Kokoro Connect
Sadanatsu Anda Shiromizakana
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4 - Michi Random (Đã hoàn thành)

Prologue - Mình không thể

2 Bình luận - Độ dài: 120 từ - Cập nhật:

                                          

[Không. Thế này không phải. Hoàn toàn không phải. Mình không thể chịu đựng được nữa. Không thể. Mình không thể nữa rồi. Mình không thể. Cả cơ thể mình cũng không.

Mình là một đứa nói dối ư? Không, mình không nói dối. Chắc chắn 100% là không. Mình hoàn toàn không nói dối bất kỳ ai trong số họ cả.

Nhưng một vực thẳm đang phân cách lý trí của mình với thực tại.

Có lẽ mình chỉ là chính mình khi mình yêu cậu ta - có lẽ đó là lý do duy nhất mình -

Mình không thể chịu đựng được nữa. Mình không thể nữa rồi.

Mình thậm chí còn không thể bình thường được.]

                            

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

TRANS
tem
Xem thêm