Tác nghĩ tôi đùa chuyện vẽ fanart nên mới trêu đùa trên nỗi đau Hiru chớt của tui hả?? Rất tiếc, người Việt Nam đã nói thì phải làm:>>>>> Tôi sẽ gửi fanart Hiru hằng tuần nếu bé nó chớt thiệt 🤡
Sieuuuu! Trời ơi, trước hết là cảm ơn nhiều fanart của bạn nha! Xinh ơi là xinh luôn tư thế nhìn giống trước khi bị bóp nát đầu lắm 🤡. Mà đùa xíu vậy thôi, nói nhỏ là từ lúc bạn bảo vẽ là mình hóng từng ngày rồi 🤡. Thấy đứa con tinh thần của mình được người khác trân trọng như này làm mình rất vui luôn, động lực viết +vô cực! Lần nữa, cảm ơn bạn nhiều và lần này nghiêm túc, tin tác đi 🤣.
P/s: Đúng lúc mình định đăng chương mới là bạn xong luôn chứ! Trùng hợp. Và cũng là người Việt Nam nói là làm, biết đâu lễ lại có bom chap liên hoàn 🐧🤡.
( có ai không đăng được đánh giá như tôi không? Tôi viết hơn 100 từ thì nó bảo chưa nhập content, bị hoài nên đăng lên đây tạm. Nãy xóa cmt do ghi nhầm )
Truyện cuốn vl, đọc liền tù tì 3 ngày, nó không bị rời rạc và truyện rất hợp lí thêm với khả năng viết của tác thì quả là tuyệt phẩm. Truyện hiện đang theo con đường dảk fantasy, tuy hiện mới die 1 ng bạn của main thôi nhưng vẫn khá dảk qua những lần hành tổ đội main từ giữa vol 2 trở đi (trước còn tươi sáng lắm)
Điều tôi thích nhất ở truyện là mỗi tình tiết đều được liên kết và hợp lí, thêm nữa thì mỗi nhân vật, từ phản diện nhỏ tới các nhân vật chính phụ đều có chiều sâu ở một mức nhất định giúp các truyện nó không bị " nông " quá
P/s cho tác nếu đọc: đừng có hành main và những nhân vật khác nữa, dảk quá mức rồi:(((((
Đôi khi tôi không hiểu sao truyện hay nhưng số lượng cmt ít tới nỗi tác để ý tới từng người cmt luôn ấy??? Số lượng từ thì hơn 1 triệu rồi này, mong tác có thể viết tới kết truyện:>>>
Với mình thì việc phản hồi lại những bình luận hay ho, phản hồi được, cũng là một phần nhiệm vụ của tác giả mà 😅 (đến tác giả của truyện sáng tác top 1 cũng nghĩ thế).
Còn kết truyện thì bạn đừng lo, sắp end rồi 🐧🤡.
206 Bình luận
Tôi sẽ gửi fanart Hiru hằng tuần nếu bé nó chớt thiệt🤡tư thế nhìn giống trước khi bị bóp nát đầu lắm 🤡.Mà đùa xíu vậy thôi, nói nhỏ là từ lúc bạn bảo vẽ là mình hóng từng ngày rồi 🤡. Thấy đứa con tinh thần của mình được người khác trân trọng như này làm mình rất vui luôn, động lực viết +vô cực! Lần nữa, cảm ơn bạn nhiều và lần này nghiêm túc, tin tác đi 🤣.P/s: Đúng lúc mình định đăng chương mới là bạn xong luôn chứ! Trùng hợp. Và cũng là người Việt Nam nói là làm, biết đâu lễ lại có bom chap liên hoàn 🐧🤡.
Truyện cuốn vl, đọc liền tù tì 3 ngày, nó không bị rời rạc và truyện rất hợp lí thêm với khả năng viết của tác thì quả là tuyệt phẩm. Truyện hiện đang theo con đường dảk fantasy, tuy hiện mới die 1 ng bạn của main thôi nhưng vẫn khá dảk qua những lần hành tổ đội main từ giữa vol 2 trở đi (trước còn tươi sáng lắm)
Điều tôi thích nhất ở truyện là mỗi tình tiết đều được liên kết và hợp lí, thêm nữa thì mỗi nhân vật, từ phản diện nhỏ tới các nhân vật chính phụ đều có chiều sâu ở một mức nhất định giúp các truyện nó không bị " nông " quá
P/s cho tác nếu đọc: đừng có hành main và những nhân vật khác nữa, dảk quá mức rồi:(((((
(đến tác giả của truyện sáng tác top 1 cũng nghĩ thế).Còn kết truyện thì bạn đừng lo, sắp end rồi 🐧🤡.
và ban cung the😌/thao-luan/2704-bang-e-dien-ea-sau-24-gio?comment_id=2342384#ln-comment-2342384
Ai không vote truyện, ra nói chuyện với quàng đế Zero phát 🤡(Đồng thời là minh họa cho phân cảnh trong Chap 7: Quý trọng chính mình trong ngoại truyện Myer và Semia)
Họa sĩ: E tồ... Mình 🤡