Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 16: Thiên Thần Và Ác Quỷ

Chương 281: Những Đứa Trẻ Lạc

13 Bình luận - Độ dài: 2,220 từ - Cập nhật:

Nell Juius Elrod rời Học Viện Hoàng Gia Spada với cảm giác hồi hộp như lần đầu tiên cô thực hiện nhiệm vụ mạo hiểm vậy.

Thực tế là cô ấy đang không mặc đồng phục bình thường, mà thay vào đó là trang phục Tu Sĩ Thần Đạo màu trắng chuyên dùng cho chiến đấu. Giờ đây trông cô ấy không khác gì một Tu Sĩ thực thục vậy.

Trên tay cô lúc này chính là hộp cơm trưa đựng đầy ắp món sandwich trứng mà cô đã thành thạo từ trước. Cô chuẩn bị nó vì lo rằng Kurono sẽ cảm thấy đói sau trận đấu.

Hôm nay Nell sẽ là một người trị thương hoàn hảo nên cô chắc chắn sẽ không lạc khi đến đấu trường, sự tự tin của cô ấy đang dần tăng lên.

“Đợi tớ nhé Kurono-kun, tớ sẽ sớm đến thôi.”

Nell tràn đầy năng lực háo hức bước ra khỏi cổng chính.

[Lễ Hội Nguyền Rủa] sẽ bắt đầu vào tối nay, từ giờ đến lúc đó cô vẫn còn rất nhều thời gian.

Vì phải thi đấu nên Kurono đã đến [Đại Đấu Trường] từ trước. Nell là một người không có thời gian định hướng nên thay vì hẹn nhau ở một địa điểm cụ thể, họ hẹn nhau ngay tại đấu trường, nơi mà chắc chắn Nell sẽ không đi lạc được.

Sau cùng thì để đến được đấu trường chỉ cần đi thẳng đến đó trên đại lộ lớn nhất Spada, chẳng có tuyến đường nào cả. Đến cả những khách du lịch lần đầu tiên đến đây cũng không thể đi lạc được.

Nhưng Nell biết rõ là khả năng định hướng của mình rất kém, nên cô đi bộ trong thận trọng. Ít nhất là nửa năm trước, cô ấy đã nghĩ như vậy.

<Ufufu, thật vui khi được làm người trị thương cho cậu ấy.>

Trong khi tiến đến đâu trường, những suy nghĩ như thế tràn ngập tâm trí Nell.

Nell đã đưa cho Kurono một chiếc bùa hộ mệnh đặc biệt vào lúc trưa, cô đã quá thận trọng vì không muốn Kurono phải đối mặt với bất kỳ nguy hiểm chết người nào. Nhưng dù vậy, cô vẫn lo lắng khi nghĩ về trường hợp xấu nhất.

Dù Nell có tính cách khá khiêm tốn, nhưng cô rất tự tin vì mình là người có khả năng sử dụng một thứ phép thuật trị thương vô cùng hiếm có.

[Chiếc Lông Bảo Hộ Của Aria] đó sử dụng phước lành và bảo hộ thiêng liêng của Nell, thế nhưng, nó vẫn cần đến sự hợp sức của hàng chục pháp sư và nhiều nguyên liệu giá trị của đế quốc. Một vật phẩm tạo tác, hay đúng hơn là một vật phẩm ma thuật cao cấp được làm theo yêu cầu.

Tuy nhiên, vì thành phẩm sau cùng vẫn chỉ là chiếc lông vũ của Nell, nên những người không tham gia vào việc chế tạo sẽ không biết được cần bao nhiêu nguyên liệu và công sức để làm ra nó.

Nếu được thẩm định chính xác, giá thành của nó chắc chắn sẽ không dưới 10 triệu Klan.

Nell không nói cho Kurono biết giá trị của nó vì hai cảm xúc, một là cô muốn Kurono nhận nó mà không do dự, hai là là cô muốn Kurono nhận món đồ dành riêng cho cậu ấy, được làm từ lông vũ của chính cô.

Kết quả là Kurono đã trang bị [Chiếc Lông Bảo Hộ Của Aria], phần nào làm giảm đi sự lo lắng của Nell, khiến cho cảm giác hạnh phúc vì đã giúp được một người bạn lấn át mọi thứ cảm xúc khác.

Nhưng điều đặc biệt hơn cả là việc một nam Đấu Sĩ mạnh mẽ có một nữ trị thương xinh đẹp là một tình huống mà hầu hết các cô gái trên lục địa Pandora đều mong muốn. Ngay cả Đệ nhất Công chúa Avalon cũng không ngoại lệ, sau cùng thì Nell vẫn là một thiếu nữ, cô vẫn có một chút sự nhạy cảm nhất định.

Những câu chuyện tình yêu lãng mạn giữa đấu sĩ và người trị thương vốn đã phổ biến từ thời cổ đại, nhưng câu chuyện mới nhất và nổi tiếng nhất có lẽ là câu chuyện tình giữa đương Hoàng Đế Spada, Leonhart điện hạ với Hoàng Hậu hiện tại.

Trong giải đấu lớn nhất của Spada được tổ chức bốn năm một lần [Giải Đấu Olympia], hoàng tử trẻ Leonhart đã tham gia trong khi che giấu thân phận của mình.

Phần thưởng đặc biệt của giải đấu này chính là nhà vua sẽ đáp ứng bất kỳ mong muốn nào của người chiến thắng chung cuộc. Vì thế, Leonhart đã tham dự giải đấu tàn khốc này, giành chiến thắng trong mọi trận đấu và yêu cầu nhà vua, cha ruột của mình cho phép kết hôn với nữ Tu Sĩ, người trị thương của anh trong giải đấu đó.

Nell đã nghe được câu chuyện lãng mạn này từ chính “người đó”, nên việc cô cảm thấy mong muốn như vậy âu cũng là điều dễ hiểu.

<N-Nếu Kurono muốn cưới mình thì mình phải… Không! Kurono sẽ không làm vậy đâu, kyaaaah!>

Nếu Kurono thắng cuộc thì cậu ta cũng chỉ nhận được tiền và vài ba món vũ khí nguyền rủa, không gì khác. Thậm chí đây còn không phải là một giải đấu nên cũng chẳng có người chiến thắng chung cuộc, tất nhiên cũng sẽ chẳng có vị vua nào ở đấy để mà thực hiện điều ước. Những ảo tưởng đó hoàn toàn không liên quan gì đến ý muốn của Kurono, nhưng Nell lại không thể nào cưỡng lại được nó.

Cứ như thế, Nell bước đi trong khi tiếp tục những mộng tưởng đầy hương vani ngọt ngào với chàng trai mà cô ấy đang lo lắng, đấy là điều bình thường với một thiếu nữ ở độ tuổi này, nhưng…

“Uwaaann, Onii-chaaaannnn!”

“Đồ ngốc! Đừng có khóc mà…”

Đột nhiên, tiếng khóc của một đứa trẻ truyền đến tai Nell khiến cô bừng tỉnh khỏi mộng tưởng và chú ý đến nó.

Có hai đứa trẻ, có vẻ như đều chưa đến mười tuổi, một cô bé và một cậu bé lớn hơn, hẳn cả hai là anh em ruột.

Cậu anh trai đang cố gắng an ủi cô em gái vốn đã đang càu nhàu, nhưng vẻ mặt của cậu em trai còn lo lắng hơn cả việc đứa em gái đang ngồi khóc.

Những người đi đường cũng chú ý đến hai anh em, nhưng ai cũng nghĩ rằng chắc là cha mẹ chúng chỉ ở đâu quanh đây thôi, nên đấy chẳng phải là vấn đề gì lớn và cứ thế đi ngang qua, ai cũng nghĩ như vậy.

Chỉ trừ một người, đó là Nell, cô đã cố gắng tìm kiếm cha mẹ chúng, nhưng chẳng có dấu hiệu gì cho thấy họ đang ở đây cả.

“Có lẽ nào, chúng là trẻ mồ côi không…?

Nếu đột nhiên có vài đứa trẻ nhỏ lang thang trong thành phố thì ai cũng sẽ nghĩ như vậy, và đấy sẽ là một tình huống mà những người nhân hậu không thể làm ngơ mà dang tay giúp đỡ.

Và Nell, người được xem là đại diện của những con người có tấm lòng nhân hậu ấy cũng vậy. Ít ra đó là những gì mà hầu hết những người quen biết Nell nghĩ.

Thêm vào đó mối quan hệ giữa anh trai và em gái kia cũng tương đồng với cô ấy.

Lúc cô còn nhỏ, cô cũng đã từng được anh trai dắt đi chơi xung quanh.

Họ đã cùng nhau đi nhiều nơi… Bên trong của Lâu đài Hoàng gia Avalon hệt như một mê cung, một khu vườn được chăm sóc đẹp đẽ, Spada thân thiện, biệt thự nghỉ dưỡng của cô ở dãy núi Asbel. Lúc nào cũng vậy, anh trai cô vẫn luôn lén lút đi chơi bất kể là đang ở đâu, cùng với cô em gái vụng về, dễ thương và lém lỉnh của mình.

Những kỷ niệm giữa Nell và anh trai mình sẽ không ngừng hiện ra nếu cô nhắm mắt lại và nghĩ về nó.

Không, không chỉ trong quá khứ, ngay cả bây giờ, sau khi đến học tại Spada, anh trai cô vẫn luôn nắm tay cô và dẫn cô đi khắp nơi.

Tình cảm anh em đẹp đẽ, đó không phải là thứ chỉ dành cho hai người họ, nó cũng dành cho cặp anh em đang ở trước mắt Nell.

Dù thể nào đi nữa thì cũng phải giúp lấy hai đứa trẻ đó, đừng để chúng khóc vì lo lắng, mà thay vào đó biến ngày hôm nay trở thành một kỷ niệm đẹp của chúng. Trái tim Nell nhấn mạnh điều đó và muốn giúp đỡ hai đứa trẻ đó mà không do dự.

Khi cô ấy dần bước đến thì…

<Cảm ơn Nell, hãy giúp tớ nếu có chuyện gì xảy ra nhé.>

Hình ảnh người bạn với những lời nói tràn đầy sự tin tưởng hiện lên trong đầu cô.

Người bạn không thể thay thế của cô, sớm thôi sẽ đánh cược mạng sống của mình vào những trận chiến sinh tử, rất cần sự giúp đỡ của cô.

“M-Mình phải làm gì đây… Kurono-kun”

Nếu Nell cố gắng giúp mấy đứa trẻ bị lạc, cô sẽ không thể đến kịp lễ khai mạc của [Lễ Hội Nguyền Rủa].

Dù cô vẫn còn dư rất nhiều thời gian, nhưng cô lại không đủ thời gian đi đường vòng vì cái tính mù đường của mình. Nếu đây là một chuyến đi chơi thì nó sẽ không có vấn đề gì, nhưng đây là một cuộc chiến sinh tử, liên quan đến mạng sống của người bạn quan trọng nhất của cô.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ấy đến muộn với tư cách Người Trị Thương, lỡ như một chuyện gì đó tồi tệ đã xảy ra và không thể thay đổi được… chỉ cần nghĩ đến những điều đó thôi đã khiến Nell như thể muốn hóa đá.

“Mình nên làm gì đây…”

Nếu người thi đấu là anh trai cô thay vì Kurono, cô chắc chắn sẽ giúp những đứa trẻ bị lạc đó mà không do dự. Đấy là vì cô tin tưởng vào khả năng của anh trai mình, cô nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì tồi tệ sẽ xảy ra chỉ vì cô đến muộn. Dù sao thì anh trai cô cũng vượt trội về mọi thứ, học thuật, khả năng thể chất, khả năng sử dụng ma thuật và dường như còn được trời ban cho sự may mắn. Sự vượt trội quá thể của anh trai còn làm cho cô cảm thấy bất lực.

Không, cảm giác ấy không chỉ là đối với anh trai mình, mà còn là toàn bộ thành viên trong nhóm [Wing Road].

Đệ Tam Công Chúa Spada, và là người bạn thân nhất của cô, Charlotte Tristan Spada. Đứa con của thanh kiếm do trời ban Kai Est Galbraith. Necromancer thần thánh nắm giữ đôi mắt quỷ Safiel Maya Hydra.

Ba người đó hoàn toàn vượt trội so với tất cả mọi người, nắm giữ những tài năng trời phú như thể họ được các vị Hắc Thần của lục địa Pandora yêu quý vậy.

Dù Nell có sở hữu phước lành và sự bảo hộ thần thánh siêu hiếm có [Công Chúa An Lành Của Đế Chế: Aria] thì cô ấy vẫn hoàn toàn mờ nhạt. Việc cô ấy ở lại hay rời khỏi [Wing Road] cũng chẳng phải vấn đề gì lớn.

Một nhóm mang tên [Wing Road] mà lại không cần đến chính đôi cánh (Wing) thì thật là là nực cười.

“Nhưng, Kurono-kun là…”

Nhưng Kurono lại khác.

Cậu ấy không phải là một con người hoàn hảo như anh trai cô, đến mức cô cũng có thể dạy cậu ấy phép thuật.

Ngược lại, cậu ấy lại thẳng thừng chỉ ra thức ăn của cô dở tệ mà không hề do dự, thầm chí còn dạy cho cô cách nấu ăn đúng cách. Mối quan hệ lấp đầy những khiếm khuyết của nhau hoàn toàn giống như những gì Nell đã tưởng tượng về tình bạn.

Cuộc gặp gỡ của hai người họ có phải do định mệnh hay không thì cô không biết được, nhưng đấy là cách mà hầu hết những người bạn trên thế giới gặp nhau.

Trong cả hai trường hợp, dù thế nào thì Nell vẫn muốn mang sức mạnh của mình đến người bạn cần có nó.

“Waaanh, không chịu đâu!!! Cha!! Mẹ!! Mọi người ở đâu!!”

<Xin lỗi Kurono-kun, chỉ là… tớ không thể bỏ mặc những đứa trẻ này được!>

Cô rất lo lắng cho Kurono, không nghi ngờ gì cả… Chỉ là, cô ấy không thể bỏ mặc hai đứa trẻ này.

Và cuối cùng, Nell bắt đầu hành động.

Để cứu giúp cậu anh trai và cô em gái đáng thương.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Tks trans
Xem thêm
nói chung là crush cmnr lol
Xem thêm
Nell tốt thế này, mà sau khi yêu cái là thay đổi 180° luôn :)), biết đe doạ người khác ms sợ chứ
Xem thêm
á đù koooooooooo nell thiên thần của tôi
Xem thêm
@Saito: thiên thần sa ngã cmnl, đe doạ người khác với khuôn mặt không chút biến sắc :))
Xem thêm
" được làm từ lông vũ của chính cô " là dịch nó ra vậy hả hay do não của tui quá đen :))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hãy tưởng tượng nếu thiếu từ "vũ" nó sẽ thành gì :))
Xem thêm
Đừng quên Nell có cánh, giựt 1 cái lông khó j đâu
Xem thêm
Thanks kiu
Mà trans là 2k4 à
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chuẩn bro ????
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm
Có vài lỗi:
<Ufufu, thật vui khi được làm người trị thương cho cậu ấy.” -> Câu này là suy nghĩ, theo quy tắc của trans thì kết câu bằng dấu ">"
Trong khi tiến đến đâu trường, những suy nghĩ như thế tràn ngập tâm trí Nell. -> đấu
Đấy là vì cô tin tưởng vào khả năng của anh trai mình, cô nghĩ rằng chuyện gì đó tồi tệ sẽ xảy ra chỉ vì cô đến muộn. -> "cô không nghĩ rằng" sẽ hợp lý hơn
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Kerry Stevant: ok tks bạn, những lỗi này mình sẽ sửa lại ngay
Xem thêm