Truyện sáng tác
Lần cuối
Số từ
5.651
Đánh giá
0 / 0
Lượt xem
601
Tóm tắt
Tetsuya Kuroki, một thiên tài võ đạo bị phản bội và giết chết một cách tàn nhẫn. Khi linh hồn hắn chìm vào bóng tối, một hệ thống bí ẩn xuất hiện.
【Chào mừng ký chủ đến với Chương Trình Tái Cấu Trúc Nhân Loại.】
【Lưu ý: Do linh hồn ký chủ bị tổn hại nặng nề, cơ thể con người không còn phù hợp. Bắt buộc tiến hành chuyển đổi.】
【Đang chọn giống loài thích hợp…】
【Xác nhận! Ký chủ đã được chuyển hóa thành "Ác Quỷ Biến Hình - Prototype 000"】
Khi tỉnh lại, hắn không còn là con người nữa. Không da thịt, không xương cốt, mà chỉ là một khối vật chất kỳ dị có thể biến đổi hình dạng, hấp thụ sinh vật khác để tiến hóa.
Thế giới này là một hầm ngục vô tận, nơi con người, quái vật và các thực thể thần thánh đều tranh giành quyền lực.
Xem thêm
-
10/02/2025
-
11/02/2025
Xem thêm
9 Bình luận
Chương mở đầu theo cảm nhận của riêng tôi thì như vậy đã quá thành công. Đây cũng là thể loại/ mô típ tôi đang hướng tới và theo đuổi để sáng tác trong tương lai nên cũng chắt lọc được vài nhận định trong tiềm thức về thế nào là "hay" cho một khởi đầu của thể loại này. Dù mô típ Isekai đã quá phổ biến nhưng không phải ai cũng biết mở đầu sao cho thật lôi cuốn như chương này của bro.
Không biết diễn biến mấy chương sau có còn gây ấn tượng được như vậy nữa không, chứ tôi đang bật mode học hỏi và nghiền ngẫm, sẵn sàng bàn luận phân tích các thứ rồi đây này. Tất nhiên là chỉ trong phạm vi truyện này thôi. Tôi có ngó qua thử bộ TLQTVHTHHCCM rồi cơ mà đọc chưa được nửa chương đầu đã vội drop. Một phần có lẽ vì tôi là kiểu độc giả đặt nặng yếu tố mở đầu chăng? Bộ này thì lôi cuốn từ những câu văn đầu tiên đó nhưng bộ kia thì tôi không đầu nhập vào dễ dàng như thế. Cảm giác bút lực ở hai bộ của bro có sự chênh lệch rõ ràng ấy.
Dù sao đi nữa, mong bro sẽ tiếp tục chăm chút bộ này như cái cách bro mở đầu ấn tượng như vậy nữa nhá. Chúc bro có thêm nhiều ý tưởng mới mẻ để ra chương đều đặn.