Tác giả: Awamura Akamitsu
Họa sĩ: Tamago no Kimi
Dịch giả: Thảo Chan
Số trang: 352
Hình thức: Bìa mềm
ISBN: Chưa có
Ngày phát hành: 05/05/2018
Giá bìa: 108.000đ
Tóm tắt
Tóm tắt

Sinh ra và lớn lên là một Hoàng tử thứ 8 của Đế chế Clause nhưng Leonart lại không sống sung sướng, hạnh phúc như mọi người vẫn thường nghĩ. Kẻ nắm quyền là kẻ cô độc, và cậu đã thực sự bị cô lập ngay trong chính Hoàng thất nơi mình sống.
Từ nhỏ đã phải chịu đựng nỗi đau mất mẹ, chàng trai nhỏ 5 tuổi ấy được người bác ruột là một nữ tướng lẫy lừng – Rozalia nhận nuôi. Cậu được yêu thương và dạy dỗ dưới những trận tập luyện binh pháp cùng quân lính.

Nhưng ở tuổi 15, cậu nếm mùi thất bại đau đớn đầu tiên trong cuộc đời mình. Bại trận ngay từ trận đầu ra quân. Bản thân yếu kém, đã không bảo vệ được bác ruột của mình. Nữ tướng Rozalia tử trận. Mất người thân, lại để mất cả Alexis vào tay địch. Bên trong con người Leonart dấy lên một mối hận thù sâu sắc đối với Hoàng đế - cha đẻ của mình, hận Tứ đại công tước đã dồn mình tới bước đường cùng. Leo đã quyết định sẽ dồn toàn bộ quãng thời gian sắp tới để tập luyện, trở thành Chỉ huy có thể bảo vệ những người thân yêu của mình.

Và rồi, 2 năm sau, Leonart quay lại mặt trận chiến đấu với một biệt danh khiến ai nghe cũng phải run sợ “Hoàng tử khát máu”, kẻ uống máu tươi của quân thù để sống. Cùng với nữ Quân sư thông minh, cùng với những người bạn trung thành và cùng với đội kỵ sĩ đầu lâu Alexis, công cuộc dẹp loạn, lật đổ cả một Đế chế Claude đang tồn tại để lập nên một Đế chế mới ... đã bắt đầu.

300 năm trước, Đại lục truyền tụng câu chuyện huyền thoại của Konton Đại đế - người đã thống nhất thiên hạ, mở ra Đế chế hùng mạnh nhất trong lịch sử.
300 năm sau, Đại lục lại xuất hiện Lời Truyền Tụng về một huyền thoại mới – người sẽ gây dựng nên Đế chế Alexis. Và dưới vó ngựa kiêu hùng rung chuyển đất trời của chàng, mọi khó khăn, thử thách và đau thương đều sẽ bị nghiền nát…

Mua hàng

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây