Truyện đã được cập nhật lại chương 1-2-3, nội dung thì vẫn giữ nguyên như bản đầu, chỉ là thay đi chất văn cringe của t hồi mới tập tành viết. Nếu ai có nhã hứng thì có thể quay lại đọc (hoặc không). Còn phần còn lại của chương 30 thì sẽ được đăng vào thứ 6 và thứ 7 (để kiếm thêm chút view trước khi truyện chìm đến hè). Cảm ơn mọi người đã quan tâm :)).
Sorry những người đang đọc và theo dõi truyện vì đã sủi việc đăng chap trong một thời gian dài. Sau một vài góp ý, giờ t đang cố remake lại tập 1 để sửa lại những lỗi cơ bản mà ban đầu mắc phải nhưng không ngờ là nó nhiều đến vậy, có lẽ là phải đến cuối tuần sau nữa mới hoàn thành. Sau đó thì t mới có thể đăng chap mới như đã nói trước đó. Cảm ơn vì mọi người đã đọc thông báo này
Xin lỗi các độc giả, do trong khoảng thời gian này tôi đang bận việc học nên ko thể sửa và đăng chương mới được. Có thể vào một tuần nào đó có nhiều thời gian hơn thì tôi sẽ đăng trọn chap 27 chứ ko đăng lẻ tẻ ra theo tuần nữa
Tôi thấy truyện này hơi flop rồi đấy, tác giả ra phân đoạn chậm quá đi. Mà mỗi lần đăng phân đoạn không thỏa mãn người đọc, tôi thì vèo phát, đã hết 2000 chữ rồi. Tôi hiểu tác giả đang bận việc gì đó, nhưng... thôi không có gì cả.
À...sorry vì ảnh hưởng đến việc đọc của bác nhé, tại giờ t đang dừng viết để tập trung việc học. Hiện giờ đang đăng những cái gì viết được trong hè thôi, để cho đỡ chìm nên cắt từ 1 tập ra rồi đăng dần. Khi nào đến tết thì t sẽ viết lại với tốc độ bt
@Không phải Long tộc: :)) theo bác thấy thì nó sao? Theo tôi thì nó cũng không thể gọi là hay :)) nhưng cũng không đến nỗi tệ, tôi chỉ cố gắng hết sức để cải thiện chất lượng truyện thôi :))
73 Bình luận