Truyện sáng tác
Lần cuối
Số từ
7.516
Đánh giá
0 / 0
Lượt xem
3.464
Tóm tắt
Rika luôn tỏ ra lạnh lùng và khinh thường Ryou. Nhưng một ngày nọ, cậu vô tình nhặt được cuốn nhật ký của cô, trong đó ghi chép tỉ mỉ từng khoảnh khắc của cậu, từ cách cậu cười đến loại kem cậu thích. Khi biết được sự thật này, Ryou bắt đầu trêu chọc Rika, khiến cô lâm vào những tình huống dở khóc dở cười.
Xem thêm
-
01/03/2025
-
01/03/2025
Xem thêm
41 Bình luận
Với dung lượng từ cho riêng chương này thì tất nhiên là có cả những cái làm được và chưa tốt. Việc chọn và cố gắng bám theo lối diễn tả show dont tell có thể là điểm cộng, nó giúp việc xây dựng hình tượng nhân vật trơn tru và thể hiện khá ổn. Nhưng ngược lại tác hại thì những ai đọc lướt sẽ dễ bỏ qua và không nắm được điểm này. Đồng thời sử dụng nhiều miêu tả, việc mà sẽ dễ giúp khắc họa bối cảnh và một vài thiết lập gián tiếp (hint) là có ý đồ, tuy nhiên thì bạn nên chú ý đến việc là khi các chi tiết miêu tả bị thừa thì nó sẽ ảnh hưởng đến mạch truyện, nội dung được thiết lập và trong một số sự việc hay cảnh diễn ra thì nó còn gây loãng. Ví dụ như tại sao nvc lại quá chú ý đến việc gió thổi như thế nào và tóc nhân vật nữ kia bay ra sao mà phải để chi tiết này xuất hiện nhiều lần trong cùng một đoạn.
Tại sao tôi vừa khen việc khắc họa và diễn tả nhân vật tốt thì xuống đây lại quay sang chê nhân vật? Lý do có 2 điều. Thứ nhất là, nhân vật này - đúng, anh ta có tính cách và con người đã được thể hiện ra - nhưng lại là một người rất... chán. Qua những chi tiết như thái độ thờ ơ, sao cùng được hay thiếu chính kiến thì việc chọn góc kể truyện dưới điểm nhìn của một người như vậy cũng sẽ khiến bất cứ việc gì diễn ra cũng rất là chán vì cái cách phản ứng và thái độ của anh ta. Điều này dẫn đến vấn đề thứ hai là việc anh ta quá bị động trong phần lớn những sự việc đã diễn ra, chỉ trừ mỗi sự việc ở cuối chương. Việc chọn một góc nhìn bị động, và đồng thời lại không cho thấy được bao nhiêu sự chủ động của đối tượng khác, dẫn đến là các sự việc diễn ra có phần thiếu tự nhiên và đọc khá là lấn cấn. Đồng thời thì, điều này cũng đá sang cả hành động của nvc ở cuối chương. Với một người có tính cách và thái độ như thế thì cậu ta phải thấy được gì, nhận lại được gì khi giúp đỡ rika, đủ để khiến người này hành động ngược lại với con người bình thường của mình. Không thể chỉ ném đại một câu gì đấy kiểu "ừ tôi cảm thấy không muốn bơ cậu ta" và rồi nhảy vào giúp như thể cậu ta có phần tính cách dere trong người. Hoặc thậm chí giả sử cậu ta có tình cảm với cô rika này đi, thì một câu hỏi lật ngược lại nữa là tại sao, điều gì khiến cậu có cảm tình với cô ấy? Nói chung là sự việc này diễn ra vừa không tự nhiên, đá vào thiết lập nhân vật và thiếu sự liên kết.