Im back. Tôi sống qua kì thi rồi đây, bây giờ tôi sẽ tiếp tục viết tiếp. Dự khoảng 4-7 ngày nữa sẽ có chương mới, + 1 số minh hoạ lung tung do cảm hứng bất chợt của tôi.
Trong khoảng thời gian đó, tôi cũng sẽ chỉnh lại chương 2 để phù hợp hơn trong khoảng từ ngữ và ngữ nghĩa. Do chương 2 được up vội để tránh bị mất truyện trước kì thi, nên là bây giờ tôi mới có thời gian để chỉnh sửa
Cảm ơn các đọc giả đã đọc tác phẩm này 😉
YEAH, tôi vừa hoàn thành xong chỉ tiêu mà tôi đặt ra, mặc dù nó hơi đau lưng thật nhưng thật tiếc chương 2 đã không như tôi kì vọng, tôi định viết dài hơn nhưng lưng tôi và thời gian không cho phép. Nhưng ít nhất tôi cũng xong chương 2 và 1 chương phụ
Nếu có góp ý thì mong các đọc giả hãy cmt cho tôi biết và sửa lại, cảm ơn vì đã đọc 💀
Đã xong chương 1. Truyện ổn, main nữ lúc miêu tả làm nô lệ trông khá tội ước gì có ảnh minh họa, mong tác giả đầu tư thêm thumbnail sẽ thu hút người đọc hơn, hóng chap sau
14 Bình luận
Trong khoảng thời gian đó, tôi cũng sẽ chỉnh lại chương 2 để phù hợp hơn trong khoảng từ ngữ và ngữ nghĩa. Do chương 2 được up vội để tránh bị mất truyện trước kì thi, nên là bây giờ tôi mới có thời gian để chỉnh sửa
Cảm ơn các đọc giả đã đọc tác phẩm này 😉
Nếu có góp ý thì mong các đọc giả hãy cmt cho tôi biết và sửa lại, cảm ơn vì đã đọc 💀