• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi Quy

Thành phố Băng giá

0 Bình luận - Độ dài: 1,225 từ - Cập nhật:

Thành phố Băng giá

'Bifrons', con quỷ cấp cao (Greater Demon) thứ 46.

Cá thể này, kẻ mang dị danh Thủ lĩnh nghĩa địa, có khả năng 'đặt sinh vật đã chết dưới sự kiểm soát'.

Không có ngoại lệ đối với khả năng này, mọi sự tồn tại đều là đối tượng của khả năng.

Ngẫu nhiên hay cố ý. Bị ai đó giam cầm trong hư không đại thụ, hàng chục năm.

Sau khi lấy lại ý thức trong hư không đại thụ Gagiul, Bifrons đã cố gắng hồi phục.

Để giành lại Gagiul, nơi mà đáng lẽ đã nằm dưới sự kiểm soát của mình.

Vì mục đích đó, hắn đã rót ma lực vào người có sức mạnh nhất trong thành phố, trong số những người chạm vào thanh kiếm kết nối với hư không đại thụ, và biến người đó thành con rối tạm thời.

Đó là Metal Will Iron.

Tất cả là vì lúc bản thể bò ra khỏi hư không.

Đáng ghét.

Những kẻ mặc áo xám đáng ghét đã cản trở bá đạo của Quỷ vương.

Kẻ đứng đầu, kẻ đã ngạo mạn xưng danh 'Thi Vương' trước mặt Quỷ vương.

"Ta sẽ không quên."

Nhóm người đã tàn phá Gagiul, nơi từng là căn cứ của ác ma, và tàn sát đồng tộc của hắn.

"…Hel, Helheim. Hohhoho, để làm khúc dạo đầu cho sự báo thù, ta sẽ lại thu phục thành phố này."

Sự ra đời.

Dấu vết thanh kiếm của Gurba khắc trên đại thụ rỉ ra ánh sáng màu tím sẫm.

Phân thân đã cướp ma lực của chàng trai được gọi là Dũng giả đã gửi ma lực cho bản thể.

Thời cơ đã chín muồi.

Thứ tràn ra thu hút, làm lóa mắt và mở to mắt của cư dân Gagiul.

"――――Quỷ cấp cao (Greater Demon)…Bá tước (Earl), Bifrons. Gagiul, hãy rơi vào tay ta."

Thứ rơi xuống từ đại thụ là một sinh vật dị dạng.

Nó không có hình dạng cụ thể, trông như chất lỏng, cũng có vẻ như khí thể.

Sự khó chịu khi nó ngọ nguậy nhầy nhụa, sủi bọt nhớp nháp và vang lên giọng nói lý trí.

"――――――hức."

Sau một thời gian dài im lặng xung quanh đại thụ, cổ họng của một người phụ nữ co rút lại. Tiếng kêu rỉ ra không kìm được khiến những người xung quanh lấy lại thời gian.

“uaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”

Tiếng la hét vang vọng, dòng người dân hoảng loạn cố gắng rời khỏi nơi đó, đổ xô về phía cổng thành. Những người không tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng kia cũng bị cuốn theo dòng người đang bỏ chạy.

Nỗi sợ hãi lan truyền nhanh chóng.

Tuy nhiên, Bifrons không quan tâm đến tiếng chân người dân dẫm đạp lên mặt đất hay tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng bên tai. Khi cơ thể hắn phát sáng, biến dạng một cách kỳ dị, hắn cất tiếng:

"――――『Đoàn diễu hành tử thi (Parade)』."

Gagiul từng là một cứ điểm hùng mạnh của ác quỷ, nhưng đã bị những kẻ xâm lược tàn phá. Những ác quỷ đã ngã xuống trong sự hận thù, bất công và tiếc nuối, giờ đây đang dần hiện hình.

"Hãy giải phóng những hối hận chôn vùi dưới vực sâu."

Ác quỷ cấp thấp (Lesser Demon) và ác quỷ cấp trung (Demons) lần lượt xuất hiện, tạo thành một bầy đàn bao vây Gagiul.

"――――Gigi... Gubo... Ooooooo!!"

Chỉ cần sự thật rằng ai đó đã "chết", họ sẽ trở thành mục tiêu cho dị năng của Bifrons. Hắn tạo ra những xác chết bằng ma lực và tái sinh chúng thành cơ thể. Bifrons bắt đầu hành động, lấy đội quân xác sống vô tận làm lá chắn.

Gagiul rơi vào hỗn loạn tột độ, bị bao vây bởi những cư dân hoảng loạn và đội quân ác quỷ trỗi dậy từ địa ngục.

Ngay sau đó.

"Thành phố Băng giá (Skadi)."

"―――――Hả?"

Rắc... Rắc rắc.

Hơi lạnh len lỏi khắp thành phố, đóng băng mọi thứ xung quanh.

■ ■ ■ ■

Trong thành phố hỗn loạn, nơi cư dân đang chạy trốn, lũ ác quỷ ngang nhiên chiếm giữ mọi ngóc ngách. Những con rối thịt tuân theo mệnh lệnh của Bifrons, xem con người là kẻ thù cần loại bỏ và lao vào tấn công.

Bốn con quỷ cấp trung (Demons).

Dạng thú hai chân, thú bốn chân, côn trùng có cánh, côn trùng có vỏ cứng.

Chúng đuổi theo những con mồi đang chạy trốn.

"Tránh ra! Mở đường!"

"Ta đi trước!"

"Mẹ ơi... mẹ đâu rồi...?"

"Lạy Chúa... xin hãy cứu rỗi tội lỗi của chúng con..."

Đám đông chen chúc trên những con đường hẹp, bị chặn bởi xe ngựa buôn bán và quầy hàng.

Cái chết lạnh lẽo sau lưng họ cướp đi suy nghĩ của họ. Lũ quỷ cấp trung (Demons) tiến đến gần đám đông đang chạy trốn, nhắm vào những người dân bị kẹt ở phía sau.

"Á... mau mở đường!"

"Ai đó... cứu với...!"

"Ha... ha... ha... tại sao... lại thế này..."

Những người bám víu vào sự sống, những người cầu xin sự giúp đỡ, những người cười trong tuyệt vọng.

Như thể được thúc đẩy bởi tất cả những tiếng kêu đó――――

"..."

Hơi lạnh lướt qua thành phố.

Các tòa nhà, mặt đất.

Thành phố biến đổi, đóng băng tất cả những vật thể vô tri vô giác không có ma lực.

Và rồi,

"Gyaaaaaaa... Gobu!"

Một con quỷ cấp trung (Demon) bị nghiền nát bởi một chiếc búa sắt rơi từ trên trời xuống.

"――――Trận chiến sau một thời gian dài, ai ngờ lại ở trong Gagiul này..."

Những người dân nhìn thấy bóng lưng đó, biểu tượng của thành phố thép Gagiul.

Người đàn ông to lớn vác búa giẫm lên con quỷ cấp trung (Demon) bốn chân và chỉ liếc nhìn đám đông.

"Thật may là mọi người tập trung ở đây. Nhờ vậy, việc bảo vệ trở nên dễ dàng hơn."

"Gu... Gurba-samaaaaa!!"

Đáp lại tiếng reo hò của đám đông, những tiếng gầm vui mừng vang lên ở nhiều nơi khác nhau.

"Có vẻ như bên kia cũng kịp đến."

Âm thanh nghiền nát vang lên ở khắp nơi là dấu vết của những con quái vật cùng chung ngọn cờ với Gurba.

"Giờ thì, Nhược... hãy làm cho nó sôi động lên. Sự tái lâm của vị vua của chúng ta――――hãy giáng nó xuống đầu những kẻ ngu ngốc."

■ ■ ■ ■

"Khốn kiếp... ngươi...!!"

"――――Lâu rồi không gặp."

Người đàn ông bước đi, hơi băng lan tỏa từ mặt đất dưới chân, tay ôm một cô gái, sải bước qua Gagiul đã biến thành thành phố băng giá.

Khuôn mặt anh ta nhăn nhó, không phải vì sợ hãi mà chỉ vì phiền phức.

"Buông tôi ra!"

"Đừng quậy nữa Lena-chan. Lena-chan còn phải thực hiện chiến dịch cứu tinh Gagiul nữa mà."

Người đàn ông ôm chặt cô gái và đối mặt với Bifrons dưới chân đại thụ Gagiul.

"Thi Vương... ta chưa từng quên ngươi dù chỉ một khắc... dù ở tận đáy địa ngục!!"

"Nếu ngươi không cam lòng chết đến vậy, ta sẽ tiễn ngươi thêm lần nữa, tên quỷ ghê tởm."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận