Lần cuối
Số từ
119.441
Đánh giá
5,00 / 2
Lượt xem
158.306
Tên khác:
아기는 악당을 키운다
The baby raises a devil

Tóm tắt

Ba lần tái sinh, bốn cuộc đời. 

Mặc dù cô được tiên tri là đứa con của số phận và đã được nuôi nấng dựa trên tư cách đó, cô vẫn bị đem đi hiến tế khi đứa con của số phận thực sự xuất hiện. 

'Ở đây không an toàn, phải bỏ trốn thôi!'

Leblaine quyết định làm con nuôi của một gia đình để kiếm được tiền trước khi bỏ trốn. Giờ thì vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng nơi mà cô chọn lại là một gia tộc toàn những kẻ phản diện. Cô đã cố gắng đánh lừa những tên xấu xa đó để sống một cách thoải mái trước khi bỏ trốn... 

"Con gái của ta là người dễ thương nhất thế giới." 

"Đưa cho con bé tòa nhà đó. Em ấy có thể dùng nó làm phòng tắm."

"Được rồi. Leblaine bảo ta không được đánh ngươi, nhưng con bé không bảo ta không được giết ngươi."

"Ai dám làm em gái ta khóc."

'Họ đã vượt quá giới hạn rồi, tôi nên làm gì đây?' 

*** 

"Anh/Cha không được đánh hay giết người khác chỉ vì anh/cha không thích họ."

Gia đình tôi vẫn ngoan cố không nghe ngay cả khi tôi cố tình tỏ vẻ mặt buồn bã. 

'Hết cách rồi.'

Tôi quay lại nhìn gia đình tôi với một ánh mắt lạnh lùng và nói một cách nghiêm trọng. 

"Em/Con đi ngủ với cái chăn của mình đây."

"Ta sai rồi, con ơi."

"Anh xin lỗi!" 

"Anh sẽ không giết ai nữa."

Tốt.

Xem thêm
Chú thích thêm

Raw Hàn: (đã full 365 chap): https://goeco.link/zjhaB

Raw Anh: (vẫn đang update): https://goeco.link/kiPky

Twitter artist: https://goeco.link/kAZEF

Bản dịch được dịch theo bản Eng nên sẽ hơi khác so với bản Hàn. PJ đầu tay nên còn nhiều sai sót mong nhận được sự góp ý nhiệt tình của các pạn.

Lịch đăng: Không có lịch đăng cụ thể tại trans vẫn còn đang đi học.

Truyện được đăng tải duy nhất tại Hako.re! Tất cả nơi khác là ăn cắp! Mong mọi người đọc chỗ chính chủ để ủng hộ cho trans.

Donate: 0812037401 - MoMo - Pham Huong Giang.

Truyện dịch được khởi chạy vào ngày 22/5/2021.

Cập nhật chú thích ngày 12/12/2022.

Thảo luận
cách liên hệ
Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Vol 01 (Chương 1-99)
  2. 02.Vol 02 (chương 100-199)
  3. 03.Vol 03 (Chương 200-365 END)
Reviews mới
Vol 01 (Chương 1-99)
Vol 02 (chương 100-199)
Vol 03 (Chương 200-365 END)
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (400)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

87 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Thôi thì view tăng cũng vui ùi. Mong nhiều anh em mới đến đây đọc thì tương tác nhiều với trans cho trans zui biết đâu lại bão chap 👍
Thích truyện thì tội gì mà không tim, vote 5* và comment anh em thấy thế khum 👍
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi Sei-san
CHỦ THỚT
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi Sei-san
Xem thêm 1 trả lời
Quả tóm tắt thấy toàn simp :))
Xem thêm
Ờm trans đâu rồi
Xem thêm
Truyện đọc thư giãn rất tuyệt vờiʕ•ᴥ•ʔノ♡
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Sao lâu r khum đăng chương mới thấy view vẫn tăng đều đều thế rén nhe 😓
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nghỉ trans đến khi nghỉ lễ 30/4 nhe
Xem thêm
Spoil một chút, chỉ là tôi muốn dịch đoạn này thôi
































[Khi con đang đọc bức thư này, có lẽ chúng ta đã không gặp nhau nữa rồi nhỉ?
Ôi con. Đứa con yêu quý của mẹ. Đừng quá đau lòng dù chúng ta buộc phải chia tay theo cách này. Mẹ không còn tiếc nuối gì trong cuộc sống nữa, nên mẹ là một người vô cùng may mắn.
Mẹ nên kể gì trước đây? Có lẽ nên bắt đầu câu chuyện với việc mục đích cuộc sống của mẹ đã bị nhà thờ định đoạt ngay từ khi còn nhỏ. Khi đó, mẹ đã rất buồn. Mẹ đã bị bán đi với giá 40 franc và bị cầm tù ở một nơi gọi là nhà thờ. Niềm vui duy nhất của mẹ lúc đó là hình ảnh của một đứa trẻ vui vẻ, đáng yêu xuất hiện trong giấc mơ.
Đứa trẻ với mái tóc uốn vàng luôn luôn hoạt bát, ngọt ngào và đầy toan tính. Rất nhiều người yêu quý nó. Thâm chí ông già mà mẹ biết rất rõ cũng gọi bé là tiểu thư.]

...


[Từ khi còn nhỏ, mẹ đã luôn ngưỡng mộ đứa trẻ trong giấc mơ ấy, luôn tiến về phía trước, bất kể có khó khăn đến như thế nào. Mẹ đã rất hạnh phúc khi nhận ra rằng đó chính là con.]

...

[Nhờ có con mà mẹ đã tìm lại sự can đảm và sống đúng nghĩa sau khi rời khỏi nhà thờ.

Nhưng mẹ không rời đi với hai bàn tay trắng. Mà mang theo một viên ngọc.]

...
[Mẹ có sáu người bạn nhỏ bên trong viên ngọc. Hai trong số đó là những người tốt bụng đã gửi con đến đây cùng một chú hươu đáng yêu sẽ ở bên con vào một ngày nào đó.]

...
[Những người bạn ấy đã giúp mẹ rất nhiều. Nhờ họ, mà mẹ đã có một gia đình, có một người yêu mà mẹ muốn ở bên trong phần còn lại của cuộc đời mình và có những đứa con quý giá của mẹ.
Nhưng mà mẹ đã biết sự thật. Lý do họ giúp mẹ là vì chủ nhân thực sự của họ muốn giúp mẹ với một lý do nào đó. Và chỉ đến hôm nay mẹ mới thực sự nhận ra con là ai. Con yêu à, con đã cứu mạng mẹ từ đầu rồi.]


...
[…Vì vậy hãy bảo vệ họ thay cho mẹ nhé. Con ơi, bao giờ con đến bên mẹ vậy? Mẹ muốn biết tên của con-]


(I'm not crying, you are.)
Xem thêm
TRANS
:))) clm :)))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Simppppp Everywhere
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Kuma Chan
TRANS
Bạn có thể tự mình dịch?
Xem thêm
@αρχ: Nếu rảnh và tự dịch chuẩn thì có ai thèm lên đây đọc???
Xem thêm
Xem thêm 27 trả lời
CHỦ THỚT
TRANS
Hép pi niu dia!!!!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chúc mừng giáng sinh nha mi na sàn. Chúc thôi chứ trans bận ôn thi r nên mấy tuần này không có chương mới nhớ 😘
Xem thêm
Hờ hờ 33 chương đọc cái vèo hết sạch
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
34 rồi nhớ =))))
Xem thêm