Dự án Gaia
Need More Salt Google Sama...
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Chúa Tể Bất Tử

Giao Đoạn

12 Bình luận - Độ dài: 2,849 từ - Cập nhật:

+++???+++

Tại một ngọn núi lửa đang trong kì hồi dung nham sau khi nổi cơn thịnh nộ biến quang cảnh chung quanh nó thành hai chữ bằng phẳng, giữa trung điểm của việc sản xuất ra các loại khí độc, đá và tro bay có thể đi tận hàng trăm dặm xuôi theo hướng gió.

"Tôn Thần Chủng… hm hm… Tôn-Thần-Chủng?"

Theo đó, vọng tới giọng của ai?

À...

Là ông ta.

Bakal.

"Hm… Tôn Thần Chủng à..."

Không ai biết lý do vì sao chủ nhân của ngọn núi lửa này lại ngồi lầm bầm đi lầm bầm lại cùng một kiểu trên cái ngai đá trôi nổi giữa miệng núi lửa.

***

Tôn Thần Chủng giải thích theo tiêu chí của Legend Of Conquests hay thế giới thực thì đều là những thực thể kinh khủng, chuẩn với định nghĩa tuyệt đối về một đấng toàn năng, toàn trí, toàn hiện.

***

Đó là nguồn kiến thức cơ bản nhất mà Bakal nhớ.

Novindus là tập hợp hỗn loạn của nhiều truyền thuyết về Chúa, Thần, Thánh, Đấng, Phật... ở nhiều nền văn hóa khác nhau thuộc thế giới thật và được phát triển, chỉnh sửa cũng như kiểm soát bởi máy chủ Gaia.

Người chơi thường gọi máy chủ này là tinh cầu Gaia.

Mà bỏ cái thông tin lạc đề đó sang một bên.

Tộc Tôn Thần Chủng và các Sáng Thế Thần là hai cái hoàn toàn khác nhau.

Sáng Thế Thần hay còn được biết đến như tên gọi dành cho các cá nhân thuộc đội ngũ phát triển Legend Of Conquest, tức những người điều hành máy chủ - họ mới chính là đấng toàn năng, toàn trí, toàn hiện đúng nghĩa.

Hiểu ngắn gọn theo thuyết cân bằng, mọi vật sống tại Gaia đều có một cái gọi là "đối trọng". Giống như ta ở cán cân bên này là một con Rồng thì ở đầu kia sẽ có Kẻ Giết Rồng để cân bằng. Đó là ví dụ đơn giản nhất và là một sự thật không thể thật hơn.

Nhưng tại cái lục địa Novindus chết bầm này, Tôn Thần Chủng lại là lũ đi ngược loại cái luật cơ bản nhất đó khi chúng không hề có "đối trọng". Đơn giản mà nói thì những Sáng Thế Thần tạo ra đám này như một kiểu "khống chế" đám người chơi đỉnh cấp – lũ mà chuyên "tích cực" đi "tích đức", lấy đấu đá lẫn nhau trên khắp các mặt trận làm chuẩn.

Bản cập nhật mở rộng cần thời gian, vậy nên Tôn Thần Chủng là một "sáng tạo" có tính cần thiết ở thời điểm lúc bấy giờ.

Nhưng đó là chuyện từ hồi lâu lắc lâu lơ rồi, bây giờ thế giới này - Gaia không còn là trò chơi ảo nữa.

Sáng Thế Thần cũng chỉ là cụm từ bị quên lãng bởi cư dân gốc tại Gaia, và có tiếng mà không có miếng với những người chơi còn tại thế ở Gaia.

Vậy câu hỏi đặt ra ở đây... tại sao một người như Bakal lại chọn cư ngụ tại Novindus, một nơi đầy rẫy Thần, tràn ngập Đấng khi tự ông ta đã biết quá rõ điều này?

***

Tôn Thần Chủng... miễn là Novindus có liên quan, tất cả đều không phải là những tồn tại có quyền năng tuyệt đối.

***

Vài chục ngàn năm về trước, xưa hơn cả Cuộc Tái Lập Vĩ Đại thời Thế Hệ Đầu Tiên, thời kì thế giới này vẫn còn là ảo, người quen và cũng là kẻ cùng Bakal đi quẩy ở đây - chủ quân của môn đảng Bàng Quan đã nói vậy.

Và quả thật...

***

Tôn Thần Chủng được tô vẽ lên như một người nào đó siêu việt luôn là một trong những hiểu lầm chí mạng nhất. Kiểu khái niệm đó đã thắng thế quá lâu, lâu đến nỗi gần như là một thực tế không thể chối cãi tại Novindus.

***

Lời nói dối lặp đi lặp lại hàng thế kỉ cũng sẽ được định để xuất hiện sao cho giống như một chân lý.

***

Thực tế, quyền năng quá lớn của một Tôn Thần Chủng đồng nghĩa với việc những Tôn Thần Chủng càng lạm dụng nó sẽ càng tác động đến "nền móng cơ bản" sinh ra cùng lúc với lục địa Novindus. Và những "nền móng" đó lại không thể bị xóa sổ khỏi sự tồn tại, trái lại nó còn vả ngược lại cho lòi họng.

***

Ví dụ như những thực thể triệu hồi, được tạo hình và định dạng từ những nguyên tố cơ bản sinh ra cùng Novindus như Chúa Tể Của Lửa, Chúa Tể Của Nước, Chúa Tể Của Gió hoặc Chúa Tể Của Đất… sẽ không thể bị xóa sổ chỉ bằng một cái "chỉ tay phán mệnh" đơn giản của bậc chí tôn vô thượng là Tôn Thần Chủng.

Tinh Linh cũng vậy, chúng là những sinh vật diệu kì từ chiều không gian khác, tức Thế Giới Tinh Linh, nơi mà Tinh Linh Vương, vị vua, người cai trị của Thế Giới Tinh Linh cư ngụ.

Nói cách khác, người cai trị của Thế Giới Tinh Linh chính là Thế Giới Tinh Linh, một thực thể chứa đựng vô hạn tinh linh trong mình như một niềm tin tưởng vững chắc các nguyên tắc và quy tắc khi thế giới trong ông được hình thành. Có thể hiểu Tinh Linh Vương còn được gọi là Vương Đô Của Tinh Linh, nó hoàn toàn bỏ xa định nghĩa và ý nghĩa về quyền năng "can thiệp vào hệ nhân quả" của những Tôn Thần Chủng quyền năng tại Novindus.

Chỉ cần một Tinh Linh vẫn còn liên kết với nơi tinh linh đó sinh ra, miễn có ăn bao nhiêu phát "xóa sổ" thì tinh linh đó vẫn cười và tiếp tục cày "đứa" đòi xóa nó như máy xén cỏ.

Ngoài điểm đó ra thì Tôn Thần Chủng vẫn là Tôn Thần Chủng, bá đạo hạt gạo, mạnh vô tội vạ, không một đối thủ.

À quên mất, vẫn còn một trường hợp nữa khiến những chiêu bài chí tử như sử dụng quyền năng hoàn toàn vô dụng.

Đám người từ nơi khác đến, cụ thể là người chơi và các hộ vệ của họ. Nếu phải nói trắng ra, hễ là bè lũ thuộc lục địa khác cập bến tới Novindus để "KhámPhá" chơi theo cả nghĩa đen lẫn bóng, Tôn Thần Chủng không thể chỉ dùng ý niệm để "can thiệp vào hệ nhân quả" để diệt họ mà phải tự tay xử lý.

Dĩ nhiên ra tay với những kẻ như vậy không phải là cái gì đó quá lớn đối với mấy Tôn Thần Chủng được biết như những tồn tại vô địch thiên hạ tại Novindus.

Song.

Trong cái "đám người" miễn nhiễm quyền năng đó còn có loài Rồng và các thể loại biến thái khác.

Lũ đó không chỉ ngang cơ với một vị Tôn Thần Chủng khi ở dạng "người thường", khi chúng hăng hoặc nóng máu biến to thì thật sự phải tới ba, thậm chí năm mười vị Tôn Thần Chủng mới có thể ghị chúng nó lại khi không thể sử dụng quyền năng tuyệt đối.

Cũng bởi lẽ đó mà ách thống trị của Tôn Thần Chủng bị đe dọa… và cấm chế toàn lục địa Trục Xuất Chân Dạng ra đời.

Ban đầu nó là một loại kĩ thuật liên quan tới vận dụng thuần thục thần thuật kết hợp chung với ma thuật phong bế và các ấn chú.

Cấm chế này được dùng bởi các Tôn Thần Chủng chủ yếu để chống lại loài Rồng và cả những biến thể của chủng loài khác như Ma Cà Rồng, Thiên Thần, Ác Quỷ... hoặc các tiểu xảo, kĩ thuật, chiến kĩ, thần vật, vân vân... cho phép phá vỡ sự cân bằng trong một trận chiến sinh tử của đám Nhân Loại hoặc các chủng tộc bán nhân như Tiên Chủng, Người Lùn, Cự Nhân, vân vân...

Có thể nói đây là con bài tẩy mạnh nhất của Tôn Thần Chủng.

Ban đầu chỉ có một lượng nhỏ Tôn Thần Chủng dùng được, nhưng sau nhiều cố gắng truyền dạy thì cả tộc Tôn Thần Chủng ai ai cũng dùng được.

Dần dà, sự phổ quát đã đẩy tầm cấm chế này phát triển thành một đại ma trận hoạt động 24/24 với bán kính phủ toàn lục địa Novindus. Chi tiết, quy mô, cũng như cách hủy bỏ nó đến ngày nay vẫn mãi còn là một bí ẩn không nhỏ với những kẻ tò mò.

Hiện tại vẫn không có bất kì cách nào có thể phá giải được cấm chế này ngoài cố gắng cưỡng chế biến thể, nhưng cái giả phải trả là rất lớn khi nó giảm đi một lượng lớn sức mạnh tổng thể của người cưỡng chế biến thể ngay khi người đó quay trở về dạng "thu liễm". Khả năng biến hình trở lại như trước gần như hoàn toàn bị phong bế, vĩnh viễn không thể quay trở lại thời kì đỉnh phong của phong độ.

Một lời nguyền tai hại cho kẻ dại thù dai.

Và đó cũng là cách mà Tôn Thần Chủng giữ lấy quyền năng tuyệt đối của mình tại Novindus.

Nhưng...

Vẫn còn đó một sự thật rất quan trọng.

"...Tôn Thần Chủng."

Bakal nhìn vào con rồng nộm mà ông tạo ra bằng ma pháp trên đôi tay.

"Cũng không bất tử bất diệt."

Đúng không nào...

"Aiolos nhỉ…?"

Nhắc đến cái tên đó, gương mặt già đời của Bakal vẽ ra nét cười tàn ác. Những con rồng nộm vốn nằm yên lặng xung quanh Bakal lại một lần nữa vỗ cánh thức giấc trong khi bộ giáp sắt tổng hợp ông khoác trên thân bắt đầu phình to ra, để lộ khối cơ bắp đồ sộ bao bọc bởi lớp vảy kim loại lạnh điếng như băng, nứt rực ngọn lửa của nham thạch giữa các kẽ vảy.

Hai mắt Bakal bùng lên ngọn lửa của một vì vua bạo chúa, viên hỏa ngọc lơ lửng trên đỉnh đầu một lần nữa rực cháy, truyền dẫn lửa nóng tạo thành một vương miện rực lửa, biến người dưới nó thành biểu trưng cho chính sự tàn nhẫn kết khối tận sâu trong tim…

Bakal đã hồi xuân.

Nếu là vài ngàn, vài chục ngàn, vài trăm ngàn năm về trước, với người khác, hay những người còn được gọi và nhớ đến như NPC [note43620] ở một thế giới nào đó.

Họ, ngoài loài Rồng ra, tất cả chỉ đơn giản gọi Bakal là một con quái tà ác cần phải bị thanh trừng, buộc phải phủ phục chịu chết.

Bởi vì thời đó, ai ai cũng đều là anh hùng theo lẽ phải của họ.

Bakal chỉ đơn thuần là cục đá lót đường cho các "nhân vật chính" ấy thôi,

Bakal là "kinh nghiệm" dẫn đến đỉnh cao sức mạnh, là danh vọng quyền lực và tiền tài vô biên.

Nhưng liệu có ai trong số những kẻ đó đã từng bao giờ chịu ngồi xuống và xem xét cái gọi là "nhánh hệ quả" của mình tạo ra chưa?

Câu trả lời là có, nhưng họ đều chết cả rồi.

Vì tất cả những ai theo đuổi Bakal đều mù quáng tin những gì mà những "NPC" [note43620] đồng bạn nói và bỏ qua mọi chi tiết bất hợp lí.

Họ chỉ làm những gì họ được bảo, họ không quan tâm tới những cái như chi tiết. Họ chỉ muốn đặt chân lên được cái đỉnh to lớn, những chi tiết chỉ là đá tảng cột eo, khiến tiến trình leo trèo bị châm lại.

Nhưng…

Vẫn còn đó những kẻ gọi bằng "người chơi", những kẻ đào sâu về truyền thuyết của vị Bakal này.

Bakal, để gọi một cách giản nghĩa, đó chính là kẻ hành hạ, một tên độc tài săn thịt kẻ yếu. Bakal biết mình là một sinh vật đặc biệt có khoảng thời gian sống lâu nhất nếu so với những con Rồng khác.

Và trong thế giới từ thời cổ chí kim đó, ông ta Bakal, cuối cùng cũng trở thành Long Vương.

Lâu lâu chán chán Bakal lại vô cớ giết người đồng tộc của mình mà chẳng cần bất cứ động cơ nào và kẻ bị giết cũng chả làm gì nên tội đối với ông ta.

Ông ta chỉ đơn giản là thích thế.

Cho đến một ngày, Bakal tự hỏi đến khi nào cái việc vô nghĩa mình đang làm mới kết thúc?

Bakal biết tất cả những "con vật" mình chọn đều sẽ khoác lên cái vẻ mặt phục tùng, bọn chúng thực sự chẳng tuân mệnh ông, sự thật là vậy. Và những "con vật" đó chắc chắn sẽ chớp lấy bất cứ cơ hội nào để hạ bệ ông, một số còn nói vui rằng "chờ thím già và yếu" rồi quật.

Tuy chỉ là vui, nhưng Bakal từng thử nghĩ nghiêm túc một tí rằng nếu cái đó có thật, liệu nếu mấy cái đó xảy ra thật thì cái kết cục cuối cùng đó có thỏa mãn mấy "con vật" đang khạc nhổ lên cái đầu trên đất của mình không…

Chà…

Quả là một quãng thời gian gian khó đỡ.

Cho tới khi Long Vương Bakal gặp được Hỏa Long Regina qua một lần gia nhập tổ đội tạm thời mà Bạo Vũ Long Aiolos tạo ra để tham gia một sự kiện vụ mùa ở làng chài Roz, chủ đích để nhận lấy một món vật phẩm chế đồ cho con thằn lằn bão kia mà chả cần dùng vũ lực.

Chủ đích đó rất nhanh bay hơi khi làng chài Roz bị xóa sổ khỏi bản đồ khi nó trở thành bãi chiến trường giữa Long Vương Tàn Ác và Hỏa Long Mù Lòa với Thằn Lằn Bão Tố là chủ tọa kiêm trọng tài.

Lí do tại sao ư?

Tau thích thì tau nhích?

Cấm tau? Cấm Long Vương?

Nghe dễ thương kinh quá cơ!

Kể từ lần đập nhau banh xác nọ, rất nhiều chuyện dở khóc dở cười xảy ra, nhưng cuối cùng thì Bakal và Regina sau 7 năm làm quen ở cả trong lẫn ngoài thế giới, quyết định lấy nhau.

Và thật sự thì tính cách đau đít của Bakal từ khi quen biết Regina tới tận khi họ lấy nhau đã thu liễm đi rất nhiều, giống như Regina là thuốc trị bệnh trĩ lâu năm cho thằng già não ngót Bakal ấy vậy.

Tuy vợ mình đã có gửi thư về kịp sau vài tháng mất tích, bảo rằng vẫn an toàn và án binh bất động cấm đánh giết bừa bãi rồi, cơ mà...

Long Vương Bakal đứng dậy cùng tiếng cười xé toạc cả bầu trời, nhưng thứ đáng sợ không phải là điệu cười nọ, mà là vẻ mặt vui thú, điềm tĩnh đến mức tao nhã theo ngay sau đó của Bakal.

"Kéo được một lượng lớn Tôn Thần Chủng cắc ké đến cầm chân quân viện trợ của ta gần gia đình thằng cu con Daniel kia cũng đã là rất khá rồi. Nhưng dám chạm vào vợ ta và những "con vật" được Bakal này bảo hộ thì lại là chuyện khác, Segca ạ."

Mục tiêu lần này của Bakal là đền thờ của thằng Segca, một trong ba thằng lén đột kích gia đình lão già William.

"Hôm nay ta phải đi san phẳng hết mấy cái đền của bọn Tôn Thần Chủng chúng mày mới hết cáu nổi."

Bá khí tỏa khắp nơi, đất rung, mây chuyển, còn âm giọng thì lại.... dễ nghe dị thường.

Bakal sẽ cho chúng thấy bản thân sai lầm như thế nào khi thấy đền thờ của mình bị vùi dập trong biển lửa, xác lũ thờ phụng bị cháy sạch, bốc hơi hoàn toàn khỏi bề mặt lục địa Novindus như thể tất cả chưa bao giờ tồn tại.

Còn Segca, Bakal tự hứa với lòng rằng sẽ khiến nó trở thành một với thanh kiếm tên đó cầm cách đây năm năm trước.

Gãy nát!

Và vô giá trị!

Bakal phóng xuống khỏi ngai vàng, kéo theo một biển lửa bén từ sườn núi vươn lên đến tận trời cao, xuễ xòa xuống tứ phía mặt đất, hủy diệt mọi thứ mà nó chạm phải.

Và đích đến của kẻ châm ngòi cho tia sáng kiến tạo cơn bão lửa diệt thế ấy chính là sự khơi mào cho cuộc đại chiến thứ sáu ngàn sáu trăm sáu mươi sáu giữa Long Vương Bakal và toàn thể Tôn Thần Chủng chống đối ông ta trên lục địa Novindus.

+++Còn tiếp+++

Ghi chú

[Lên trên]
NPC là từ viết tắt của cụm từ Non-player character, là một nhân vật phụ trong các game sẽ do máy tính điều khiển, người chơi sẽ không thể nào điều khiển được các NPC này. NPC sẽ có những tương tác với người chơi thật ở một mức độ nào đó do nhà sản xuất quyết định.
NPC là từ viết tắt của cụm từ Non-player character, là một nhân vật phụ trong các game sẽ do máy tính điều khiển, người chơi sẽ không thể nào điều khiển được các NPC này. NPC sẽ có những tương tác với người chơi thật ở một mức độ nào đó do nhà sản xuất quyết định.
Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Xong bị quật ngược thì đổi tên thành Baka là vừa =))
Xem thêm
Thế lão balka này là boss à?
Xem thêm
Cain là thằng nào nhỉ? Đọc lâu quá quên mất rồi
Xem thêm
NAISU!!!!!!!!! Lâu lắm ko thấy tăm hơi của tác, làm một pha cumback hay vl :)))
Xem thêm
không muốn nói đâu nhưng mà....... NGẮN thực sự :< cố lên bác... đừng rời xa con dân chờ đợi bác gần nửa năm qua ư ư :<<<<<<
Xem thêm
Đù, bakal này chắc là raid boss rồi. Có cả em thiên thần cả long vương vào team thì ... Hấp dẫn vl
Xem thêm
Ư bác muối ơi ,ngắn quá!!!
Xem thêm
Anh Rồng suốt ngày bị gọi là thằn lằn :)))
Xem thêm