Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 16: Thiên Thần Và Ác Quỷ

Chương 286: Đôi Mắt Quỷ Điên Loạn (1)

5 Bình luận - Độ dài: 2,412 từ - Cập nhật:

“Đêm nay『Lễ Hội Nguyền Rủa』sẽ đi đến lên cao trào.”

Ngay lúc này, một ma pháp trận với ánh sáng xanh lam đang được vẽ trên mặt đất, giống với thứ ma thuật đã triệu hội tám kẻ Vô Danh kia.

Bản thân thiết kế của ma pháp trận này cũng giống như lần trước, nhưng nó to đến mức khó tin, đường kính của nó phải gấp 3 lần, đâu đó khoảng 6 mét.

Tôi đã nghĩ rằng sẽ có một kẻ cực kỳ to lớn nào đó xuất hiện, nhưng…

“Kẻ sắp được triệu hồ chính là kẻ sử dụng vũ khí nguyền rủa tàn ác nhất mà Công Ty Vũ Khí Mordred đang sở hữu ở thời điểm hiện tại! Mọi người hãy cùng đoán xem, kẻ bị lưu đày khỏi gia tộc Hydra, một trong Tứ Đại Quý Tộc Spada, kẻ đó chính là Saeed Maya Hydraaaaaaaa!!”

Cùng với ánh sáng rực rỡ và tiếng hét của tên dẫn chương trình, một tảng băng khổng lồ hiện ra.

Nó nằm ở trung tâm của đấu trường, cách tôi hơn 10 mét, nhưng không khí lạnh cóng của nó vẫn lan đến tận chỗ tôi.

Có lẽ nó không phải là một tảng băng bình thường, mà là Ma Thuật Phong Ấn mang thuộc tính Băng.

Bên trong tảng băng đó, tôi có thể nhìn thấy hình dáng một kẻ cầm vũ khí có cán dài giống như một ngọn giáo.

Tôi không thể nhìn rõ hình dáng tên đó vì có nhiều lớp băng mờ đục đang bao phủ, nhưng có lẽ vóc dáng của hắn lớn tôi một chút, gần bằng con Orc mà tôi đã vừa đánh bại lúc nãy.

Dù sao thì tôi cũng sẽ sớm biết đó là một kẻ như thế nào.

Khoảnh khắc khối băng bị phong ấn hiện ra hoàn toàn từ bên trong ma pháp trận, những âm thanh nứt vỡ vang lên khi nhiều vết nứt chạy trên bề mặt băng.

“Còn ở phía bên kia, chúng ta có một kẻ mới nổi tại giải đấu này! Đó chính là Cuồng Chiến Binh Ác Mộng, KuronooooooOOOoooooOOoo!

ĐỪNG CÓ GỌI TÔI BẰNG CÁI TÊN ĐÓOOO! Tôi thực sự muốn hét lên thật to, nhưng khi cảm thấy lòng căm thù và sát khí phi thường toát ra từ nhưng khe nứt trên tảng băng, tôi không còn tâm trí đâu để mà phản bác nữa, vì mối đe dọa lớn hơn đang ở trước mặt tôi.

Rõ ràng cái tên đang bị phong ấn trong tảng băng này nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với tám kẻ mà tôi vừa mới giết.

Không hổ danh là niềm tự hào của chủ tịch Mordred, xem ra tôi cần phải chiến đấu với quyết tâm như thể đang chiến đấu với một con quái vật Hạng 5.

Tuy nhiên, những kẻ như tên đó mới đúng là kẻ mà tôi muốn làm đối thủ.

“Phong ấn sẽ được hóa giải, và chúng ta sẽ sớm được chứng kiến cuộc chiến sinh tử của cả hai!”

OOOOOOaaaAAAAAaaaaAAAAAAAAAAAAA!!

Những tiếng hò reo mạnh mẽ vang dội khắp đấu trường, đủ để át đi giọng nói vốn đã được phóng đại của tên dẫn chương trình.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tảng băng với những vết nứt sâu không còn duy trì được hình dạng của nó và nổ tung thành từng mảnh nhỏ.

Chúng tỏa sáng đẹp đẽ như bụi kim cương, nhưng sự tồn tại của kẻ đứng phía bên kia đang tạo ra một cảm giác kinh sợ, hệt như một linh hồn quỷ dữ đang thoát ra từ cõi địa ngục.

“Ôi tuyệt vời! Hắn đã tự phá vỡ phong ấn! Bây giờ không còn thứ phép thuật gì có thể ngăn được Đôi Mắt Quỷ Điên Loạn nữa! Trận đấu thứ sáu sẽ ĐƯỢC BẮT ĐẦU NGAY BÂY GIỜ!!”

Nội dung thông báo cùng với những lời hô vang không còn lọt vào tai tôi nữa.

Bây giờ tôi nên tập trung vào kẻ có vẻ ngoài kỳ dị tên Saeed này cùng với『Đôi Mắt Quỷ』mà hắn đang nắm giữ.

Nói là kỳ dị thì có cũng không đúng, vì bản thân hình dạng của hắn ta là dạng người.

Cơ thể kiểu tam giác ngược mang trong mình bộ giáp cơ bắp giống như loài Orc, những trang bị nhẹ trên người hắn thậm chí còn không cố che dấu điều đó.

Hắn mang trên mình một tấm vải đen ướt đẫm với những đường kẻ màu tím, có vẻ như đấy là những hiệu ứng ma thuật giống như Cường Hóa hay gì đó tương tự. Tấm vải ấy trùm kín từ phần cổ đến tận bàn chân.

Từ phần khuỷu tay trở đi hắn mang găng tay sắt, trong khi chân hắn mang ủng da rồng.

Bộ trang phục đó trông có vẻ khá kỳ quặc, nhưng nếu nhớ không nhầm thì đôi khi tôi vẫn thấy những người trong Lớp Đạo Chích mặc trang phục như thế.

Nhưng hắn không cầm con dao găm, vũ khí chính của Lớp Đạo Chích trên tay, thay vào đó là một cây kích đen tuyền với phần lưỡi là một chiếc lưỡi hái.

Nhưng vấn đề lớn nhất ở đây không phải là trang bị, mà là cơ thể cường tráng với khuôn mặt gầy gò của hắn.

Đôi mắt của hắn được che bằng một chiếc mặt nạ làm từ kim loại đen, có lẽ là để phong ấn đôi mắt quỷ gì đó, dù vậy tôi vẫn có thể quan sát được gần đúng khuôn mặt của hắn.

Mái tóc dài màu tím sáng được để một cách rất nghệ thuật, nhưng vẻ mặt của hắn lại không hợp với kiểu tóc hoang dã ấy chút nào.

Dù không đến mức như cái tên vệ sĩ ma cà rồng Ludora đó, nhưng làn da của hắn cũng rất nhợt nhạt với đôi má gầy. Còn cái đầu, dù nhìn thế nào cũng không cân đối so với thân hình vạm vỡ như vận động viên thể hình kia.

Có thể đó là hiệu ứng mà Đôi Mắt Quỷ mang lại khi trở thành vũ khí nguyền rủa, khiến hắn không chỉ có trạng thái Cuồng Loạn đơn thuần, mà còn thay đổi và khiến cơ thể trở nên vạm vỡ và mạnh mẽ hơn.

Không, có thể cơ thể của hắn đã được tái cấu trúc bằng những loại thuốc giống như tôi, hoặc cũng có thể bộ trang phục đó hoạt động như một bộ giáp nguyền rủa.

Chà, sao cũng được, tôi không có bất kỳ thông tin gì, cũng như không có đôi mắt đủ tinh tường để dò xét hắn. Tất nhiên, hiện tại tôi cũng không biết điểm yếu của hắn là gì.

Vậy thì tôi chỉ có thể làm một việc mà tôi vẫn thường làm, đó là tấn công!!

“Lên nào--”

Lần này tôi sẽ không tấn công bằng đao.

Đòn đầu tiên của tôi là những đợt tấn công bằng Bullet Arts được hỗ trợ bởi Sword Arts.

Full Metal Jacket đã được nạp sẵn và mười thanh hắc kiếm xuất hiện xung quanh tôi trong nháy mắt.

Những viên đạn và thanh kiếm đều đang nhắm vào tên Saeed ở trước mặt.

“—Bullet Arts Full Burst”

Tiếng nổ phát ra cùng với ánh sáng đen.

Nhưng tiếng nổ và ánh sáng phát ra lúc này không chỉ từ mình tôi mà ra.

“Ugh……Argh…. Tr….trả cô ấy…..”

Khoảnh khắc hắn nói ra gi đó bằng thứ giọng trầm nặng lạnh cả sống lưng, miếng kim loại che mắt hắn vỡ ra như một tấm kính.

“Trả cô ấy lại đây cho taaaaAAAAAAAAA! UuuuuuuuuaaaaaAAAAaaaAAAAAarrrrgggHHH!!”

Đôi Mắt Quỷ bị phong ấn cuối cùng cũng xuất hiện dưới góc nhìn bao quát.

Tuy chúng tôi đang ở khá xa nhau, tôi vẫn có thể thấy rõ đôi mắt màu tím sáng tuyệt đẹp nhưng cũng rất đáng sợ của hắn.

Và như thể đang nhấp nháy, hai con mắt đó liền phát ra ánh sáng màu tím chói lọi.

Bị bắn bởi vô số viên đạn ma thuật, hắn phun  máu ra khắp nơi và ngã xuống mặt đất… Đáng lẽ là nên như thế, nhưng dự đoán của tôi đã bị hắn bẻ gãy một cách xuất sắc.

Những viên đạn không bị né tránh cũng không bị đánh chặn, chỉ đơn giản là nó đã vỡ tan trước khi rơi xuống đất.

“Cái gì!?”

Full Metal Jacket được cấu thành từ hắc ma thuật của tôi có một màu đen tự nhiên.

Thế nhưng cơn mưa đạn của tôi đột nhiên mất đi màu sắc vốn có của nó, thay vào đó lại mang màu sắc của bầu trời với ánh hào quang vô sắc.

Chuyện quái gì vừa mới xảy ra?

Những viên đạn đã bị chặn lại bởi một thứ ma thuật vô hình nào đó, hay bị vỡ do sóng xung kích?

Tôi có thể hiểu được nếu chúng bị vỡ do những nguyên nhân đó, nhưng đến bản thân màu sắc của viên đạn cũng bị thay đổi – không, nó giống như vật chất được tạo ra từ hắc ma thuật đã bị biến đổi về bản chất cũng như năng lượng, đó là những gì đã xảy ra.

Nhưng, tôi không ngu đến mức đứng chết lặng ở đấy.

“Mũi Khoan, Sword Arts”

Không đợi hắn chớp mắt, tôi chuyển sang đòn tiếp theo.

Mười thanh trường kiếm bay đến hắn như những con chim én.

Như mọi khi, chúng lao đến từ nhiều hướng khác nhau, từ phía trước, hai bên, phía sau và trên đỉnh đầu, tất cả chúng đều nhắm vào điểm mù của hắn.

Giờ xem ngươi sẽ đối phó với chúng như thế nào.

Một lần nữa, nhưng tia sáng màu tím kỳ lạ lại phát ra từ mắt của Saeeed.

“Aa, aaaaaAAAAAAaaarrrgghh, ghaaaaa, ngươi, tại saoooooOOOOOO !!”

Vào lúc đó, tổng cộng năm thanh kiếm lao tới hắn từ phía trước và hai bên đột nhiên có sự bất thường.

“Hắc Hóa đang tan biến – không, là thứ khác!?”

Ma thuật hấp thụ đơn thuần có thể cưỡng chế và làm tan biến Hắc Hóa, khiến thanh kiếm trở lại trạng thái bình thường, nhưng việc đang diễn ra trước mắt tôi không đơn giản như thế.

Bản thân thanh kiếm đã biến đổi.

Chỉ trong một giây, thanh hắc kiếm đã trở thành một thanh kiếm trong suốt – không, nó đã biến thành pha lê với ánh sáng màu tím nhạt.

Hệt như hiện tượng kết tinh.

Không chỉ mất đi Hắc Hóa, thanh kiếm còn mất luôn phần sắt ban đầu và thoát khỏi tầm kiểm soát của tôi, vài cái lạng sang hướng khác, trong khi một số ngay lập tức rơi xuống đất.

“Trả cô ấy lại đây! Trả cô ấy lại đââââÂÂÂÂÂYYYyyyy!! Aaarrrggghhhh!!”

Trong khi hét lên, Saeed nhìn lên phía trên với đôi mắt đang tỏa sáng, hắn nhìn về phía thanh kiếm màu đen đang rơi xuống như thể đang muốn đâm xuyên qua nó.

Thanh kiếm bị kết tinh và rơi xuống đất một cách thảm thương, giống như một món đồ thủy tinh bị vỡ, nó tạo ra âm thanh khó nghe và vỡ thành nhiều mảnh nhỏ.

Nhưng Sword Arts của tôi vẫn còn đó.

3 thanh kiếm lao đến từ phía sau hắn như những con cáo ma mãnh đang cố len lỏi đến gần con mồi.

KYYYAAAaaAAAAaaaaaAAAAA.

Hòa cùng với tiếng hét thảm thiết của một người phụ nữ là tiếng chém xé gió của thanh kích.

Saeed đang vung thanh kích đen trên tay.

Không, phải là bản thân cây kích tự phản ứng với những đòn tất công đang đến, bởi vì nhát chém của hắn được tung ra trong một tư thế thực sự kỳ lạ.

Dù cây kích không được dồn lực, nó vẫn vươn tới vị trí của những thanh kiếm đen để tấn công chúng.

Phần lưỡi hình lưỡi liềm không chỉ đập tan những thanh hắc kiếm mà còn cắt đôi chúng cùng một lúc.

“Tệ thât, cả Đôi Mắt Quỷ và thanh kích đó đều là những vũ khí nguyền rủa.”

Nhìn phản ứng của Saeed, kẻ đã đập tan Sword Art của tôi, tôi đã hiểu được phần nào năng lực của hắn.

Đầu tiên phải nói đến Đôi Mắt Quỷ kia, nếu có bất kỳ vật gì nằm trong tầm nhìn của thứ đó, thành phần vật chất của vật đó sẽ bị biến đổi thành những tinh thể màu tím.

Truyền thuyết về cái nhìn hóa đá của Medusa khá nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp, có vẻ Đôi Mắt Quỷ của Hydra kia là phiên bản hóa thạch anh tím của truyền thuyết đó.

Tiếp theo là thanh kích đen, nó có độ sắc rất cao và có thể tự phản ứng, rất có khả năng nó cũng là vũ khí nguyền rủa.

Nhưng, tiếng thét kỳ lạ của một người phụ nữ mới là thứ khiến tôi khó chịu.

Giống như Thực Quỷ, có thể nó mang trong mình những kỹ năng ẩn bên trong vũ khí.

Về phần nó là gì thì tôi nhất định không muốn biết, tôi thà đánh bại hắn trước khi hắn dùng tới nó

Dù ý đồ của tôi có là gì, hắn cũng không phải là đối thủ dễ dàng để tôi thực hiện ý đồ của mình.

“Đâuuuuuuuu, eemm đâuâuu rồiiiiiiiiii, anh yêu emmmmmmm AAAArrrgghhhhh!!

Hắn đang la hét về một cô gái nào đó, có thể nguồn gốc lòng thù hận của hắn liên quan đến tình yêu. Chắc là người yêu của hắn đã bị bắt cóc bởi những tên cướp hay gì đó.

Tôi không có cách nào để biết chi tiết về sự căm thù của hắn ta, nhưng dù thế nào đi nữa, thì một sự thật không thể chối cãi là hắn đang bị kiểm soát bởi một nỗi căm thù cực kỳ mạnh mẽ.

Trong khi tay phải hắn đang vung thanh kích, hắn trừng mắt nhìn tôi, đôi mắt hắn lóe sáng màu tím đỏ… Mà khoan, như thế chẳng phải là rất tệ sao!?

“Chếtttttttttt điiiiiiiiiii!!”

Đôi mắt quỷ phát ra ánh sáng chói lóa đang nhìn thẳng vào tôi.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Thêm cái bình luận cho thành 4:)
Xem thêm
Tuyệt vời
Xem thêm