Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tổng hợp minh hoạ

Tổng hợp minh họa Vol 2

6 Bình luận - Độ dài: 1,468 từ - Cập nhật:

Chào mọi người đến chuyên mục lục lọi và nghịch ngợm với mấy anh bạn AI và khoe thành phẩm của Pria. Phần tổng hợp này sẽ gồm có những ảnh của những nhân vật đã xuất hiện ở vol 2. Đồng thời, còn có cả những nhân vật ở vol 1, phiên bản do hoạ sĩ của truyện, Crepe, vẽ lại và những phiên bản AI làm lại, tạm gọi là “remastered”.

Xin lưu ý là phần tổng hợp này có hai phần gồm phần từ nhiều AI art bot và một phần do hoạ sĩ của truyện, Crepe, vẽ. Được phân mục rõ ràng.

À đúng rồi, các bạn còn có thể đọc mấy dòng cảm nhận của mình nữa =))

I/ MINH HOẠ AI GENERATED (phần lớn cho các nhân vật phụ)

Cảm nhận chung: Câu chuyện muôn thuở thôi các bạn ạ. Những ngón tay tật nguyền. Những chi tiết dị dạng. Và rất nhiều lúc truyền tải sai cái “mô típ”, cái “hồn” của nhân vật. Thế nên mình vẫn thích minh hoạ của bác Crepe hơn. Mà nói đi cũng nói lại, anh bạn AI mà mình mày mò được gần đây có style vẽ alime khá ổn, có độ trau chuốt tốt hơn rất nhiều anh bạn mà mình colab hồi viết “tổng hợp minh hoạ vol 1”. Từ đó mà có được không ít tấm khiến mình khá ưng.

Yvelos Ran Menua (Ashigawa Toshinori), Đại Ngôn Quỷ Đế. Kỳ phùng địch thủ của nhân vật chính, gọi 101 thằng địch là “đồng bằng rẻ rúng”, cái mỏ hỗn nhất Averion và cũng là cái dạ dày không thấy đáy. À siscon nữa khụ khụ

u106084-ed1d4497-7cd1-49a2-9099-a216734567d4.jpg

Kaze Yagato (Kunikaze Yamahito), Thiên Kiếm Quỷ Đế. Có thể nói là một nhân vật có đất diễn nhiều đến bất ngờ ở vol 2 nên khá phí khi anh siscon ngầm ấy không được sơn lại, tăng dam các kiểu =)))

u106084-f3dd29e1-8c69-4cf5-8347-3d89b2ef37d2.jpg

Yuzami Sin Zvuksha, bạn đồng hành nghiện trai vô liêm sỉ của Thái Dương Thần Thánh. Không hiểu sao càng cố tạo hình em trẻ trâu thì em lại trông càng ngầu hơn. Tín hiệu vũ trụ rồi chăng?

u106084-e7fc3719-a316-4dbe-9682-31738f47ac6b.jpg

Grant Mes Hyuton, Thông Tuệ Quỷ Vương, Lục Đại. Trùm cuối chăng? Thôi cứ để mặt gian là được.

u106084-0b113c84-721f-4ed8-9083-d056861f191b.jpg

Fuji Gez Urion (Fujiri/ Fujima Kotarou), Hoả Cốt Quỷ Đế. Nhân tố gánh team, hoàn toàn không báo. Nhìn mặt là biết dân chính trực, hoàn toàn không vã tới nỗi phải đi NTR. Và có thể nói là thành viên “đíp đắc” nhất của đội, ủa chứ nó không phải cây hài hả?

u106084-42fe466d-5fec-4005-9618-8cba795ab9c7.jpg

Reijix Shea Xeniel, Hi Vọng Quỷ Vương. Chị vợ bé được thay đổi một tẹo so với tấm được đăng trong chương thôi. 

u106084-1300c927-7eb1-4e38-8e12-762c5f13e591.jpg

Casanova Hessares, Ánh Sáng Vương của Lời Thề Ước. Main shounen, con cưng của tác giả, nói thế cho nhanh. Và ừ đừng hỏi tại sao em ấy không có bốn tay… lực bất tòng tâm

u106084-bc5b4c53-5d14-48a6-9f1e-1b598321c82f.jpg

Yvis Ran Prourd, Kẻ Thách Đấu. Ủa có ai còn nhớ ông chú này không? 

u106084-d4c953ab-1c7d-4951-af94-f7e25ff98180.jpg

Teppei Kazegama, kiếm sĩ mạnh nhất(?) gia tộc Kazegama. Nhậu thủ, phán thủ và cà khịa thủ. 

u106084-4be2aa06-4642-4263-8ee8-a036016fa6f5.jpg

Chloe. Nhỏ này là ai dạ?

u106084-4b4f2a15-a96b-4632-8125-f0f0ece541bc.jpg

Jillis Shea Vanmelta, đoàn trưởng đoàn mạo hiểm giả Felter. Hoa hậu vui vẻ. Não cơ bắp go pro.

u106084-b199e053-8778-458d-99b1-4f6a036ed769.jpg

Sizo, đoàn phó đoàn Felter. Từ cái đoàn cho tới thằng đệ báo thủ có cưa gái cũng không xong, cái gì cũng phải tới tay chị.

u106084-1ca60e6a-68ac-4043-abdd-a91d9c911761.jpg

Rurila Sut Inpatero (Rurie Nana), Giám Sát Năng Lượng, vợ của Giám Sát Quỷ Vương. Một tiền bối rất đáng mến. Yêu thích môn cầu lông có thể phá nát nhà thi đấu và có thể cho khán giả lên bàn thờ ngắm gà khoả thân khi lỡ đánh trượt.

u106084-eafcd6e5-629d-4976-9c62-d8a2057b544e.jpg

Umbio Von Planky, Giám Sát Độ Bóng “bóng” trong “sáng bóng” chứ không phải cái kia. Thật lo cho sức khoẻ răng hàm mặt của anh mỗi khi anh gặp thằng tóc đỏ nào đó.

u106084-5e47d194-d9d4-49fc-87b8-48c8954b67d0.jpg

Dongo Do Codoko, Giám Sát Trọng Lượng. Mỗi câu của anh, chỉ thích dùng hai từ. Belly dance anh là nhì thì thách thằng nào xưng là nhất.

u106084-c2743fcd-2b53-4c70-85a9-86548adeb35f.jpg

Airi Sajiro, Giám Sát Ký Tự, vợ bé của Giám Sát Quỷ Vương. Mẹ đỡ đầu tự xưng của Kaze. Con vợ cả giỏi phá quá nên vợ bé phải gánh thay… 

u106084-8c185f66-3b17-45e9-be2f-064de1a99539.jpg

Kondou Kinnou, Giám Sát Độ Bền, vệ sĩ riêng của Airi Sajiro, thuộc gia tộc Kinnou. “Đừng bao giờ ép người đói phải làm việc” và “một miếng khi đói bằng một gói khi no”.

u106084-5ffe5871-1ae1-4695-8cdb-4a34d9a5c3fc.jpg

Jervis Tuz Inpatero, Giám Sát Quỷ Vương, Nhất Thập. Thích “bặt ti” với “game gủng”. Láu cá chó số một Averion dù nhìn mặt uy tín như mấy tay bán hàng đa cấp thế kia. Ai mà ngờ thế này mà cũng là con giỏi, chồng ngoan…

u106084-f57a33b0-a87e-4d2b-95ba-e4d3134d854b.jpg

Orsted Ban Inpatero, Giám Sát Thời Gian. Bố già vĩ đại. Thương thằng quý tử với cả vợ nó. Thế mà tiếc thay, đây lại chẳng phải một ca “hổ phụ sinh hổ tử”. Và tấm này ông nhìn thần thái khiếp!

u106084-df298473-e3eb-493d-88c0-2e9c4d073163.jpg

Shiye Shea Zweber, Kiến Quyên Quỷ Đế, thuộc hạ của Thông Tuệ Quỷ Vương. Đam mê thiết kế thời trang. Thích nhất phong cách “bạo”.  Nữ hoàng start-up ở Baranima. Phong cách chị “bạo” quá anh bạn AI và toi cũng chào thua…

u106084-504e8225-de43-489f-b595-dbe441685e06.jpg

Minerva Dez Krescule, Bóng Tối ma pháp sư trẻ tuổi. Loli xấu số… phải cho em đen vì để em đi cùng dân tình lại bảo main là nhô nhi con.

u106084-16a49cc0-f187-424b-afd3-4fd7448f019a.jpg

Qilas Ran Pepril, sinh viên đại học Luxis. “Thiên tài tộc Jugizi bọ rùa, con thứ của gia tộc Pepril danh giá!”. Xin lỗi nhưng mà không ai cho em về nhà đâu. Hết cứu…

u106084-272fd726-3a35-4768-9ecc-b9df08891e56.jpg

Arots Hon Makleo, sinh viên đại học Luxis. Quý tộc đại ca, dắt thằng đệ đi đấm nhau với cả thiên hạ. Không ngán bố con thằng nào… trừ thằng main shounen ra. Tấm này nhìn chưa dữ lắm…

u106084-56334484-4b86-430e-9abe-e033f884a184.jpg

Litae Laz Illusora, Song Kiếm Quỷ Đế (Vạn Ảnh Quỷ Đế), ”hoa đã có chậu?”. Nữ kiếm sĩ tự hào là thuộc hạ của Tín Niệm Quỷ Vương Pruco. Cơ mà gặp thằng “main shounen” thì thành “tsundere” luôn rồi…

u106084-d90c0234-f6d8-4e86-9287-c1223079d905.jpg

Maxsam Lyx Oculus, Ánh Sáng Vương của Tình Thương, Lonkero Kì Dị. Thích đọc tiểu thuyết và luôn luôn lười hệt như những người đang ngồi đọc và viết dòng này. Dân chơi hệ vũ khí nóng. “Làm ông mai tính ra cũng nhàn”.

u106084-2efb63e0-aff5-48b6-999c-364012bd371d.jpg

Murakumo Gex Fildetios, Linh Kim Quỷ Đế, Chính Nghĩa Đế. “Bọn trẻ ngày nay, có đứa thích chơi hệ vật lí, có đứa thích chơi hệ vũ khí nóng. Mà ông mặc kệ. Ông chơi hệ mecha.”

u106084-2bd62d12-2c56-4be1-aa5e-c5807eeaeed0.jpg

Alexandro Dez Bernavezt, Chính Nghĩa Quỷ Vương, quỷ tộc mạnh nhất, vua tối cao của quỷ tộc. Cơ mà trót dại nghe lời thằng mặt gian… gặp thêm ông bạn cũ ít có ác…

u106084-fd304d80-f5b1-4a13-b6a6-143e450b6d7c.jpg

Algon Ika Morfeller, Đức Cha, Người dẫn đường của chi nhánh Thánh Ngôn Giáo ở Baranima. Trong bộ trang phục tựa như Hồng Y thời thượng, “bán hành” bộ đồ quý tộc nào đó thật dễ dàng.

u106084-ca149dc5-e539-444c-9d21-604721c8fd47.jpg

II/ MINH HOẠ CỦA HOẠ SĨ CREPE

Cảm nhận chung: Chỉ có thể gọi là đỉnh của đỉnh… Đương nhiên là mình có thể hơi thiên vị đấy nhưng chắc chắn một điều là các nhân vật đều có thiết kế hài hoà và hợp lí. Những chi tiết, đặc biệt là phần mắt được trau chuốt vô cùng kĩ lưỡng. Và với công sức bác ấy đầu tư khi nghiên cứu cả các yếu tố về nhân vật trong cốt truyện thì cũng đã vẽ nên các tác phẩm bộc lộ được “cái hồn” của nhân vật đó. Phần còn lại, hay có khiếm khuyết gì thì… mình sẽ để các bạn tự cảm nhận.

Vanessa Ol Danil, Mắt Vực Thẳm, em gái kết nghĩa của Yvelos. Nhìn em ngây thơ trong sáng, thiếu nữ mơn mởn… nhưng ở với tên bị chunni lâu thì em thành nữ đế mất rồi.

u106084-3dcda5d0-7a04-4711-936e-67a9cae8eddf.jpg

Hiruja Fey Mufano (Hiru), Chiến Lược Gia, bạn gái(?) của thằng báo thủ nào đó. Dành cho các fan simp gái đeo kính. Cho em đi đánh giải cờ vua chắc cũng làm Mát Nút Cà Sen với Hì Cá Rù toát mồ hôi hột chăng?

u106084-d8d4ce56-2213-4eb2-bf54-3dcae11a74a3.jpg

Nishi Shea Yeacel, Thuỷ Vũ Quỷ Đế, nữ chính, bạn gái của nam chính. “Trong bộ dạng thế kia, cô có thực sự còn là một nữ thần? Hay đã hoá thành một ác nữ điên loạn mất rồi?”

u106084-2dbf9805-8524-4d38-99b4-8e54ac5eaa17.jpg

(TO BE CONTINUED)

BONUS (lưu ý, cũng từ bác hoạ sĩ Crepe)

Minh hoạ Zain với Kuroe nè! Đúng là mấy anh giai bốn mấy gần năm mươi tuổi nó phải thế này chứ! 

Credit: Crepe, Dahlias và bác Mì

u106084-57ac7149-417a-4c8b-8edd-7ba5029f1a25.jpg

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Nhắc đến minevar mới nhớ cứu bé nó chưa tác hay vẫn bị xích dưới hầm của thằng già Alex dưới tù
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hầm của thằng Karon nha =)). Và ừ... tới giờ vẫn chưa nhắc lại thì vẫn còn ở đó đấy...
Xem thêm
@Prianistz: đánh Alex tìm cách cứu bé Minevar giờ te tua Mine vẫn dưới hầm =))
Xem thêm
cái ngón tay của fuji trông tật nguyền dã man=))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hãy nghĩ là nó đang múa ngón tay đi 🤡
Xem thêm
Đẹp hơn khối manga hay minh họa ln giờ :))
Xem thêm