Tác giả: Kawahara Reki
Họa sĩ: abec
Dịch giả: Mỹ Trinh
Số trang: 420
Hình thức: Bìa mềm
ISBN: Chưa có
Ngày phát hành: 07/10/2021
Giá bìa: 150.000đ
Tóm tắt
Tóm tắt

Tuy không còn là kiếm sinh tùy tùng của Kirito nữa, Ronie vẫn quan tâm đến cậu như cũ. Thậm chí vì rất hiểu cậu, cô còn cẩn thận nhờ Asuna trông chừng những hành vi bồng bột của Kirito.

Asuna nghe cô gái nhờ mà thấy nhói cả ngực. Khá lâu về trước, vào một đêm trong chiến tranh, khi các cô gái quen biết Kirito cùng họp mặt trong lều tâm sự về cậu, Asuna đã nhận ra tình cảm Ronie dành cho người yêu mình. Chiến tranh đã qua, hòa bình lập lại, Underworld đang bận rộn tái thiết, cô vẫn chưa thể thẳng thắn trao đổi với Ronie về chủ đề này.

Nhìn cô gái mới 17 tuổi đã đau khổ ôm ấp mối tình vô vọng, Asuna không khỏi chạnh lòng, và càng không biết phải xử trí thế nào cả. Tình cảnh giống hệt như ở thế giới thực, khi cô phải bối rối không ít lần vì nhận ra các cô bạn thân của mình đều có cảm tình với Kirito, đồng thời cũng thầm oán giận Kirito vì không bao giờ chịu tỏ thái độ rõ ràng.

Đã có lúc Asuna thấy hơi nhẹ nhõm khi mắc kẹt lại ở Underworld, vì ít ra bây giờ cô không phải lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan giữa tình yêu của mình và cảm giác áy náy với những cô bạn thân nữa. Tuy nhiên không còn Lisbeth, Silica, Sinon… thì ở đây vẫn còn Ronie.

“Moon Cradle” là câu chuyện về Underworld sau chiến tranh, khi Kirito, Asuna, Ronie, Tiese… phải cẩn thận xây dựng rất nhiều thứ, không chỉ cơ sở hạ tầng, ở phần cứng xã hội, mà còn ở quan hệ, cảm xúc, ở những phần mềm rất tinh tế, rất người.

Mua hàng

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây