Tác giả: Kawahara Reki
Họa sĩ: abec
Dịch giả: Mỹ Trinh
Số trang: 448
Hình thức: Bìa mềm
ISBN: Chưa có
Ngày phát hành: 26/01/2019
Giá bìa: 95.000đ
Tóm tắt
Tóm tắt

Đã hai năm kể từ ngày Kirito rơi vào thế giới kì ảo bí ẩn.

Kirito và Eugeo đã trở thành kiếm sinh ưu tú ở Học viện Kiếm thuật Đế quốc Bắc Centoria, hằng ngày chăm chỉ luyện tập để trở thành Hiệp sĩ Chỉnh hợp, gia nhập lực lượng giữ gìn trật tự mạnh nhất Nhân giới.

Hai kiếm sinh ưu tú có tùy tùng chăm lo phụ giúp mọi việc trong sinh hoạt, bù lại, họ sẽ hướng dẫn cho tùy tùng về kiếm thuật. Tùy tùng của Kirito là Ronie, của Eugeo là Tiese. Bốn người gắn bó với nhau, cùng trải qua những ngày đầy đủ ấm êm ở học viện.

Nhưng đột nhiên, tai ương ập đến.

Ronie và Tiese mắc bẫy của bọn quý tộc đểu cáng. Khi chứng kiến tận mắt, Eugeo định tuốt kiếm xử lí chúng, nhưng lòng thành kính dành cho Giáo hội đã khiến cậu không thể cử động được.

Cùng lúc, một cơn đau dữ dội xuyên thấu mắt phải Eugeo, và những kí hiệu kì lạ nổi lên.

Đó là một dòng văn tự thần thánh mà Eugeo không đọc được.

SYSTEM ALERT!

Mua hàng

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây