh địa từ bên trong cũng thất bại nốt.

Qua sự việc lần này, Liam đã dọn dẹp lãnh địa tận gốc và loại bỏ đám điệp viên được phe Calvin cài vào.

Gia tộc Banfield sẽ vô dụng nếu thiếu Liam, nhưng việc hạ cậu lại rất khó khăn.

Chưa kể, đám người đáng lý là gánh nặng cho Liam bỗng dưng đổ xô qua chỗ Calvin.

Hắn bối rối. Tại sao chuyện này lại có thể xảy ra?

Calvin chỉ hỗ trợ một chút, nhưng rồi tự dưng lại thành người chống lưng cho chúng lúc nào không hay.

“Mọi chuyện không hề ổn chút nào.”

Hắn dường như có thể thấy cảnh Cleo bước tới và cướp mất ngôi Thái tử.

Calvin thực sự muốn ôm đầu.

***

Người đang đưa tay ôm đầu—hay nói chính xác hơn—người đang có tay trên mũ.

Phải, đó chính là Người hướng dẫn, đang cúi mặt với mấy cái chi nhỏ xíu.

“Dù ta có làm gì thì cuối cùng đều thành giúp Liam.”

Hắn đã dùng ma pháp triệu hồi để kéo Liam đi để có thể gây náo loạn lãnh địa.

Ban đầu thì đúng là có hiệu quả, nhưng cuối cùng lại thành giúp Liam vạch lá tìm sâu và giải quyết các vấn đề tồn đọng.

Người hướng dẫn hiện đang ở lãnh địa Banfield, và co người lại trên con phố chính để nhìn chiếc màn hình khổng lồ.

“Đây là video do chính quyền công bố, trong đó là cảnh Chúa tể Liam dự tiệc cùng phu nhân Rosetta.”

“Có vẻ họ quyết làm thế vì người dân nói rằng quan hệ giữa hai người không tiến triển. Với cả, Chúa tể và phu nhân trông thật đẹp đôi đến lạ.”

Bản tin thời sự cho thấy việc Liam rong chơi ở Thủ đô, nhưng phản ứng của người dân lại rất nhẹ nhàng.

Thay vào đó, họ lại chú ý tới chuyện khác.

“Oh, hóa ra họ vẫn đang đầm ấm.”

“Vậy tôi nghĩ biểu tình là không cần thiết nữa nhỉ?”

“Ừ thì, nó cũng giống như một lễ hội thôi. Mà có vẻ không cần lo lắng về chuyện hậu duệ của Chúa tể Liam nữa rồi.”

Người dân đang tấp nập qua lại và cười nói vui vẻ.

“Tin tiếp theo: chính quyền thông báo sẽ tăng thuế để nâng cao phúc lợi xã hội.”

“Chuyện này thực sự đòi hỏi phải—”

Một màn hình khổng lồ chiếu lên bầu trời,  phóng viên đang nói chi tiết về việc tăng thuế.

Và cũng như hồi nãy, người dân không có mấy phản ứng.

“Thuế tăng ư?”

“Chúa tể Liam thật tồi tệ.”

“Nhưng họ bảo rằng chăm sóc y tế sẽ rẻ hơn đấy.”

“Oh, thế Chúa tể Liam vẫn là nhất.”

Họ không thích việc phải trả thêm thuế nhưng lại sẵn sàng chấp nhận bởi khoản đó sẽ giúp cải thiện phúc lợi xã hội.

Người hướng dẫn bỗng thấy mặt đất trở nên nóng hơn, và đúng thật là vậy.

Cảm giác như thể hắn đang đứng trên một cái chảo nóng.

“N-nóng!? NÓNG QUÁ!! GYAAAAAA~!!”

Hắn vỗ vỗ đôi chân nhỏ của mình trước khi vấp té và ngã sõng xoài.

Chiếc mũ cao đóng vai trò như cơ thể của Người hướng dẫn bắt đầu bốc cháy.

“KHÔNG! CHỖ QUÁI NÀO CŨNG NÓNG CẢ!!”

Tiếng cháy lách tách cùng khói đen bốc lên từ Người hướng dẫn và rút đi sức mạnh của hắn.

Nếu cứ tiếp tục, hắn sẽ bị thiêu tới chết.

Người hướng dẫn tuyệt vọng tìm kiếm một nơi an toàn nhưng lại không thấy đâu.

Khi sắp bị hóa thành than, hắn nhận ra lý do đằng sau hiện tượng này.

“L-lẽ nào là!?”

Hắn nổi lên và phóng thẳng ra ngoài không gian.

Hành tinh nhìn từ xa trông tuyệt đẹp khi có vô số mảnh vàng lấp lánh bao lấy xung quanh. [note41374]

“Huh? Chúng từ đâu ra!?”

Mỗi lòng biết ơn từ Liam là không thể tạo nên một cảnh tượng nguy nga thế này.

Thế lực nào có thể phủ lấy cả một hành tinh và đá đít hắn ra ngoài?

Sau khi ngẫm một hồi, Người hướng dẫn cũng nhớ ra.

“C-cây Thế Giới!!”

Một thứ có thể tác động xuyên không gian thời gian đang tỏa ra từ một hành tinh xa xôi.

Đó là hành tinh vừa được khôi phục gần đây có Cây Thế Giới và được Liam tiếp quản.

Vì mới được tái sinh nên nó chỉ mới là một cây non.

Tuy nhiên, lòng biết ơn của nó với Liam rất chân thành. Cây Thế Giới đã biến thành một thực thể  thần thánh bảo vệ cậu khỏi hiểm nguy.

“Cây Thế Giới đang bảo vệ cho hắn!? Làm thế quái nào ta giết Liam nổi chứ!?”

Cây Thế Giới là một thực vật thần thánh nhưng với Người hướng dẫn thì không khác nào kịch độc.

Mù quáng bởi lợi ích trước mắt, hắn đã hấp thụ lòng căm thù của tộc Elf ranh ma, kéo theo đó là cả mong muốn giết chết Cây Thế Giới của họ.

Bình thường, Cây Thế Giới sẽ không đi xa tới thế chỉ để giúp một cá nhân.

Người hướng dẫn run rẩy trước tình huống không ngờ này.

“T-ta không thể tự mình xử lý được nữa. Nếu đã tới mức này, ta cần tập hợp các thực thể giống ta trong vũ trụ này.”

Nếu không thể làm một mình thì hắn sẽ nhờ sự giúp đỡ từ kẻ khác.

Cho tới giờ, lòng tự cao đã ngăn Người hướng dẫn tìm kiếm cứu viện nhưng giờ đây hắn sẵn sàng vứt liêm sỉ để đánh bại Liam.

“Ta sẽ làm mọi thứ miễn là giết được ngươi!”

Ghi chú

[Lên trên]
Na ná '12 hiệp sĩ bàn tròn'
Na ná '12 hiệp sĩ bàn tròn'
[Lên trên]
Chế độ độc tài ở đây là việc Liam nắm giữ gần như toàn bộ quyền lực
Chế độ độc tài ở đây là việc Liam nắm giữ gần như toàn bộ quyền lực
[Lên trên]
Chỉ nhắc lại cho vài bạn thắc mắc, những mảnh vàng chỉ có vài cá thể mới có thể nhìn thấy, trong đó có NHD. Phần còn lại nhìn hành tinh trông vẫn bình thường
Chỉ nhắc lại cho vài bạn thắc mắc, những mảnh vàng chỉ có vài cá thể mới có thể nhìn thấy, trong đó có NHD. Phần còn lại nhìn hành tinh trông vẫn bình thường
Bình luận (76)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

76 Bình luận

Mở hẳn rạp xiếc tự hủy luôn :))))))
Xem thêm
lập biệt đội thì cũng chả làm đc j vì sau này đồng bọn của nó cũng sẽ bị ăn bom và sẽ ruồng bỏ nó vì dell ai muốn ăn đạn lạc
Xem thêm
Người tự huỷ sắp thành lập 'Biệt đội cảm tử' à :))
Xem thêm
Hề đã gọi rạp xiếc (⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠)
Xem thêm
Số lượng chúa hề chuẩn bị tăng? Rạp xiếc chất lượng thế :))
Xem thêm
Lại thêm người đi vào lòng đất tham gia nữa à 😅
..AMEN..
Xem thêm
từ chúa hề thành gánh xiếc?
Xem thêm
main chuẩn bị dc buff từ rạp xiếc trung ương :))
Xem thêm
đm định nói cái j thì đám ở dưới nói hết r :))))
Xem thêm
liên minh người tự hủy
Xem thêm