Lần cuối
Số từ
2.216
Đánh giá
0 / 0
Lượt xem
7.956

Tóm tắt

Chắc hẳn mọi người ai cũng có những kỷ niệm đáng nhớ trong đời. Nhân vật chính trong câu chuyện này cũng thế, hắn có một kỷ niệm chả giống ai...

Xem thêm
Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Kỷ niệm khó quên
Kỷ niệm khó quên
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

ờ thì .. ((:
Xem thêm
Dùng tấm hình lừa người quá bác ơi nhưng thôi kệ bác viết cuốn phết đấy :))
Xem thêm
Thêm 1 lần spam nữa là t ban,
Xem thêm
@Cà Rem: lag đó 3.... nên mới spam,ai mà chưa bị cái này bh ?
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Minh2k9ProVip123
Ice
TRANS
Nhẹ phết ! Rất thích những thể loại như thế này. Còn về viết thì hơi lặp một chút nhưng không sao. Cố gắng lên nhé !
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bình luận đã bị xóa bởi ~ What Ever ~
AUTHOR
Khen trước, phê bình sau nhé tác giả. ^^
ƯU:
- Hành văn nhẹ nhàng. Câu cú có liên kết. Dấu câu ổn. Nói chung cú pháp okay.
- Dùng từ dễ hiểu.
- Miêu tả tốt, dễ hình dung. Bối cảnh hiện lên được. Thấy được, nghe được, cảm nhận được.
- Cơ mà cá nhân mà nói, tôi vẫn muốn thấy thêm ngoại hình của các nhân vật sau khi chơi trò chơi đó chứ không phải chỉ miêu tả tâm lý không. Ví dụ như mồ hôi, nét mặt, nụ cười, tay chân vung vẩy thích thú, ánh mắt,...
KHUYẾT:
- Lúc viết văn xuôi mình nên hạn chế xuất hiện vần. Đọc sẽ thấy kỳ kỳ gượng gượng. "tụ tập tại một bãi cát chất đống ở khu đất trống. --> "tụ tập tại đống cát to đùng trong khu đất trống. Nó cao phải đến hơn mười mét..."
- Lặp từ "cát" khá nhiều. Ở đoạn trên mình thấy tác giả đã đặt tên đống cát đó là "ngọn núi" rồi thì khúc sau có thể phiếm chỉ là "ngọn núi đó," "quả đồi này,"... Người đọc vẫn có thể nhận ra được.
- Đoạn kia rốt cuộc là Hoàng hay Sơn đạp xe xuống dốc?
- Vài lỗi chính tả khúc gần cuối.

Vậy thôi. Tôi toàn gạch bông nhẹ nhàng. ^^
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Wow, công nhận đúng là gạch bông nhẹ nhàng thật, cảm ơn bác Đại Dương nhiều ^^
Sẽ sửa lại những chỗ bác nhắc, còn vụ đạp xe xuống dốc thì là... viết nhầm tên, sau đó có sửa lại chắc bị bỏ sót (tại tên nó là Hoàng Sơn nhé).
Xem thêm
tuổi thơ dữ dội =)))
tác giả viết hay ghê ...
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thật ra thì đó chính xác là lời thằng bạn mình nói đấy :))
Nhân tiện, cảm ơn nhé...
Xem thêm
@~ What Ever ~: giờ đào lại mới thấy hóa ta mình đọc rồi :)))
Xem thêm
*nhâm nhi trà trưa cùng bánh quế*... Merry Christmas... )~_~)
Xem thêm
Không dám cướp tem nữa à? :))
P/s: Mé rỳ kờ ris mợt :D
Xem thêm
@Kiddy | Give Me Brick!: Vì đang là lễ lạc, nên sẽ nghỉ xả hơi một hai ngày cũng không hại gì... Dù sao muốn cướp lúc nào thì cướp thôi... Ăn mừng giáng sinh cái đã... *châm hồng trà vào tách* )~_~)
Xem thêm
AUTHOR
Nhẹ nhàng mà hay phết :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
cảm ơn nha :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bình luận đã bị xóa bởi ~ What Ever ~