Kokoro Connect
Sadanatsu Anda Shiromizakana
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 6 - Yume Random

Minh họa

1 Bình luận - Độ dài: 343 từ - Cập nhật:

                             

u74179-4740e603-789e-48db-beb0-2aa101ec1427.jpg

                                

u74179-7cbfb09b-4c36-4a47-bd1d-a3b6b980d9be.jpg

                                  

u74179-02c4b27f-13d8-4cb0-b01f-e032aa232d8f.jpg

Yui: "Chúng ta không thể kể cho những người khác biết, đúng chứ? Nên đây sẽ là bí mật giữa hai chúng ta. Kỳ quặc, nhỉ? Là, chúng ta không phải là một cặp nhưng lúc nào cũng phải đi cùng nhau."

Taichi: "Chúng ta chỉ đang làm điều đúng thôi. Chỉ vì cô ấy là bạn gái tớ không có nghĩa là tớ phải cho rằng tất cả mọi điều cô ấy nói đều là đúng... và hơn nữa, điều cô ấy không biết sẽ không làm cô ấy bị tổn thương."

                             

u74179-9c9c33f3-aede-4236-be1a-301baf59ea1a.jpg

Fujishima: "Nói tôi nghe đi, Yaegashi-kun. Cậu đọc được suy nghĩ của người khác à? Đây quả là một bước ngoặt lớn đó. Cậu vừa được ban cho sức mạnh đặc biệt hay gì vậy?"

Taichi: "S-Sao tự dưng lại nghĩ vậy chứ..."

          

Fujishima Maiko đang dồn cậu vào chân tường. Lời cảnh báo của <Heartseed> chợt tái hiện trong đầu cậu...

                                 

u74179-837a4309-5e63-4927-a010-50dc5b4f3e35.jpg

Và thế là các học sinh năm hai của trường Trung học Yamaboshi rời khỏi sân bay. Từ đó, mỗi lớp bắt một chuyến xe buýt đi đến điểm hẹn. Trên đường đi, họ trầm trồ những mặt đường thênh thang và không gian mênh mông; và, sau khoảng một tiếng đồng hồ, họ xuống xe tại một đồi thảo nguyên rộng lớn. Tất cả mọi thứ đều mang một vẻ ngoại ô Hokkaido, và các học sinh không thể nào phấn khích hơn.

                           

Iori: "Hokkaido~ Ngay trước ô~" [note35570]

Nakayama: "Tớ để để ý từ lúc ở sân bay rồi, nhưng... Ở ĐÂY LẠNH GHÊ Á!"

Watase: "Cả tấc đất thế này thì làm được bao nhiêu sân đá bóng nhỉ?"

               

u74179-0858b24c-a76a-4485-9c4f-67b09d435b7f.jpg

Mục lục

   <Chương 1> Cuộc khảo sát nghề nghiệp đáng sợ

   <Chương 2> Đã bắt đầu rồi, tiền đề của "kết thúc"

   <Chương 3> Trong vai Thần Tình yêu

   <Chương 4> Ngã ba

   <Chương 5> Thám tử số một thế giới

   <Chương 6> Mắc bẫy

   <Chương 7> Dưới muôn ngàn vì sao

   <Chương 8> Lối đi cho tất cả

   <Epilogue> Tiến về phía trước

   Lời bạt

                      

u74179-64d4a699-0a2d-4290-9488-a643dcf27fc4.jpg

                            

u74179-8e8feec5-8cda-4cea-b0b2-f1f1fada3496.jpg

                          

u74179-27a082cb-f2eb-470e-b388-39b47a84f236.jpg

                         

u74179-17414313-408f-4781-a432-616d6ff82769.jpg

                              

u74179-4a2c433d-0fb9-4165-82cf-543951292a40.jpg

                                     

u74179-a50331f2-6483-4cf5-ba65-016b78e29fa6.jpg

                                 

u74179-652edeb8-4008-47c6-b4f4-0f420b0c3003.jpg

                                            

Ghi chú

[Lên trên]
Phép chơi chữ, mình không biết dịch thế nào cho ổn.
Phép chơi chữ, mình không biết dịch thế nào cho ổn.
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận