Tôi mơ thấy mình kết hôn...
Kataribe Masayuki; 語部マサユキ Gomano Lio; 胡麻乃りお
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Phần mở đầu: Nguồn gốc của những giấc mơ

24 Bình luận - Độ dài: 521 từ - Cập nhật:

Tôi đã nằm mơ.

Không biết trước kia đã xảy ra chuyện gì, hay sau này mọi thứ sẽ trở nên như thế nào, chỉ là đột nhiên tôi thấy, mình đang ở đây, ngay lúc này mà chẳng chút phân vân!

Chà, hầu như giấc mơ nào cũng vậy nhỉ.

Tôi đang ở trong một khu rừng,  trải dài trước mắt tôi là một con suối trong lành, cùng với một tấm bia đá được điêu khắc tinh xảo đẹp đẽ đứng sừng sững chính giữa.

Tôi và “cô ấy”, chúng tôi đang nắm tay nhau cùng hướng mắt về hướng tấm bia .

Nhẩm qua một loạt những việc cần làm trong đầu, tôi đã nói lời từ biệt với những người bạn đã vào sinh ra tử với mình, cũng đã đi viếng mộ người thầy có ơn với tôi lần cuối.

Tôi đã không còn việc gì cần làm ở thế giới này nữa.

Khi tôi và cô ấy đang cùng nhau nhìn ngắm tấm bia đá với vô vàn cảm xúc phức tạp thì bỗng từ đó phát ra một quầng sáng chói lòa, một Nữ thần với mái tóc màu bạc xuất hiện trước mắt chúng tôi, y như cô ấy vừa bước ra từ trong tấm bia đá vậy.

“Xin cảm ơn hai bạn, Dũng Sĩ và Đại Pháp Sư. Nhờ các bạn mà thế giới này đã được cứu rỗi, ta không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành”

Đứng trước mặt vị Nữ thần này, chúng tôi chỉ biết lắc đầu không dám nhận lời cảm ơn nghiêm trang đến thế.

“Ngài không cần phải nói cảm ơn đâu. Đối với chúng tôi, giờ đây thế giới này đã không còn xa lạ nữa.”

 “ Chẳng phải là nhờ sự giúp đỡ của Ngài, mà chúng tôi đã làm được rất nhiều việc tốt hay sao !”

Nghe đến đây, Nữ thần mỉm cười khẽ đáp “Các bạn vẫn giống hệt như khi mới tới đây, không chút thay đổi”, rồi sau đó Ngài im lặng nhắm mắt lại, điều chỉnh tư thế ngồi thật ngay ngắn.

Vừa lúc ấy, bầu không khí thoắt nhiên biến đổi, trở nên trang nghiêm hơn.  

 “ Ta sẽ khôi phục lại mọi thứ như cũ, như lời ước định từ năm năm trước giữa chúng ta. Và ta cũng sẽ thực hiện lời hứa, ban cho các bạn một món quà vì đã cứu giúp thế giới này!”

Nữ thần vừa nói vừa khẽ mở mắt.

“Dường như các bạn đã quyết định xong rồi… Nhưng liệu “thứ đó” có phải là điều mà các bạn thực sự mong muốn không?”

Chúng tôi gật đầu không hề do dự, nhằm khẳng định chắc nịch với Nữ thần về mong ước của cả hai.

Sau khi xác nhận xong mong ước của chúng tôi, nữ thần mở to hai mắt, toàn thân cô ấy tỏa ra một quầng sáng chói lòa.

“Vậy thì… Hỡi ”Dũng sĩ Musou” và “Đại Pháp Sư xứ Wasles”… Hãy trở về thế giới của các bạn đi.

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi Fuho
j truyện hay ko nhỉ ai cho lời khuyên vs
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bạn thử tự đọc tự cảm nhận vài chương xem sao @@ chứ hỏi vậy ai đọc truyện cũng kêu hay thôi nó ko được khách quan cho lắm!!!!!
Xem thêm
Không nên đọc bạn ạ! Nghiện đấy
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Ngon :3 , hmmmm iseka xong về, nghe quen quá
Xem thêm
Phang ma vương có 5 năm thôi à :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
thôi đánh quái là phụ bón cớm chó là chính mà :))
Xem thêm
Lại kiểu isekai xong về à :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
chắc thế :)) mà lại kiểu là sao? Lần đầu mình đọc kiêu này á :v
Xem thêm
@Taidhsphn:
Tôi thì đọc vài bộ như vậy rồi :)
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Isekai trá hình à
Xem thêm
mới đọc đã thấy thú vị rồi
Xem thêm
cái này cuốn à nha
Xem thêm