• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 02: Quan hệ của cặp đôi

25 Bình luận - Độ dài: 1,309 từ - Cập nhật:

「Không, bọn tao đâu có hẹn hò.」

Sự thật rằng Yae và tôi thân với nhau đã bị bại lộ, và tôi lúc này đang bị tra khảo. Tuy nhiên, mọi người có vẻ bị thuyết phục bởi câu trả lời mà tôi vừa đưa raー

「「「Nói dối!!!」」」

「Cái gì!?」

「Không đời nào Nakatmatsuーsan lại chủ động bắt chuyện với một ai đó mà cổ thậm chí còn không hẹn hò với người đó!」

Yae là người ít nói và hầu như là cổ không nói chuyện với người khác. Đặc biệt, cổ hiếm khi nào lại chủ động bắt chuyện với một ai đó. Vậy nên người duy nhất cô ấy sẽ nói chuyện cùng có lẽ là người yêu của cổ. Tên Renya quả quyết.

「Trong trường hợp này, tôi sẽ giải thích nó một cách hợp tình hợp lý, vậy nên xin hãy lắng nghe.」

「Được rồi, khai ra ngay nhanh.」

Tôi phát cáu khi nhìn thấy Renya ngồi một cách ngạo mạn trên cái ghế của hắn ở phía trước mắt tôi, vậy nên tôi quyết rằng tôi chắc chắn sẽ không giúp hắn ta và bài tập về nhà nữa. Đó là lỗi của Renya khi không làm nó.

「Đầu tiên, mối quan hệ Yae và tôi gọi là bạn thuở nhỏ. Bọn tôi có mối quan hệ tốt bởi nhà của hai đứa đã ở cạnh nhau từ lâu rồi, và bọn tôi có chơi cùng với nhau khi hai đứa còn nhỏ, nhưng đó là tất cả. Yae đối với tôi như một người trong gia đình, vậy nên không có yêu với đương gì ở đây.」

Đúng là như vậy, mối quan hệ giữa tôi và Yae khá tốt giống như người trong gia đình vậy, nhưng đó là tất cả rồi. Hơn nữa, nếu một trong hai đứa chúng tôi có loại cảm giác đó, chúng tôi không thể nào duy trì được mối quan hệ hiện tại của bản thân.

「Và sau đó, Yae và tôi có hứa với nhau rằng bọn tao sẽ không nói chuyện với nhau ở trường những lúc hai đứa không có chuyện gì với nhau. Đó là lý do tại sao bọn tôi không muốn mọi thứ kết thúc kiểu như những gì đang diễn ra hiện giờ.」

Trong quá khứ Yae khá lùn và hầu như vô cảm, nhưng cổ lại có một diện mạo trông rất trẻ con và đáng yêu. Tôi nói như vậy là thiên vị cho cổ, nhưng tôi nghĩ rằng cô ấy đúng thật là một cô gái rất xinh đẹp và vẻ đẹp đó đã đứng đầu rất nhiều năm học. Tôi biết rằng sẽ rất rắc rối nếu tôi được xem là có quan hệ tốt với Yae, vậy nên tôi mới tránh việc tiếp tiếp xúc với cô ấy.

Tuy nhiên, những gì diễn ra ngày hôm nay là do lỗi của tôi khi đã để quên hộp bento của mình ở nhà. Đúng hơn, tôi phải cảm ơn Yae đấy. Bởi cổ đã chịu khó mang phần của tôi theo.

「Nói cách  khác, Kazunari và Nakamatsuーsan có quan hệ tốt với nhau bởi hai người bọn cậu là bạn thuở nhỏ với nhau, nhưng hai cậu lại không yêu nhau.」

「Đúng vậy.」

「Hai cậu giấu việc đó để tránh gặp rắc rối.」

「Đúng vậy. Nếu không tin, ông có thể hỏi Yae.」

Tôi nói như vậy rồi nhìn về phía của Yae, và chỗ cổ cũng có rất nhiều người đang tụ tập ở đó. Tất cả mấy tên tên con trai đều tụ tập ở đây, và ngược lại, cả đám con gái đang tụ tập ở phía bên kia. Mặc dù nhìn cổ vẫn vô cảm như thường lệ, nhưng trông có vẻ không vừa lòng. Mình thực sự xin lỗi.

「... Tôi hiểu rồi.」

「Tôi mừng vì ông hiểu cho.」

「Và tao có một câu hỏi nữa. Tại sao Nakamatsuーsan lại lấy được hộp bento mà mày quên ở nhà?」

Ánh mắt của mấy tên con trai trông có vẻ nhẹ nhõm và bị thuyết phục nhưng đến giờ những đôi mắt đó lại chứa đựng đầy sự lo lắng. Thằng Renya hôm nay sắc sảo một cách thừa thãi.

「Có lẽ do mẹ tôi trao nó cho cô ấy. Dẫu sao mẹ tôi cũng biết hai bọn tôi học chung một trường cao trung mà.」

「Trước đây tao nghe rằng Okaaーsan của mày làm việc ở nước ngoài từ chính mồm của mày đấy Kazunari. Liệu có một ai đó hôm nay thuận đường đến nhà mày à?」

Tsk, thằng ranh này đéo bị lừa bởi nó à. Cha của tôi đã qua đời khi tôi còn nhỏ, và mẹ của tôi hiện tại thực sự đang làm việc ở Đức. Tôi có nhớ từng nói cho tên Renya biết việc này, nhưng tôi lại quên mẹ mất. Tôi ước gì thằng này tận dụng cái trí nhớ đó vào việc học.

「Và trong lúc đó, tao cũng nghe được rằng quê nhà của mày cách khá xa cái trường cao trung này. Nói cách khác, mày đang sống chung với Nakamatsuーsan, nó có đúng không!??」

「... Tao ghét mấy thằng sắc sảo như mày.」

「BẮT THẰNG TỘI PHẠM NÀY LẠI!!!」

Tôi tự hỏi tại sao cái thằng đồng loại này(Renya) lại có thể chọc đúng chỗ ngứa đến như thế, ngoài ra, cũng có thể rằng thực chất hộp bento này là do Yae làm và vân vân.

Trong khi tôi vẫn đang trốn tránh thực tại theo cái cách kia, Murayamaーkun với một thân hình vạm vỡ nắm lấy cánh tay tôi và đưa chúng ra sau lưng. Tôi hoàn toàn trông giống một thằng tội phạm đang chờ kết án hả.

「Kazunari, mày có lời nào biện hộ lại không?」

「Tao không thể nói rằng lý do là tao muốn bảo vệ danh tiếng của Yae, nhưng hoàn cảnh của hai bọn tao rất đặc biệt. Cả hai bên gia đình cũng đồng ý cho việc này sảy ra rồi. Và vì thế, cái mà tao muốn nói lúc này, tao đối xử với Yae như gia đình của mình vậy, vậy nên chẳng có gì mờ ám xảy ra cả」

Dù vậy nhưng ngay sau đó, họ vẫn nói với tôi, 『Bố mày cực kỳ ghen tị với mày khi được sống chung với một cô gái xinh đẹp như vậy!』 , 『Lý do kiểu bùi gì thế!』 và một trong số đó còn 『Nói cho tao biết Nakamatsuーsan hay mặc loại đồ lót gì!』 Tôi chỉ tiếp tục trả lời các câu hỏi không mờ ám, nhưng tôi không hề biết hết tất cả. Trên hết, cả hai bọn tôi đều để đồ đạc cá nhân của hai đứa ở trong phòng, bọn tôi cũng giặt đồ lót của bản thân ở phòng riêng, vậy nên tôi cũng thực sự không hay. Hay tôi nên nói, kể cả khi tôi có biết thì tôi cũng không nói đâu. Hơn thế, tôi cũng không nói nổi rằng tinh thần họ khỏe đến nhường nào khi hỏi mấy thứ kiểu vậy trước mặt mấy đứa bạn cùng lớp.

Đến cuối cuối cùng, phải cảm ơn những lời đáp nghiêm túc của tôi, hoặc có lẽ bởi đến thời gian hoạt động câu lạc bộ, mấy tên con trai mới chịu giải tán, và tôi được giải thoát trong an toàn. Một vài người đang nhìn vào nơi này bằng một ánh mắt kịch liệt, nhưng tôi chỉ có thể nhún vai mình. Sau cùng thì trường hợp của chúng tôi cũng không thể tránh được.

Dù có sao chăng nữa, tôi phải ăn hết hộp bento của mình và trở về nhà ngay thôi. Ngày mai có một bài kiểm tra khảo sát chất lượng mà.

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Tks trans
Xem thêm
TRANS
Đoạn 33: sảy ra -> xảy
Xem thêm
T cũng từng bị tra hỏi thế này khi lũ bạn bt t có ny
Xem thêm
giờ còn ko :<
Xem thêm
Xem thêm 16 trả lời
Tks trans
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Xem thêm